nguyenngocdungthutan21... con tằm đến thác vẫn còn vương tơ...

PHỐ ĐÔNG XƯA

PHỐ ĐÔNG XƯA
(Cảm tác khi đọc comment của Tài Vang Huynh)


Đông viễn xứ cũng nhuốm màu xa lạ
Chả nồng nàn như cái rét Quê Hương
Ôi nhớ sao một đôi má ửng hường
Của thiếu nữ khi đông về lạnh giá

Nhớ những tiếng xuýt xoa: Ôi rét quá!
Của mẹ hiền dậy sớm bắc nồi cơm
Cho các con ấm dạ kịp đến trường
Tay ôm cặp, tay hỏa lò vung vẩy.

Nhớ biết bao hàng Phượng già thay áo
Nơi sân trường Trần Hưng Đạo thủa xưa
Nhớ chiều nào lạnh giá phố Nguyễn Du
Tay trong tay mà nghe lòng thèn thẹn...

Nay xa quá, ơi Thành Nam thương mến!
Biết ngày nào thấy lại PHỐ ĐÔNG XƯA ???!!!
Thutan21

Pleiku 16-3-2012

Thu tànNHỚ QUÊ.

Comments

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Friday, March 16, 2012 12:38:32 PM

Originally posted by Hoanghai11:

KỶ NIỆM XƯA

Nhớ ngày hè nhớ phố củ trường xưa
Lòng rạo rực trước những cảnh đón đưa
Mây nghiêng bóng chiều về bên hè phố
Nón nghiêng che e ấp tuổi xuân thì.

Ôi ! nhớ quá, nhưng giờ chẳng còn chi
Chỉ ẩn hiện những gì trong nỗi nhớ ...

Ngày 16.3.2012
HOANGHAI



Con đường nhỏ có mòn như lúc trước?
Hàng Phượng già còn thắp lửa ban trưa?
Bục giảng ngày nào còn dáng thày xưa?
Hay là chỉ trong ta , miền ký ức

Bạn bè cũ những người xưa thân thuộc
Giờ đầu ngành các sở nọ,ban kia
Ngập chìm trong hội họp với rượu bia
có còn nhớ những ngày chia điếu thuốc

Những phố xưa giờ đèn hoa sáng rực
Đâu mảng tường rêu mốc dưới cơn mưa?
Có một người muôn năm cũ xa xưa
Đi giữa Phố mà lòng buồn nhớ Phố !

thutan21

Lại được Huynh cắt băng nữa! Hên thật
smile smile

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Friday, March 16, 2012 2:28:17 PM

Originally posted by Hoanghai11:

Nỗi nhớ mái trường nhớ phố xưa
Hoa phượng ngày hè gió đong đưa
Ve sầu gọi nắng kỷ niệm đẹp
Áo trắng tinh khôi, đi dưới mưa.

HOANGHAI


Áo trắng ai qua bay phất phơ
Gợi nhớ trong ta dáng hình xưa
Mặt hồ gợn sóng in mây trắng
Áo trắng tinh khôi in nắng trưa.

Một thủa ngây thơ đến dại khờ
Ủ vào trang sách lá tình thư
Ta ngây ngô quá, nàng trong trắng
Nên gặp bao lần không dám đưa

Lưu bút, chia tay đứa một phương
Đời ta mang lấy kiếp ly hương
Nửa đời tóc bạc còn lưu luyến
Một mặt hồ soi mây trắng vương...
Thutan21

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Friday, March 16, 2012 11:49:31 PM

Originally posted by Hoanghai11:

Mối tình trong trắng thật dể thường
Hẹn hò thơ ngây dưới sân trường
Bao nhiêu mộng đẹp và nhung nhớ
Theo mãi bên ta suốt chặng đường.

Tha phương cầu thực lòng vấn vương
Bạn bè thân quen cùng mái trường
Hồn như trao gửi cho người ấy
Ngày nhớ đêm mong lòng nhớ thương.

