Saturday, November 5, 2011 1:30:31 AM
ngồi test website với mấy cái trình duyệt, mở Opera ra tự nhiên nhớ ra là mình vẫn có một cái blog cơ đấy, nó mốc xì từ năm 2008 rồi ấy chứ...
Monday, May 26, 2008 3:06:30 AM
7:00 , 7:30 và muộn hơn - mấy cái mốc thời gian đó đều khó khăn ghê cơ, vì tránh sao nổi tắc đường. Giờ chỉ có những người làm việc ở khi vực quận Hoàn Kiếm, cứ tưởng tượng sử dụng 1 cái compa lấy Tháp Rùa ở Hồ Gươm làm tâm, quay 1 vòng với bán kinh 1km, đó trong vòng đó là làm việc lý tưởng nhất chả sợ tắc đường. Còn lại thì đi đường nào cũng thấy tắc.
Mình đi làm đi đường Trường Chinh thấy tắc quá, quay ra định công cũng tắc nốt. Cả buổi chiều đi làm về cũng thế Định Công tắc, ra Trường Chinh tắc, vượt qua Tôn THất Tùng chui vào Đông Tác cũng tắc, vượt qua được Đông Tác về Phương Mai thì thấy có cái xe bus ở ngã tư, biết ngay là tắc do đã 2 phút mà chưa thấy nó nhích gì, khi đến nơi mới thấy cả con đường dài trước mắt mình đang đông nghẹt thở. Mùi khói xe, mùi người đỡ kiểu gì bây giờ.
Mình phải lấy thêm mấy cái ảnh làm dẫn chứng ngay đây.
Từng này con người đua nhau vượt qua cây cầu, cứ như 1 competition, nhìn khí thế quá.
Đường bên cạnh- giao với đường chính cũng đua nhau đổ ra ùn ùn, càng tắc thêm. Nào competition đây !
Chen lên được cây cầu, nhìn ra xa mà nản, mình phải vào cái đường đấy mà---dài quá !
Ai cũng cố tránh vũng nước, còn đường chở nên hẹp hơn. Em gái bị chết máy này còn lâu mới dành lại đc phần đường của mình !
Cuối cùng thì cũng đến nơi, vắng vẻ trái ngược hẳn với bên ngoài !
Đường gần chỗ mình làm vắng đến nỗi bà già còn phi xe đạp ở speed of light cơ mà !
Thursday, January 18, 2007 8:24:49 AM
after a long long time working with ASP 3.0 and a year with asp.net, i choose PHP as my favorite website programing language. Great!!! an easy-to-learn language.
<?php
$filename = 'template.html';
$handle = fopen($filename, "r");
$templ = fread($handle, filesize($filename));
fclose($handle);
?>