Thơ (Thất) Tình
Friday, 21. August 2009, 03:50:04
Bài 1
Người yêu ơi anh xin lỗi
Anh đã sai nên đã mất em rồi
Hàng ghế xưa ta vẫn ngồi
Giờ mình anh lặng lẽ đơn côi
Nguyện xin một điều ước thôi
Em hãy quên những chuyện vừa rồi
Tình ta ấm nồng trở lại
Chẳng bao giờ anh tiếp tục sai.
Hello, thank you I ‘m fine
I ‘ll never say good bye
Sweety! please change your mind
Because I know you always right
I drive my car to see
I pray you stant by me
Baby please forgive me
And tell me do ya’ love me?
Anh nhớ một chiều thứ bảy
Khi ngoài phố lất phất mưa bay
Người đã cùng anh sát vai
Tay trong tay trên con phố dài
Giờ đây em đã bên ai
Chỉ còn anh một mình ở lại
Thề sẽ yêu nhau mãi mãi
Nhưng tình em sao chóng nhạt phai?
Bài 2
Lúc yêu nhau thì nào ai có biết
Quen nhau rồi sẽ có lúc chia xa
Thầm nhớ về những kỷ niệm đã qua
Lệ cay khóe người đi như nắng tắt.
Bài 3
Tình ta hết thật rồi sao em?
Trời đang xanh đẹp, nắng đang vàng
Ong bướm vui đùa cành hoa thắm
Nào ngờ dông bão lại nổi lên.
Tình ta kết thúc rồi sao em?
Những lúc bên nhau cùng nguyện cầu
“Tình yêu vững bền theo năm tháng”
Lời yêu khi ấy giờ nơi đâu?
Tình ta chấm dứt rồi sao em?
Nhớ buổi khi xưa người đến trường
Tôi đi kề bên cùng sóng bước
Một bóng lẻ loi giờ mình tôi.
“Tình ta có lẽ chỉ thế thôi
Bên nhau như thế quá đủ rồi! “
Nghe đâu văng vẳng lời em nói
Câu nói cuối cùng buổi chia đôi.
Bài 4
Ta quen nhau vào một trưa oi ả
Ta yếu nhau vào một tối giao thừa
Ta đi chơi lần đầu, chiều thứ bảy
Ta xa nhau vào một sáng đầu tuần.
Tôi nhớ em, nhớ từng giây từng phút
Tôi mong em, mong từng tháng từng giờ
Tôi chờ em, chờ từng ngày mưa nắng
Tôi đợi em, đợi từng buổi tan trường
Người yêu ơi, ta mãi bên nhau nhé!
Người yêu hỡi, ta phải xa nhau rồi
Người yêu ơi, ta quên nhau đi nhé.
Này người hỡi, ta đợi người biết chăng?
Bài 5
Người còn nhớ lời khi xưa người nói
“I love you, so much, forever”
Lời nói kia tan theo gió bao giờ
Giấc mộng đẹp giờ đã thành dĩ vãng.
Con bướm vàng nó bay rồi lại đậu.
Tình yêu nào chẳng có lúc hợp tan
Chuyện chúng ta giờ như đóa hoa tan
Vương vấn mãi làm chi cho thêm khổ
Miệng nhủ thầm, mà lòng sao chẳng muốn
Người đi rồi, mang cả tấm lòng tôi
Lúc yêu nhau ai nghĩ sẽ chia phôi
Năm tháng ấy giờ nhớ lại: “đau quá!”…
Bài 6
“Tình ta kết thúc từ đây thôi
Tình cảm trong em đã hết rồi
Xin lỗi nhé anh, em đã dối
Em biết chúng mình chẳng nên đôi…”
Một tháng trôi qua nhanh thế sao?
Con tim đã chết từ buổi nào
Chia tay_ đôi mắt anh khô ráo
Quay đi cố nén_ lệ tuôn trào.
Bó gối nơi đây ngắm trời chiều
Nhớ về ký ức chợt buồn thiu
Lệ sầu khóc lặng mong ai hiểu
Lần đầu nếm trải vị tình yêu.
Lần đầu tập tành viết bài thơ
Tả nỗi nhớ thương: “anh vẫn chờ”
Từng chiều tan học anh mong nhớ
Tìm bóng người xưa đâu bây giờ ?....
Bài 7
"Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên
Tôi đã đày thân giữa xứ phiền" (Xin lỗi vì em mượn 2 câu thơ mà không nhớ tác giả)
Vẫn biết yêu em rồi sẽ khổ
Mà sao ta vẫn cắm đầu yêu?
Những chàng theo em có rất nhiều
Cứ ngỡ em đã có người yêu
Để mình tôi lặng bước cô liêu
Mong tìm ra được nữa kia thiếu.
Bất ngờ: “sao em lại chọn tôi?
Hay là em thấy tôi đơn côi
Lang thang một mình nên em tội
Chọn bừa, quen chán rồi sẽ thôi?
Em làm tôi nghĩ mình được yêu
Say đắm bên em những buổi chiều
Tôi ngỡ: “Đây rồi, nữa kia thiếu”
Nào ngờ tình vỡ đau buồn nhiều.
“Chọn bừa, quen chán rồi sẽ thôi”
Lời nói cuối cùng dành cho tôi
Không biết là em đang nói dối
Hay đang thành thật “Xa nhau rồi”.















Anonymous # 21. August 2009, 03:56
à há...dạo này làm thơ tình nữa ta,có tiến bộ =))
theluxifer2311 # 21. August 2009, 04:13
nhokghost1411 # 23. August 2009, 05:18
theluxifer2311 # 23. August 2009, 12:20
nhokghost1411 # 24. August 2009, 12:08
theluxifer2311 # 26. August 2009, 01:49
nhokghost1411 # 26. August 2009, 11:20
theluxifer2311 # 26. August 2009, 16:14
nhokghost1411 # 28. August 2009, 09:18
theluxifer2311 # 28. August 2009, 15:05
nhokghost1411 # 29. August 2009, 08:33
^^
nhokghost1411 # 29. August 2009, 09:16
theluxifer2311 # 29. August 2009, 14:19
nhokghost1411 # 30. August 2009, 10:26
theluxifer2311 # 31. August 2009, 00:40
nhokghost1411 # 31. August 2009, 11:30
theluxifer2311 # 31. August 2009, 14:54
nhokghost1411 # 1. September 2009, 11:50
beanduck # 16. September 2009, 06:13
theluxifer2311 # 18. September 2009, 00:29
september17 # 18. September 2009, 12:59
theluxifer2311 # 19. September 2009, 03:11
Anonymous # 13. October 2009, 04:39
ý,zui nha
theluxifer2311 # 15. October 2009, 12:22