Skip navigation.

Lâu quá không gặp - cửa nhà vẫn mở ^^

STICKY POST

Welcome...


Welcome mọi người đã ghé thăm Blog của BlueMoon. Chúc mọi người sẽ tìm thấy những điều thú vị, những giây phút thư giãn, thoải mái với blog này. .::Hà Nội::. Click for Ha Noi, Việt Nam Forecast .::Tp. HCM::.Click for Ho Chi Minh, Việt Nam Forecast ------------------------------------------------------------------------------------------------

Chat với tôi, laolangphuongnam, nếu hình này là Online

STICKY POST

MySpace

!!! Song: Forever - Stratovarious

Friday 2rd October 2009

Comme toi - Jacques Goldman

Cô bé có đôi mắt thật sáng ấy mặc chiếc váy nhung, đứng lơ đãng dưới ánh nắng chiều bênh cạnh mẹ và gia đình.
Tấm hình không còn rõ nữa, nhưng ai cũng có thể nhận thấy niềm hạnh phúc và sự bình yên ở trong đó.
Cô bé thích nhạc của Schuman, của Mozart, giống như em, giống như em đấy, bé con đang mơ màng ngủ ạ...


Comme toi (Giống như em) - một ca khúc tiếng Pháp được khá nhiều người Việt Nam yêu thích đã bắt đầu như vậy. Giai điệu lãng mạn cùng giọng ca buồn buồn, càng lúc càng trở nên xót xa, nức nở của Jean-Jacques Goldman, khiến người nghe không biết tiếng Pháp nhầm tưởng Comme toi là một bản thất tình ca. Thậm chí một số tác giả khi viết lời Việt cho nó còn đặt những cái tên nghe rất mùi mẫn như Hãy đến với em (giọng ca Ngọc Lan, Kiều Nga), Mãi yêu người (giọng ca Quang Dũng) hay Về chốn thiên đường (Mỹ Tâm hát). Nhưng sự thực là Comme toi ẩn chứa sau nó những câu chuyện buồn, những mảnh đời bất hạnh và những tội ác đáng sợ nhất của loài người.

Ruth Ambrunn, mẹ của J. J. Goldman là một phụ nữ được sinh ra tại Munich (Đức) và sau đó di cư sang Pháp. Cha của anh, ông Alter Mojze Goldman là một người Ba Lan. 2 đất nước ruột thịt trong một thời kỳ đáng lãng quên nhất của lịch sử loài người cùng những tấm hình gợi nhớ thời ấu thơ của người mẹ, đã trở thành nguồn cảm hứng cho J. J. Goldman sáng tác nên Comme toi.


Những cái tên như Sarah, Ruth, Anna hay Jérémie và địa danh Varsovie (Vác-sa-va) được nhắc đến trong Comme toi làm người nghe liên tưởng đến các bé gái người Ba Lan, gốc Do Thái. Trong chiến tranh thế giới lần 2, rất nhiều đứa trẻ như thế, cùng cha mẹ, gia đình mình đã bị bọn phát xít Đức săn lùng rồi dồn vào những trại tập trung - địa ngục trần gian với phòng hơi ngạt, lò thiêu xác, hố chất xương người... Và, biết bao nhiêu thiên thần bé nhỏ đã không bao giờ trở về nữa, đã mãi mãi dừng lại ở tuổi lên 8 giống như cô bé Sarah của Goldman...


Cô bé tên là Sarah, tuổi chưa tròn 8.
Sarah có một tuổi thơ êm ả với những ước mơ cùng làn mây trắng.
Nhưng rồi, có những kẻ đã khiến cuộc đời cô bé ngoan ngoãn với đôi mắt trong sáng, vô tư ấy khác đi.
Khi đó, Sarah cũng mới trạc tuổi em bây giờ, nhưng tiếc thay, Sarah lại không được như em, sinh ra trong thời bình, ở nơi đây và vào lúc này...

"Những kẻ" trong ca từ, không thể khác, chính là Hitler, Himmler và đồng bọn. Còn "em", "em" là ai? Đó có thể là con gái Goldman, là bé gái ruột thịt của bạn, hay bất cứ một bé con đáng yêu nào khác đang ngủ ngon mà chúng ta vẫn thường bắt gặp trong cuộc sống ngày nay. Đáng lẽ ra, Sarah cũng sẽ có một giấc ngủ giống như vậy, nhưng bọn quỷ đội lốt người kia đã cướp đi của Sarah tất cả. Lời ca day dứt, khắc khoải "Comme toi, comme toi, comme toi..." kết thúc bài hát, nghe như một lời ru, một lời nguyện cầu, một lời cảnh báo tới con người về những tội ác man rợ có thể nhằm vào trẻ em - điều đáng quý và đẹp đẽ nhất trên đời.

