B.O.Y - CON TRAI ĐÍCH THỰC
Tuesday, 19. August 2008, 00:18:48
___Môn thể dục tụi con trai lớp nó ai cũng nhảy qua mức giỏi của nam cả thước hay tệ lém thì cũng ở ngay mức giỏi của nam (thông báo với các bác là mức giỏi của nam xa hơm của nữ cả thức đấy ạ !) còn nó thì … cũng ngay mức giỏi nhưng chỉ là giỏi của phe kia (sax tại chiều cao của nó hơi bị khiêm tốn có 1m57 thui) hoặc nhảm hơn nữa là trong lớp nó đám “quỷ sứ” có một quan niệm là con trai thì chỉ cần học ở mức khá là OK còn nó, nó là 1 trong 5 đứa đứng đầu lớp (nó hơi bị hãnh diện về khỏan nì nhưng cũng hơi mệt vì cái lý do kia)… còn cả 1001 cái lý do khác mà nó hem mún kể ra mà níu có kể chắc mí you đọc tới sáng hum sau cũng chưa chắc đọc hít trang nì. Và rùi không thể chịu đựng nỗi sự đàm tiếu của tụi con trai và một phần cũng vì “sự tự ái của người con…trai” nổi lên trong nó một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết nên nó quyết định sẽ xoay 1800 để không còn bị tụi kia xem thường là “đồ hi-fi” nữa. (nói nhỏ một chút về tụi “kẹp nơ” mí nhỏ ấy chẳng bao giờ xem nó là “hi-fi” cả). Tụi con trai rất mừng vì kế “khích tướng” của tụi nó đã thành công nên rất tận tình chỉ bảo cho nó cách nào để trở “đàn ông đích thực”.
___Từ cái ngày nó quyết định thay đổi nó tham gia vào hầu hết các trò quậy phá của tụi con trai như: giựt tóc của mí nhỏ con gái, đem theo mí con sâu bọ để hù cho tụi nó la làng lên, hay thình lình đập một phát thịt đau vào lưng tụi con gái rùi viện lý do là “bùn bùn đập chơi, hay hỏi thăm sức khỏe hoặc là phủi bụi”. Và lẽ dĩ nhiên hậu quả của việc kết bạn xấu và những trò đùa kia sẽ kéo kết quả học tập của nó xuống dốc nhanh như xe đạp không phanh. Đã có lần nó về nhà mang theo một con điểm 3 kèm lời phê học tụt dốc của thầy hóa vì lý do cân bằng phương trình hydro tác dụng oxy sai be bét. Hình ảnh một đứa con trai dễ thương chăm chỉ và cực kỳ galăng của nó trong tâm trí mí nhỏ con gái sụp một cái rầm nhưng cái vụ khủng bố đâm máy bay làm sụp hai tòa tháp đôi ở Mỹ hùi 11/9 ( hy vọng mí bác phóng viên đừng kiện em vì tội đạo...tin tức không xin phép bản quyền). Bít thế nó cũng bùn lắm nhưng việc tạo lại hình tượng đã mất là điều không dễ dàng chút nào. Vậy là nó lao đầu vào học trở lại từ bỏ những trò quậy ngày xưa (chậc nói từ bỏ nhưng thực chất là khó bỏ hẳn lém). Việc học hành của nó ngày càng tiến bộ hơn và cuối cùng nó đã lấy lại được vị trí học tập ngày xưa, nhưng việc lấy lại hình ảnh một cậu bạn dễ thương và galăng ngày xưa còn khó hơn… lên trời vì mí đứa con gái trong lớp nó đã bị ấn tượng bởi những trò quậy của nó. Người xưa thường nói “ông trời có mắt”, nó đã có một cơ hội sửa chữa và tạo lại hình tượng.
___Một buổi chiều thứ tư, ánh nắng chói chang như bao buổi chiều khác, nó vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi lung tung. Nó nghĩ về cách tạo lại hình tượng ngày xưa, nó nghĩ về vẻ bí mật, bùn bùn của nhỏ “vịt cổ lùn”- lớp trưởng lớp nó (và cũng lá đứa bạn thân nhất của nó từ hồi học cấp hai) trong mí hum nay. Mãi đuổi theo dòng suy nghĩ nó đến trường lúc nào không hay, vừa bứơc vào lớp nó quẳng phịch cái balô vào chổ ngồi rồi ra hành lang đứng hóng gió. Đang đứng nó bắt gặp nhỏ “vịt” ấy đi tới...
... Phần 2
Số người xem:















Anonymous # 10. September 2008, 16:05
ve? manh me cua Thu chj la ve be ngoaj thuj,con gaj bao h cung co luc ju duoj het Cuong az.Thu cung ko ngoaj le dau
vucuong # 31. October 2008, 05:15