HOANGHAI



Một mối tình câm tuổi học trò
Trong như tia nắng chiếu mặt hồ
Dìu ta trong cõi đời đen bạc
Sưởi ấm lòng người trong gió mưa

Bao năm lăn lộn với cuộc đời
Đắng chát mưu sinh nơi xứ người
Chiều nay sao chợt nghe dịu ngọt
Lòng khẽ gọi thầm: Cố nhân ơi!
Thutan21

nguyentaivangtaivangnguyen Thursday, March 22, 2012 4:04:23 AM

DẶN LÒNG

Đời đẹp lắm , lòng chẳng nên trống trải,
Thêm tự tin sẽ chẳng thấy cô đơn.
Khi cảm nhận còn man mác nỗi buồn,
Hãy thả hồn vui chơi nơi thánh địa!

Nếu quá buồn khi thấy đời vô nghĩa,
Tình đang xanh chợi nghĩ lúc chia phôi,
Càng nồng thắm ân tình cố tri ơi.
Say chén rượu vượt qua đời ủy mị!

Lỡ có lúc cảm thấy lòng đau nhói,
Khi có người o ép trái tim ta,
Hãy manh dạn lên tiếng kêu la …
Để nhắc nhở người ta suy nghĩ lại!

Lúc nào đó lòng chợt đầy tiếc hối
Lỡ vô tình đã làm tổn thương ai,
Thấy sai rồi chẳng đợi đến sớm mai,
Chạy nhanh tới nói ngay lời xin lỗi!

Tài Vang 03/2012

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Thursday, March 22, 2012 4:25:23 AM

Originally posted by taivangnguyen:

cho mình góp vui nhé!



Huynh ta quả thật là tài
Càng già càng dẻo càng dai hơn người
Bảy mươi mà vẫn yêu đời
Ý thơ phơi phới , lời lời lạc quan

Bài này xin phép Huynh đăng lên cùng bài Tự bạch cho phù hợp!

nguyentaivangtaivangnguyen Thursday, March 22, 2012 9:52:03 AM

mong bạn lương thứ cho đầu óc già cỗi nhé, viết cho Tư bạch mà lại đặt nhầm chỗ .
thật buồn cười phải không , lẩm cẩm quá rồi bạn ơi.
TV

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Thursday, March 22, 2012 11:16:29 AM

Originally posted by taivangnguyen:

mong bạn lương thứ cho đầu óc già cỗi nhé, viết cho Tư bạch mà lại đặt nhầm chỗ .
thật buồn cười phải không , lẩm cẩm quá rồi bạn ơi.
TV



Huynh Trưởng khiêm tốn quá rồi
Bảy mươi có được mấy người như huynh
Tâm trí thông tuệ anh minh
Thơ ca đối đáp vẫn nhanh vẫn tài
Bốn mươi còn phải theo dài...

nguyentaivangtaivangnguyen Thursday, March 22, 2012 12:40:34 PM

Làm sao mà phải theo dài?
Ứng đối nhanh thế ai tài hơn đây?
Thơ bay khắp chốn trời mây,
Blog lắm bạn vui vầy thích nhe!

TV

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Thursday, March 22, 2012 12:54:39 PM

Originally posted by taivangnguyen:

Làm sao mà phải theo dài?
Ứng đối nhanh thế ai tài hơn đây?
Thơ bay khắp chốn trời mây,
Blog lắm bạn vui vầy thích nhe!

TV



Thơ thẩn Đệ mới ti toe
Nhiều khi bí quá im re ngồi cười
So ra một vực một trời
Phấn đấu cho đến cuối đời may ra... bigsmile bigsmile

Trịnh Hoàng KhảiTrinhhoangkhai Thursday, March 22, 2012 2:38:56 PM

"NẪU DÌA XỨ NẪU"(*)
Gởi tặng em tất cả những mến thương
Với bài thơ:Nẫu dìa xứ nẫu"
Buổi tiễn đưa lời nghẹn lời bối rối
Tình bạn chúng mình quá đỗi thân quen

Rồi mai ngày khi phố biển lên đèn
Đất trời phương Nam.Người ơi!Còn nhớ
Đồng Tháp,Tịnh Biên,Hà Tiên còn đó
Mà nguời nay đã quá xa xôi

Kỷ niệm nào nhớ quá đi thôi
Tuy Phước,Kon Tum ngọt bùi chia sẻ
Địa vị công danh trò đời dâu bể
Kẻ mất,người còn giọt lệ đầy vơi

