Những bài dỗ con của bố Bống
Wednesday, 12. August 2009, 10:20:28
| Khi Bống mới được khoảng một tháng tuổi, Bống gắt ngủ rất dữ, mẹ cũng chịu không thể nào dỗ nổi. Vậy mà khi bố bế, bố chạy quanh nhà, vừa chạy vừa hát, bài nọ xọ bài kia thì Bống lại nằm yên, lắng nghe rất chăm chú: Một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hai con vịt xòe ra bốn cái cánh, Bốn cái cánh cho bốn ông ngồi nhắm rượu. Ha ha ha ha... Heo con ơi, heo con ơi, mau lớn lên có đôi tai to Heo con ơi, heo con ơi, mau lớn lên có đôi tai to v.v... Hay như hôm vừa rồi, Bống khóc, bố Bống dỗ con = hẳn một bài thơ... con cóc: Ô con gái bố tội quá! Ôi con gái bố thương quá! Nước mắt con lại chảy cơ à? Nước mắt con ở thể gì mà nó không rơi xuống đất được nhỉ... Nước mắt chảy ròng ròng Nước mắt rơi trên gò má, Nhưng mà nước mắt đặc quá, Nước mắt không rơi xuống được. vv và vv... còn nhiều nữa nhưng mà mẹ Bống không thể chép xuể. CHUYỆN BỐ BỐNG KỂ CHO CON Ngày 13.8.2007, con bị khản giọng (Chắc là do con khóc đòi mẹ nhiều quá), khi đi ngủ, bố dỗ con bằng cách kể chuyện cho con nghe (Đọc chứ không phải kể), truyện" Mèo và lũ chuột". Nhưng con không nghe mà chỉ ê a đòi túm lấy hình ảnh trên bìa của cuốn truyện. Để cải thiện tình hình, một lúc sau, bố quyết định kể cho con nghe câu chuyện của bố Hôm nay, đoàn văn công về xã biểu diễn và chiếu phim. Đó là hai bộ phim cực kì hay : Trần bốn giương và Bãi cỏ không một bóng người .... Thế mà con cứ tròn xoe mắt chăm chú nhìn bố kể. Bó cả hai tay |















Ti Ti # 24. October 2009, 13:30
Nguyễn Phạm Chi Mai # 29. October 2009, 13:30
Nguyễn Phạm Chi Mai # 29. October 2009, 13:31
Ti Ti # 30. October 2009, 04:17
Nguyễn Phạm Chi Mai # 31. October 2009, 13:02