Vienna trong tôi
Friday, 27. June 2008, 21:28:16
Gần 2 tuần qua, tớ đã có cuộc sống mới, khác biệt với cuộc sống hàng ngày. Gác lại công việc với một đống lịch bay, tạm biệt Hà Nội "iêm đưa con iêm bỏ xứ theo chồng"
Bây giờ, thành phố Vienna - nơi gia đình tớ đang sống là một thế giới mới mẻ mà tớ sẽ dần khám phá. Vậy nên tớ sẽ có một tag mới :"Vienna trong tôi" bao gồm những câu chuyện về thành phố xoay quanh cuộc sống thường ngày. Xa xứ mà, lại chỉ ở nhà nội trợ nên sẽ có nhiều thời gian update blog nhiều hơn trước, cũng là để vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà.

Tuy mới chỉ ở Vienna một thời gian ngắn nhưng tớ có rất nhiều cảm nhận về thành phố này. Còn nếu chỉ dùng 3 tính từ để miêu tả thì Vienna: cổ kính, xinh đẹp và thanh bình
Cụ thể thế nào, tớ sẽ giới thiệu dần dần nhé!

Tuy mới chỉ ở Vienna một thời gian ngắn nhưng tớ có rất nhiều cảm nhận về thành phố này. Còn nếu chỉ dùng 3 tính từ để miêu tả thì Vienna: cổ kính, xinh đẹp và thanh bình

