Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Giấc mơ hoa nắng...

Kiwi's Weblog

Lên dây cót trước giờ G

Đang làm thì nhận được mess của MK. Vợ MK sinh con trai 3kg2, mẹ tròn con vuông. Chiều cả hội đến Việt Pháp thăm mẹ trẻ và em bé. Nhìn em bé yêu quá cơ! Lại hình dung đến lúc mình "lên thớt". Tuần thứ 36 rồi, em bé trong bụng ngày nào cũng đạp hoành tráng luôn :D Chồng yêu bảo chắc em bé này còn nghịch hơn cả anh Tôm ấy. Bằng chứng là hôm qua đi siêu âm được bác sĩ báo tin, tuần thứ 36 lại có tràng hoa quấn cổ 1 vòng, đầu em bé thì chưa tụt xuống ----> dễ xoay tiếp. Nghe xong mà cứ lo lắng suốt từ BV về đến nhà. Em bé thứ 2 rồi, cứ tưởng là dễ dàng như hồi sinh Tôm xếch. Tối về google xong lại bật cười vì thấy có thông tin nói em bé có tràng hoa quấn cổ thì thông minh và đào hoa!!!??? Bắt đầu đếm ngược, còn 3 hay 2 tuần nữa. Trong đầu thì lẫn lộn ko biết mình sẽ sinh như thế nào khi không có chồng bên cạnh? Đồ em bé thì đã chuẩn bị hết rồi, chẳng còn thiếu gì nữa. Toàn là món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, nếu ngắm đồ thôi thì muốn sinh liền mấy bé nữa nhưng nghĩ đến cái đoạn đau đẻ thì ... nhụt chí lắm. Post mấy cái hình đồ em bé 2 vợ chồng chuẩn bị lên để lấy tinh thần đã nào.

Thương chồng

Mấy hôm nay thấy chồng vất vả với đống bài vở quá, thương mà chẳng biết làm thế nào :frown: Cái bà giáo sư sao mà khó tính thế, báo hại chồng yêu ngập đầu với đống số liệu rồi tính tính toán toán, ăn ko ngon, ngủ không yên. Vợ cũng lo lây. Thương chồng ghê cơ. Chồng ơi cố gắng lên nhé! Khó khăn rồi sẽ qua thôi. Rồi sẽ lại ăn, ngủ, chơi say sưa giống như hồi cả nhà mình lang thang Châu âu dạo trước. Thoải mái biết bao, chồng nhỉ?! Cố lên nào!


Bánh mỳ đêm

Xa chồng, em nhớ chồng. Nhớ những buổi sáng nhà mình ăn bánh mỳ tự nướng với bơ và dăm bông, rồi thì mỗi đứa một cốc sữa cho đủ bữa. Đêm nay em nướng bánh mỳ, bánh mỳ có rất nhiều bơ ngậy ngậy thơm thơm. Nướng xong lại ngồi ăn một mình, con thì đã ngủ say. Miếng bánh trong miệng nóng hổi, thơm lừng, em lại nhớ chồng quay quắt. Chẳng có ai ăn cùng... Buồn!