TÌNH YÊU THẦM KÍN
Friday, 5. September 2008, 02:41:13
___Nó gặp và quen bik anh trong NTN, khi ấy nó chỉ là một con nhóc lớp 8, còn anh đã là một anh chàng lớp 10. Trong một lần đi thác Yangbay nó vô tình mang theo đôi giày búp bê (trời ạ giày búp bê mà lội suối thì chỉ có nước khóc ròng) thấy vậy anh liền tháo đôi giày mình đang mang ra đưa cho nó rồi nắm tay dẫn nó qua suối, từ đó nó như bị trúng tiếng sét cái cảm giác quý anh rồi mến anh sau cùng là thíx anh trổi dậy mạnh mẽ, nó cũng nhìu lần tự hỏi có phải nó đã “cảm” anh rồi hok? Hỏi thì hỏi thế nhưng nó thừa bik câu trả lời, kể từ lúc đó nó lun tìm mọi cách để được gần anh, để bày tỏ nỗi lòng của nó với anh.
___Nó thix anh âm thầm đến năm nó học lớp 10, nó cảm thấy không thể dấu giếm tình cảm của mình thêm được nữa nên đã quyết định “tấn công” anh (-_- ). Sinh nhật anh, nó bik anh thix nhạc Bằng Kiều nên đã tự tay tháo banh chành cái laptop của bà chị ra cốt để lấy cho đc cái ổ ghi CD để gắn vào máy nó. Mày mò gắn đc rùi nó lại lên mạng lục tung các trang web nhạc trực tuyến để kím nhạc Bằng Kiều cho anh. Down về cả chục bài rùi chép vào đĩa loại tốt cho anh. Ngắm nghía món wà, nó thấy sao mà nó chẳng ấn tượng zì cả, vậy là bắt tay vào kế họach tân trang cái đĩa, loáy hóay sơn sơn phết phết cái mặt đĩa sao cho đẹp mà vẫn còn xài được (hư là thua lun áh) rùi lại tỷ mỹ cắt từng mảnh giấy màu thành hình những lọn xoắn bé bé xinh xinh để trang trí cái hộp đĩa. Xong nó còn gắng công viền những nét thật đẹp ngay cả ở những nơi nhỏ nhất. Năng lực mỹ thuật ít ỏi trong người được nó vận dụng 100% cúi cùng cái đĩa + hộp đc làm bằng mồ hôi nước mắt và cả máu của chính nó nữa (đổ máu cả 10 đầu ngón tay đấy ghê chưa) cũng hòan thành. Xong xuôi khỏan wà tặng, nó lại gặp một vấn đề khác đóa là phải tặng làm sao và… tặng rùi thì phải nói gì. Đắn đo suy nghĩ mãi cúi cùng nó để đó hem dám tặng và coi như đó là kỷ niệm giữa nó với anh (sax).
___Từ ngày thix anh, nó có cảm giác như ngay cả thượng đế cũng ủng hộ nó hay sao ý? Nó và anh lun có những dịp tình cờ gặp nhau trên đường và còn nhìu sự trùng hợp khác nữa... Hum đó tan trường về đang dừng xe tại một ngã tư nó thấy anh đang đậu xe trước nó… 4 bước chân. Nó mún gọi anh lém nhưng rùi lại sợ gọi xong ai cũng nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh thì chắx chỉ có nước độn thổ. Hay tự nhiên hum đó cả anh và nó cùng mặc một bộ đồ thể dục y chang như nhau chỉ khác cái… tên trường (cái nì hơi lãng nhưng khi falling in love ai cũng dzị hít áh). Nó có một linh cảm rằng hình như nó càng tiến tới thì anh càng lùi xa nó. Anh hờ hững thậm chí ngây thơ (vô số tội) trước những việc nó làm cho anh. Trường nó tổ chức lễ hội người nó mời đi dự khỏi nói cũng bik là ai. Vậy mà anh hok tới để nó mòn mỏi chờ đợi cả buổi đề rồi thất vọng. Nhìn nó bùn mí đứa bạn nó ai cũng thương nó hết tụi nó ngồi ôm nó bảo nó khóc đi nhưng hok hỉu sao nó lại hok khóc được, có lẽ nó đã cạn khô nước mắt từ lâu rùi. Mí đứa bạn nó bik nó bùn cũng bùn theo nó, cả đám ngồi tựa vào nhau dưới gốc bàng nghe gió khẽ vi vu. Tụi nó kêu nó hãy khóc đi nhưng nó h0k thể khóc được mà mặt kuôn tươi rói dù nét bùn hiện rõ trên mặt nó, mí tụi bạn nó vẫn thường bảo nó là “điên” là “bò” là “lừa” mỗi khi nó như thế.... Phần 2

Số người xem:















nguyenhuuhuongxuan # 6. September 2008, 07:52
Anonymous # 2. November 2008, 13:39
cuong em vit entry nay hay thit hen. suprise thit. (^_^)
Anonymous # 2. November 2008, 13:49
hay!
nguyenhuuhuongxuan # 2. November 2008, 13:54
theluxifer2311 # 4. November 2008, 00:04
NNDL # 9. September 2009, 06:56
theluxifer2311 # 11. September 2009, 02:08