Những bài ca tuyệt vời như Comme toi, Sleeping child (Michael Learns To Rock) vẫn ngân lên trong cuộc sống. Nhưng chúng chỉ có thể làm dịu lại những tâm hồn hướng thiện. Còn riêng bản thân tớ, tớ không tin rằng Vì sao em chết có thể đòi lại công lý cho những đứa trẻ bị nhiễm chất độc hoá học mà đế quốc Mỹ gây ra. Quỷ dữ thời nào thì cũng vẫn mãi là quỷ dữ mà thôi. Và với chúng, công lý không tồn tại.


4 - 8 - 12 cái ôm mỗi ngày

Cái ôm rất có ích cho sức khỏe chúng ta. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch, chữa lành những nỗi thất vọng, giảm căng thẳng và mang lại một giấc ngủ ngon. Nó tiếp thêm cho chúng ta một nguồn sinh lực mới, giúp con người trẻ lại và không hề gây ra bất cứ một tác dụng phụ nào. Cái ôm chính là một phương thuốc diệu kỳ.

Cái ôm luôn tự nhiên. Nó là một hợp chất hữu cơ ngọt ngào, không chứa bất cứ thành phần nhân tạo nào, không gây ô nhiễm, rất thân thiện với môi trường và hoàn toàn lành tính.

Cái ôm là một món quà lý tưởng, thích hợp cho mọi dịp, đem lại niềm vui cho cả người trao lẫn người nhận, chứng tỏ rằng bạn luôn quan tâm đến người ấy, không cần phải có một lớp giấy gói bóng láng, và dĩ nhiên, bạn có thể trao tặng lại cho người đã tặng mình.

Cái ôm gần như là hoàn hảo về mọi mặt. Nó không cần pin để rồi hết năng lượng, không lạm phát, không gây béo phì, không cần lương tháng, chống được trộm cướp và không phải tính thuế.

Cái ôm là một nguồn lực không được sử dụng đúng mức nhưng lại có nhiều sức mạnh kỳ diệu. Khi chúng ta mở rộng trái tim và vòng tay của mình cũng chính là lúc chúng ta động viên người khác cũng làm như vậy.

Hãy nghĩ đến những người thân, những người bạn trong cuộc đời mình. Bạn có điều gì muốn nói với họ? Bạn có muốn chia sẻ vòng tay của mình cho họ? Hay là bạn đang chờ đợi và hy vọng người ấy sẽ chủ động điều đó? Đừng chờ đợi! Hãy là người khởi đầu!
- Charles Faraone


Chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để có thể tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì cuộc sống; và 12 cái ôm mỗi ngày để có thể lớn lên.



- Virginia Satir

Heal the world

Hôm nay, post một bài tiễn đưa cho Micheal Jackson của tất cả chúng ta .

Ông có một cái gì đó rất hút người, không biết phải nói làm sao, không biết nó là gì mà được tin Micheal Jackson đã ra đi tôi chợt bàng hoàng mặc dù bao năm nay phải nói rằng tôi ít nghe đến nhạc của ông. Có thể tôi chưa hiểu hết về tính cách và tâm hồn của ông, nhưng khi biết ông mất thì ai cũng bị sock, ai cũng nói đến ông bằng những lời lẽ tiếc thương cho cái cái tính cách ấy, giọng hát ấy, con người ấy và cái tâm hồn ấy. Qua những lời lẽ đó, tôi như nghẹn lại, nghe như muốn khóc, tôi chưa bao giờ hình dung ra được người con người ấy , ông có một tính cách rất đầm, ít gây sự chú ý tuy vậy nhưng mọi người vẫn lấy nhạc của ông làm một cái vui tâm hồn. Khi còn bé tôi hay được nghe đến cái tên Micheal Jackson, mặc dù vậy tôi chỉ nghĩ rằng ông ấy cũng như bao người ca sĩ khác nhưng tuổi thơ của tôi cũng có nhiều cái rất vui, đáng nhớ liên quan đến cái tên của ông ấy. Bây giờ, cảm thấy Micheal Jackson thật dễ mến, ông ấy mất cũng đồng nghĩa với chúng ta mất đi một cái gì đó, như là một tổn thất. Ông đem lời hát để mong muốn hòa bình đến với tất cả mọi người, chung sống ko phân biệt màu da, chủng tộc, khuyên nhủ con người hãy đến với con người bằng tình yêu và sự ấm áp đừng gieo rắc thứ gọi là sự độc ác, vô cảm và bằng những lời lẽ thiết tha đó đã mang lại sự ấm áp, an ủi cho những người chịu thiệt thòi và làm cho sự vô cảm của lũ quỷ chiến tranh thức tỉnh rằng công lý vẫn tồn tại và tình yêu vẫn luôn trường tồn.Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ ít còn nghe đến tên Micheal Jackson nữa nhưng ông vẫn sẽ sống mãi qua những ca khúc của ông để lại, qua những con người, những trái tim luôn hướng về ông.

