photo of thenaynhe

THENAYNHE

Merit thôi, không biết có cố được không!?

Subscribe to RSS feed

Khai truong Na't co*m

Up tam oa'nh dau

VTT_3430

VTT_3429

VTT_3427

VTT_3426

Nhớ nhà

Đang ở cách nhà nửa vòng trái đất, chỉ có 1 điều may mắn là ngoài giờ làm việc thì mạng mở cho vào blog và Facebook. Lượn một vòng qua blog và FB thì thấy là 2 thứ này chỉ dành cho những người cô đơn và có rất nhiều thời gian, như mình bây giờ vậy.

Up tạm mấy cái ảnh bánh trái lên vậy. 1 năm mà mình tiến bộ lên nhiều, nhưng cũng vừa kịp lúc rửa tay gác kiếm rùi hay sao ấy.

Stollen Wreath

Công thức tại đây

3-ok

Baking Challenge 12 - Peony Pink Pink - Hồng Mẫu Đơn

0 IMG_3115

Diễm quán quần phương - Trăm hoa lộng lẫy một cành mẫu đơn

Mẫu đơn vốn là loài hoa quý phái, đẹp lộng lẫy và vương giả. Khi nhắc đến hội hoạ Trung Quốc, không thể không biết tới những bức tranh mực nước vẽ cành mẫu đơn đỏ trên nền lá xanh thẫm. Hút hồn vào vẻ rực rỡ này, đã có không biết bao nhiêu bài thơ được làm để ca ngợi nét diễm lệ của hoa mẫu đơn, so sánh vẻ đẹp không hoa nào sánh bằng - "diễm quán quần phương".

Với em, hoa mẫu đơn là vẻ đẹp của văn hoá phương Đông, của sự ước lệ và thanh cao. Vậy nên bắt gặp hoa mẫu đơn ngoài đời thường, lại ở một nước phương Tây thì thật là ngoài sức tưởng tượng. Quen với hình ảnh mẫu đơn đỏ thẫm, nên khi gặp hồng mẫu đơn, em hoàn toàn không biết đó là hoa mẫu đơn (peony). Nhưng vẻ đẹp của nó khiến em bị hấp dẫn đến nỗi phải đi hỏi mọi người về loài hoa lạ này, để cuối cùng lại cảm thấy như tái ngộ một người quen cũ.

Chính vẻ đẹp này đã cuốn hút mãnh liệt đến mức từ lúc bắt tay vào làm cho đến khi hoàn thành, 8 tiếng trôi qua mà em không hề hay biết. Chỉ khi đã xong, em mới cảm thấy thực sự mệt vì đã dồn toàn bộ tâm trí vào từng cánh hoa, vào từng đường nét của lá. Nhưng kết quả thì thực sự xứng đáng với công sức đã bỏ ra, thực sự là một tác phẩm khiến em cảm thấy tự hài lòng.

<2 Peony 1

Khi làm fondant lần này, em không hề có bất cứ 1 dụng chuyên dụng nào. Ngay cả cái cán bột cũng là cái cán bột bằng gỗ, ngắn xíu có 15cm. Để làm được, từ tăm tre, thià, dao cắt giấy, que bông, hộp đựng trứng gà ... đều được trưng dụng để làm.

3 Peony 3

4 Peony 2

5 IMG_3121

Và đây là hoa hồng mẫu đơn ở nước Anh, một loài hoa muà hè được nhiều người ưa thích.

IMG_2919




Chè khoai môn, khoai tím/Taro sweet



Hôm qua lấy 1 ít khoai môn, khoai tím của em Kathy hàng xóm để nấu chè cho tiểu thư Hạnh đang bị mệt. Dùng đường viên còn thừa từ hồi định làm bánh trôi bánh chay ra nấu nên chè có vị ngọt mát mát lại thơm mùi gừng. Đọc 1 loạt công thức trên mạng thì chọn ra công thức này, để chè không bị nát mà vẫn mềm.

