Năm hạn
Monday, April 9, 2012 7:55:51 AM
Nó cứ nghĩ trong đầu rằng: có bao nhiêu cái khổ thì nó lĩnh đủ cả rồi, chắc ông trời chả nỡ lòng nào mà cứ "đì" nó mãi...nên nó cứ an tâm mà sống thôi..chẳng lo lắng tai ương, bệnh tật, hoạn nạn đến. Mà suy cho cùng có lo cũng chẳng giải quyết được gì. Cái óc bé bằng quả nho của nó phải lo đủ thứ nên mỗi tháng cũng làm vài trận đau đầu...nghĩ những thứ to tát quá, nó sợ "quả nho" bé tẹo không chịu nổi.
Mẹ nó gọi điện về dặn dò "con cẩn thận nhé ko bị lừa tiền đấy!" nó cười tung tóe. Mẹ nó thừa biết tk của nó lúc nào cũng zezo ở ngày thư 25 hàng tháng thì làm gì có cơ hội cho ai lừa tiền. Nó vâng dạ cho mẹ yên tâm.
Bạn nó dặn dò "đi c.tác ít thôi, năm nay hạn tai nạn, ốm đau đấy!". Sời, chả lẽ cứ hạn là nằm nhà đắp chiếu à? Ngày nọ nó đi làm vừa ra tới cổng đã bị xòe vì cái lốp xe 4 năm rồi không thay, dduwwofng thì mưa nhỏ nên rất trơn. Vậy là cày đầu gối xuống...hơi đau. Còn may chán! Hạn bé tí như con kiến
Đi c.tác sg mang con đi theo, nghĩ đến câu "năm hạn" nó cũng lo lo. Nhưng rồi mọi việc cũng bình an vô sự. DD ngoan ngoãn dù thỉnh thoảng "giở trò" một xíu như nhốt mẹ ở ngoài phòng bằng dây xích cài chốt bên trong làm cho người phục vụ cũng bó tay vì gọi điện ko nghe được chuông. Tắt điện thì nguồn điện ở tivi vẫn ok, vẫn xem hoạt hình được. Và cuối cùng mẹ phải lấy 1 cái cây dài thò vào phòng đập đập trước mặt thì mới chạy ra mở cửa cho mẹ. Trời thì nóng, trong lòng mẹ thì bực bội mà nhìn cu cậu cười toe toét nó lại chẳng giận nội cậu con trai yêu quý.
Và cậu con trai yêu quý đó còn quên điện thoại của mẹ trên taxi khi nhìn thấy công viên nước Đàm Sen hiện ra trước mắt. Cậu mở cửa xe lao xuống làm mẹ cậu cũng cuống lên chạy theo vì sợ cậu bị lạc mà quên mất là con mình đang cần điện thoại.(hjc..hjc chiếc điện thoại, một tài sản lớn đối với mẹ cậu mới tậu được gần 4 tháng) với mong muốn để cậu không nhìn thấy đt của người ta mà chạy đến giành lấy chơi games nữa. Những người dễ không sao, người khó họ từ chối luôn.(Nhìn mặt con mình lúc đó tội lắm nên nó ko chịu nổi) Mà cũng đúng thôi, 700đô/ chiếc làm sao mà có thể cho thằng bé "đặc biệt" chơi games thoải mái đc. Chiếc điện thoại với đủ tính năng, các trò chơi mà cậu thích như: nông trại vui vẻ, game nấu ăn, cup cake...
Mất của, tiếc tiền mà nó cũng chẳng dám mắng con. Nó có biết gì đâu. Người lớn, minh mẫn còn có lúc đãng trí nữa mà. Nhìn cậu bé cũng hốt hoảng khi mẹ ra hiệu hỏi điện thoại đâu mà thấy tội.
Thôi không sao, của đi thay người.
Nghĩ thế cho đỡ xót
Năm hạn mà
p/s: Có một điều còn xót hơn nữa là toàn bộ số liên lạc của bạn bè, người thân, đối tác (nó cần) mất hết. Sáng nay đi lấy lại số, nhìn danh bạ trống trơn mà buồn không sao kể xiết.
Sinh ra cái điện thoại di động làm con người lười biếng không nhớ nổi 1 số phone kể cả của...con gái hu..hu..
