TRUNG HỌC: PHẦN 4
Tuesday, 25. November 2008, 00:19:00
Hôm sau, chưa bước vào lớp nó đã nghe một tin động….. đất, Ann xin từ bỏ ứng cử “chủ tịch hội học sinh” , một cảm giác nhột nhột trong túi quần, nó đoán đó là tin nhắn của Ann. “Lux bik tin tui từ bỏ ứng cử rùi phải hok? Tui đã phải suy nghĩ nguyên cả đêm hôm qua, và phải lấy hết can đảm lắm mới dám nói ra kiến nghị từ bỏ ứng cử đc đó.” Nó vội nhắn tin lại: “nhưng Ann không thể làm vậy đâu. Lux chắc chắn mọi người sẽ bầu cho Ann nhiều hơn cho các bạn khác”. SEND…….. ĐÃ NHẬN ĐƯỢC. chiếc điện thoại trong tay nó báo lên như vậy, nó chưa vội vào lớp mà còn loanh quanh ngoài sân bóng, theo thường lệ nó sẽ nhảy vào chơi bóng rổ cùng với Nick nhưng hôm nay nó để Nick chơi một mình vì chuyện Ann từ bỏ tranh cử đã hút đi hết hứng thú của nó. (rung….rung…..) là tin nhắn của Ann, chiếc điện thoại của nó sáng lên, “ Ann đã nói với mọi người hãy bầu cho Ashley, chắc mọi người sẽ nghe Ann mà.” _ Annie trả lời nó. Nó chạy như bay đi kiếm chủ tịch hội học sinh cũ, vòng vèo qua căn-tin, thư viện, cuối cùng nó đã tìm ra anh chàng chủ tịch cũ, chợt (rung….rung…..rung….) nó lại lôi cái điện thoại ra, cũng là tin nhắn của Ann: “Lux cũng bầu cho Ashley lun đi, Ann ổn mà, với lại Ann cũng hok mún ôm đồm wá nhìu việc”. nó mặc kệ lời nói của Ann, vẫn giữ trong đầu ý định ban nãy nó tiến lại gần “ tiền chủ tịch hội học sinh” :
-uhm…. Xin chào!
-Xin chào!
-Anh là….. Jack _ chủ tịch hội học sinh phải hok?
-Àh bi giờ tôi là wá khứ rùi. Cái chức ấy sẽ được thay đổi vào hôm nay.
-Vậy….. anh nghĩ sẽ là ai?
-Uhm…… có lẽ sẽ là cô bé Annie, tôi thấy cô ta rất có năng khiếu trong việc này. Tôi cũng đã cân nhắc rất kỹ trong việc chọn ai rùi. Nhóc cũng nên bỏ phiếu cho cô bé ấy đi. _ anh ta nháy mắt với nó.
-Em bik rùi! Nhưng anh đã nghe tin Annie …..
-Annie từ bỏ ứng cử chứ gì. Tôi nghe rùi. Tôi cũng hok tin đó là sự thật. mà… nhóc là gì của Annie vậy?
-Àh. Em là bạn cũng lớp. em có ý này, anh coi đc hok.
-Ý gì nói nghe thử coi.
Nó thì thầm một hồi với Jack, gương mặt anh ta bỗng rạng rỡ hẳn lên. Jack nói lớn:
-“hết xẩy!” ý của nhóc đc đó. Có lẽ đây sẽ lần đầu tiên chúng ta làm việc này. Trước giờ “chủ tịch” chỉ đc bầu nhờ vào tài năng thui. Đc đó, giờ anh sẽ đọc thông báo cho cả trường.
-cám ơn anh nha. Thui em vào lớp đây.
Nó chạy như bay vào lớp, mắt nó ánh lên vẻ rất vui, mà…. Vui cũng phải thui vì nó đã nói với Jack một ý kiến tuyệt với và đc anh ta đồng ý.
“ Xin mọi người chú ý!!!!!!! Buổi bầu cử sẽ diễn ra vào giờ ăn trưa. Yêu cầu tất cả học sinh của trường trung học Boston phải có mặt ở hội trường A để tiến hành bỏ phiếu…..” _ đó là giọng của Jack, nó nhận ra ngay cái giọng trầm của anh ta. “… Xin nhắc lại danh sách ứng cử viên gồm Annie, Ashley, Peter, và Samantha. Yêu cầu tất cả các ứng cử viên lập tức chuẩn bị gấp một bài diễn văn về những gì mình sẽ làm trong nhiệm kỳ sắp tới!!!!”
cả Annie và Ashley đều ngạc nhiên hết sức vì việc này. Với trí thông minh “hết hồn” (tức là “đáng ngạc nhiên” đóa!!!) Ann đã đóan ra người bày ra những thứ này không ai khác ngoài nó.