Chúng ta hãy cùng nguyện cho ông được yên bình ở một nơi nào đó và mọi người sẽ mãi nhớ đến ông, ông xứng đáng nhận được những tình cảm như vậy . Xin tạm biệt ông !



Hãy thả hồn theo âm điệu nhẹ nhàng, mượt mà, ấm áp để cảm nhận một bài rất quen thuộc của Micheal Jackson và trong những phút sâu lắng nhất, bình yên nhất hãy luôn nhớ rằng là ta đã từng có một người như vậy.





spoken:
Think about the generations and to say we want to make it a better
world for our children and our children\'s children. So that they know
it\'s a better world for them; and think if they can make it a better
place.


There\'s a place in your heart
And I know that it is love
And this place could be much
Brighter than tomorrow.
And if you really try
You\'ll find there\'s no need to cry
In this place you\'ll feel
There\'s no hurt or sorrow.
There are ways to get there
If you care enough for the living
Make a little space, make a better place.

Chorus:
Heal the world
Make it a better place
For you and for me and the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for
You and for me.


If you want to know why
There\'s a love that cannot lie
Love is strong
It only cares for joyful giving.
If we try we shall see
In this bliss we cannot feel
Fear or dread
We stop existing and start living
Then it feels that always
Love\'s enough for us growing
Make a better world, make a better world.

Chorus:
Heal the world
Make it a better place
For you and for me and the entire human race.
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for
You and for me.

Bridge:
And the dream we would conceived in
Will reveal a joyful face
And the world we once believed in
Will shine again in grace
Then why do we keep strangling life
Wound this earth, crucify it\'s soul
Though it\'s plain to see, this world is heavenly
Be God\'s glow.


We could fly so high
Let our spirits never die
In my heart I feel
You are all my brothers
Create a world with no fear
Together we\'ll cry happy tears
See the nations turn
Their swords into plowshares
We could really get there
If you cared enough for the living
Make a little space to make a better place.

Chorus:
Heal the world
Make it a better place
For you and for me and the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for
You and for me.

Refrain (2x)


There are people dying if you care enough for the living
Make a better place for you and for me.
There are people dying if you care enough for the living
Make a better place for you and for me.

You and for me / Make a better place
You and for me / Make a better place
You and for me / Make a better place
You and for me / Heal the world we live in
You and for me / Save it for our children
You and for me / Heal the world we live in
You and for me / Save it for our children
You and for me / Heal the world we live in
You and for me / Save it for our children
You and for me / Heal the world we live in
You and for me / Save it for our children
Hãy Hàn Gắn Thế Giới

Tôi biết rằng trong con tim của bất kì ai cũng có chỗ dành cho tình yêu thương
Và nơi ấy đang ngày một rạng rỡ hơn
Một nơi chẳng có nước mắt
chẳng có nỗi buồn hay đau thương
Bạn sẽ tìm được nơi ấy
Nếu bạn thực sự quan tâm cho sự sống
Và góp chút sức mình để làm cuộc sống tốt đẹp hơn

Hãy hàn gắn thế giới
Hãy cùng nhau làm cho thế giới này tốt đẹp hơn
Cho bạn, cho tôi, và cho tất cả mọi người

