Skip navigation.

♫☼Ju§τin____Phan☼♫

Farewell Micheal Jackson! R.I.P

TRUNG HỌC: PHẦN 5

Tối hôm đó, nó quá mệt mỏi vì những việc ở trường nên đã đánh một giấc thật say cho đến … 6h45 hôm sau. Ông nó phải đích thân lên phòng để gọi nó dậy. với cái đầu xù lên như ổ quạ, nó uể oải bước xuống trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, bước vào phòng tắm, nó vừa đánh răng vừa … ngủ.

nhưng khi bước ra nó đã tỉnh táo đc phần nào, cầm vội phần ăn trưa và cái sandwich ăn sáng nó phóng lên xe đạp một lèo đến lớp mà… vẫn muộn 5’. Cũng may lúc hok bị bắt phạt vì tội đi trễ (nói hok phạt thui chứ nó cũng bị giám thị “xạt” một trận ra trò vì cái việc nì). Bước vào chỗ ngồi, nó thấy lớp hôm nay có vẻ thiếu thiếu, đảo nhanh mắt nhìn quanh cả lớp nó phát hiện thiếu 1 người : Annie. Vắng Ann nó cả thấy tự nhiên trong nó cũng trống trống một cái gì đó. Có lẽ đó là niềm vui khi đc nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch, nụ cười có cái đồng tiền xinh xinh trên má, à đặc biệt nhất là giọng nói trong trẻo của “cô bạn mắt nâu” (hình như cũng lâu rùi nó hok xài lại cái biệt danh này). Cũng may thiếu “cô bạn mắt nâu” nhưng “anh bạn mắt nâu” vẫn đi học, điều này cũng khiến nó vui lên một chút. Ít nhất nó cũng có thể hỏi thăm tin tức về Ann. Nghĩ giữa tiết, nó chạy lại gần Nick và nói:
-nè! Ann đâu sao hum ni hok đi học hả Nick ? _ nó hỏi giọng lo lắng.
-àh! Hum wa Ann ăn cái bánh xong bị đau bụng nên nghỉ rùi. _ Nick nói rồi cười lớn.
-ê! Hôk giỡn nha. Nói thiệt coi Ann đâu òi?
-Uhm… hum nay Ann đi khám bệnh, bệnh cũ ấy mà . lâu lâu lại tái phát.
-Rồi Ann có sao hok?
-Uhm… chẳng sao đâu. Chắc hết tiết thứ ba sẽ vào thui.
Tiết thứ ba là tiết sinh. Kỳ này tụi nó “bị” thực hành mổ ếch. Vắng Ann nó hok tài nào tập trung vào cái con ếch đang nằm ngay đơ trên bàn đc. Mắt nó cứ ngóng ra ngoài hành lang rùi lại ngước nhìn đồng hồ. sự thiếu tập trung của nó khiến nó lãnh một cái cốc đầu của bà cô. Cái cốc ấy như trời giáng nhưng nó hok wan tâm. Liếc nhìn đồng hồ lần nữa nó thấy còn 20’ thì :
-ê! Làm gì mà nhìn đồng hồ hoài vậy Lux? _ David hỏi nó
-àh! Hok có gì. thui mổ nó tiếp đi. _nó trả lời
-ông mổ nãy giờ rùi còn gì. Thui đưa đây tui mổ cho.
-Uhm.. ừ_ nó đưa con dao mổ cho David rồi lấy cuốn sổ bài tập rag hi các bước thực hiện.
