nguyenngocdungthutan21... con tằm đến thác vẫn còn vương tơ...

TỰ BẠCH


TỰ BẠCH

Có những lúc ta thấy lòng trống trải
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn
Nghe trong tim man mác một nỗi buồn
Như cảm giác chiều nao thăm nghĩa địa.

Có những lúc ta thấy đời vô nghĩa
Gặp gỡ nhiều rồi cũng để chia phôi
Giờ nơi nào ơi hỡi cố tri ơi!
Dù lưu luyến vẫn phương trời diệu vợi

Có những lúc ta thấy lòng đau nhói
Khi ai kia chà đạp trái tim ta
Dù đau lòng ta cố chẳng kêu la
Âm thầm đợi đến khi người nghĩ lại.

Có những lúc ta thấy lòng tiếc hối
Khi vô tình đã làm tổn thương ai
Chuyện qua rồi chợt nhận thấy mình sai
Dù biết muộn vẫn ngàn lần xin lỗi!

Thutan21
Pleiku 06-01-2012


TỰ BẠCH 2

Có những lúc ta thấy lòng cay đắng
Tiền hết tình xa bằng hữu quay lưng
Ta mỉm cười mà nước mắt rưng rưng
Khe khẽ hát:"Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng"

Có những lúc ta thấy lòng trống vắng
Khi tiễn đưa một ai đó qua đời
Vậy là thêm một chiếc lá vàng rơi
Bao giờ nhỉ? Ta là người chung lối

Rồi có lúc ta thấy lòng ấm lại
Khi dắt tay một em bé qua đường
Và trong lòng nghe dào dạt tình thương
Những kí ức tuổi thơ ùa về mãi

Tình bất tận,than ôi! đời ngắn ngủi
đừng làm đau,đừng làm tổn thương nhau
Để rồi lòng mãi day dứt về sau
Vì có thể đó chính là lần cuối.

Thutan21
GL 10-01-2012

       

tự bạchGiã từ

Comments

KHÁT VỌNG nguyenthibe Wednesday, January 11, 2012 12:07:19 AM

Những dòng tự bạch đầy ý nghĩa! Cảm ơn bạn đã cho tôi một buổi sáng mùa đông cao nguyên không lạnh!
Mà GL có phải là Gia Lai không bạn?!

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Wednesday, January 11, 2012 2:03:11 AM

đúng rồi đó cô giáo. mình ơ ngay gần cô giáo thôi

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Wednesday, January 11, 2012 2:04:28 AM

Iakha quá quen thuộc với mình

KHÁT VỌNG nguyenthibe Wednesday, January 11, 2012 3:57:20 AM

yikes Gọi bằng gì bây giờ?! Bác, chú, anh hay em hay cháu nhỉ?!

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Wednesday, January 11, 2012 5:29:21 AM

tùy cô giáo gọi gì cũng được. cu nhỏ mình học lớp 5 trường TH Kim đồng Iakha đấy

KHÁT VỌNG nguyenthibe Wednesday, January 11, 2012 5:32:43 AM

Vậy bằng con trai đầu của em! Em biết anh không nhỉ?!

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Wednesday, January 11, 2012 5:34:05 AM

còn gái đầu học lớp 10 Huỳnh Thúc Kháng

KHÁT VỌNG nguyenthibe Wednesday, January 11, 2012 5:34:44 AM

Originally posted by thutan21:

còn gái đầu học lớp 10 Huỳnh Thúc Kháng


Con anh lớn rồi! Nhà anh ở đâu thế ạ?! TT ?

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Wednesday, January 11, 2012 5:37:41 AM

đã bảo là ở gần cô giáo mà

KHÁT VỌNG nguyenthibe Wednesday, January 11, 2012 5:38:42 AM

Anh làm gì ạ?!

KHÁT VỌNG nguyenthibe Wednesday, January 11, 2012 5:44:20 AM

Sẽ được ăn phở miễn phí chứ ạ?!

KHÁT VỌNG nguyenthibe Wednesday, January 11, 2012 5:49:47 AM

Đường Trường Sơn là đường vào Ia Sao phải không ạ?!

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Wednesday, January 11, 2012 5:52:44 AM

tất nhiên là mời rồi. Khach quí mà:D

KHÁT VỌNG nguyenthibe Wednesday, January 11, 2012 5:55:23 AM

Trước đây em cũng ở Biển Hồ.

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Wednesday, January 11, 2012 5:57:26 AM

Giờ cô ở TT à?

