Somewhere I belong....

oops!!!! who am i????

15.3.11

Giữa tháng 3. Thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa thu... Ngày 15. smile nếu tính thêm 6 tháng nữa. vào ngày này sẽ là sinh nhật mình. sinh nhật buồn bởi k có anh bên canh. Đang điên đầu về cái assessment task ngày kia phải nộp rồi mà vẫn chưa hoàn thàh được gì hết cứ ngồi chơi thôi. hihi. cũng lo lắm nhưng có hiểu gì đâu mà làm. đang viết blog mà có cái dòng nó hiện ra trên đây thấy nó chọn giờ đẹp quá Blog post was saved automatically at 15:51 =)) 15 vs 51. Mình rất thích số 5. nhiều lần đi thi trắc nghiệm khi ko biết làm bài mình toàn chọn những câu có số 5 để khoanh vùng lại.hehe nhớ những ngày tháng học cấp 3 quá. nhớ những lần hú hồn khi bị bà giáo dậy toán gọi lên bảng quá....những lần trời nắng đạp xe cong đít đi qua đường hihi. Vui thật những ngày tháng ấy

Nhiều lần ngồi nghĩ lại những kỷ niệm mà đôi khi cứ cười lắm lúc nghĩ mình bị dở hơi quá.....bây giờ chỉ muốn về Vn về nhà về bên anh, bên bạn bè nơi mình đã từng lớn lên nhưng ước mơ thì mãi chỉ là ước mơ thôi. hiện giờ thì chưa được... mình đã đi được 1 nửa đường rồi nếu quay lại thì cũng bằng đoạn đường mình đi tiếp cho đến đích. vậy quay lại hay đi tiếp đây tất nhiên là mình sẽ đi tiếp rồi bởi vì mình có anh đi cùng. tình yêu của anh dành cho mình làm mình có đủ tự tin và can đảm để bước từng bước 1 cho đến đích.... mình thật sự cảm động về tình cảm của anh ... cám ơn anh nhiều lắm.... chúng mình sẽ cùng nhau đi đến đích anh nhé sẽ nhanh thôi a yêu ạ.....hãy chờ e nhé tình yêu của em .... e yêu a...

25.2.1119.3.11

Comments

Mr.Kendvudang2507 Tuesday, March 15, 2011 8:23:47 AM

C sẽ nắm chặt lấy đôi tay v và không bao h buông ra đâu... Cố lên tình yêu bé nhỏ của c. C luôn bên v và chờ mong ngày v quay về. AYENL....!!!heart heart heart heart heart

Write a comment

New comments have been disabled for this post.