Skip navigation.

Justin Phan

Star I love star...It's so shiny!

Nhật Thực_Solar Eclipse

Phần 2 đã ra mắt! Phải công nhận là dạo này hơi lười gõ máy. Ở trên giấy đã viết tới chương 30 rùi. A4 viết được tới chương 24 còn trên máy thì mới gõ được tới chương 4 thui! P: hì hì!


Enjoy!

Chương1

CHƯƠNG 2: Haunting


Lãm la lớn.
- Điên hả? _Rõ ràng Lãm rất ngạc nhiên trước sự nhờ vả của thằng bạn.
- Không đâu! Tao biết mày là đứa duy nhất có khả năng giúp được tao trong chuyện này thôi.
- Tao làm sao mà giết được nhỏ đó. Đi tù đó ba ơi! _ Lãm kêu lên
- Mày đâu cần làm trực tiếp, mày chỉ cần………
Lãm chạy xe về nhà, khoá cửa rồi nằm vật ra giường. đầu óc Lãm bây giờ rối như tơ vò, quay cuồng như cối xay. Hai tai anh chẳng còn nghe được them nữa vì bộ óc anh đã từ chối tiếp nhận thêm bất cứ thông tin khác. Những chuyện vừa nghe ở nhà Lâm thật sự quá sức tửơng tượng của Lãm. Một thằng cả đời không dám cắt cổ con gà làm thịt con cá như nó mà hôm nay lại nảy ra ý định giết người thì thật quá sức tưởng tượng. Anh đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, mong rằng sẽ quên đi được những lời nói của Lâm nhưng thật là lạ rằng nó cứ văng vẳng trong đầu óc anh như thể một cuốn băng cát-xét cũ được bật quay đi quay lại nhiều lần. nó khiến anh chóng cả mặt, đầu óc như bị đóng băng. Lau mặt, Lãm lại nằm lên giường, anh đã thay bộ đồ mặt khi đến nhà thằng bạn vì dường như bây giờ nó quá nóng bức đối với anh. Một bộ quần áo thoáng mát sẽ giúp anh dễ chịu hơn trong lúc này. Lãm nhớ lại từng chi tiết của cuộc trò chuyện vừa rồi để kiểm điểm xem mình có quá mềm yếu không……
- Mày đâu cần làm trực tiếp, mày chỉ cần giúp tao “Ếm” cho nó chết là được rồi.
- Tao lạy mày, tha cho tao! Chuyện này không giỡn được đâu, với lại……bùa ngãi gì tao đâu có biết đâu. _ Anh năn nỉ Lâm với một lời nói dối
- Mày không qua mặt tao được đâu. Tao đã nghe mấy thằng bạn tao nói lúc này được suất học bổng du học qua Anh mày đã gia nhập một hội phù thuỷ gì đó rất bí mật chuyên làm ba cái trò phù phép…_ Lâm trả lời giọng tức giận
Rõ ràng Lãm là một kẻ nói dối rất dở và trong trường hợp này, cái “dở” của Lãm đã được chứng minh khi Lâm vạch trần anh. Lãm bíêt mình dỡ tệ trong việc nói xạo nhưng cũng ráng chống chế thêm:
- Chẳng lẽ mày tin lời mấy thằng đó. Tụi nó xạo với mày đó. Tao qua bên đó học kinh tế chỉ biết học với học thôi….
- Còn nữa, tao chưa nói hết mà. Sau khi về Việt Nam, mày lại tiếp tục qua Thái với lý do đi du lịch cho khuây khoả đầu óc. Nhưng thật ra là mày đi kiếm một ông thầy pháp để xin ổng dạy mày thuật “chơi ngãi” ĐÚNG KHÔNG?_ Lâm kêu lên, mắt trừng mở to.
Lãm giật mình, ánh mắt long sòng sọc của thắng bạn khiến anh hoàn toàn bị vạch trần trước ánh sáng. Tuy Lâm đang mặc một bộ đồ khá kỳ lạ, áo khoác trùm kím đầu chẳng thấy rõ mặt nhưng ánh mắt ấy vẫn sáng lên trong bóng tối.
- Sao…sao…mày biết được chuyện đó? _Lãm hỏi, tim anh đập thình thịch
-Bởi vì tao cũng có mặt ở đó khi mày đến gặp ổng và đã nghe mày với ổng đối đáp với nhau bằng tiếng Thái. Cũng hay nhỉ. _Lâm cười khẩy_trái đất thật là tròn, đi vòng vòng rồi cũng gặp nhau.
-“Trời ơi cái thằng này, nó làm gì ở Thái lúc đó vậy trời”_Lãm suy nghĩ trong đầu.
-Ngạc nhiên lắm phải không? Xui cho mày là lúc đó tao cũng dẫn mẹ tao đến đó xem bói nên nghe được những điều cần nghe.
-Mày……tao chỉ qua hỏi cho vui vậy thôi chứ có học hành gì đâu. _Lãm lại tiếp tục đóng vở kịch dở ẹc cả mình. Anh biết vở diễn sẽ không thể kéo dài lâu nhưng còn kéo được tới chùng nào thì hay chừng ấy.
-Phải rồi! vậy mà bữa hổm tao qua nhà mày thấy có ai đang mặc một bộ đồ kỳ quái lắm, miệng thì rên rỉ lẩm bẩm toàn mấy thứ khó hiểu là ai vậy ta? Hình như đang định ếm con nhỏ người mẫu Tú Anh thì phải?
Lần này Lãm hết chối. Hành động ám muội của anh đã bị tận mắt Lâm chứng kiến. Tuy không biết Lâm vào nhà mình và thấy cảnh tượng ấy lúc nào nhưng như thế cũng đủ “chết” rồi.
-Hết chối rồi nha Lãm. Vậy giờ mày giúp tao đi. Chỉ lần này thôi mà. _Lâm năn nỉ
-Nhưng mà…
-Lãm à! Mày có biết từ khi Ly chia tay với tao, tao sống không bằng chết không hả? đau khổ lắm mày có biết không? Tao đã tính tự tử rồi nhưng…có lẽ tao vẫn chưa tới số nên lần nào cũng hụt.
Chuyện này thì Lãm biết chứ. Ly đã chia tay Lâm từ hai tháng trước chỉ vì không thể chịu được tính khí của Lâm. Lãm biết và ai cũng biết, tuy vậy chẳng ai đá động gì đến chuyện này vì không muốn Lâm đau khổ thêm. Lâm đã nhiều lần uống thuốc tự tử nhưng đều “bị” phát hiện và đưa đến bệnh viện chữa trị. Thần kinh Lâm khi ấy bấn loạn đến nỗi Lâm phải đến gặp chuyên gia tâm lý để giúp anh bình tĩnh hơn. Ngày Lâm về mọi người vẫn nghĩ anh đã quên được người xưa nhưng nhìn biểu hiện lúc này thì rõ ràng là bệnh chẳng hề giảm chút nào.

