Justin Phan

Hope!

TRUNG HỌC: Lux & Annie

___Đã hơn 4 tháng rùi kể từ ngày nó đặt chân lên vùng đất Boston này, Boston tuy không phải là một nơi sầm uất và náo nhiệt như Newyork hoặc Lasvegas nhưng nó thật sự là một nơi dễ thương và đáng yêu. Những ngày đầu đặt chân đến Boston nó thật sự chẳng ưa chút gì nơi này, phải nói là rất ghét nữa là đằng khác. Nguyên nhân chẳng có gì sâu xa: nó còn quyến luyến VN nơi nó đã sinh ra và lớn lên ở đó, nơi mà nó có rất nhìu bạn cũ những đứa bạn mà nó rất quý mến.

___Nó chuyển đến Boston này theo lệnh của ông bà nội. ông bà đã đề nghị với ba má nó cho nó chuyển về đấy để sống và học tập. Ban đầu, nó phản đối kịch liệt nhưg rồi cũng đành phải thu xếp vali lên đường. 9h30’ sáng, ba má tiễn nó ra sân bay, Passport và tên gọi bằng tiếng anh của nó đã được ông bà nó lo cho từ mấy tháng trước (àh hok, chỉ Passport thui, tên là nó tự nghĩ ra và nó chọn tên Lux theo cái tên mà bạn bè vẫn hay gọi nó trên mạng), trình độ Anh ngữ của nó cũng chẳng thiếu nên ba má nó rất an tâm cho nó đi. Máy bay cất cánh, nó nhìn ra cửa sổ như muốn giữ lại chút gì đó cuối cùng hình ảnh quê hương thân yêu này.
___Ông bà nó đã chuyển về sống ở Boston này được bốn năm theo lời mời của bác ba nó. Hai vợ chồng bác ba vốn là doanh nghiệp khá thành công trong việc kinh doanh bất động sản và cổ phiếu ở Wall street nên có đủ tiền (thậm chí dư khá nhìu) trong việc trang trải cuộc sống cho ông và bà nội nó. Dạo này hai bác làm ăn khấm khá và anh con trai của hai bác cũng vừa kíêm đc một việc làm khá ổn trong tập đòan khổng lồ “Apple” nên quyết định “kéo” nó về ở và ăn học luôn ở đấy cho “có tương lai sáng lạng”.
___Sở dĩ nó chuyển về Boston sớm hai tháng là vì chương trình học bên này khá lạ so với bên VN vì vậy nó cần chuyển về đây sớm một chút để học trước cho kịp chương trình. Nhập học, nó học trong trường trung học Boston. Ngôi trường khá rộng và có đầy đủ cơ sở vật chất từ sân bóng rổ, bóng chày, bóng đá, bóng bầu dục…….. đến phòng thí nghiệm hoá với tất cả hóa chất và dụng cụ thí nghiệm, ngay cả thư viện còn có máy tính để cho học sinh tra cứu thông tin (oh má ơi! hiện đại từ cổng trường đến WC lun mà). Nó thật sự bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp và sự hiện đại của ngôi trường nó đang học. Tuy nhiên trong lòng nó vẫn còn mang mác một nỗi bùn và một núi sự lo lắng cụ thể như: nó bùn vì nó nhớ nhà nhớ bạn cũ, nó lo lắng vì sợ rằng nó hok thể theo kịp chương trình học ở đây, nó lo từ những cái thực tế nhất như có thể nó sẽ làm trò cười cho cả lớp vì những câu nói sai ngữ pháp, từ vựng, hay nó hok có bạn chỉ vì nó khác họ đến những cái ngớ ngẫn nhất như có thể nào mọi người sẽ gọi nó là “quái dị, kỳ quặc hay ngố” chỉ vì nó mặc đồ hok đúng phong cách (oh my god). Bi giờ ngồi nghĩ lại những chuyện đó, nó chỉ thấy mình thật ngốc.
___Bước vào lớp, cả lớp đều trố mắt nhìn nó, nó cũng nhìn lại hầu như những con mắt nhìn nó đều là những đôi mắt xanh lơ (hok có ai đeo lens màu đâu nha) chỉ có hai đôi mắt nâu nhìn nó với vẻ vui vui. Nó đặt biệt chú ý đến đôi mắt nâu của một cô bạn ngồi cuối lớp ở dãy ba. Cô thật dễ thương và ngay từ lúc hai tia nhìn chạm nhau nó như đã bị “dính đòn” (đúng là tình “iu” trời đánh… xí quên sét đánh nhầm một chút hihi)

___- Em hãy tự giới thiệu về mình đi, cứ bình tĩnh đừng ngại. - Thầy giáo bảo nó.
___- Uhm.. xin chào mình tên là Lux.
___- Chào Lux! - cả lớp đồng thanh đáp.
___- Mình chuyển đến từ VN. Hiện mình đang sống với ông bà tại Boston này. Mình chưa bik gì nhìu nên rất mong mọi người giúp đỡ. Cám ơn!
___- Được rồi Lux em hãy ngồi kế Luna ở bàn hai dãy một nha. - Thầy chỉ chổ cho nó ngồi kế một cô bạn người Mỹ.