Giờ ăn trưa, nó cầm theo cái hamburger đang ăn dở vào hội trường A. hầu hết đều đã kín chỗ….
-Hey! Lux, ở đây nè!!!!!
Nó nhìn quanh, ồ thì ra Nick đang vẫy nó, cậu ta đã giành cho nó một chỗ ở hàng ghế 2. ngay sau hàng ghế đại biểu và …… khá gần chỗ ngồi của “cô bạn trong mơ” của Nick (là Rose đóa hehehe ^^).
Jack xuất hiện trong bộ đồ vest (hehehe hok bik mượn của ai ra bộ đó nữa). jack nói “
-thưa các bạn, như đã bik. Hum ni sẽ là ngày chúng ta bỏ phiếu xem ai sẽ là “chủ tịch hội trường” sau đây sẽ là các ứng cử viên…
lần lượt từng người đi ra, Ashley rồi đến Annie, Samantha và cuối cùng là Peter.
Cả hội trường vô tay rần rần, nó cũng vỗ, Nick cũng vỗ. mặt của 3 ứng cử viên đều rạng rỡ chỉ trừ …. Người-mà-ta-đã-bik-là-ai-rùi-đó (hỉu hok là Annie đó!). mặt Ann có vẻ hok đc vui cho lắm, hồi nghĩ giữa giờ nó đã thấy Ann ngồi trong căn-tin cặm cuội viết viết, xoá xoá có lẽ là cho bài diễn văn mà cô đang chuẩn bị đọc.
-trước hết, tôi xin cám ơn một anh bạn đã đề bạt cho tôi ý tưởng này, và nhân tiện đây xin thông báo lun, đây sẽ là lần đầu tiên ở trường trung học Boston này thực hiện tranh cử theo hình thức mới. đó là các ứng cử viên phải đọc một bài diễn văn nói về hướng hoạt động của mình trong nhiệm kỳ tới…..
Nick nói nhỏ với nó:
-Ê! Cái ý tưởng này của ông phải hok?
-Uh. _ nó trả lời, nó nghĩ Nick sẽ trách móc nó vì đã ép chị của cậu làm một việc mà cô ta hok thix. Nào ngờ
-Ý tưởng của ông quá tuyệt. để coi bà chị tui làm diễn văn hay đến cỡ nào. Tui chỉ đc nghe “bả” đọc diễn văn có một lần hồi lớp 6 về hệ mặt trời thui. Nói thiệt nha hùi đó tui vừa nghe vừa ngủ gục nên hok bik nó có hay hok nữa. bi giờ để nghe lại coi hehehe.
-Uh. Tui cũng mong chờ nghe đây.
Jack nói huyên thuyên cái gì đó về “sự thiếu sót hok thông báo trước nội dung mới này cho mỗi người nên mọi người thiếu thời gian chuẩn bị….”. và rồi phần thuyết trình cũng diễn ra, thú thật mấy người kia có mí cái ý tưởng rất wái như Peter đòi upload tất cả sách giáo khoa lên mạng cho học sinh download về học cho khoẻ.
