Con được 13 tuần – mẹ nằm viện 2 lần
Tuesday, 15. July 2008, 07:27:38
Tính đến hôm nay là bé cưng của mẹ được 13 tuần 2 ngày.Tội nghiệp con vì phải theo mẹ vào nằm viện những 2 lần trong vòng gần 2 tuần lễ hichic…
Lần thứ nhất, mẹ bị sốt xuất huyết, sốt cao tới 40 độ, phải cấp cứu và nằm lại bệnh viện 5 ngày trời, cũng may là con vẫn ko sao. Tội nghiệp cả ba con vì phải chạy tới chạy lui nuôi mẹ trong BV.
Lần thứ 2 là sau khi mẹ xuất viện được đúng 1 tuần thì lại cùng nằm viện chung với ba con ở BV tai mũi họng Sài Gòn. Nhìn thấy ba con đau đớn mà mẹ con ta xót xa hết cả lòng. Vậy mà ba con định ko cho mẹ con mình đi theo chăm sóc. Chắc ba sợ mẹ con mình còn mệt !
Dạo này có nhiều chuyện ko may xảy ra cho gia đình ta làm mẹ thấy lo lắng lắm, lo lắng nhất vẫn là cho con! Mặc dù bác sĩ nói mẹ bị sốt xuất huyết như vậy mà vượt qua được thì con vẫn ko sao nhưng mẹ cứ thấy bất an. Hằng ngày mẹ luôn cầu mong cho con khỏe mạnh!
Hôm trước đi tái khám, mẹ có làm xét nghiệm máu và siêu âm đo độ mờ sau gáy. Mẹ đã nhìn thấy được cơ thể của con dù cho con còn bé xíu. Mẹ nhìn thấy được đầu con này, mình này, cả tay chân của con nữa… Lúc khám xong mẹ khoe với ba con ngay…
Mỗi ngày trôi qua mẹ biết con đang dần tượng hình trong cơ thể mẹ và đang lớn lên từng ngày. Điều ấy khiến mẹ hạnh phúc hơn bao giờ hết
Yêu con 
Con nhìn mẹ xem dạo này mẹ ốm và gìa lắm phải ko

Lần thứ nhất, mẹ bị sốt xuất huyết, sốt cao tới 40 độ, phải cấp cứu và nằm lại bệnh viện 5 ngày trời, cũng may là con vẫn ko sao. Tội nghiệp cả ba con vì phải chạy tới chạy lui nuôi mẹ trong BV.
Lần thứ 2 là sau khi mẹ xuất viện được đúng 1 tuần thì lại cùng nằm viện chung với ba con ở BV tai mũi họng Sài Gòn. Nhìn thấy ba con đau đớn mà mẹ con ta xót xa hết cả lòng. Vậy mà ba con định ko cho mẹ con mình đi theo chăm sóc. Chắc ba sợ mẹ con mình còn mệt !
Dạo này có nhiều chuyện ko may xảy ra cho gia đình ta làm mẹ thấy lo lắng lắm, lo lắng nhất vẫn là cho con! Mặc dù bác sĩ nói mẹ bị sốt xuất huyết như vậy mà vượt qua được thì con vẫn ko sao nhưng mẹ cứ thấy bất an. Hằng ngày mẹ luôn cầu mong cho con khỏe mạnh!
Hôm trước đi tái khám, mẹ có làm xét nghiệm máu và siêu âm đo độ mờ sau gáy. Mẹ đã nhìn thấy được cơ thể của con dù cho con còn bé xíu. Mẹ nhìn thấy được đầu con này, mình này, cả tay chân của con nữa… Lúc khám xong mẹ khoe với ba con ngay…
Mỗi ngày trôi qua mẹ biết con đang dần tượng hình trong cơ thể mẹ và đang lớn lên từng ngày. Điều ấy khiến mẹ hạnh phúc hơn bao giờ hết
Con nhìn mẹ xem dạo này mẹ ốm và gìa lắm phải ko
@Mẹ: Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống, ngủ nghỉ cho điều độ! Tránh muỗi đốt nhá! Bố mong con nhớn từng ngày
By michael_lee, # 15. July 2008, 11:55:27
By lequanghoang, # 16. July 2008, 07:04:08
By lequanghoang, # 16. July 2008, 07:07:09
@Hoàng:
By thao ly, # 16. July 2008, 09:49:15
By mot_chut_tuong_phan, # 16. July 2008, 16:04:47
By pighavewings, # 17. July 2008, 11:41:37
By thao ly, # 22. July 2008, 06:05:41
By thao ly, # 22. July 2008, 06:06:49
By mot_chut_tuong_phan, # 22. July 2008, 15:00:23
By thao ly, # 26. July 2008, 09:31:26
By dieugiandi031206, # 29. July 2008, 14:45:57
By mot_chut_tuong_phan, # 29. July 2008, 15:40:16
By thao ly, # 2. August 2008, 04:20:04
By dieugiandi031206, # 3. August 2008, 16:00:17