Nguyên liệu:
- Khoai tím 1 củ, xắt khối vuông bằng ngón tay út
- Khoai môn 1 miếng nhỏ, xắt khối vuông bằng ngón tay út
- 60gr đường (có thể cho thêm nếu thích ăn ngọt, ăn với đá bào thì cần cho ngọt và bớt nước)
- 50gr hạt trân châu
- 50gr bột sữa dừa hoặc 120ml sữa dừa
- 500ml nước

Khoai sau khi xắt nhỏ, ngâm với nước muối rồi rửa sạch. Hấp khoảng 15 phút cho chín mềm.
Hạt trân châu ngâm nước khoảng 1 tiếng cho nở, vớt ra để ráo.
Cho đường, sữa dừa, hạt trân châu và nước vào nồi, đun sôi nhỏ lửa khoảng 10 phút cho hạt trân châu trong suốt. Bỏ khoai vào, đun sôi lại thì tắt bếp để nguội. Múc ra cốc/chén nhỏ, để lạnh ăn thì ngon hơn.

Rhubarb Opera Cake - Baking Challenge 11

Rhubarb Opera Cake

Khi các mẹ đang up bài, hồi hộp ấn F5 10 phút một lần để xem bài mới nộp thì em đang vi vu ở Pháp, có khi lại đang loanh quanh ở gần nhà hát Opera đấy ạ. Nhưng thực sự là vì chuyến đi này mà em chỉ có một buổi chiều duy nhất để thực hiện bài thi này, vưà làm vưà chạy đua với ánh nắng vì không còn cơ hội làm lại. Giờ còn 2 tiếng nữa phải đi ra sân bay mà em mới có thời gian ngồi gõ bài thì các mẹ đủ biết là em phải làm vội như thế nào. Trình bày dài dòng thêm một tý là vì em làm nhầm lung tung, lại thiếu ảnh chụp công đoạn làm, thật là xấu hổ.

Lần này em thử nghiệm một loại kem bơ mới, rhubarb. Ở bên này đang vào hè, thấy mọi người nô nức gọi đây là loại cây của mùa hè, từ blog Tartelette đến quyển nấu ăn của Rachel Allen mà em mới tậu được. Thế thì sao lại không thử một công thức được gọi là muà hè đang đến chứ nhỉ. Một vị chua chua giống như trái dâu ta, đôi khi lại thoang thoảng mùi như các loại trái cây nhiệt đới trộn lẫn, rhubard là loại cây đem đến một hương vị khó tả, thoảng qua nhưng không giống bất cứ cái gì.

Rhubarb phải cắt nhỏ, nấu qua với nước trong 2 phút rồi xay nhỏ, lọc lấy cốt màu hồng hồng như mứt dâu tây. trộn 2 cup kem bơ với 1/4 cup nước sốt này sẽ có một loại kem bơ chua nhẹ, làm cân bằng với vị béo ngậy của bơ và mùi thơm hạnh nhân của lớp bạt. Em chỉ làm 1/2 công thức,đổ vào khuôn 30cm x 30cm cắt làm 3, nên bánh hơi dày và kem bơ hơi nhiều. Bánh trông cao vời vợi, lại thiếu lớp ganache do làm vội quá, mắt nhìn nhầm cứ tưởng lớp ganache trên cùng, đến lúc phết kem bơ xong mới phát hiện là nó phải nằm ở giữa. Vậy nên em cũng không rõ bánh này có được gọi là Opera nữa không ...


Opera 1

Rhubard, màu đỏ rực rỡ của muà hè


IMG_2816


Một số ảnh còn sót lại của các công đoạn làm

Opera

Mặt cắt bánh

Opera 2

Chào cả nhà nhé. Chúc mọi người có nhiều bài thi hấp dẫn với thật nhiều hoa hậu á hậu.

