Forever and one

Nếu đã thực sự là chân thành thì dẫu có được ở bên nhau hay không cũng không còn quan trọng nữa !

Phần Hai : không sao cả bởi vì anh yêu em !

Ngày tháng trôi qua cuối cùng anh cũng nhận ra được một điều em ạ ,Hạnh Phúc không phải là thứ ta không có được hay là thứ ta đã mất đi mà hạnh phúc là những gì hiện tại ta đang nắm dữ .Giờ đây trái tim anh đã dành cho một người con gái khác ,cô ấy là một người tuyệt vời anh không biết tương lai xẽ ra sao nhưng anh xẽ cố gắng để cô ấy hiểu được tình cảm của anh cho dù tình cảm đó có thể xẽ chẳng bao giờ được đáp lại .Anh luôn mong những người con gái bứoc ngang qua cuộc đời anh ai cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình còn anh ,anh thấy mình hạnh phúc vì ít ra anh không hối hận vì đã đuợc gặp và đã yêu !

Ngày lại ngày cứ trôi qua ,lặng lẽ và nhạt nhẽo .Cô đơn ,cô đơn cái cảm giác này đã ngự trị trong Nam đã từ rất lâu đến lỗi Nam không còn nhớ mình đã trở lên như thế này từ bao giờ nữa.

Mưa ,trời lại mưa nữa rồi .Những giọt nước mưa cứ đua nhau rơi xuống .Chiếc điện thoại reo lên ,tin nhắn ! Ai lại nhắn tin vào lúc này thế nhỉ ? Ngọc Lan, tên một người con gái :

- Anh đang làm gì thế , đã ăn cơm chưa !?

- Anh ăn rồi. Trời lại mưa rồi em nhỉ em đang làm gì đấy

- Không gì cả ,em lại ngồi nghe nhạc thôi .


Những tin nhắn không đầu không cuối ấy vẫn diễn ra hằng ngày từ lâu chúng đã là một phần không thể thiếu của Nam . Con người Nam không có gì đặc biệt ,anh cũng như bao người bình thường khác .Không phải tuýt người cao to đẹp trai hay ăn nói duyên dáng …bình thường thậm chí quá đỗi bình thưòng .

Ngọc Lan ,cái tên đẹp như một loài hoa . Loài hoa với những cánh hoa trắng tinh và mỏng manh nhưng lại tỏa ngát hưong thơm ,loài hoa mà theo Nam nói nó tượng trưngc ho sự thần khiết trong trắng của người con gái ! Cánh hoa lan khi chưa nỏ thì chúm chím e thẹn nhỏ nhoi mà trắng muốt , Hoa thường nở vào lúc trời vừa sáng khi mà những giọt sương vẫn còn nằm trên lá những tia nắng yếu ớt của bầu trời còn chưa thức dậy .Những bông Ngọc Lan luôn tự ép mình sau những vòm lá xanh nhưng vẫn không sao che dấu được mùi hương thơm ngát .Mỗi loài hoa đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng có loại kiêu xa có loại thì giản dị ,có loài tỏa ngát hương thơm . Không phải ngẫu nhiên mà mà Nam thích hoa Ngọc Lan ,không phải ngẫu nhiên mà Nam sớm sớm thức dậy khi trời còn tối để ra sau vườn chờ hái những bông Ngọc Lan đầu tiên vừa nở để sau đó lại vội vã mang đến cho một người con gái mà Nam biết cô yêu hoa Ngọc Lan.




Một tiếng cười giòn tan giữa sân trường làm Nam chú ý ,Cô bé có đôi mắt xanh và nụ cười đủ khiến Nam lặng lẽ ngắm nhìn . Ngọc Lan , Nam và Hoàng Anh cùng học chung một trường ,ba người coi nhau như anh em ngay từ lần đầu gặp mặt cả Nam là con trai lại nhiều tuổi nhất lên làm anh cả còn hai người còn lại là hai cô em gái dễ thương. Nhìn họ đi bên nhau thật hạnh phúc

- Sáng mai Thứ bẩy hai em qua anh ăn cơm nhé ! giọng Nam lên tiếng.

- Ok ,anh trai nhưng mà em thích ăn cơm rang cơ . Hoàng anh lém lỉnh nhìn Nam rồi cả hai nhìn Ngọc Lan mà cười .