Từ nay trở đi chắc nó sẽ bị chửi dài dài, hoặc có thể bị giận khi ai đó nhắn tin tới mà bị nó hỏi "ai đấy?"
Trong làng Ô nó cũng có nhiều số của mọi người: cô Joy, chú Lâm, mẹ Thỏ Sóc, mèo Ú, Trà, mẹ Bin, mẹ Thỏ, mẹ khó ưa thấy ghét...Nếu ai đọc entry này thì vui lòng nhắn cho nó một cái tin "Mình là...đây" nhé! Cám ơn nhiều nhiều!
Hazzz, càng nghĩ càng buồn. Thôi đành chờ mọi người liên lạc cho nó vậy.













Cẩm Vân nucuoi4u # Monday, April 9, 2012 8:29:55 AM
Jollyjoy169 # Monday, April 9, 2012 2:36:35 PM
Nhung ma thoi.
Em co biet cach de gio mat dien thoai ko mat so day. La dung noi voi contacts trong Outlook neu chi co dung
Mèo ÚMeoU68 # Tuesday, April 10, 2012 1:01:11 AM
Lần nào vào SG chị cũng tất bật nên chả gặp nhau được gì cả. Giờ nhà Ú chuyển về Lê Hồng Phong, Quận 5 rồi nên nếu chị vào, muốn gặp chị cũng gần hơn cái nhà cũ, hihhiihi ...
Ngày mới vui vẻ và may mắn nhé chị. Cho Ú kiss một cái D.D đáng yêu nữa ..... Muhhh aa ..
Thienthanlodangthienthanlodang2004 # Tuesday, April 10, 2012 2:22:04 AM
Originally posted by nucuoi4u:
Cám ơn em! cũng xác định của đi thay người mà hì..hì..nhưng vẫn tiếc.
Thienthanlodangthienthanlodang2004 # Tuesday, April 10, 2012 2:25:57 AM
Originally posted by joy169:
Chị cũng đặt pass và định vị xem đt của m ở đâu nhưng lại ko biết làm thế nào để biết hjc..hjc vì mới sài có gần 4 tháng. chưa kịp biết hết các chức năng. Chị cũng viết số phone của mọi người ra cuốn sổ nhưng dạo này ít cập nhật nên cũng mất nhiều số mới hjc..Quang LacThotrangxinh # Tuesday, April 10, 2012 4:38:02 PM
Tiec nhi, dt mat ngoai tiec tien ra con la noi luu giu rat la nhieu thu huuuu, chia buon voi me DD
Thienthanlodangthienthanlodang2004 # Wednesday, April 11, 2012 2:05:52 AM
Niem khuchoang-dinhlam # Wednesday, April 11, 2012 4:31:43 AM
Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam # Wednesday, April 11, 2012 8:54:01 AM
Đuổi hạn, đuổi hạn thôi chị ơi
Quang LacThotrangxinh # Thursday, April 12, 2012 2:52:45 AM
Originally posted by thienthanlodang2004:
Có 1 lần em cũng ko nhớ mã nào luôn chả để ý, nhưng em vẫn gọi lên hãng bảo là e vừa đi từ đây đến đây, ko nhớ mã đàm ... thế mà vẫn được đàm cung cấp sđt lái xe để lấy lại. Mà xe taxi nào cũng có định vị của hãng đi đâu biết ngay. Nếu nó từ chối đáng ra chị phải làm găng, bảo sẽ báo CA, bất bình quá đêeee
Thienthanlodangthienthanlodang2004 # Friday, April 13, 2012 6:42:03 AM
Originally posted by hoang-dinhlam:
Rùi, lưu từ lúc 1h đêm hôm đó.
Trời ơi, ko ngủ đc đánh thức ngừi ta bằng tn làm chi?
Thienthanlodangthienthanlodang2004 # Friday, April 13, 2012 6:45:03 AM
Originally posted by Thotrangxinh:
Thôi em, số mình mất của rồi nên có làm đủ thứ nó cũng chả lấy lại được. chứ năm ngoái tưởng mất cái nhẫn rồi sau vài tháng lưu lạc nó lại trở về. Họ cũng gọi chị vào sg để xem mặt lái xe. Trời, khác gì bắt bí nhau..bay vô đó bằng tiền mua cái phone mới cho khỏe. thôi, còn chán nó mí mở được phone của chị he..he..đặt pass đủ thứ lun