TRUNG HỌC : Lux & Annie (tiếp theo) _ ngày tranh cử ...
Sunday, 5. October 2008, 11:28:42
___Tít… tít… tít…. Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn tối đã đến, nó hok đói nên vẫn nằm lỳ ở đấy. Nó ngồi tự suy nghĩ lại những chuyện đã qua...
___Nhanh thật, mới ngày nào chân ướt chân ráo đến Boston này mà bi giờ nó đã thích nghi với cuộc sống hối hả bên này. Lúc đến nó chỉ có một nỗi khó chịu trong đầu vì phải xa gia đình, bạn bè mà bi giờ nó đã có thêm những người bạn mới và cả một gia đình gồm ông bà và nó. Hai bác và anh nó chỉ đến thăm nó vào cuối tuần vì họ còn bận làm ăn nên nó hok tính những người đó vào. Bước vào phòng tắm, nó để nguyên đồ trên người leo vào bồn tắm và mở nước rồi ngâm mình trong nước ấm. Trong đầu nó giờ rối tung cả lên đủ thứ chuyện, nào là chuyện của nó với Ann, chuyện của nó với Kaz và vui hơn nữa là chuyện buổi thử vai sắp tới của nó cho vở kịch của trường.
___Tiếng gõ cửa phòng tắm (có lẽ của bà vì thấy sao nó chui vô trỏng lâu wá) làm nó bị kéo về thực tại, viện một cái cớ hợp lý cho việc “mọc rễ” trong “bathroom” sau đó nó trút bỏ bộ đồ ướt đẫm nước trên người ra và đi tắm. Bước ra khỏi phòng tắm, nó thấy người sảng khoái hẳn, nó vẫn hok đói (hoặc hok mún ăn) nên cứ thế mà chui tuốt lên “cái hang” của nó (phòng nó có tên là “cái hang” là do bà nó đặt sau một đợt tổng vệ sinh phòng nó đấy) cầm quyển bài tập nó làm vội vàng mấy câu trắc nghiệm, học sơ sài vài chữ rồi online (đã bảo đầu óc nó hum nay ở đâu đâu mà). Nick đang online, cả Annie cũng thế (công nhận 2 chị em hỉu nhau nghê). Nó chào Nick một cái nhận đc một biểu tượng cười rồi... thui chẳng bik nói gì với Nick nữa. Hình như cậu ta cũng đang bận chat với ai đó nên cũng chằng có chuyện gì nói với nó. Nó hỏi qua loa:
___- Đang chat với Rose àh?
___- Uh. - Nick đáp lại rùi thui.
___Chà chuyện Nick với Rose cũng là một chuyện thú vị đấy nhưng tui sẽ kể sau. Nó chào Ann , Ann cũng chào nó. (hok phải chào bằng một lèo số “2” đâu nhá, chào thế chằng ma nào hỉu đâu). Thú thật nó có nhìu chuyện mún hỏi Annie lắm nhưng chẳng bik bắt đầu từ đâu. Đang lựa lời thì Ann nói trước:
___- Lux nè!
___- Huh?
___- Ann hok làm chủ tịch hội học sinh đâu.
___- Sao thế?
___- Thay đổi mình thui. Đề cao bản thân wá chắc cũng hok ai thix đâu. Àh có chiện này...
___Annie bỏ lửng câu đang viết, nó bít có lẽ Ann đang ngại hay đang đắn đo suy nghĩ một chuyện gì đó, và tự nhiên nó có linh cảm không hay chút nào.
___- Chuyện gì vậy Ann ? - Nó hỏi
___- Àh, Ann nói cái này Lux đừng buồn nha.
___- Uh, Ann nói đi, Lux nghe đây.
___- Ann xin Lux đó, đừng thix Ann... khổ lắm.
___- Sao vậy nè trời, sao những người nào tui thix đều nói với tui câu này vậy? - Nó thật sự thất vọng
___Hồi ở VN nó cũng đã từng bik rung động trước một bạn gái khác, nó đã đánh liều đưa ra lời đề nghị với cô bạn ấy và... nhận lại câu trả lời y chang thế này.