- Hai người xấu nha dám liên thủ ăn hiếp em , nhưng em nói cho mà nghe em rang cơm ngon lắm chỉ sợ hai người ăn đến vỡ bụng ra thôi .Nhất là bà đấy tôi thấy dạo này vòng hai của bà phát tướng rồi ha ha …

Tiếng cười lại vang lên dường như khi ở bên nhau họ đều cười rất thoải mái những lỗi buồn cũng tan theo cơn gió mùa hạ tự lúc nào.Người ta nói được gặp nhau đã là duyên số ,gặp nhau rồi có người thành bạn có người thành người yêu thậm chí lên vợ lên chồng ! có người thì ở lại nhưng có những người lại ra đi có thể nhớ có thể lãng quên nhưng gặp nhau âu cũng là cái duyên ở đời .

Hoàng Anh và Ngọc lan đều là sinh viên năm đầu hai cô gái trẻ tràn đầy sức sống và toát lên một vẻ đẹp đầy cuốn hút nó có cái gì đó của một thời áo trắng của một nữ sinh trung học ! Cái lần đầu tiên ba người gặp nhau cùng một lúc có cái gì đó đã gắn kết cả ba lại với nhau ,buổi đầu gặp mặt mà như đã quen từ lâu .

Có nhiều cách khác nhau để miêu tả một người con gái đẹp ,nhưng mỗi người con gái đều mang trong mình một nét đẹp riêng nhẹ nhàng mà kín đáo .Nói về Hoàng Anh ai gặp cô cũng phải thừa nhận cô xẽ là một người hoạt động bề nổi bởi từ cách nói chuyện cho đến sự nhiệt tình của cô là sự cuốn hút những người xung quanh .Cô có thể khiến người khác luôn cười thậm chí là bị cuốn hút bởi những câu chuyện của cô .Còn Ngọc Lan ,người con gái này có nụ cười mà có lẽ theo Nam nói thì đó là nụ cười “Quên cả trời đất “ ,nhưng nếu tinh ý ra xẽ nhận thấy không phải khi nào cười cũng là lúc ta vui không phải lúc nào khóc cũng là lúc ta buồn .Rất nhiều khi con người chúng ta cười vang để che đi nỗi buồn trong lòng và rơi lệ trước hạnh phúc lớn lao. Có lẽ Ngọc Lan là một người con gái như vậy !

Kí túc xá chiều thứ bẩy ,Bầu trời xanh hơn và cao hơn ở đây mỗi ngày gặp biết bao người có người quen nhưng cũng có người lạ con đường từ cổng vào khu kí túc xá thật gian nan .Ban đầu Nam phải gửi xẽ từ ngoài cổng rồi đi bộ từ đó qua một đoạn đường không quá xa nhưng cũng đủ làm ướt áo Nam vì mồ hôi thoát ra ,qua con đường bê tông hai bên là những hàng keo xanh mát keo ở đây không to nhưng ghế đá lại nhiều mỗi ghế đá nếu không phải là một cặp đôi nào đó thì cũng là một đám bạn đang hò hết hết sức vui vẻ ! Anh mỉm cười và bước nhanh đi qua cái ao này xẽ bắt đầu gặp những dẫy nhà của khu nhà nữ .Ngay từ năm đầu cho đến tận giờ Nam vẫn ngại mỗi lần vào đây .Nam qua đón Hoàng Anh ,leo lên tận tầng ba qua hết mấy dẫy phòng cuối cùng cũng đến nơi ! Không hiểu sao Nam dị ứng với những con số nhất là số nhà hay số điện thoại xưa nay Nam vào đây theo thói quen cứ đi là đến.

- Chào các em , Hoàng Anh có nhà không em ! ánh mắt Nam bao giờ cũng thế luôn nhìn những người con gái một cách chìu mến bởi theo cách giải thích của Nam những người con gái như những viên ngọc quý đáng được yêu thương và trân trọng .Chỉ có những kẻ ngu dốt mới làm tổn thương trái tim người con gái yêu mình .

- Vâng ,anh vào nhà đi .Hoàng Anh ơi anh Nam đến nè ! Cô bé cùng phòng nở một nụ cười thật dẽ thương . Đã từ lâu Nam đã quá quen với căn phòng này rồi vì Nam là anh trai của Hoàng Anh mà.

