Bước!
Friday, 28. August 2009, 08:02:34
Khi bên em, anh hứa làm chiếc bóng
Bóng theo hình mãi mãi phải ko anh?
Em ngây thơ tin vào điều kì diệu
Chung con đường chiếc bóng vẫn bên em….
Rồi một hôm! Con đường về u ám
Gió đông buồn đang ru nhẹ bờ mi!
Sương ướt má hay là tình ướt má
Tái tê lòng, thôi thì kệ người ta!....
Anh yêu em khi thời còn hoa sữa
Hoa lìa cành anh vội cũng xa em
Bóng bên hình in hằn trên con phố
Hoa sữa rơi cho bóng một mùi hương…..
Giờ em bước bóng theo người, vẫn thế!
Hương còn đây! Sao lạnh bước kiều nhi
Đêm thành phố ánh đèn màu rực rỡ
Bao tình nhân sóng bước dạo tình duyên……
Em lặng lẽ đi bên lề hạnh phúc
Lặng chờ mong! Ngày chiếc bóng quay về
Kiếm tìm mãi tình anh trong gió lặng
Rồi vô tình!bắt gặp được hồn ai………..
Người đã đến mang theo hơi gió lạ
Mang theo hương, mùi của nhớ và thương
Mang theo đầy ! cả nỗi niềm sâu thẳm
Tình người trao ấm hồng lại dáng ngà…………
Ko hối tiếc khi anh bước ngược chiều
Ko vội ngoái nhìn ai đang sóng bước
Em cũng có một chiếc bóng nhẹ nhàng
Đi lặng lẽ bên em trong gió lạnh……….
Tạm biệt nhé chiếc bóng của mùa đông
Và em biết em thương mùa gió mới
Bởi gió mang chiếc bóng lạ về em
Dợn những bước chân đi vội vã
Hạnh phúc kiếm tìm anh có biết ko anh……….