___- Hihi, tui thấy cô bạn lớp bên kia thix Lux đó, hình như cô ta tên là Kazuki phải hok? - Annie chuyển đề tài, có lẽ vì cô không muốn nhắc đến chuyện đó nữa (gọi tắt ngắn gọn là “đánh trống lảng”)
___- Trời ơi, tui ngán con nhỏ đó lắm đó, người gì đâu mà dai wá...
___Kể ra cũng hơi tội cho cô bạn Kaz vì hễ nhắc tới tên cô ta là nó sợ như con nít sợ ông ba bị, nó gõ mấy ngón tay trên bàn phím rồi enter, dòng chữ hiện ra kèm theo đó là dòng hồi tưởng về ngày xưa của nó cũng chợt hiện về. Nó chợt nhận ra rằng nó qua đây một phần cũng vì nó muốn quên đi hình ảnh của cô bạn ngày xưa....
Quán trà sữa trước chỗ học thêm, ngày... Tháng... Năm 2007, Việt Nam___- Pink, cậu làm bạn gái tớ nhé! - Nó nhìn thẳng vào mắt Pink và nói.
___- Uhm, Lux ơi, tớ nói chuyện này nè,
___- ...?! - Nó hồi hộp nghe câu trả lời của “cô bạn bốn mắt”
___- Đừng thix tớ, khổ lắm. Chúng ta là bạn được chứ?
___Buzz! Nó trở về thực tại sau tiếng buzz của Ann, vội liếc nhanh những dòng Annie viết cho nó, nó trả lời:
___- Mình nói chuyện khác được hok? Đừng nhắc tới chuyện nì nữa nha
___- Thui! Ann buồn ngủ rùi. Chúc Lux ngủ ngon. - Annie chào tạm biệt nó bằng một biểu tượng vẫy tay.
___Nó nhìn xuống đồng hồ trên desktop, chỉ mới 9h30. có lẽ Ann muốn trách nói chuyện đó và cũng hok muốn nói chuyện đó nữa nên kiếm cớ “đi ngủ”... nó chào lại.
___- G9 Ann! (G9 = Good night đóa!!!)
___Cái tên “Annie” trên hộp thoại vụt tắt, Annie đã sign out. Cũng có thể chỉ Invisible để tránh mặt nó, nhưng thôi nó hok wan tâm. Dạo quanh các tranh web VN và nước ngoài một lúc, viết vài cái entry lên blog rùi nó cũng đi ngủ.
(Típ theo sẽ như thế nào? Ngày hôm sau đối với nó có còn bình yên với nó nữa hok khi lẽo đẽo theo nó lun có một cô bạn “đáng ghét”, Ann sẽ nghĩ gì? Ngày hôm sau đã là ngày bầu cử chức “chủ tịch hội trường” rùi, liệu Ann có thắng hay cô bạn sẽ từ bỏ cái chức ấy như đã nói trước với Lux. Mấy U đọc típ...)
... Phần 4














Lee♥Sai # 6. October 2008, 12:13
Chuyên gia kết thúc lúc hấp dẫn
☼Ju§Tin Phan☼ # 7. October 2008, 23:41
bachcottinh # 27. October 2008, 03:24
Trong phần 1, cuối bài có link dẫn tới phần 3, mà nhấp vào thì là phần 2, cuối phần 2 có 1 cái link hờ...chắc dẫn tới phần 3.
Để xem kết thúc câu chuyện thế nào rùi nhận xét lun 1 thể.
Lee♥Sai # 27. October 2008, 05:46
mà sao tên Lux này làm ăn gì lâu thế... phần 4 đâu mang ra mau
bachcottinh # 27. October 2008, 05:54
Cái này đang là phần 2 mà, tiếp theo sẽ là phần 3 chứ sao là 4?
Lee♥Sai # 27. October 2008, 06:40
P/S: mấy cái truyện này là do mình biên tập hộ cho chủ nhà, đợi khi tryện này xong mình sẽ biên tập lại cho các bạn dễ nhìn hơn
bachcottinh # 27. October 2008, 12:33
Vậy thì ít ra cũng để câu dẫn tiếp cho phần sau chứ, đại loại như "Để nắm được nội dung câu chuyện, mời các bạn đọc phần trước" sau đó cho link rùi post phần sau chứ...hix.
Lee♥Sai # 27. October 2008, 13:22
Lee♥Sai # 21. November 2008, 13:07
A tìm hình cho nhân vật Annie và Lux nhưng phần mô tả nhân vật hơi ít nên A không hình dung được hết.
☼Ju§Tin Phan☼ # 22. November 2008, 10:57