Hoàng Anh hiện ra trong chiếc váy mầu hồng mầu mà cô yêu thích bao giờ cũng thế nụ cười luôn nở trên môi nụ cười ấy khiến người khác luôn cảm thấy ấm lòng .

- sao anh vào sớm thế em còn chưa tám mà
- cô nhìn lại đi ,mấy giờ rồi ? thôi mau tắm đi anh đợi
- Em tắm nhanh thôi mà hi hi …

Hai người bước qua những căn phòng dưới ánh đèn mọi thứ đều trở lên thơ mộng .Hai người bước đi bên nhau vui vẻ cười đùa khiến nhứng người đi ngược chiều chú ý .Từ ngày quen hai cô gái Nam đã thay đổi rất nhiều ,nhớ lại chỉ ít ngày trước đây thôi Nam còn chìm trong những cơn say để quên đi tháng ngày những cuộc vui những hôm uống như một kẻ nát rượu .không ai biết anh là ai không ai biết tại sao mà trái tim Nam đã lạnh từ lâu ,nếu như không có hai người con gái này suất hiện thì có lẽ Nam vẫn còn theo đuổi những cơn say triền miên để rồi mỗi đêm tỉnh dậy ngồi một mình trong căn phòng trống sự cô đơn lại dầy vò trái tim Nam để rồi có những đêm những giọt nước mắt trôi theo những đêm mưa .Nam khóc ,khóc vì đau khổ khóc vì thấy mình yếu đuối quá …

Những người con trai rất ít khi khóc cho lên rất ít khi người khác có thể nhìn thấy giọt nước mắt của họ .

Tối nay ba người Nam ,Hoàng Anh và Ngọc Lan xẽ qua nhà Ngọc Lan chơi cũng chẳng có gì ngoài việc nguồi nói chuyện nghe nhạc và ăn hoa quả nhưng tiếng cười giữa họ thì không khi nào tắt cả .Thấm thoát thời gian cũng đã qua cũng được 1 năm họ quen nhau trong một năm ấy chưa một lần giận hơn chưa một lần rạn lứt tình cảm giữa ba người .Có lẽ tình cảm là thứ khó gìn giữ nhất . Đôi khi Nam vẫn nghĩ nếu những tháng ngày đó cứ mãi như vậy thì tốt biết bao nếu như mọi chuyện đã không xẩy ra nhưng…
- Em đã từng yêu một người con trai anh ạ ,anh ấy là mối tình đầu của em ! giọng của Ngọc Lan trùng xuống .Ngay từ lúc đầu Nam đã có cảm giác phía sau những nụ cười của Ngọc Lan luôn có một cái gì đó đượm buồn bởi đôi khi nhìn vào mắt cô Nam cảm nhận được điều đó ( bởi vì trước đây Nam cũng từng nhìn thấy điều đó trong mắt của một người con gái ) Nhưng anh vẫn mong mình đã cảm nhận sai .

- Uhm, anh cũng nghĩ vậy .Hoàng Anh nói chưa yêu ai thì anh tin được chứ em mà chưa yêu ai thì thật khó tin ! Anh ấy là người như thế nào ? chưa bao giờ anh nghe em kể về anh ấy .


- Vâng em chưa hề kể chuyện này với ai cả ngay cả Hoàng Anh cũng không biết nên anh anh đừng kể lại với ai anh nhé ! Ngọc Lan khóc đây là lần đầu tiên Nam nhìn thấy cô khóc.

- uhm anh hứa xẽ không kể với ai đâu kể cả Hoàng Anh ,nhưng sao em lại khóc anh nghí mình có thể lắng nghe em nói !

- Vâng anh ấy học cùng truờng cấp 3 với em anh ấy học khóa trên , đó là một ngưòi con trai tuyệt lắm anh ah . đôi mắt Lan nhìn ra sân nhưng tâm hồn dường như đang ở một nơi nào đó rất xa ,rất xa .Nhũng giọt nước mưa vẫn rơi không biết trời đã mưa tự lúc nào Nam tự nhủ .- Anh ấy đẹp trai lại học giỏi nữa, anh ấy là người trong đội văn nghệ của truờng anh ấy đáng đàn rất hay em quen anh ấy cũng vì thế anh ah .

- Uhm ,Anh có thể hình dung được anh ấy qua lời kể của em .có lẽ em đã rất yêu anh ấy !