Nhìn về phía cuối lớp, Nick và Rose đã hoàn tất thí nghiệm, con ếch bị mổ “banh xác” nhưng trông rất gọn gang và nhất là đường cắt rất khéo, (nó đoán có lẽ là Rose mổ còn Nick ghi lại các bước tiến hành và trả lời câu hỏi trong sổ bài tập). David đã mổ xong con ếch, con dao mổ của tụi nó hình như hok đc bén lắm nên đường mổ của tụi nó vài ba chỗ hok đc ngọt. Reng… Reng…. Reng…. Đã hết tiết sinh học, để con ếch đã làm thí nghiệm xong trên bàn tụi nó đi rửa tay để chuẩn bị bước vào những tiết cuối…. nó ngóng cổ ra ngoài chờ đợi một dáng đi quen thuộc, dáng đi nhanh nhẹn, nhí nhảnh của Ann. Nhưng rồi… hết tiết thứ 4, thứ 5, … nó vẫn hok thấy Ann đâu. Trong người nó có một tâm trạng bồn chồn không yên, nó như ngồi trên lửa chỉ muốn bắn nhanh qua nhà Ann để hỏi thăm xem cô có sao hok.
Ra về nó đạp nhanh, hối hả như sắp lỡ mất một trận bóng hay, Nick đuổi theo nó mún hụt hơi (bữa đó Kaz cũng bịnh nên nó đc yên thân). Nó thắng cái két lại trước nhà Ann làm bánh xe lếch một đường dài rùi mới dừng lại. đứng trước nhà Annie & Nick rùi nhưng nó hok đủ tự tin để bước vào. Nick thấy vậy liền nói:
-nè! Tới nhà rùi seo ông hok vào đi?
-Uhm… thấy ngại wá.
-Thui vô đi ngại cái gì.
-Thui. Ông cho tui gửi lời hỏi thăm nha. Tui.. về._nó gập ngừng nói câu cuối rùi chạy về nhà.
Lên phòng, nó nghĩ lại chuyện hồi nãy và tự trách mình ngốc. nó đã rất muốn vào thăm Ann nhưng lại sợ gặp rồi nó sẽ lung túng vì hok bik nói gì với Ann. Thui thì hok gặp vẫn hơn. Nó bước xuống phòng tắm rùi ngồi vào bàn ăn. Nó mong Ann sẽ không sao và sẽ sớm đi học trở lại. sau bữa ăn nó vừa làm bài vừa online (đó là thói quen của nó từ hồi còn ở VN). Annie cũng đang online, nó buzz! Annie một cái. Annie hiện lên một gương mặt cười rùi hỏi:
-gì vậy? có chuyện gì hok?
-Àh… Lux mún hỏi Ann hết bịnh chưa thui mà.
-Cám ơn Lux nha, Ann khoẻ rùi. Mai là đi học lại đc.
-Uhm…. Mà Ann bệnh gì vậy, nói cho Lux nghe đc hok?
-Bịnh cũ ấy mà. Đau bao tử, lâu lâu nó lại thế nên Ann mới nghĩ học. àh mà Lux nè.
-Huh? Gì hả ?
-Ngày mai bik ngày gì hok? _ Ann hỏi nó với vẻ bí mật.
-ủa ? ngày gì? _ nó thắc mắc hỏi lại.
-hok bik hả?
-hok nói nghe cái coi.
-Hok bik thì thui. Để mai Annie nói. Àh ngày mai 6h30 wa rủ Ann đi học nha. ^^ _ Annie đề nghị nó.
-Rủ cả Nick nữa chứ!! _nó đính chính lại lời đề nghị cực kỳ dễ thương của Ann
-Hok. Mai Nick đi trước, nghe nói nó mắc tập skateboarb thì phải.
-Àh. Lux có nghe Nick nói, vậy mai Lux wa rủ Annie nha. _nó trả lời kèm theo một gương mặt đang nhe răng cười.
Cuộc trò chuyện của nó và Ann chỉ có thế vì Ann là người hok thix nói nhìu. nó vui vẻ chờ đợi ngày mai sẽ ra sao…..
( ngày mai sẽ như thế nào? Có gì hấp dẫn và bí hỉểm mà Ann phải giữ bí mật với nó. Xin mời mấy U xem tiếp….. phần 6)

TRUNG HỌC: PHẦN 4TRUNG HỌC: PHẦN 6

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Type the two words displayed in the image below:


Smilies

July 2009
M T W T F S S
June 2009August 2009
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31