KHÁT VỌNG nguyenthibe Wednesday, January 11, 2012 6:05:22 AM

Dạ!

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Wednesday, January 11, 2012 6:06:07 AM

Trước kia mình hay vào trang của Bác Lê Vũ và được biết cô. Luc đó mình chỉ đọc thôi. Ngưỡng mộ cô lắm đấy!

KHÁT VỌNG nguyenthibe Wednesday, January 11, 2012 11:09:53 AM

Cảm ơn anh!

TRANG PHẬT TỬTrangphattu Saturday, January 14, 2012 6:06:11 AM

Bài thơ rất hay!

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Saturday, January 14, 2012 6:18:14 AM

TRANG PHẬT TỬ cảm ơn bạn đã ghé thăm và dành lời tốt đẹp!

KHÁT VỌNG nguyenthibe Thursday, March 15, 2012 12:37:46 PM

Originally posted by thutan21:

cu nhỏ mình học lớp 5 trường TH Kim đồng Iakha đấy


Vậy cu nhỏ còn học ở bên này không anh?!

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Thursday, March 15, 2012 12:44:47 PM

Còn cô ạ!

KHÁT VỌNG nguyenthibe Thursday, March 15, 2012 12:47:46 PM

Vậy cháu ở với ai?! Anh có thường qua đón cháu không ạ?!

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Thursday, March 15, 2012 12:52:39 PM

Mẹ cháu phải đưa đi đón về. 10 cây số cũng vất vả. mình muốn cho cháu ra đây học nhưng chưa biết có ở lâu dài không nên cũng khó.

KHÁT VỌNG nguyenthibe Thursday, March 15, 2012 1:16:18 PM

Originally posted by thutan21:

10 cây số


sao lại 10 cây ?

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Thursday, March 15, 2012 1:19:07 PM

Từ Iader lên TT la 10 cây cô ạ

KHÁT VỌNG nguyenthibe Thursday, March 15, 2012 1:29:40 PM

Nhà ở Ia Der?!

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Thursday, March 15, 2012 1:32:17 PM

Vâng! Một chốn bốn nơi. vậy mới cực thân!!!

Trịnh Hoàng KhảiTrinhhoangkhai Thursday, March 15, 2012 2:04:39 PM

Suy nghĩ tích cực huynh rất cảm phục.

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Thursday, March 15, 2012 2:11:26 PM

Originally posted by Trinhhoangkhai:

Suy nghĩ tích cực huynh rất cảm phục.



Cảm ơn Huynh! Huynh quá khen rồi!
smile

nguyentaivangtaivangnguyen Friday, March 16, 2012 3:51:01 AM

"Rồi có lúc ta thấy lòng ấm lại
Khi dắt tay một em bé qua đường
Và trong lòng nghe dào dạt tình thương
Những kí ức tuổi thơ ùa về mãi"

Ngày thơ bé! ai không vui trẻ?
Luôn bi bô, là lẽ sống ở đời,
Trăm đời hạnh phúc vui tươi,
Đang chờ đang đón vui cười với ta !

TV

nguyentaivangtaivangnguyen Friday, March 16, 2012 3:51:20 AM

"Rồi có lúc ta thấy lòng ấm lại
Khi dắt tay một em bé qua đường
Và trong lòng nghe dào dạt tình thương
Những kí ức tuổi thơ ùa về mãi"

Ngày thơ bé! ai không vui trẻ?
Luôn bi bô, là lẽ sống ở đời,
Trăm đời hạnh phúc vui tươi,
Đang chờ đang đón vui cười với ta !

TV

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Friday, March 16, 2012 4:39:09 AM


Originally posted by taivangnguyen:

Ngày thơ bé! ai không vui trẻ?
Luôn bi bô, là lẽ sống ở đời,
Trăm đời hạnh phúc vui tươi,
Đang chờ đang đón vui cười với ta !

TV



Ước sống lại trong những ngày thơ dại
Rất ngây ngô và rất đỗi hồn nhiên
Lòng vô tư không bi lụy ưu phiền
Tinh khôi trắng chưa lem màu dính mực

Mơ ước thế nhưng cuộc đời luôn thực
Có ai mà níu kéo được thời gian
Thu đã sang,chiếc lá đã úa vàng
Trước thềm cửa đông đang về vội vã.

nguyentaivangtaivangnguyen Friday, March 16, 2012 6:35:16 AM

Originally posted by thutan21:


Mơ ước thế nhưng cuộc đời luôn thực
Có ai mà níu kéo được thời gian
Thu đã sang,chiếc lá đã úa vàng
Trước thềm cửa đông đang về vội vã.


