Skip navigation.

Justin Phan

Star I love star...It's so shiny!

B.O.Y - CON TRAI ĐÍCH THỰC

Phần 1 ...
___Gặp nhỏ nó hơi bùn vì từ khi nó thay đổi nhỏ đã nhìn thẳng vào mặt nó và hét lên một câu rằng “tôi thất vọng về cậu lém !“ nhưng nó vẫn quyết định sẽ chọc nhỏ chơi một chút. Nghĩ là làm nó đưa chân ra định gáng ngang một cái cho nhỏ té chơi nhưng bổng nó dừng ngay lại khi bắt gặp trong đôi mắt nhỏ hình như ngân ngấn nước mắt. Nhỏ vụt qua nó nhanh đến nổi như để ra vẻ như hem có gì cả mọi chuyện vẫn bình thường.


___Nó quay mặt hướng ra cổng trường đầu óc nó vẫn còn lởn vỡn cái hình ảnh đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước mắt rồi từ cái hình ảnh khác lạ đó nó suy nghĩ lung tung cái lý do vì sao nhỏ khóc: ” bị bồ xù ư? Vô lý nhỏ chưa có bồ cơ mà! Hay là… nó bị mất tiền? sax cái lý do nì còn vô lý hơn nhỏ vốn cẩn thận tiền lun bỏ trong bóp có gài khóa. Àh chắc là bị giật đồ? Ơ nhưng mà nhỏ có bao giờ đem theo đồ trang sức đắt tiền đâu. Ê khoan đã…. Nhưng mà…. “ Hàng chục cái lý do từ có vẻ hợp lý nhất cho đến ngố và vô lý nhất được cái đầu nó đặt ra để rùi nó quyết định: “kệ nó hem thèm quan tâm” (nói vậy thui chứ nó cũng còn tò mò dữ lém). Chuông reo báo hiệu tiết học bắt đầu nó bước vào lớp ngồi vào chỗ và… Cô chủ nhiệm lớp nó bước vào và thông báo cho lớp nó một tin mà chính cái tin ấy là chìa khóa tháo gỡ tòan bộ thắc mắc còn nằm trong đầu nó : nhỏ vịt ấy sẽ qua Mỹ vì ba má nhỏ chuyển công tác. Mí đứa con gái trong lớp nó òa khóc nức nở, ngay cả nó- nó cũng không thể tin được đây sẽ là tuần cuối cùng nó còn được gặp nhỏ. Nó lẳng lặng ra về sau tiếng chuông cuối cùng của tiết học thứ năm. Về nhà, nó online ngay lập tức, cố tận dụng hết công sức của trang google để tìm ra cho bằng được một món quà vừa ý nó nhất. Tình cờ nó phát hiện ra một trang web nước ngoài chỉ cách làm gấu teddy (úi giời ơi! Làm thủ công đã khó đằng nì làm thủ công theo chỉ dẫng tiếng anh còn khó gấp trăm lần đấy). Dốc hết số tiền ít ỏi của tháng này còn lại trong bóp nó đạp xe như bay ra một cửa hàng tạp hóa gần đó để mua vật liệu. sau hai ngày mày mò, làm sai rùi… tháo ra làm lại (làm lại lại làm sai mới chít chứ) cuối cùng con gấu teddy bằng bông của nó cũng hòan thành. Nó ngắm nghía con gấu (hay nói đúng hơn là gấu lai chó) gói lại cẩn thận, viết lời chúc rồi bỏ vào balô.

___Đến trường, nó học hết năm tiết trong một tâm trạng hồi hộp, hối hả và cuối cùng tiến chuông báo hiệu hết tiết năm cũng vang lên. Cả đám con gái lớp nó bật khóc vì đây đã là ngày cuối cùng nhỏ còn học chung với lớp. Cả đám bịn rịn chia tay rồi từ từ ra về. Chỉ còn nó với nhỏ, bước nhanh về phía nhỏ, nó khẽ đặt tay lên vai nhỏ. Nhỏ đang dẫn xe ra bỗng quay phắt lại, chìa gói quà trong tay ra nó khẽ nói :” ngày mai “vịt” đi rồi tui không cóa gì tặng “vịt” hết chỉ có cái này thôi mong vịt nhận và mãi nhớ về tui nha. Tui xin lỗi “vịt” vì những chuyện trước kia nha!”. Nhỏ nhận món quà từ tay nó và khẽ nói :”chuyện trước kia tui bỏ qua lâu òi, cám ơn món quà của ông nha”. Rồi bất chợt nó ôm chầm lấy nhỏ và nói: “ “vịt” ơi! Tui thích “vịt” nhìu lắm nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối tụi mình còn có dịp gặp nhau rồi mong “vịt” đừng quên tui nha”. Hai đứa đứng lặng im như để cái giây phút này còn kéo dài mãi. Hình như nhỏ khóc nó cảm nhận được làn nước mắt nóng hổi của nhỏ đang rơi trên vai nó, khi ấy nhà xe vắng tanh không một bóng người. Rồi cũng theo gia đình qua Mỹ, hai đưá vẫn thường liên lạc với nhau qua Y!M. Lúc gặp nhau nhỏ vẫn thường hay chọc nó cái vụ “tự khẳng định mình”, khi ấy nó chỉ cười và tự nghĩ “ừ! Con trai đâu cần phải quậy, học dốt mới là con trai đâu!”
HẾT