Almond Raisin Brownies

, ,

IMG_2774

Cái này đúng ra phải gọi là brownies thập cẩm, có 1 chút thơm của cà phê, ngọt đắng của chocolate, deo dẻo của nho khô và bùi bùi của hạnh nhân. Nói chung, ăn món này vào một ngày âm ẩm lạnh và không có tí ánh nắng nào như hôm nay cũng là hợp lý.

Nhưng ưu điểm lớn nhất cuả món này là dễ làm, nhanh và không phải rửa đồ sau khi làm xong. Công thức cực đơn giản, chắc chẳng ai có thể thất bại với món này được.

Công thức dành cho 1 khay 20cm x 30cm x 2cm, cắt thành 24 miếng nhỏ.

- 100gr bơ
- 100gr chocolate
- 100gr đường
- 2 trứng gà cỡ vừa
- 1 thià cà phê tan (khuấy với 1 chút nước nóng cho tan)
- 70gr bột mỳ
- 30gr bột cacao (không có bột cacao có thể thay = bột mỳ)
- 1/4 thià cà phê bột nở
- 30gr nho khô (ngâm nước ấm cho mềm, vắt ráo nước)
- 30gr hạnh nhân lát

Bật lò 175 độ C
Lót giấy nến cho khay
Đun cách thủy cho tan bơ và chocolate
Cho đường, nước cà phê vào khuấy cho tan, để nguội bớt
Cho trứng vào khuấy tan (không cần đánh lên đây, khuấy bằng thià hay đũa đều được)
Rây bột mỳ, bột ca cao, bột nở vào, trộn đều
Đổ hỗn hợp ra khay, dàn mỏng cho đều. Rắc nho khô và hạnh nhân lên trên.
Nướng 175 độ C trong 15-20 phút. Lưu ý đừng nướng quá bánh sẽ bị khô. Bánh brownies thường mềm và ẩm thì mới ngon.

Bò trộn cải mầm/Beef cress salad

, , , ...

IMG_2789

Ngày hôm kia, tiện thể đi Morrison với em Duy vì phải chuẩn bị đồ ăn tiếp đón 2 giai từ Nottingham lên chơi. Trong khi em Duy mải miết nhặt đồ với khoảng 10 kg thịt cá, 5 kg rau củ các loại thì mình nhởn nhơ sờ mó các thứ mới lạ trong Morrison. Thật ra thì mình cũng muốn mua nhiều nhiều vì Morrison cũng rẻ nhưng sức khoẻ có hạn, làm sao mà khuân về nhà nổi. Thế là khuân được món cải mầm, 24 xu mà được 1 hộp bé tẹo chỉ đủ cho 2 người ăn. Rồi mua thêm beetroot (giống củ cải đỏ nhưng chưa ăn bao giờ nên không biết vị của nó thế nào).

Hôm nay trời mưa lướt thướt, giữa tháng 6 mà trời trở lạnh dưới 10 độ C, trong nhà bật sưởi. Nhưng an ủi là có món bò cải mầm nầy. Ngon dã man từ bò đến cải, thậm chí cả nước trộn cũng ngon. 2 chị em lại ăn hết sạch 1 đĩa trung mà vẫn thòm thèm, trong lòng sung sướng vì 3 giai kia đang co ro chịu lạnh ở Edinburgh, chắc đang ngồi gặm Mc Donald. Hi hi hi.

Công thức cho 2 người ăn:

- 250gr thịt bò nạc, thái mỏng (muốn thái mỏng thì nên để trong ngăn đá cho cứng rồi thái thì sẽ rất mỏng và dễ thái). Ướp với gia vị, mỳ chính, dầu ăn và tỏi băm/giã nhỏ.
- 1/2 củ hành tây xắt lát mỏng.
- 1/2 quả cà chua, thái miếng
- 100 gr rau mầm (hoặc nhiều hơn tuỳ thích)
- Nước trộn gồm: tỏi ớt băm/giã nhỏ + 2 thià đường + 1 thià dấm, hoà với nhau rồi rưới lên rau mầm.