___Nó xách balô bước đến, cô bạn nở một nụ cười chào, nó chào đáp lại cũng bằng một nụ cười.
___Trong những tiết học, tụi nó phải chạy lăng xăng khắp các phòng nào là phòng học sinh, sử, toán .v..v.. đối với những đứa khác chuyện ấy nhỏ như con thỏ nhưng đối với nó đó là cả một vấn đề vì thế lúc nào nó cũng đi trễ hoặc nhầm phòng (dù nó có bản đồ bố trí phòng học trong tay). Thấy thế “cô bạn mắt nâu” (biệt danh nó đặt đấy vì người bạn kia là con trai nên cứ gọi thế khỏi sợ lộn) liền chạy đến giúp đỡ nó:

___- Chào bạn! - “cô bạn mắt nâu” chào nó trước (dĩ nhiên bằng tiếng Anh rùi)
___- Àh, xin chào! - Nó vừa đáp lại vừa ôm một đống tập vở trên tay. (dĩ nhiên cũng bằng tiếng Anh lun)
___- Mình tên là Annie, mình cũng là người Việt đấy, còn kia là Nick, em mình. - Vừa nói Annie vừa chỉ “anh bạn mắt nâu” đang đứng phía xa.
___- Mình là Lux hân hạnh được bik bạn. mình hok bik phòng Lý ở đâu cả bạn chỉ mình nha. - Nó nở một nụ cười cầu xin sự giúp đỡ.
___- Uh, hân hạnh đc bik bạn. giờ Lý đến tiết sau mà? Bi giờ tụi mình đc nghĩ bạn hok bik àh?
___- Ủa vậy hả? Vì lần nào mình đi kím phòng cũng lâu hết nên chẳng bik lúc nào là nghĩ giải lao nữa. Mình chỉ thuộc được đường vào sân bóng và nhà ăn thui p .
___- Mình chỉ toàn thấy bạn học thui. Sao bạn hok tham dự vào các hoạt động khác? Trường mình đang tổ chức tuyển diễn viên cho nhạc hội mùa đông đấy! Bạn đăng ký thử xem!!
___- Xin lỗi, nhưng mình hát tệ lắm. Mình chỉ bik đóng kịch thui.
___- Vậy hả? Không sao trường mình tháng tới sẽ tổ chức một vài buổi văn nghệ nữa đấy. Nghe đâu là kịch chắc lại là vở “Romeo và Juliet”. - Annie huyên thuyên một tràng dài.
___- Ờ khoan đã? - Nó cắt ngang - Cho mình hỏi sao bạn bik thông tin rành wá vậy?
___- Ngay hành lang dán thông báo đầy kìa bạn không đọc àh?

___Lúc này nó mới nhớ ra. Thì giờ kím phòng nó còn hok có thì lấy đâu ra giờ để đọc thông báo nữa chứ. Bi giờ wa cuộc nói chuyện, nó mới có dịp nhìn kỹ Annie, cô bé thật đáng yêu, đôi mắt nâu long lanh ánh lên những tia nhìn tinh anh, làn da trắng hồng, chiếc mũi không cao lắm nhưng rất hợp với gương mặt, đặc biệt nó thích cái miệng của Annie, cái miệng hay cười và mỗi khi cười lại hiện ra hai lúm đồng tiền trên đôi má. Annie còn nói gì nữa với nó nhưng nó hok nghe rõ, bi giờ tâm trí nó đang lơ lững trên thiên đàng rùi…

___- Nè Lux! Bạn có nghe mình nói gì hok?
___- Hả? Bạn nói gì?... àh àh nó rất tuyệt. tuyệt lắm!!!
___- Mình nói là chuông reo rùi. Đi theo mình, mình sẽ chỉ phòng và đường tắt cho bạn.
___- Ờ, mình đi. - Nói rồi nó cầm một đống tập đi theo Annie (bên Mỹ có tủ giữ đồ nên hem cần lúc nào cũng kè kè cái balô đâu. Mí U coi phim rùi chắc bik ha.)
___- Nick, đi thui. Tụi mình chỉ Lux đường tắt nha.
___- Chào, mình là Nick. Hân hạnh gặp bạn, người anh em.
___- Chào, bạn khoẻ chứ? - Vừa nói nó vừa đi.
___- Khoẻ re. đi theo tụi này đi. Tụi này bik mí cái ngõ tắt độc lắm. - Vừa nói Nick vừa nháy mắt với nó.