- Vâng ,ban đầu em nghĩ chỉ muốn tập chung vào việc học nhưng em đã yêu anh ấy và rồi chúng em đã yêu nhau .anh ấy là con một anh ah nhà anh ấy chỉ có mỗi mình anh ấy thôi …

Ngọc Lan khóc những giọt nước mắt lăn dài trên má ,nhìn cô trái tim Nam thắt lại đây không phải là lần đầu tiên Nam nhìn thấy con gái khóc đã bao lần bờ vai anh đã là chỗ dựa cho những người con gái bước qua cuộc đời anh nhưng anh vẫn không thể quen được điều đó .lần này Nam lặng em chờ đợi …

- Chúng em đã yêu nhau nhiều lắm anh ah ,giọng Ngọc Lan yếu dần sau cơn khóc – anh ấy và em đã nghĩ đến việc xa hơn vì hai nhà gần nhau mà điều kiện cả hai người đều tốt . Anh có biết hôm nay là ngày gì không ? Hôm nay là ngày giỗ anh ấy đấy ,anh ấy đã mất trong một lần đi chơi cùng nhau hôm ấy anh ấy bị tai nạ xe anh ah .Nói đến đây khóe mắt Nam thấy cay cay nhìn Lan khóc mà anh không thể an ủi cũng không thể làm gi đuợc . Bạn bè đưa anh ấy về ,mẹ anh ấy đã khóc đến ngất đi cả nhà chỉ có mình anh ấy thôi ! đó là người con gái đầu tiên mà em yêu ,em đã tưởng mình không thể đứng dậy được học hành thì sa sút bố mẹ em biết chuyện chỉ càng thương em chứ không trách mắng gì cả .Em đã thu mình lại kể từ ngày anh ấy mất ,có biết bao người con trai khác đến bên em nhưng em không còn nghĩ đến ai ngoài anh ấy cả Em đã đóng chặt trái tim mình từ lâu .Hôm nay là ngày giỗ anh ấy em không thể về đựoc cho nên …Ngọc Lan lại khóc nước mắt cô vẫn rơi cho dù ngoài tròi mưa đã tạnh .

Im lặng ,cả hai ngồi lặng im không nói câu nào dường như cả hai đang đeo đuổi những suy nghĩ của riêng mình .Nam bất ngờ vì cuộc nói chuyện này không hiểu sao Nam thấy mình như đã gặp người con trai kia có lẽ tình yêu của ngưòi con gái đang ngồi cạnh đây đã làm truyền sang Nam giờ đây người con gái này lại kể cho Nam nghe về mối tình đầu của cô ấy .không hiểu sao trái tim Nam lại thấy nhói đau anh thấy đau đầu kinh khủng mọi thứ như dùng lại trước mắt.

- Em yêu anh ấy nhều lắm đúng không nếu anh là anh ấy thì anh rất mong em có thể sống vui vẻ và hạnh phúc mọi thứ đã qua rồi ,em phải sống thật tốt vì anh ấy vì ba mẹ và vì chính bản thân em !
- Vâng em cảm ơn anh đã lắng nghe em nói .
- Có gì mà phải cảm ơn chõ anh em có cần phải vậy không ? Nam cười nhẹ nhàng nhìn Ngọc Lan thêm một lần nữa không hiểu sao lúc này anh lại cảm thấy mình xẽ mất cô .anh không gen tị với người đa khuất nhưng có cái gì đó như báo hiệu cho anh biết rằng anh xẽ mất cô xẽ không thể ở bên cô được nữa.


Nam ra về trong long chĩu nặng ,có lẽ những tháng ngày hạnh phúc kia đã khiến cho anh lo sợ ,anh sợ mình xẽ đánh mất đi niềm hạnh phúc này .Anh đã sống tốt hơn vậy mà giờ đây …Hôm nay Nam đi uống rượu lâu rồi anh quên mất mùi rượu rồi .Chúng nó hỏi hôm nay anh làm sao nhưng Nam chỉ im lặng và uống anh muốn uống cho thật say muốn uống cho quên đi cái sự thậy mà anh sợ hãi bấy lâu không dám đối diện anh sợ mình xẽ yêu Ngọc Lan từ trước đến nay anh ơ bên cô chăm sóc cho cô như một người em gái anh luôn tụ nhủ anh trai chăm sóc cho em gái thì có gì là sai nào .Nhưng hôm nay được nghe về ngừời con trai kia anh lại mong mình xẽ có một vị trí như thế trong lòng cô .Nhưng làm sao anh có thể nói ra tình cảm của mình được khi mà đã từ lâu anh đã quen với vị trí của một người anh ở bên cô ,anh không thể phá vỡ điều đó anh biết cô cần anh cô cần một người để xẻ chia cho nên anh chấp nhận tất cả chỉ cần có thể ở bên và chăm sóc cho cô mà thôi !