Dùng chảo mỏng sâu lòng (wok), cho dầu ăn, để bếp lớn rồi xào hành tây + cà chua trong 1 phút, đổ ra đĩa sâu lòng. Tiếp tục xào thịt bò với lửa lớn trong 1-2 phút (xào nhanh đến khi thịt vừa hết đỏ là nhấc ra luôn) rồi đổ chung vào hành + cà chua.
Khi ăn xếp rau mầm lên trên thịt bò, rưới phần nước trộn của rau mầm lên trên cùng. Thành phẩm cuối cùng có vị mềm béo của thịt bò, chua cay của nước trộn, ngọt mát của rau mầm, thơm mùi hành tỏi.

Cheese cake truffles



IMG_2660


Mấy hôm nay đi tập ê ẩm cả người, nhưng còn hộp cream cheese sắp hết hạn nên gượng dậy làm. Mà cheese cake thường thì to quá, chụp ảnh khó đẹp nên mới tính làm cái gì nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Nhân tiện thấy hình cheese cake pops của cháu cutechick dễ thương quá nên lại nổi tính bon chen.

Mà còn có mỗi 1 hộp cream cheese, chắc làm được khoảng 12 pops, nên không thèm đi mua que làm pops, đổ thành dạng truffles luôn cho tiện. Nhà cũng không có mấy cái cốm màu mè, mấy cái đó đắt kinh, mà đâu có nghịch thường xuyên. Vậy là việc tiết kiệm cho ra mấy cái cheese cake truffles đen thui, xấu xí. Đen đến nỗi chụp ảnh cũng thấy nản.

Công thức này lấy từ Daring, làm cho khoảng 12-15 viên

300 gr cream cheese
50 gr đường
20 gr bột
1 ít muối
vani
1 quả trứng + 1 lòng đỏ

Đánh nhuyễn cream cheese, đường, bột, muối. Cho trứng vào đánh tiếp ở tốc độ nhỏ tới khi mịn. Đổ vào khuôn, nướng cách thủy ở 165 độ trong 35-40 phút.

Lấy ra để nguội rồi xắt miếng nhỏ, vê tròn. Bỏ ngăn đá khoảng 3 tiếng.

200 gr chocolate + 2 tbsp dầu ăn, đun cách thủy cho tan.

Nhúng ngập từng viên cheese cake vào chocolate, vẩy bớt chocolate rồi đặt lên khay trải giấy nến. Rắc đường màu trang trí ngay sau khi nhúng từng viên. Nếu không có đường màu có thể dùng phần chocolate còn dư vẽ lên lên trên viên cheese cake.

Cho ngăn lạnh để bảo quản, ăn ngay sau khi lấy khỏi ngăn lạnh vì dễ chảy.

Gỏi bưởi tôm thịt/ Vietnamese Prawn and Pomelo Salad



IMG_2623

Ngày hôm qua, rủ rê em Hồng và em Hạnh sang ăn kem vì hộp kem bác Bình cho ngon quá, không nỡ ăn 1 mình (béo chết, hahhaha). Tiện có quả bưởi từ hồi sinh nhật em Tùng, các em giai vứt lại không mang về nên bóc ra ăn, nhưng vì có kem nên bưởi cũng chả đắt hàng. Dù bưởi này chính hiệu Năm Roi, còn nguyên nhãn mác nhé, nhưng các em gái vẫn ham ăn kem hơn. Thế là còn nửa quả nằm lăn lóc trên bàn, sáng dậy thì đã khô vỏ trông thảm hại quá. Tiếc quả bưởi đắt tiền nên mới bày biện làm gỏi bưởi tôm thịt, rồi lại đem mời hàng xóm láng giềng ăn.

