Tua băng - Ngày bão về
Monday, August 20, 2012 7:26:34 AM
Mưa rồi, sẽ càng lúc càng to, gió cũng sẽ to dần lên, vậy mà mình vẫn chưa muốn nhúc nhích, thịt đông! thịt đông giữa mùa hè! Lẽ ra giờ phải đứng lên kiếm dây thép chằng cửa sổ, xẹt qua xẹt lại cho dân tình sốt ruột rủ nhau về sớm, nhưng dù sao thì cũng mưa rồi, cứ tưởng bèo cũng cầm cự được tới 5h. Bão lần này chạy như ngựa vậy! Mà vẫn còn mấy việc phải làm. Ẹc!
Mưa lại to thêm hơn nữa. Mình muốn đi mua khay pha màu, bút chì, thước kẻ, tẩy. Chưa nghịch thử bột màu bao giờ. Cũng lâu rồi không có cảm giác cầm thứ gì như bút chì, rất rất lâu rồi! Muốn kiếm mấy quyển truyện tranh hay hay để đọc. Có cảm giác như mình đang có một kho mong muốn, nhưng không nhìn rõ ra được là muốn những gì. Nhạc làm thần kinh giãn ra, đỡ nhức đầu!
..."
Phụp! Mất điện, hóa ra Ọp Autu Xếp, nay giở ra lại thấy, đọc lại chả có chút cảm giác nào. Giờ thì trời đã nắng chang chang. Chưa có thời gian "tổng kết" lại mấy ngày chụp giật với rứt nhiều biến cố gây sốc vừa qua, tất nhiên việc gì cần la ó mình nhất định sẽ không trật tự im lặng mà cho qua,
không thể cho qua như thế được! 













Lemonxplemonxp # Thursday, August 23, 2012 2:08:35 AM
thiengiangblog # Thursday, August 23, 2012 3:52:49 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, August 23, 2012 4:05:11 AM
thiengiangblog # Thursday, August 23, 2012 4:10:36 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, August 23, 2012 5:49:15 AM
thiengiangblog # Thursday, August 23, 2012 6:55:53 AM