Tự sự blog ^^!
Saturday, 13. October 2007, 04:31:16
Tôi được sinh ra từ một blog tràn đầy tình yêu.
Không phải sinh đôi, nhưng tôi cũng tự khoác cho mình bộ cánh (skin) giống người ta: Tim hồng!
Lúc mới sinh ra, người ta ai cũng đơn giản lắm, đúng bản chất nguyên sơ, giản dị, ngây thơ, một cái gì đó giống như tờ giấy trắng tinh mới được bắt đầu vẽ vài nét đáng yêu...
Nhớ lúc đó, tôi còn chưa được khám phá hết, còn chưa biết tự điều chỉnh, căn lề...
Và rồi, công nghệ được khám phá, tôi dần dần được đầy đủ thông tin chi tiết hơn, rồi nội dung cũng ngày càng nhiều, với đủ những love songs rất romantic
Cùng lúc đó, "Heart blog" cũng không ngừng hoàn thiện, cũng đổi mới, và được post rất nhiều những romantic songs, nhạc và lời bài hát khiến một cô bé ngốc nào đó phải xao động, cứ ngỡ nó được dành cho mình, mãi mãi...
Và rồi cũng đến lúc trình độ ngày càng điêu luyện, và "Heart blog" được thay áo mới, đẹp hơn, cá tính hơn, pro hơn
Điều này khiến tôi có một chút "be sulky" vì người ta "be changing" --> Buồn ko?
Giờ mình lại được thay avar lần nữa nè










kaka # 14. October 2007, 04:38
beo07beo07 # 19. October 2007, 06:38