Lần đầu tiên thử chụp ảnh có dàn dựng tí. Đã đầu tư tiền mua khăn trả màu trắng để làm phông. Chỗ ở chật hẹp có 6m2 nên không dựng phông thì chả biết bày đâu mà chụp, kiểu gì cũng dính cái này cái nọ. Hôm nay trời lại âm u, mưa rả rích, ướt lẹp nhẹp nên lại thiếu sáng. Trưng dụng ngay giấy bạc bọc thức ăn gắn tạm lên hộp đựng giày để làm phản sáng. Bày biện chả có gì, nên trút hết cái này sang cái kia, mệt cả người. Nói chung chơi bời vụ này lại vất vả đây.

Ghi lại công thức thể theo nguyện vọng của 1 số nàng đang trong thời kỳ giảm eo, quyết ăn salad mà không ăn cơm. Công thức đủ cho 1 đĩa vừa.

Tôm to lột vỏ, hấp hoặc luộc chín: 10 con
Bưởi lột vỏ, tước nhỏ: 5-6 múi
Hành phi: 2 muỗng (có thể cắt nhỏ hành tây phi lên cũng được)
Rau sống xà lách (iceberg): 2 lá to xắt nhỏ
Dưa chuột: 1/2 gang tay (hoặc nửa quả) cũng cắt đôi và xắt lát mỏng
Rau mùi (coriander): 5-6 nhánh, xắt nhỏ

Pha nước chấm gồm: nước vắt (bỏ hột) cuả 1/2 quả chanh, 1 quả ớt, 3 nhánh tỏi to, 3 thià cà phê đường (tsp), 1 thià cà phê nước mắm.

Trộn đều các nguyên liệu cùng nước chấm. Có thể để 30 phút cho ngấm hoặc ăn ngay đều được.

Bí quyết pha nước chấm là tỏi và ớt băm nhỏ lẫn với nhau, cho nhiều đường và chanh. Không cần cho nước vì các nguyên liệu sẽ tự tiết ra nước khi trộn với nhau.

Pizza Heart (không phải Pizza Hut đâu nhé)

,



Một lời khuyên cho những ai muốn béo nhanh nhé, cứ ăn pizza 3-4 bữa/tuần, mỗi lần ăn hết 1 cái medium kèm thêm salad, gà rán, hoa quả, coca cola nữa là cứ tằng tằng 1 kg/tháng đấy. Biết hậu quả là như thế nhưng mà trời lại tự nhiên lạnh còn có 10 độ C, không ăn pizza thì phí.

Công thức thì vẫn lấy từ hồi Baking Challenge, copy lại lên đây để mọi người tham khảo nhé. Trông thì dài dòng phức tạp thế thôi, chứ chủ yếu là trộn bột rồi ủ là xong. Còn phần topping thì thích ăn gì thì cho nấy. Thậm chí lười làm quá thì làm kiểu pizza express, lấy bánh mỳ lát làm đế cũng được.


A. Biga:

• 200 gr bột mỳ (loại bột mạnh, độ glutine cao, nếu ở nước ngoài thì chọn loại strong flour dành cho làm bánh mì, nếu nó ghi là chỉ cần cho thêm nước thì thôi không cần cho men nở nữa nhé)
• 95-100 gr nước ấm (nhúng tay vào cảm thấy ấm chứ không nóng bỏng tay)
• 1 chút muối
• 1 chút đuờng
• Chừng 15 gr men nở tươi (hoặc 3 gr men khô) - mình dùng 1tsp instant yeast.
• 1 tablespoon dầu olive

1. Trộn muối với bột
2. Trộn nước ấm với đường, và men, quậy cho tan.
3. Tạo bột thành 1 cái núi lửa, cho nước vào, dùng cái nĩa quậy cho thật đều. Sau đấy dùng tay knead bột cho thật mịn. Tùy loại bột mà khi knead, bột sẽ ngậm nước nhiều hay ít, nếu thấy khô trong quá trình nhồi (bằng tay), thì nhúng tay vào nước và tiếp tục nhồi, đến khi bột mịn dẻo là được.
4. Tạo hình trái bánh, dùng dao nhọn cắt lên mặt trái banh hình chữ thập, giúp bột trao đổi khí, lên men tốt, và cũng nhằm kiểm tra độ lên men của bột.
5. Cho vào thố, bọc giấy kính, để nơi ấm áp chừng 30 phút, sau đó cho vào tủ lạnh (ngăn mát) ủ qua đêm ít nhất 12 tiếng là dùng được Biga có thể giữ trong ngăn mát tủ lạnh đến 4 ngày và trong ngăn đá tủ lạnh đến 3 tháng