Bạn muốn biết vì sao ư?
Vì tình yêu không bao giờ là sự dối trá
Đó là sức mạnh, là hơi ấm của sự sẻ chia
Hãy thử đi, rồi chúng ta sẽ thấy
Trong niềm hạnh phúc này không có chỗ cho những khiếp đảm, sợ hãi
Đừng chỉ hiện hữu trong cõi đời này, mà hãy sống với nó đi
Chính tình yêu sẽ giúp đỡ và nuôi dưỡng chúng ta
Vậy nên
Hãy nối kết thế giới này lại
Và làm cho cuộc sống của chúng ta tươi sáng hơn

Những ước mơ cháy bỏng rồi sẽ hiện trên những khuôn mặt vui sướng
Và thế giới chúng ta hằng tin rồi sẽ tỏa sáng thanh bình
Vậy tại sao chúng ta cứ mãi đè nén cuộc sống này?
Làm tổn thương và hành hạ tâm hồn đất mẹ?
Tự nhiên sao khi ta được nhìn thấy quả đất này là thiên đường hạnh phúc trong ánh sáng rực rỡ của Chúa trời
Hãy bay lên
và để tâm trí chúng ta mãi thuần khiết
Trong tim tôi, bạn luôn là người anh em
Hãy cùng nhau tạo nên một thế giới không còn sự sợ hãi
để rồi sẽ chỉ phải khóc những giọt nước mắt sung sướng
để rồi vũ khí sẽ được thay bởi những lưỡi cày
Chúng ta thực sự có thể làm được điều đó
Chỉ cần bạn quan tâm một chút đến cuộc sống này

Hãy hàn gắn thế giới
Hãy cùng nhau làm cho thế giới này tốt đẹp hơn
Cho bạn, cho tôi, cho tất cả mọi người
Hãy bảo vệ giữ gìn nó, vì thế hệ sau này...

Heal The World






Kết nối .

Trong thế giới blog ta có thể gặp gở học hỏi những con người rất tình cảm, họ có những ngôi nhà nhật ký đáng yêu, họ trang trí nó như một thiên đường của họ. Họ thường viết những bài viết nói về cuộc sống, nhưng đa số họ nói để chia sẽ. Đôi khi họ cũng rất bất bình thường mà BlueMoon là một điển hình :faint:, hằng ngày cứ làm việc xong là vào blog ngắm blog xong out ra khỏi blog đi ngủ, nhưng ko vào thì không được, thương blog lém :D.
Blog là nơi gặp gỡ, học hỏi. Những người viết mà đến với opera thì thường họ thích 1 giao diện dễ chịu, yên bình,người ta chọn opera để đến là để tìm sự nghỉ ngơi,yên bình có thể nói blog là nơi họ giải trí, chia sẽ tâm tư tình cảm, như căn nhà của họ vậy. Họ chia sẽ những điều hay mà hằng ngày họ thu thập, không biết từ bao giờ chia sẽ đã là niềm vui của biết bao nhiêu người, blog lúc êm ả, vắng lặng, cũng có lúc người comment sôi nổi, nhạc nền rộn vang.

Đã đến với thế giới blog thì phải có lý do vậy hãy nói ra tại sao bạn lại đến với opera ? nó có cho hay để lại cho bạn những cảm xúc gì ? Hãy truyền đạt, diễn tả nó một cách chân thành về thế giới song hành của bạn :D

Nào những người bạn của tôi : lovelyfank , Hương , Pác gà trống whiteglasses còn nhiều lắm không kể hết đc nhưng ai đã là bạn hoặc có ý thân thiện thì ta hãy cũng nhau nói về chủ đề này nhé

Cả bạn nữa đấy nhé, hãy nói ra suy nghĩ của mình đi, nếu bạn không phải người của opera thì hãy nói cảm nhận của bạn về nó, chúc bạn tìm đc những cảm xúc tốt đẹp. :D



Ngắm đêm khuya trong cơn mưa tĩnh lặng



Giữa Saigon này, có những buồi chiều tối, thắp đèn vàng trong phòng, cố đọc sách giữa cơn mưa sập tối, gió thốc những hơi nước li ti bay qua cửa sổ, vào phòng. Thấy mình ấm áp mà cô độc quá.

Đã bắt đầu vào mùa mưa, những cơn mưa hạ đã bắt đầu lộp độp mát lạnh trên những vườn hoa, con lộ, trong những đêm khuya tĩnh lặng.