Vẫn có ba người hai nữ một nam bước đi bên nhau nếu ai nói rằng tình bạn là mãi mãi thì người đó đã sai cho dù là tình yêu hay tình bạn đi nữa thì không hẳn lúc nào cũng là mãi mãi .Vào những ngày tháng cuối tuần rảnh rỗi cả ba lại cùng nhau đi dạo phố cùng nhau đi mua đồ và la quà quán xá để rồi lúc nào Nam cũng như một vệ sĩ đi “ khân đò “ cho hai nàng tiểu thư với bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh bên người ,lắm lúc Nam thấy mình thật hạnh phúc.Một lí do gì đó không ai có thể giải thích nổi cho dù luôn có thời gian ở bên nhau nhưng Nam vẫn chôn chặt trái tim mình vì đã từ lâu cô nằm trong một ngăn kéo của trái tim tình bạn của anh .Anh là con người như vậy luôn nghĩ cho tất cả trước khi nghĩ cho mình ,nên anh biết giờ Ngọc Lan vẫn cần có anh ở bên với cô anh vẫn là một-người –quan-trọng ,theo một nghĩa nào đó…

Đã hơn một lần trái tim anh thôi thúc anh nói cho Lan biết tình cảm của mình nhưng anh biết rằng không thể .vì nếu điều đó xẩy ra thì cũng đồng nghĩ với tình cảm của hai người xẽ chấm dứt ,mà tình yêu thì cũng xẽ không đi đến đâu. để giữ mãi tình cảm này để mãi mãi là một người đặc biệt trong mắt Ngọc Lan ,anh đành ngậm ngùi sống theo lí trí cho dù biết bao lần con tim anh lên tiếng hãy sống thật theo lòng mình .

( Đoạn này anh không muốn viết ra bởi anh muốn nó hãy mãi là quá khứ anh không muốn nhắc lại vì anh biết chúng ta không ai muốn nhắc lại cả .anh đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định như thế ! )



- Anh thấy anh ấy là người thế nào ,em rất mừng vì cuối cùng Ngọc Lan cũng có thể yêu thêm một lần nữa dù sao cũng cần có ai đó đưa cô bé chở về với cuộc sống này ,nó đã rất buồn anh ạ .
Hôm nay Nam và Hoàng Anh về nhà anh đèo cô trên con đường cao tốc mới làm .nhìn bầu trời xanh mà cao quá nước mắt Nam lại muốn lăn ra nhưng Nam đã kìm lại anh im lặng
- Anh sao thế sao lại không nói gi cả ?
- Uh ,anh cũng không biết nữa anh chỉ mong Ngọc Lan được hạnh phúc thôi ! Nam im lặng câu nói càng trở lên yếu ớt khi càng dần về cuối .
- Anh hôm nay làm sao thế ? anh lạ lắm
- Anh không sao đâu cô bé ngốc ah ,Nam cười uh bầu trời xanh quá có lẽ cuộc đời Nam cũng cần xanh trở lại như bầu trời kia !

Nam không biết có phải mình hèn nhát hay tại vì anh qua dại khờ nhưng Nam biết một đièu giờ đây Trong lòng Ngọc Lan đã có thêm một người con trai khác người ấy đã chiếm mất tình cảm của Lan dành cho anh .Anh không muốn Ngọc Lan phải lựa chon giữa một người là cô yêu và một người… bởi anh biết cho dù thế nào đi nữa thì người đau khổ vẫn chỉ là Ngọc Lan mà thôi nếu cô ấy biết sự thật thì người đau khổ lại là cô ấy và chỉ e lần này cô xẽ không thể đứng dậy đươc nữa .Còn nếu như sự thật không đuợc nói ra thì anh xẽ phải đối diện với sự ghét bỏ người ta xẽ gét anh coi anh như một kẻ hèn hạ .Nhưng Nam chấp nhận tất cả Nam không muốn thất cô buồn ,anh vẫn luôn người ta yêu cô thật lòng anh đã nghĩ cho dù người ấy có lỗi với anh hay với bao người con gái khác đi nữa chỉ cần người ấy yêu cô thật lòng chăm sóc cho cô như anh đã ở bên cô thì anh không còn quan tâm thêm điều gì nưa .Anh nghĩ :hạnh phúc không đồng nghĩa với xum vầy ,khi người ta im lặng để giữ cho nhau thì ngưòi ta đã yêu nhau hơn bao giờ hết và những nỗi đau cũng nhức nhối hơn bao giờ hết !