B.O.Y - CON TRAI ĐÍCH THỰCTẠO CHỮ TỪ NHÀ TRÊN GOOGLE EARTH

Comments

Anonymous 21. August 2008, 01:34

Anonymous writes:

hay wé mặc dù hơi khó tin hihi

theluxifer2311 21. August 2008, 01:37

thank :D

saihukaru 21. August 2008, 13:05

Wey.. cái gì kỳ vậy.. viết đến đây rùi thui à... nghĩ tiếp => viết tiếp đi :mad:

Đang coi hay, tự nhiên hết... :eek:

Mỗi Blog đều có 1 cách thu hút người xem riêng, nếu có khả năng E hãy dùng truyện tự biên để làm chủ đề chính. :rolleyes:

theluxifer2311 24. August 2008, 01:01

thanks anh nha tại viết tới đóa rùi nãy ra một ý tưởng viết một truyện khác nên đành quyết định đặt dấu chấm hết cho truyện nì nếu đc em sẽ viết thêm :D

saihukaru 24. August 2008, 08:59

vậy.. viết nhanh nhanh rùi up lên cho A xem với :coffee:

ặc ặc.. thàng mrlam224 là tên nào mà nhìn cái Avata sốc qua... :yuck:

theluxifer2311 28. August 2008, 12:35

hi hi em đang vít hết tốc lực đê ^^

saihukaru 28. August 2008, 12:49

LeeSai cố lên cố lên

theluxifer2311 28. August 2008, 13:00

ê ê ê nick yahoo!

saihukaru 28. August 2008, 13:24

A send co E rồi mừ, tranminhduc18116

saihukaru 30. August 2008, 13:42

hít hít.. tò mò 1 tý thui nha..
Con gấu Teddy đó có phải là con trong Album Ảnh of E không, nếu đúng thì...
Cách hướng dẫn làm Teddy E lấy từ YouTube phải không, nếu đúng thì...
E là thằng nhóc đó phải không, nếu đúng thì...

Không có gì phải xấu hổ vì bị gọi là Hifi cả, vì Anh lúc nhỏ cũng thân với con gái nhiều hơn con trai, đơn giản gì không hợp tính với tụi con trai, con gái hiền... lại dễ gần. Chơi thân với họ không có gì xấu cả, hơn nữa ai được lòng con gái, thì người đó là Vua.

Giống như người ta thường nói:
Nếu đàn ông đến từ sao Hỏa, Đàn Bà đến từ sao Kim. Thì người đàn ông nào hiểu được người sao Kim nói gì thì người đó sẽ là Vua.

theluxifer2311 1. September 2008, 02:06

hì hì trong chuyện đóa chỉ có 2/3 là sự thật zống em thui còn chuyện ôm với con teddy là hem phải em chỉ tặng nhỏ "vịt" một cuốn sổ thui (em với nhỏ "vịt" chỉ là bạn thân thui ) :D

saihukaru 1. September 2008, 14:30

khà khà.. có rất nhiều thứ tốt đẹp đều bắt đầu từ tình bạn... mà đôi khi chính người trong cuộc cũng không biết :D <= Kinh nghiệm bản thân

theluxifer2311 3. September 2008, 02:33

dzậy àh :D

KingDom06 28. September 2008, 11:09

truyện nì có thiệt hôn bak? nội dung cũng thời sự lém chớ, có điều kết thúc hơi nhạt, giống truyện ngụ ngôn qué^^ Giá bak chịu khó đầu tư suy nghĩ thêm về 1 đoạn kết bất ngờ hơn thì có lẽ đem ra NXB Trẻ in sách truyện ngắn được đó :D . Góp ý vậy thui, nói chung là hay và hợp với tuổi Teen bi giờ. Thân!

theluxifer2311 1. October 2008, 02:11

vì đây là truyện thật của mình nên kết cuộc sao mình viết vậy (àh thật ra thì giống 50% thui) mình rất cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến có lẽ mình sẽ thay đổi thêm một chút ở truyện sau. bạn nhớ ủng hộ cho Lux nha ^^

tinhyeukhongsacmau 27. October 2008, 03:00

cốt truyện đơn giản, nổi bật tình bạn đẹp nhưng văn phong chưa giống văn viết lắm, lồng hơi nhiều cảm xúc bản thân mà chưa đề cập nhìu đến cảm xúc đối phương. À, nếu nhắc đến vài kỉ niệm vui giữa 2 nhân vật nữa thì uki nhỉ?:yes:

theluxifer2311 28. October 2008, 00:39

hihihi!!! đây là truyện đầu tay luX vít nên có lẽ chưa thật sự hay lắm!!!! luX đang cố gắng vít thật nhiu` mong bạn đọc và góp ý cho LuX

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31