Skip navigation.

Thông Quốc Long's Blog

ALONE!!!!!


Hình tập thể cực kool !!!!!

We :heart: A1 - Proud to be a member.

Tổng hợp các món quà sinh nhật! 12/04 iu vấu.

Trở ngược lại cách đây khoảng 2 tháng, ngày 12/04 hàng năm luôn là ngày đạc biệt nhất của mình. Ngày mình chào mừng tuổi 17 đẹp,vui tươi và tràn đầy sức sống. Bạn bè trong lớp cũng thật là tốt, rất đông người nhớ đến sinh nhật của mình. Năm nay thật là vui vì mình đã nhận quà suốt trong vòng 5 ngày (từ thứ 6 đến thứ 3 tuần sau), vì ngày 12/04 nhằm ngày Chủ nhật mà. Chưa kể đến nhiều lời chúc khác qua SMS và phone. Thật là vui! Cảm ơn tất cả mọi người.
Đầu tiên là những món quà từ Thảo, Trâm, Sương và Hằng Châu:

Tiếp theo là của Hồng Đức, thật là bất ngờ, một đôi dép đi trong nhà, cái này đi ấm chân lắm, nhưng ở Việt Nam, nhiệt độ toàn trên 25 độ ban đêm và ko dưới 33 độ ban ngày, nên chắc nó khó mà xài nhiều được. Nhưng thôi, mình để chưng vậy. ^^!

Của Mr.Bad!

Tiếp theo nè, của ku Stup và anh Zĩnh! Khi tặng, Thanh Duy luôn miệng: "Cái áo này là hàng hiệu chính gốc đó Quang Duy, bạn này thân lắm, bạn mới tặng đó, cái màu hồng này nó ko bị lỗi thời, mặc đẹp lắm." Hehe.

Qua ngày thứ 7, cuối giờ học, Công Tâm lại đưa cho mình một gói quà, đây là quà của các bạn nam trong lớp. Hjx, ấn tượng nhất là tấm thiệp, lời chúc mà như đe dọa vậy, nhưng rất vui, rất ý nghĩa.


Tiếp theo là ngày Chủ nhật, chủ nhật mình nhận được quà của ai nhỉ? Ah, của Hà Tiên, Kid, Thùy Linh và Nhật Minh.
Hà Tiên với Kid tặng một con gấu bông nhỏ (Giờ mình đang treo trước cửa phòng), một cái ly, một tấm thiệp và 1 bịch sữa. Hjx, món quà đặc biệt, chắc cái ly đó dùng để uống bịch sữa này.

Thùy Linh và Minh tặng một cái hộp nhạc bằng gỗ, phát ra bài "Thư gửi Elise" của Beethoven (bài này mình cũng tự chơi được chút chút trên đàn Organ), cái hộp nhạc này mô phỏng hình dạng bánh lái của thuyền trưởng, (thật ý nghĩa),đáng nhớ nhất là những lời chúc mà Thùy Linh và Minh đã ghi trong tấm thiệp. Có thể nói, đây mà món quà và tấm thiệp mà mình thích nhất ^^!.

Ah, khoảng 3h chiều hôm đó, Hiếu chạy ra tận nhà, tặng quà mình, cực cho Hiếu ghê, ngại quá!! Khung hình rất đẹp, mình lộng ngay tấm hình chụp bên Thái Lan. ^^! Khung đẹp, cảnh đẹp mà người xấu quá T_T.

Qua ngày thứ 2, nhận tiếp quà của Dung, Thảo, Trâm, Trúc Quỳnh. Trên tấm thiệp nhỏ xinh, có để 4 chữ: "YOU WILL BE DIE" và kí tên S4. Hjx!

Chiều hôm đó, có mời mấy bạn trong lớp đi ăn kem, uống nước mừng sinh nhật, Kiều Hoa, Kiều My, Tiến, Cheng Chaiz và Nga cũng tặng quà nữa nè.!!
Kiều Hoa nói; "Thấy 2 con này nó giống Quang Duy nên mới mua tặng đó". Hjx, mà nhìn cũng giống thiệt.

Cái này là của Minh Tiến!

Của Trang Đài và Nga nè, cái bình hoa này cũng nghệ thuật ghê luôn!

Món quà cuối cùng vào ngày thứ ba là của Thắm, một đôi dép nhỏ hình ếch, dùng để điện thoại di đông thì hết ý.

Quà hết rồi, sẵn dịp giới thiệu con mèo nhà mình luôn. Nó cũng kute lắm ah. Hahaha!



Những món quà thật đẹp và ý nghĩa, cảm ơn các bạn một lần nữa. ^^!

















Hình đi chơi của tổ 3 nè!!!!

Ui, cả nhà đi chơi Bình Quới với Suối Tiên vui ghê luôn nè!!!
Hjx, cọng dây thừng này chịu được bao lâu nữa chài???

Trở dzề thời còn mê khóc với nhõng nhẽo...

Hết biết nhỉ, cây dừa cũng chú thích, mà ngộ một cái, mấy cái cây quen thuộc lắm anh Quới mới gắn bảng đề tên, còn mấy cây lạ hoắc thì ko thấy bảng biểu gì hết.

Cầu zích zắc, nắm đuôi áo nhau, coi chừng té. Hjx.

Một người đi với một người, một người lặng lẽ rồi đi âm thầm. Heheh, ko có j đâu, giỡn thui.

Thôi, tạm biệt Bình Quới đi, mình qua Suối Tiên.

Kid nè. Gì mà xù độ dzậy hông biết.

Tấm này chụp lén, cả 2 người đều ko biết. Dzậy mà nó đẹp ghê hok?

Cheng Chaiz dễ thương nè!!!