Ngày tháng trôi qua mỗi lần nhìn thấy người con gái mình yêu trong vòng tay người khác đã đủ làm trái tim Nam đau nhưng đau hơn là anh không thể bao dung cho người con trai kia được anh có thể cười có thế nói nhưng trong lòng anh nhất quyết không bao giờ tha thứ cho kẻ đã mang anh ra làm bàn đạp để đạt được mục đích của mình cả .Làm người thì phải đành hoàng chứ dùng thủ đoạn để đạt được thì anh không làm !

Tình đơn phương là thứ tình cảm đẹp đẽ và trân thành nhất ,là một thứ tình cảm mạnh mẽ nhất ,bởi chỉ có những con người mạnh mẽ mới dám yêu đơn phương .Thật đau đớn khi nhìn người con gái mình yêu thương trong vòng tay người khác ,nhưng còn đau đớn hơn khi có được người mình yêu mà cô ấy lại chẳng thấy hạnh phúc khi ở bên mình .

Yêu thương một người nghĩa là sao ? mong muốn hạnh phúc khi có người đó bên cạnh hay mong muốn người đó hạnh phúc dẫu không có mình bên cạnh ? Phải chăng những thứ không thộc về mình thì xẽ mãi mãi không thuộc về mình cho dù mình có cố gắng thế nào đi chăng nữa ?...

Ngày tháng trôi qua cuối cùng anh cũng nhận ra được một điều em ạ ,Hạnh Phúc không phải là thứ ta không có được hay là thứ ta đã mất đi mà hạnh phúc là những gì hiện tại ta đang nắm dữ .Giờ đây trái tim anh đã dành cho một người con gái khác ,cô ấy là một người tuyệt vời anh không biết tương lai xẽ ra sao nhưng anh xẽ cố gắng để cô ấy hiểu được tình cảm của anh cho dù tình cảm đó có thể xẽ chẳng bao giờ được đáp lại .Anh luôn mong những người con gái bứoc ngang qua cuộc đời anh ai cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình còn anh ,anh thấy mình hạnh phúc vì ít ra anh không hối hận vì đã đuợc gặp và đã yêu !

Đừng Buồn Nữa Nhé9/9 Một Ngày Thú Vị

Comments

Nguyễn Thương Tuấnthuongtuan Tuesday, September 8, 2009 1:37:45 PM

Anh không hối hận vì mình đã lựa chọn như vậy !

Unregistered user Tuesday, September 29, 2009 5:24:32 PM

m m writes: sư h ơi là sư h.... giọng văn cũng hay đấy, nhưng còn sai chính tả nhiều. nhưng mà sao h miêu tả m trật lất thế. M mặc váy bao h hả? lại còn màu hồng nữa. hu hu m ghét nhất màu hông lên ng m mà... Uh đọc xong m cũng hiểu thêm nhiều về câu chuyện này, trong khi trước đây m cũng 1 phần là ng trong cuộc. H mạnh mẽ lắm. Cố gắng lên h ah ! Lâu rồi h ko tâm sự với m, m biết h có nhiều chuyện buồn lắm, nhưng dạo này thấy h như ko muốn tâm sự nên m ko dám hỏi nhiều. Lúc nào cần m ở bên để tâm sự, h cứ bảo m nhé. Và đừng nghĩ m ko còn như trước đây, ko nghe h tâm sự nhé ! OK.

Nguyễn Thương Tuấnthuongtuan Thursday, October 1, 2009 8:59:53 AM

uhm Sư Huynh dạo này bận quá sory muội nha hi hi dc rùi h xẽ nhớ mà ok

Unregistered user Tuesday, March 2, 2010 9:14:39 PM

yeu tham... writes: Anh yeu em tu rat lau nhin em ma khong the noi len loi` anh chj can thay em duoc song hanh phuc' mong nguoi ta se k lam em khoc' :(

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31