Cách nuôi biga:

1. Biga luôn được các nhà làm bánh sử dụng, nhằm tăng mùi , và vị cho sản phẩm. Để nuôi biga, thì sau 4 ngày, nếu không sử dụng, thì tạo 1 hỗn hợp bột mới chừng 50% khối lượn biga ban đầu, knead cùng biga cũ, rồi lại tiếp tục trữ chúng trong tủ lạnh.
2. Nếu ko dùng biga trong thời gian dài, cho vào ngăn đá, khi cần lại mang ra, để nhiệt độ phòng khi đá tan chảy thì lại tiếp tục dùng
3. Tại các tiệm bánh, làm bánh thường xuyên hàng ngày, họ nuôi biga bằng cách: cứ mỗi khi làm thì lại cho biga ra trộn với hộn hợp bột mới. Sau đấy ngắt một miếng bột trong hỗn hợp mới, trữ tủ lạnh để làm biga cho ngày hôm sau.

B. Pizza dough

Nguyên liệu:
• Biga đã làm ở trên
• 250 gr bột mỳ
• 125 gr nước ấm
• 15-25 gr men nở tươi (hoặc 3,5 g men khô)
• 2 muỗng tablespoon dầu olive extra virgin
• 1 chút muối
• 1 chút đuờng (giúp men nở chứ không có tác dụng tạo vị giác)

Cách làm:
1. Trộn bột và muối với nhau
2. Trộn nước ấm, men nở, dầu, đường với nhau.
3. Trộn bột và nước cho đều, cho phần biga vào, tiếp tục knead cho thật mịn.
4. Tạo thành trái banh, cắt hình chữ thập lên trái banh, cho vào thau, bọc giấy kiếng kín. Để bột nghỉ chừng 15-20 phút.
5. Cho vào tủ lạnh ngăn mát ít nhất 8 tiếng.

C. Sốt cà chua: dùng loại mua sẵn cho tiện

D. Chuẩn bị Mozarella: cũng dùng loại mua sẵn đã bào mỏng

E. Chuẩn bị đồ các lọai rau củ/ sausage:

Thích ăn gì thì cho nấy thôi, cần làm chín sơ trước khi nướng cùng pizza. Riêng xúc xích lát mỏng như hình trên thì khỏi.

E. Nướng Pizza:

1. Pizza vỏ giòn mỏng

• Chuẩn bị lò nhiệt độ 220 độ C (nóng nhất có thể)
• Lấy phần bột chừng 50 -60 gr, phủ bột áo, dung tay, hoặc dung cây cán bột cán bột càng mỏng càng tốt, để tạo hình tròn, tốt nhất là dung tay thay vì cây cán, nếu là Pizza metro thì dung cây cán bột. Lúc này thích tạo hình gì thì tạo nhé.
• Cho vào tray, nhanh tay phết sốt cà chua, đặt mozzarella, rau củ lên mặt
• Nướng ngay lập tức trong vòng 7-10 phút

2.Pizza vỏ dày (thường là dạng Pizza metro):

• Nhiệt độ lò: 180 độ C
• Cán bột dày chừng 5mm-7mm
• Cho bột nghỉ 45-1 giờ đồng hồ, khi bột nở cao hơn
• Cho sốt cà chua lên mặt, nướng trong vòng 15 phút, cho mozzarella và các lọai rau củ lên cùng
• Tiếp tục nướng trong vòng 10- 15 phút (tùy kích cỡ bánh)

Công thức chi tiết hơn ở đây
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29