___Nó quan sát Nick, cậu bạn cũng khá “bảnh trai” với làn da trắng hồng đôi mắt sáng và chiếc mũi cao (hihi hai chị em giống nhau gần như 100% lun), Nick có vẻ cao hơn Annie một chút. Nó đoán chiều cao ấy có đc là do cậu bạn nì hay chơi bóng rổ (nó đã có lần thấy Nick chơi với một nhóm ngoài sân mà!!)
___Mà cũng công nhận, mí cái ngõ tắt của hai “người bạn mắt nâu” rất độc như băng qua gara để xe để đến phòng lý, hay dùng ngõ sau căn-tin để đến thư viện. Đó là ngày đầu tiên nó đi đến phòng học đúng giờ. Chiều hôm đó là thứ sáu, Nick và Annie mời nó bữa sau wa nhà hai người chơi. Nó rất ngạc nhiên khi bik nhà hai người hok xa nhà nó là mấy. Nó đồng ý và buổi tối hôm đó nó đã kể cho ông bà nghe mọi chuyện ở trường. vậy là nó đã có bạn, mà điều tuyệt hơn là cả hai đều là người Việt và cả hai đều giúp đỡ nó tận tình. Cuối tuần, nó đi bộ wa nhà Nick và Annie để cùng ăn tối. Ngôi nhà của họ thật dễ thương, cách trang trí ấm cúng nỗi bật giữa gian phòng khác là một chiếc lò sưởi và trong nhà bếp cũng là phòng ăn có đây đó vài bức tranh và một chậu cá cảnh. Ba má Nick và Annie đón tiếp nó rất chu đáo như một cuộc hội ngộ giữa những người cùng quê hương (ba má Annie wa đây ở từ khi cả hai “người bạn mắt nâu” còn chưa ra đời). Cuối bữa ăn, nó xin phép về và kèm theo một lời hứa sẽ mời cả nhà Annie đến nhà nó tham dự buổi tiệc BBQ vào tuần sau mừng ngày anh nó đi làm chính thức.
___Nó vẫn có chút tình cảm rung động xao xuyến mỗi khi nhìn Annie (cái tình cảm nì tui kể hùi đầu truyện rùi đó). Và cái tình cảm ấy cứ lớn dần từng ngày, từng ngày, nó bắt đầu nhớ mỗi khi Annie nghỉ học vì bệnh hay vì một việc gì đó, lo khi thấy Annie mệt mỏi vì công việc (Annie vừa học vừa làm việc bán thời gian (part-time) ở một cửa hàng mà. Khâm phục ghê!!!). Và thật bất ngờ nó còn thấy Annie nổi lên một cách nhanh chóng qua những hoạt động của trường và lớp. Chẳng mấy chốc Annie nổi tiếng khắp trường vì tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và cũng một phần vì giọng hát tuyệt vời của Annie. Nó thix Annie nhưng nó hok bik cách nào để bày tỏ tình cảm của nó với “cô bạn mắt nâu” này. Nó đã cất công search hết mọi trang web và blog cá nhân trên mạng bằng cả hai thứ tiếng Việt và Anh (trời ơi trên google đầy một núi lun đó ai mún tham khảo thì cứ thử search đi đảm bảo hok chóng mặt hok lấy tiền) nhưng hầu như những cách ấy đều chỉ hợp với người lớn còn teenager như nó thì thật lố bịch (có mấy cách wái lém cơ). Rùi nó chỉ bik chờ đợi, chờ đợi cái giây phút, thời cơ nó có thể có đủ can đảm và tự tin (cộng thêm một chút chai mặt nữa hehe bigsmile ) để nói với Annie câu nói ấy. Và người đầu tiên bik nó thix Annie hok ai khác ngoài Nick (chị em mà). Nick nhắn tin cho nó một tràng dài tỏ ý ủng hộ:

___- Nè! Bộ ông thix chị Annie của tui thật hả?
___- Uhm…. Ờ, nhưng tui ngại lắm hok bik nói làm sao đâu.
___- Cố lên nói thẳng ra đi đừng sợ. tui ủng hộ ông hết mình lun nè devil hahaha.
___- Ờ nhưng mà sao ông bik tui thix Annie vậy?
___- Gọi bằng Ann thui được rùi... tui bik từ hùi đầu tiên ông vô lận, thấy ông chỉ chăm chú nhìn Ann là tui bik lìn hehehe.
___- Thui tui đi ngủ đây bye ông nha.
___- Ờ! bye tui cũng ngủ đây.

___Cái cơ hội ấy có lẽ chẳng bao giờ xảy ra đối với nó cho đến một ngày…..

... Phần 2

Số người xem:

Fall For You - secondhand serenadeTRUNG HỌC: Lux & Annie (tiếp theo) _ rắc rối bắt đầu

Comments

☼Ju§Tin Phan☼theluxifer2311 Wednesday, November 19, 2008 2:36:38 AM

anh leesai chỉnh url giùm em ah`? thanks anh nha

cẩm japan-[ **Cog iu**]camjapanmtcn Saturday, January 31, 2009 6:08:21 AM

bạn ơi ..cho mình add nha

☼Ju§Tin Phan☼theluxifer2311 Sunday, February 1, 2009 2:22:48 AM

chào bạn ^^ nice too meet U! ^^

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29