Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Justin Phan

Star I love star...It's so shiny!

TRUNG HỌC: PHẦN 6

Sáng hôm đó, nó dậy thật sớm (cụ thể :4h20’ sáng) vì nó đã có một cái hẹn với Annie. Tập thể dục xong, nó bước vào phòng ,đánh răng, tắm rồi chải chuốt mong cố tìm một kiểu tóc phù hợp và đẹp nhất nhưng… tóc nó vẫn vậy chẳng thể thay đổi. bước ra nhìn lên đồng hồ chỉ mới 5h30 phút, còn sớm 1h mới đến giờ hẹn và sớm hơn 3h nữa mới đến giờ vào học ( ở Mỹ 8h là giờ vào học và đến 8h30 mới vô lớp)

nó tự suy nghĩ ra một lý do thật hợp lý cho cái yêu cầu này. Mãi suy nghĩ thời gian trôi đi thật nhanh và đã đến giờ hẹn lúc nào nó hok rõ. Điện thoại kêu lên hồi chuông đã đc nó đặt sẵn, nó tắt điện thoại rùi bước xuống nhà(Ông bà nó hơi bị shock khi thấy nó hum nay dậy hơi bị sớm). cầm vội 10$ ông đưa cho nó để ăn trưa, nó cắn miếng bánh mì kẹp trứng để sẵn trên bàn rùi xách xe chạy mất tiêu (dĩ nhiên nó đã kịp chào tạm biệt ông bà nó). đến nhà Ann, nó chờ một tí thì đã thấy Ann bước ra, Annie vẫn vậy trẻ trung và vui vẻ như thể hôm wa cô chẳng bệnh hoạn gì cả. nó cười với Annie một cái rùi hai đứa đạp xe đến trường. trên đường đi nó hỏi:
-àh! Hum wa Ann nói hum nay là ngày gì?
-Chút biết. giọng Ann vẫn ra vẻ bí mật
Thấy thế nó cũng hok thèm hỏi nữa vì.. tính Ann là thế đã hok mún nói thì có cạy miệng Ann cũng chẵng hé nữa lời. đi ngang wa sân trượt nó thấy Nick đang tập ở đó, cả hai cùng ghé vào xem Nick tập luyện. Nick sắp thi đấu giải X-game các trường trung học nên đã cố gắng rất nhìu. hai đứa nhìn những động tác thuần thục và điêu luyện của Nick mà cùng trầm trồ thán phục anh chàng. Nhìn một lúc Ann vẫy nó đi vì hok muốn sự có mặt của hai đứa chúng nó làm Nick mất tập trung. Đạp xe trên con đường trải nhựa đầy lá đỏ một hồi Annie mới nói:
-nè! Lux bik tại sao hum ni Ann bảo Lux đi sớm đến vậy hok?
Nó lắc đầu …
-trường tụi mình sắp sửa tổ chức buổi thử vai cho vở kịch sắp tới cùa trường mà… Ann thì rất mún tham gia….
-Vậy cho Lux tham gia lun nha. _nó cười
-Dĩ nhiên là ai tham gia cũng đc rùi. Chỉ có điều Ann là chủ tịch hội học sinh nên trách nhiệm khá nặng. Ann phải đi tìm một vở kịch cho buổi diễn ấy.
-Vậy trước đây hay diễn vở nào? _ nó thắc mắc.
-Vở Romeo và Juliet. Đó là vở kịch đc xem là truyền thống của trường rùi. Bi giờ Ann hok muốn diễn lại vở đó nữa. như vậy sẽ làm cho khan giả rất nhàm chán…
-Uhm…_ nó cắt ngang câu nói của Ann _ hay là biên soạn lại một vở Romeo và Juliet tân thời.
Ann không nói gì. Mặt cô tỏ ra đăm chiêu nghĩ ngợi, một lúc sau Ann mới mỉm cười và nói:
-đc đó!! Vậy tụi mình cùng ghé qua thư viện để tìm cách cải biên vở kịch ấy nha
-ok! Đi thui nào!_ Nó cười rùi nhấn bàn đạp cho xe chạy mau.
Đã đến cửa hàng sách. Cái cửa hàng này thật dễ thương, tấm biển hiệu to và hiện rõ dòng chữ “Boston ‘s Library” lối vào trải thảm xanh và tường đc dán giấy dán tường màu gỗ. nó và Annie bước vào, hai đứa cùng tìm những quyển sách nó về “nghệ thuật cải biên tác phẩm kinh điển” rùi cùng tìm xem những bộ phim nào hay những vở kịch nào đc chuyển thể từ tác phẩm ấy…..
Một lúc sau, nó cũng tìm đc một đống sách, báo đĩa phim từ cái cửa hàng sách và cửa hàng đĩa bên cạnh. Bứơc ra công viên tụi nó ngồi trên băng ghế đá và… chăm chú đọc những tài liệu tụi nó vừa kiếm đc. Thỉnh thoảng , nó khẽ liếc nhìn Ann, gương mặt Ann khi đang tập trung làm một việc gì luôn có một nét độc đáo khó tả. đôi chân mày hơi nhíu lại, cặp mắt mở to, đôi môi xinh xinh hơi mỉm lại và… cái đầu hơi nghiêng một chút làm vài sợi tóc rũ xuống mái. Nó có cảm giác như đang đứng ngắm một bức tranh của một danh hoạ nổi tiếng nào đó trong viện bảo tàng mỹ thuật quốc gia mà nó đc ông anh nó dẫn đi từ tháng trước. Ann như cũng cảm nhận đc rằng nó đang nhìn Ann nên cô đã ngẩng đầu lên nhìn nó, bắt gặp ánh nhìn của Ann nó khẽ giật mình rùi lại cúi xuống đọc tiếp (nói là đọc tiếp vậy thui thỉnh thoảng nó vẫn ngước lên ngắm Annie >.<). Mãi mê đọc nó quên cả thời gian đang trôi và … đã gần đến giờ vào học, nó khều nhẹ Ann một cái và chỉ nhanh vào cái đồng hồ đeo tay ý mún nói đã đến giờ rùi. Ann quảy balô, leo lên xe đạp rùi cùng nó chạy nhanh vào trường.
Giờ ăn, nó thấy Ann với vẻ mặt hồ hởi chạy lại và nó với nó:
-nè ! tui tìm đc cách cải biên rùi.
-Huh? Sao nói tui nghe coi!! _ nó giục
-Uhm.. chỉ mới có ý tưởng thui nó trong đây nà! _ vừa nói Ann vừa chỉ vào trong đầu mình.
-Ghê quá ta. Chừng nào có nhớ cho tui coi nhe! _nó cười
(kịch bản sẽ ra sao? Ai sẽ đc vào vai chính? Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẽ cả hay nó còn gặp rắc rối nào nữa? mời mí U đọc típ … phần 7)

TRUNG HỌC: PHẦN 5TRUNG HỌC: PHẦN 7

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31