Hay Samantha đòi xây dựng một hồ nuôi “cóc nhái” để tiện bắt làm thí nghiệm (oh man!!!! Cứ như Harry Potter vậy. Gúm!!!! ><!) chỉ có Ashley và Annie là có những đề bạt hay và đc mọi người chấp nhận. Ashley thì đòi phát triển mạnh thêm phong trào cổ vũ ở trường (trời ơi! Đúng là đội trưởng đội cổ vũ). Còn Ann cô chỉ nói ngắn gọn rằng sẽ làm hết sức những việc có thể cho trường như nâng cấp bữa trưa, mở rộng các hoạt động ngoại khóa trong trường. phần phát biểu kết thúc là đến phần bỏ phiếu. mọi người đc phát một phiếu bầu cử. rồi từng người từng người lên bỏ phiếu. nó và Nick là những người cuối cùng rời hội trường. kết quả theo thông báo của Jack sẽ đc công bố vào buổi chiều. nó hồi hộp chờ đợi kết quả và hy vọng sẽ như mong muốn. tan trường nó cùng Nick chạy như bay ra bảng thông báo để xem kết quả thì đã thấy một rừng người ờ đó trước rùi. Chen mãi mới vô đc và kết quả : Ashley: 215 phiếu (nó đóan 1/3 là của đội cổ vũ và bạn trai của mí nhỏ đoá), Peter: 29 (thành viên CLB tin học là những người duy nhất bỏ phíêu cho cậu ta), Samantha: 30 phiếu (có lẽ là của CLB sinh học trong trường) có 3 phiếu trắng và….. Annie: 216 phiếu (vừa hơn một phiếu nhưng hơn vẫn là hơn). Nick và nó mừng như muốn phát điên. Nó và Nick định chạy như bay về nhà Nick để thông báo kết quả cho Ann (cô hok wan tâm nên về trước rùi). Vừa ra khỏi công nó gặp …… Người-mà-nó-rất-sợ-phải-gặp-mặt(Kazuki đó). Nó giả vờ làm ngơ bảo Nick đi lun đi. Kaz vẫn đạp xe bám theo, nó và Nick đạp hụt hơi wa mấy khu phố, bãi đậu xe, vòng hai ba vòng quanh mấy cái công viên mà vẫn…… hok thoát (oh người gì đâu mà dai thế!!!). cuối cùng nó quyết định chạy thẳng về nhà Nick. Chạy hết tốc lực về nhà Nick, nó đã thấy Kazuki hok còn đạp xe theo nữa nên bảo Nick đạp từ từ lại và vòng qua tiệm bánh ngọt để mua cho Ann một chiếc bánh gatô coi như là quà chúc mừng:
-ông cũng chăm chút cho chị tui giữ ha! _ Nick nói giọng hóm hỉnh
-làm gì có, Ann đắc cử tui mua bánh chúc mừng thui._ nó đáp lại.
-ê ! giờ mua bánh nào? Cái Vani dâu ha?
-Ai bik. Thế Ann thix ăn loại nào?
-Chocolate. Cái kia đc đó. _ Nick chỉ tay về phía chiếc bánh gatô nhỏ trong tủ kính.
-Uh. Mà tui hok đủ tiền. ông có 10$ hok?
-Chia đôi tui 15$, ông 15$ vậy là xong. Bác bán cho cháu cái bánh đó đi. _ cậu ta nhanh miệng nói rồi móc bóp ra 15$ đưa cho nó.
-Ok. Vậy là xong. Ông tặng Ann giùm nha tui về.
-Ê! Ông hok ăn lun hả?
-Trễ rồi. về lẹ kẻo bà tui la. _ nó đưa Nick cái bánh rồi đạp nhanh về.
Về đến nhà , nó gặp vẻ mặt khó chịu của bà. Bà nói:
-Lux. Sao dạo này con hay về trễ thế?
-Àh! Con có chút việc bận ở trường ạ.
-Bà muốn nhắc con nhớ rằng, việc học là quan trọng hơn cả. đừng nên bắt chước theo những đứa hư hỏng nha con.
-Dạ, con bik mà, bà yên tâm. _nó lễ phép trả lời bà rồi đi lên phòng. Bữa ăn tối hôm đó, nó ăn thật ngon miệng vì hai nguyên do: 1. đồ ăn ngon (hehehehe dĩ nhiện rùi bà nó nấu mà) 2. Annie đắc cử. nó vui vui và tự thưởng thêm cho mình một…… cái đùi gà chiên (Yammy!!!!)
( công việc mới của Annie liệu có suôn sẽ hok? Những việc gì sẽ xảy ra típ với nó. Còn tình cảm của Ann đối với nó thì sao? Mọi chuyện sẽ đc giải đáp trong… phần 5)















ChojPhoebe # 25. November 2008, 00:49
theluxifer2311 # 25. November 2008, 00:52
ChojPhoebe # 25. November 2008, 00:57
theluxifer2311 # 25. November 2008, 23:51
UN_Angel # 26. November 2008, 04:21
theluxifer2311 # 28. November 2008, 01:59
UN_Angel # 28. November 2008, 05:02
theluxifer2311 # 29. November 2008, 10:35
bhv_binhminhmua # 3. December 2008, 05:15
theluxifer2311 # 5. December 2008, 00:17