Mùa đông xưa rét về rất lạ,
Rét thấm sâu tới tận lòng ta!
Rét tê tái muốn la muốn hét,
Mẹ đi rồi! cách trở quá xa!

TV
cry cry
chợt nhớ đông xưa mẹ ra đi! buồn quá ND ơi!

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Friday, March 16, 2012 7:25:39 AM


Originally posted by taivangnguyen:

Mùa đông xưa rét về rất lạ,
Rét thấm sâu tới tận lòng ta!
Rét tê tái muốn la muốn hét,
Mẹ đi rồi! cách trở quá xa


TV
chợt nhớ đông xưa mẹ ra đi! buồn quá ND ơi!



PHỐ ĐÔNG XƯA
Đông viễn xứ cũng nhuốm màu xa lạ
Chả nồng nàn như cái rét Quê Hương
Ôi nhớ sao một đôi má ửng hường
Của thiếu nữ khi đông về lạnh giá

Nhớ những tiếng xuýt xoa: Ôi lạnh quá!
Của mẹ hiền dậy sớm bắc nồi cơm
Cho các con ấm dạ kịp đến trường
Tay ôm cặp, tay hỏa lò vung vẩy

Nhớ biết bao hàng Phượng già thay áo
Nơi sân trường Trần Hưng Đạo thủa xưa
Nhớ chiều nào lạnh giá phố Nguyễn Du
Tay trong tay mà nghe lòng thèn thẹn

Nay xa quá ơi Thành Nam thương mến!
Biết ngày nào thấy lại PHỐ ĐÔNG XƯA ???

Thutan21

nguyentaivangtaivangnguyen Friday, March 16, 2012 8:20:14 AM

"Nhớ những tiếng xuýt xoa: Ôi lạnh quá!
Của mẹ hiền dậy sớm bắc nồi cơm
Cho các con ấm dạ kịp đến trường"

Ôi lòng mẹ bao la biển cả,
Lo cho con như đã nguyện xả thân,
Luôn ân cần chăm lo từng chút một,
Cả cuộc không một phút phân vân!

TV

dieuchung2003 Saturday, March 17, 2012 12:01:19 AM

Chào anh, Ghé thăm anh, đọc những dòng thơ tự bạch thấy anh suy nghĩ lạc quan thiệt...Rất tốt đó. Ban đầu DC tưởng anh cũng như DC là làm thơ cho có, ai dè mình " va đầu " với thi sĩ mà hỏng biết..hihihi...DC đành nín thinh không dám hó hé nữa bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Saturday, March 17, 2012 12:31:58 AM

Originally posted by dieuchung2003:

Chào anh, Ghé thăm anh, đọc những dòng thơ tự bạch thấy anh suy nghĩ lạc quan thiệt...Rất tốt đó. Ban đầu DC tưởng anh cũng như DC là làm thơ cho có, ai dè mình " va đầu " với thi sĩ mà hỏng biết..hihihi...DC đành nín thinh không dám hó hé nữa



Cho anh xin! đừng cho anh lên mây , chóng mặt lém. bigsmile bigsmile
Có bài mới: Phố Đông xưa , DC qua tham gia vài còm cho vui nha!

ANTONantonhvluu Saturday, March 17, 2012 4:30:35 AM

"Có những lúc ta thấy lòng trống vắng
Khi tiễn đưa một ai đó qua đời
Vậy là thêm một chiếc lá vàng rơi
Bao giờ nhỉ? Ta là người chung lối"

Qui luật của muôn đời , sinh ly tử biệt
Nhưng khi chứng kiến mái đầu bạc khóc mái đầu xanh không thể không xúc động và suy tư

Bài thơ có tăm trạng buồn nhưng đoạn cuối lại có tinh thần lạc quan
Tôi thích mấy câu cuối cùng

"Tình bất tận,than ôi! đời ngắn ngủi
đừng làm đau,đừng làm tổn thương nhau
Để rồi lòng mãi day dứt về sau
Vì có thể đó chính là lần cuối."

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Saturday, March 17, 2012 4:51:16 AM

Cảm ơn anh ghé thăm và có hứng thú với tâm sự của em! Chúc anh cuối tuần vui vẻ, bình an!