Cái này cũng chụp lén, hok biết chú Hoàng âm mưu cái j mà nhìn gian ghê luôn!

Hiếu với My nè, năn nỉ lắm mới chụp được 2 tấm hình, đẹp ơi là đẹp.


Kiều Hoa nè. Hjx, gì mà nhăn ghê vậy?

Tấm hình này để bà con siêu tưởng. Giống cái j thì tuỳ, tui hok dám nói. Hehehe.

Chuyến đi này còn kết hợp làm sinh nhật cho Thuý Nga luôn.

Nga bất ngờ, rạng rỡ trước món quà của Hoàng-Một chậu hoa tự làm. Thật ấn tượng.

Chuyến đi thật vui, để lại nhiều kỉ niệm đẹp cho những ai tham gia.!!!















Kẻ bất tài !!!~~~~~~!!!

Một kẻ bất tài không nắm đựoc một chút quyền gì trong lớp, tiếng nói vô giá trị, luôn bị chịu ảnh hưỏng của người khác. Có thể nói luôn ở sau lưng. Không là gì, không để lại ấn tượng gì trong mắt nhiều người dù đang giữ 2 nhiệm vụ quan trọng. Trời ơi, buồn không? BUỒN!!!
Lớp càng ngày càng đi xuống, từ học tập đến kỉ luật, nhiều biện pháp đã được đề ra, nhưng vẫn vậy, không phát huy được hiệu quả. Vì sao vậy? Thôi biết rồi, vì mình là một KẺ BẤT TÀI.

Ngày 14/10/2008.........!!!!!!

Có nhiều nhiều người nói mình làm ra cái blog này chi mà cứ để nó trống huơ trống hoác hoài. Thôi thì sẵn hôm nay 1 ngày trời không đẹp và tâm trạng cũng không vui (Cái này thấy ông Nguyễn Du là đúng nhất). Và tranh thủ 1 buổi trưa hiếm hoi rảnh rang( Vì không đăng kí học máy tính Casio của trường), nên tranh thủ chút thời gian chăm chút lại cho cái blog. Hixxxx. !!!!!!!
Từ sáng đến giờ chán nản, sáng 5h là phải dậy, hồi tối 11h rưỡi mới đi ngủ. Dậy rồi đầu óc nó cứ nặng nặng, không bị nhức đầu nhưng cũng không nhẹ nhàng thoải mái. Chắc tại hồi hôm qua học hơi bị nhiều. 8h rưỡi tối mới từ An Sương về tới nhà. Thế là cái càm giác nặng nặng đầu cứ theo suốt buổi sáng. Đã vậy còn gặp không dưới 3 chuyện bực mình trong lớp:
- Thứ nhất: Điểm bài viết số 1 không cao, chỉ có 7 mà là 7+, hỏi cô thì cô nói: "Ráng chút xíu nữa thì được 7". Không hiểu nổi..... Mình thấy ý tứ cũng đâu đến nỗi nào, các yêu cầu mà khi sửa bài cô ghi lên bảng mình đều có đủ, thế mà chỉ được nhiêu đó...Có người Ý tứ nhiều khi hơn chút đỉnh hoặc không hơn mà có thể được 7.5. Thôi thì bài này mình chấp nhận không có ý tưởng nên được điểm không cao. Kiểu này thì 1 tương lai mờ mịt đang ở phía trước rồi. Nào giờ tuy học ban Tự nhien mà chỉ sống sót nhờ môn Văn thui ah. Hixxxxx.......!!!!!!! thế này thì.....Nếu có gì sai sót trong tiết Văn,hi vọng cô sớm bỏ qua cho em. Hix
- Thứ hai: Điểm Anh văn lại không cao nữa, đề kiểm tra miệng bằng giấy có 5 câu, làm đúng 3, Hix( Lại "Hix" nữa, nhưng mà không "Hix" thì nói gì bây giờ?? Thôi thì lại "Hix" tiếp). Trời ơi !!!
-Thứ ba: Bực mình với tổ 1. Mình đọc báo Mực Tím thấy cái băng-rôn lớp mình:"Phóng nhanh vượt ẩu = nấu lẩu cuộc đời" được đưa lên báo. Mừng hết lớn, lật đật chạy qua chỉ cho mấy bạn Tổ 1 coi (Tổ 1 là tổ đầu tiên chạy qua chỉ), thế mà nhận được 1 câu nói như tát nước vào mặt: "Coi rồi", với 1 thái độ không coi mình ra gì. Bực quá, cũng có hơi lớn tiếng lại 1 câu. Mà hình như nào giờ như vậy cũng nhiều, nhiều câu của tổ 1 mình biết là nói giỡn, nhưng khi nghe vẫn buồn.....Không như tỗ 4, khi khoe tờ báo, Trâm, Thảo, Dung, Trúc Quỳnh đều bất ngờ, mượn tờ báo và coi vui vẻ, hết sức phấn khởi. Mình đã quyết tâm trong năm nay, lớp phải: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết" và:
"Lớp ta đoàn kết tuyệt vời
Quyết tâm chiến thắng sáng ngời vinh quang"
Thôi thì có gì mình cũng liệu đường mà cho qua để đúng với phương hướng nêu trên. Nhưng cũng có thái độ khác với tổ 1. Trừ khi có 1 chuyện gì đó mới mẻ, sáng sủa, vui vẻ hơn.
Mà hay thiệt nha, khi viết blog, bày tỏ hết suy nghĩ của mình, đầu óc nhẹ nhỏm, vui vẻ hẳn lên. Có lẽ đây là 1 lợi ích tốt đẹp của blog. Chắc chắn sẽ viết tiếp.