Skip navigation.

"It is neither good or bad, but thinking make it so !"

William Shakespeare

STICKY POST

Timezone : GMT + 7.00

,



thơ cổ động cho SEACHANGE-poem for SEACHANGE

ORIGINAL FROM : http://vn.myblog.yahoo.com/leanhson122/article?mid=2

THE CHOSEN ROAD- con đường tôi chọn

Tôi lớn lên với biết bao điều kì diệu
Cánh đồng xanh bát ngát màu vàng thu
Tiếng người xưa trong lời ru của mẹ
Chân trời mới với kiến thức ba trao


Giữa bao la nghĩa tình thầy dạy em
Ước mơ xanh trên từng trang giấy trắng
Bạn bè hát những câu kề vai sát cánh
Có khi nào, tôi quên những tháng ngày vui


Cuộc đời ơi, cho tôi được cám ơn
Tôi hạnh phúc đủ đầy trong no ấm
Nhưng đằng sau, tôi biết và vẫn biết
Còn nhiều mảnh đời số phận không được đặt tên


Em bơ vơ chốn không nhà chạy trong hoang dại
Tóc bụi mờ, mắt bầm tím bởi sương rơi
Lấm lũi một mình trong những đêm trường lạnh
Chị khuyết tật dờ dẫm tìm cuộc đời mới ?

Hoang tàn xơ xác trong cơn lũ, mùa bão trước
Nước mắt lăn dài trên má những goá phụ khăn tang
Con côi cút nép mình bên cánh cửa mục ba cất
Mắt xa xăm về những tháng ngày mãi xa xôi



Bạn và tôi mình vẫn đi bên cạnh cuộc đời nhau
Và cuộc đời của những số phận khắc khổ khác
Rồi dửng dưng, vẫn sống mà không cần biết
Ai đã làm nên dáng hình trong mỗi chúng ta?


Đừng nhắm măt, đừng làm ngơ, đừng bỏ mặc nữa
Cả cộng đồng đang chờ đợi bạn trẻ ơi
Ta sẽ sống với một cuộc đời ý nghĩa nhât
Có gì sánh bằng niềm vui vĩnh cửu vậy không ?


Tôi sẽ đến những mái ấm tình thương
Đưa bé thơ về một miền cổ tích
Anh của em sẽ đến bản làng xa nhât
Còn bạn hiền về với đất mẹ bao la


Một mình bạn hay một mình tôi hay mình anh
Không thể làm nên những đổi thay sâu sắc
Nhưng cùng SEACHANGE, cùng mục đích
Những khát vọng sẽ hoá thành mùa xuân


Đừng nói về những điều phù phiếm xa xôi

Hãy ca về một thời trai trẻ
Cùng nắm tay giang rộng sự yêu thương
Để trái đất xanh trên tóc màu tình nguyện
Đường còn xa, chúng ta còn tiếp bước
Mang trong mình ngọn lửa tình SEACHANGE
Ngày qua ngày ta lại được yêu thương
Đong yêu thương thành cuộc đời mới.

ahhhhhhhhhhhhh

i did not check the update news on school forum frequently and see what happen, i miss at least 2 opportunities :

1. MEMBER RECRUITMENT OF JAPANESE CLUB ( ahhhhhhh...i cant believe it, how much i love Japanese, i dont know anything about this language but at least being a member of this club will be helpful, god dammit, let s wait until ....next recruitment,,,, :cry: )
2. YES2009 Youth Engagement Summit a popular and great event which organized in Malaysia, they had 500 free coupons for all ASEAN students, and the deadline is... 31/10/2009 ahhhhhhhh huhuhuhuhu

:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

Dad and Opera

,

Just calling dad this morning, i kept telling him please please create an account and joined to Opera and chat with me, since your Yahoo Messenger was going nuts He always like: Actually i am very busy these day but.. okay i got it, i will try, yeah? okay...i promise!(my dad is so wonderful :D ) blah blah..hopefully he would do it at this weekend :faint:
hmm,,,,i should tell him to go for facebook too :D :D :D it will be great, but i found Opera is way more rock P:

I love you dad, you have a nice weekend

The rose




Some say love ..it is a river
That drowns the tender reed
Some say love it is a razor
That leaves your soul to bleed

Some say love...it is a hunger..
An endless, aching need
I say love..it is a flower
And you it s only seed

It s the heart afraid of breaking
That never learns to dance
It s the dream afraid of waking
That never takes the chance

It s the one who wont be taken
Who can not seem to give
And the soul afraid of dying
That never learns to live

When the night has been so lonely
And the road has been too long...
And you think that love is only
For the lucky and the strong !

Just remember in the winter
Far beneath the bitter snow
Lies the seed that with the song s love
In the wind, becomes the rose ...





November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30