Thao Nguyennguyennguyenvn Saturday, March 17, 2012 4:41:28 PM

sao mà bài "Tự bạch 2" của anh ND cũng giống như suy nghĩ và cảm nhận của em thế nhỉ????

nguyentaivangtaivangnguyen Monday, March 19, 2012 5:48:12 AM

Originally posted by antonhvluu:

"Tình bất tận,than ôi! đời ngắn ngủi
đừng làm đau,đừng làm tổn thương nhau
Để rồi lòng mãi day dứt về sau
Vì có thể đó chính là lần cuối."


Trăm năm qua vẫn là ngắn ngủi,
Chớ làm đau, vò xé trái tim nhau!
Đã gặp rồi! hỏi còn có lần sau?
Còn gặp nữa ? hay đây là lần cuối !? …..

Đời đang đẹp xin nhường tất cả!
Chẳng đắn đo, ta xả lòng thành,
Thương nhau tác hợp nhanh nhanh
Sông vui hòa thuận, chân thành có nhau!

Tài Vang

ANTONantonhvluu Tuesday, March 20, 2012 2:01:31 AM

@nguyentaivang : coffee

Thao Nguyennguyennguyenvn Tuesday, March 20, 2012 1:06:00 PM

Nếu đời không có đàn bà.
Đàn ông các bác có mà… nhảy nai.
Các ông sáng xỉn, chiều say.
Lấy ai “cạo gió”, lấy ai dọn nhà…
Nếu đời không có đàn bà.
Ai người nội trợ, ai là “giữ kho”?
Ai người tâm sự nhỏ to.
Khéo không các bác bày trò “chả nem”.
Nếu đời không có chúng em.
Từ lâu thế giới “loạn” lên mất rồi.
Các ông đừng có trách trời.
Đừng than đừng thở sao thời bất công!
Thà rằng không có các ông.
Còn hơn “tuyệt chủng” bóng hồng tụi tui.
Anh ơi, nghĩ lại mà coi.
Sống sao cho sướng khi đời không em!
Lê Anh Vũ

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Tuesday, March 20, 2012 1:24:41 PM

Originally posted by nguyennguyenvn:

Thảo Nguyễn



Nhờ em tôi hiểu đàn bà
Ngái cay như ngậm bạc hà quanh năm
Lúc nhí nhảnh, lúc đến đằm
Đôi khi lạnh đến băm vằm thịt da

Nhờ em tôi hiểu đàn bà
Lẳng lơ mà lại đến là tinh khôi
Ấm nồng mà bạc như vôi
Thật thà mà chả yêu tôi thật thà

Nhờ em tôi hiểu đàn bà
Không tài nào hiểu nếu mà không yêu
Có khi "yêu đến xế chiều"
Cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình
(Nguyễn Thế Hoàng Linh)
Hơ hơ hay nhở!
bigsmile bigsmile

nguyentaivangtaivangnguyen Tuesday, March 20, 2012 3:46:36 PM

Originally posted by nguyennguyenvn:

Các ông đừng có trách trời.
Đừng than đừng thở sao thời bất công!
Thà rằng không có các ông.


Lúc trời không cho đàn ông
Các bà sẽ lại chổng mông mà gào!
"Trời cao ơi hỡi trời cao!
Sao trời lại để không chồng .....hu hu...!"

TV

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Wednesday, March 21, 2012 12:11:14 AM

Originally posted by taivangnguyen:

Lúc trời không cho đàn ông
Các bà sẽ lại chổng mông mà gào!
"Trời cao ơi hỡi trời cao!
Sao trời lại để không chồng .....hu hu...!"

TV


Thế mới là Huynh Trưởng chứ ! Hi hi ! Mấy hôm nay Đệ tịt ngóm chả đẻ ra được mụn thơ nào. May có Huynh đỡ lời cho.

phuonglinh18 Wednesday, April 4, 2012 6:18:26 PM

smile bài thơ tâm trạng quá!

Thao Nguyennguyennguyenvn Wednesday, May 2, 2012 2:34:31 PM

M thích đoạn thơ này: Rồi có lúc ta thấy lòng ấm lại
Khi dắt tay một em bé qua đường
Và trong lòng nghe dào dạt tình thương
Những kí ức tuổi thơ ùa về mãi

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Wednesday, May 2, 2012 2:37:14 PM

Originally posted by nguyennguyenvn:

M thích đoạn thơ này:

Rồi có lúc ta thấy lòng ấm lại

Khi dắt tay một em bé qua đường

Và trong lòng nghe dào dạt tình thương

Những kí ức tuổi thơ ùa về mãi

Bởi nó là tâm trạng thật M ạ!smile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31