Skip navigation.

Có phải đã già quá rồi không...

Hôm nay nhận được phone của thằng Tài Sỹ, nó mời đám cưới. Hôm trước Hiến Tâm cũng mời đám cưới. Nhìn lại, bạn bè đã bỏ cuộc chơi gần hết, còn mình lẻ loi. Hồi đó, thích nhất là chiều T7, bạn bè tụ tập ở quán CMT8, xong còn đi TĐ chơi, đội khi còn ngủ đêm lại, vui quá đi chứ, bây giờ hẹn hò có bao giờ được như vậy đâu.
Bây giờ buồn nhất là chiều T7, không biết đi chơi với ai, không biết nó chuyện với ai, cứ lặng lẻ mua một DVD về xem, vậy là xong. Bao lâu rồi, cũng hơn gần 2 năm rồi còn gì, từ cái ngày em và ta... chia tay...
Mình sợ chia tay... đúng vậy... mà ai cũng vậy mà. Mình không ác được như đôi khi mấy thằng bạn mình thường nói, chúng nó cứ đi, cứ chơi, không hề bận tâm điều gì, nhưng, mình thì không được, và lẽ đó, chiều T7, vô vị vô cùng.
Khoác lên mình một bộ mặt bận rộn, làm việc không cần thời gian, cốt là cũng đễ che đi nổi trống vắng, nhưng, không thể nào mãi được.
Những lúc gần đây, cần một người ở bên mình, cùng chia sẻ một cái gì đó, dù là thoáng qua, nhưng hiểu rằng, mình đang thiếu niềm vui cuộc sống.
Mình có nhiều bạn, bạn trai, bạn gái, chiến hữu, rất nhiều, nhưng lúc buồn, chẳng biết gọi ai, mà vẫn muốn tìm ai đó để nói... mâu thuẫn là vậy.
Cuộc sống phải có dấn thân, mình dấn thân làm việc, nhưng không dám dấn thân tìm hạnh phúc của mình, vì.. vì cái gì... có lẽ, nói "không" với mình là quá khó, mình sợ phải nói không một lần nửa...


Ngày xưa ơiAi có mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Comments

dongri 14. October 2008, 11:05

Hi Thiện Tâm
Tình cờ vào blog của em (xin cho mình gọi Tâm bằng em nhé)đọc qua mới thấy rằng em có nhiều tâm sự như vậy.

Sau cuộc tình tan vỡ, hẳn những người càng yêu nhiều càng đau khổ nhiều, thiết nghĩ em cũng la một trong người đó.Tan vỡ cũng là chuyện thường tình thôi, vấn đề là sau đó mình rút ra được bài học gì cho mình và cho người và phải có dũng khí vượt qua. Đừng sống mãi trong cái quá khứ đã xa,đừng đắm chìm trong đau khổ nữa, đó là em tự làm khổ em thôi.

Xuyên suốt blog, thấy ở đâu cũng có thấp thoáng bóng hình của người xưa. Nếu chỉ đọc blog của em thôi cững chưa biết chính xác sự thật nguyên nhân dẫn đến chia tay, nhưng dù là tại ai, ai nhiều hay ai ít cũng hãy tha thứ cho người và cho cả ta nữa, nếu em vẫn còn thấy buồn thì em thật sự chưa tha thứ. Vì "sống ở trên đời cần có một tấm lòng" mà phải hôn em?. Tấm lòng cho ta và cho người nữa.


Đứng lên sau khi vấp ngã chúng ta sẽ trưởng thành hơn và sẽ biết cách giữ lấy hạnh phúc. Ai đó đã nói rằng " một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra" Song không phải hạnh phúc tự dưng đem tới càng lại không thể bắt người khác đem đến được. Vậy em hãy vui vẻ lên, tự tin đi tìm nó đi, hãy mạnh dạn làm những gì em cho là đúng, là chính chắn rồi một ngày nào đó cánh cửa sẽ mở ra và bầu trời hạnh phúc thật sự sẽ đến với em.

Tặng cho em một câu chyện cảm nhận về hạnh phúc.

Hạnh phúc tìm ở đâu?
Một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng: “Với loài người, hạnh phúc là thứ quí giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quí giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao?”.
Một yêu tinh lên tiếng: “Hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên Trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra”.
Yêu tinh đầu đàn lắc đầu: “Rồi một ngày họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy”.
“Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm...” - một yêu tinh khác nói.
“Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại”, yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu.
“Mang giấu ở một hành tinh khác vậy”, một tiểu yêu tinh đề nghị.
“Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác”, yêu tinh đầu đàn ngao ngán.
“Có một sự thật: con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được...”, một nữ yêu tinh chậm rãi nói.
Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên.
Liệu hạnh phúc của con người có bị đám yêu tinh kia giấu mất? Câu trả lời tùy thuộc chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho mình...


Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30