Skip navigation.

Dành cho nỗi buồn

Lời ngọt ngào thì dễ nói,

Nhưng một người ngọt ngào thì khó tìm,

Cuộc sống ngừng khi bạn ngừng hy vọng,

Hy vọng ngừng khi bạn ngừng tin tưởng,

Tình yêu ngừng khi bạn ngừng quan tâm,

Tình bạn ngừng khi bạn ngừng chia sẻ,

Hãy chia sẻ điều này với những người mà bạn yêu thương,

Để yêu thương không cần điều kiện,

Để cho đi không cần lý do,

Và để quan tâm không cần biết ơn.

Yêu từ cái tên của con, một nhành mai nhỏGấu con tè dầm

Comments

chanhkhla 29. October 2009, 11:34

lời ngọt ngào thì dễ hiểu còn "người ngọt ngào "thì làm sao biết phân biệt được hả bạn?

Nguyễn Phạm Chi Mai 29. October 2009, 13:29

Theo bạn thì nên phân biệt như thế nào đây? Có những người luôn biết nói lời ngọt ngào nhưng hành động thì ngược lại ... còn...

chanhkhla 29. October 2009, 14:14

Thực sự mình chưa thấy được con người ngọt ngào nhất quán mà chỉ thấy những người như bạn nói thôi.

Nguyễn Phạm Chi Mai 31. October 2009, 13:15

Ko biết bạn thế nào, còn mình lại sợ người nói năng quá ngọt ngào. Những người như thế rất dễ chiếm được cảm tình của nhiều người. Ta có thể thấy họ rất nhiều trong cuộc sống. Còn người ngọt ngào thì không dễ nhận ra; phải chơi, phải tiếp xúc, phải trải qua những thăng trầm trong cuộc sống... thì có khi ta mới nhận ra họ.
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31