Âm thanh của vô thường ! Thật là tuyệt làm sao



Vào lúc giữa đêm, bầu trời tĩnh mịch, lặng thinh có một cơn mưa nhẹ thoáng qua và tôi đã được tận hưởng sự trong trẻo ấy. Mưa lộp độp trên mái nhà, mưa rì rào trên những cành lá, mưa rì rào trên sự tĩnh lặng của những mái gia đình còn đang ngủ say. Nhìn từ mái nhà của tôi, xa xa những cái bóng cây cao mang một màu đen huyền ảo ngã mình trong gió mưa làm cho bầu trời ửng hồng lên một màu, từng dòng nước chảy, từng giọt mưa rơi xuyên ánh đèn đường cùng với những âm thanh gió thổi rào rạc trong đêm chỉ có thể nói nó thật hiu hắt, yên bình. Từng ngọn gió mưa lạnh buốt mang những giọt mưa,những tiếng động khe khẽ đó nó tạo cho ta một cảm giác khó tả, một cảm giác ta không bao giờ cảm thấy ghét nó, khó chịu vì nó, nó mang cho ta một hơi thở, giúp ta thoát ly khỏi cuộc sống ganh đua, bon chen của đời thường đáng chán. Nó đi cùng ta trong một giấc ngủ của đêm dài tĩnh lặng. Ôi Mưa ! Mưa là ta thấy thanh thản, yên bình quá, mưa về trong tĩnh lặng, biết mưa là mưa thôi.

Vạn vật, thế nào đi nữa, ganh đua thế nào thì tận sâu trong tâm hồn thì họ đều mún có một khoảng trời riêng, thật yên bình cho từng ngày trong khoảng đời của họ trôi qua.

Ôi ! Đêm đông cô đơn vắng ai? Cơn mưa lao xao, cơn mưa nhớ ai? Ôi, hạt mưa rơi khóc thầm! ….” Và tôi tưởng tượng, một ngày nào đó, sẽ có ai đứng dưới kia, chờ tôi sau tiếng bấm chuông cửa..


















Pista 5 - Sam Farina - Gulkompassen



Đây là 1 bản nhạc ko lời khá hít mà mình không rõ nguồn gốc, chỉ bík nói là nhạc Cafe del mar, người nghệ sĩ đã cất lên âm điệu lãng mạn này là Sam Farina, trong Gulkompassen. Bài hát mang một âm điệu sang trọng, lãng mạn quả là thích hợp cho một khung cảnh lộng gió của Cafe del mar ( còn có tên là quán bar hoàng hôn ) tại quần đảo ibiza.


Pista 5 - Sam Farina





Đôi điều về Cafe del mar

Cái tên Cafe del mar chắc hẳn nhiều bạn còn bỡ ngỡ và tự hỏi ah chắc bản thân người viết đang muốn giới thiệu về 1 loại cafe nào đó như thương hiệu Cafe Trung Nguyên chẳng hạn. Sự thật thì cũng có thể nói là như vậy bởi đây là cái tên của 'quán bar hoàng hôn' nổi tiếng thế giới, nằm trên bờ đá cứng được ăn mòn theo thời gian của sóng biển thuộc quần đảo Ibiza, quần đảo du lịch nổi tiếng thu hút du khách bởi vẻ đẹp của nó và người ta ko thể nào ko ghé qua Cafe Del Mar lặng người trước hoàng hôn

Điểm đặc biệt có một ko hai là nơi đây chơi nhạc theo cách riêng của mình. Đúng vậy, đủ mọi thể loại từ jazz, blue, classic nhưng được chơi theo cách dễ nghe và pha chất ambient ấn tượng của 1 trong những DJ nổi tiếng, José Padilla. Thời đó người ta chỉ có thể truyền tay nhau những băng casette tự thu và mãi cho đến năm 1994, CD đầu tiên mang hiệu Cafe Del Mar ra đời. Cũng bởi Cafe Del mar luôn có những buổi hòa nhạc cua riêng nó, lúc thì sôi nổi trong Techno lúc thì chìm đắm trong hương liệu thiên nhiên còn người nghe thì nằm dãi trên bờ đá và chờ hoàng hôn chậm đến. Điều này càng khiến cho cái tên bay bổng kia lan truyền khắp thế giới nếu ko nói là tận VN, tp HCM

Download Here






December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31