-Xin lỗi mày nhưng……tao không thể. _ Lãm kiên quyết.
-Vậy là…_ Lâm bỗng đổi thái độ_ Mày buộc tao phải dùng đến cách này sao Lãm? Nếu không giúp tao, tao thề tao sẽ giết cả nhà mày đó. Cả con nhỏ Tú Anh kia nữa. Mày sẽ mất tất cả rồi mày sẽ ngồi tù Lãm à. Tao sẽ báo chính quyền bắt mày vì tội mê tín…… Mày nghĩ cho kỹ đi. Tao nói được là làm được đó.
Lâm đã hoá rồ vì chuyện này. Lâm buộc Lãm vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lần này Lâm buộc anh phải chịu chung số phận mất người thân của Lâm. Suy nghĩ một hồi, Lãm quyết định:
- Thôi được! tao sẽ giúp mày _Lãm thở hắt ra, rõ ràng là anh không muốn.
-Cám ơn mày.
-Nhưng……có một điều kiện, tao sẽ không giết nó mà chỉ làm cho con Ly điên loạn thôi. Mày đồng ý không? _ Lãm tìm cách để giảm nhẹ tội của mình.
-Ừ! Vậy cũng được. Chừng nào đây?
-Tao cần thời gian. Chuyện này không gấp được đâu. _Lãm nài nỉ.
-Sao cũng được. À! Từ đây tới rằm tháng 7 còn tới nửa tháng nữa. Tao muốn nó chết trong tháng 7 để trở thành cô hồn luôn. Được không?
-Tao đã nói là không giết người. chỉ khiến nó điên điên khùng khùng thôi.
-Ừ! Biết rồi. Vậy rằm tháng 7 này tiến hành luôn nha.
Lãm gật đầu. Bây giờ anh chỉ mong thoát khỏi cái nơi đầy ma quái này, nhanh chóng về nhà ngủ một giấc để rồi khi thức dậy anh sẽ thấy mình vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ. Lãm dẫn xe ra cổng tra chìa và nổ máy. Anh ngờ ngợ mình đã quên một cái gì đó, một điều gì rất quan trọng mà ông thầy Thái đã dặn anh trước lúc anh “xuống núi”. Điều gì đó về các khoản cấm kỵ trong chuyện ếm ngãi. Nhưng thôi có lẽ không quan trọng, Lãm tự nhủ và phóng xe về nhà.
Mọi chuyện đã được bộ óc kể lại toàn bộ và giờ đây Lãm đang nằm trên giường, tự trách mình sao quá mềm yếu mà nhận lời thằng bạn. Nhưng thôi, nhìn nó tội nghiệp quá anh cũng không nỡ……

Nhật Thực_ Solar EclipseHey Little Girl ! (I Thought I Love You Now)

Comments

NNDL 21. September 2009, 13:32

Sao Lux có thể nghĩ ra chuyện này không bit. Có khi Lux theo Sidney Sheldon được đó. Mới đầu đã khiến người khác thót tim.
Mau post chap tiếp theo đi nha! :drunk:

theluxifer2311 22. September 2009, 01:05

hì hì! lấy ra đc ý tưởng mất thời gian lắm đấy! :happy: mình đang cố gắng nahnh thật nhanh post tiếp đây!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31