Ân nghĩa tụi mình trên cả tuyệt vời
Hẹn mùa xuân anh sẽ về thăm lại
Phố biển có em ngàn đời xinh mãi
Đẹp nhất mối tình bè bạn thủy chung
Vĩnh Khánh
(*)Nẫu:tức là họ;dìa:về

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Thursday, March 22, 2012 2:49:17 PM

Originally posted by Trinhhoangkhai:

"NẪU DÌA XỨ NẪU"(*)


Rất cảm ơn anh! Không biết có phải duyên không nhưng em cũng là người xứ Nẫu đấy anh ạ!( Mẹ và các em của em hiện đang ở Quy Nhơn)

Trịnh Hoàng KhảiTrinhhoangkhai Thursday, March 22, 2012 3:08:15 PM

Buổi trùng phùng dù ở nơi góc bể chân trời!!!

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Thursday, March 22, 2012 3:24:29 PM

Những buổi gặp gỡ của những người cùng cảnh xa xứ đầy cảm xúc. Em thích nhất bài: Giời mưa ở Huế, của Nguyễn Bính có đoạn:
...Giời mưa ở Huế sao buồn thế!
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
Hôm qua còn sót hơn đồng bạc
Hai đứa bàn nhau uống rượu say

Nón lá áo tơi ra quán chợ
Trơ vơ trên bến nước sông đầy
Sầu nghiêng mái quán mưa tong tả
Chén ứa men lành lạnh ngón tay.

Ôn lại những ngày mưa gió cũ
Những chiều quán trọ, những đêm say
Người quen nhắc lại từng tên một
Kể lại từng nơi đặt dấu giầy

Trôi dạt dám mong gì vấn vít
Sòng đời thua nhẵn cả thơ ngây
Tỉ tê gợi tới niềm tâm sự
Cúi mặt soi gương chén rượu đầy

Bốn mắt nhuộm chung màu lữ thứ
Đôi lòng hòa một vị chua cay
Đứa thương cha yếu thằng thương mẹ
Cha mẹ chiều chiều... con nước mây

Không hiểu vì đâu hai đứa lại
Chung lưng làm một chuyến đi đầy?
Giời mưa ở Huế sao buồn thế!
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày...

Mai đây bỏ Huế rồi quên Huế
Quên được làm sao bữa rượu này !

nguyentaivangtaivangnguyen Thursday, March 22, 2012 4:43:16 PM

Originally posted by thutan21:

Thơ thẩn Đệ mới ti toe
Nhiều khi bí quá im re ngồi cười
So ra một vực một trời
Phấn đấu cho đến cuối đời may ra...


Luật thơ quá vững! sao im re?
Lại còn tự nhận mới ti toe!yikes yikes
Một vực một trời đâu chả thấy?
Chỉ có bạn thơ , duyên trời xe!

TV

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Friday, March 23, 2012 4:23:15 AM

Originally posted by taivangnguyen:

Luật thơ quá vững! sao im re?
Lại còn tự nhận mới ti toe!
Một vực một trời đâu chả thấy?
Chỉ có bạn thơ , duyên trời xe!

TV


Originally posted by Hoanghai11:

Thơ thì viết hay phát mê,
Vậy mà cứ nói ti toe cớ gì ?
Thôi thôi từ nay nhận đi,
Cho hồn thi sỹ vu vi với đời . hihi...

HOANGHAI



Thật tình không dám nhận tài
Hai Huynh thương cứ khen hoài ngại ghê
Hôm qua bà xã mới chê:
Thơ thẩn kiểu ấy chỉ về ... chăn heo!
cry cry bigsmile bigsmile

nguyentaivangtaivangnguyen Friday, March 23, 2012 7:08:56 AM

Bà xã nào chẳng hay chê,
Tuy rằng trong bụng thích mê mẩn người,
Chồng đọc để vợ cùng cười,
Duyên tình như thế đáng mười đó nhe!

TV

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Friday, March 23, 2012 10:57:32 AM

Originally posted by taivangnguyen:

à xã nào chẳng hay chê,
Tuy rằng trong bụng thích mê mẩn người,
Chồng đọc để vợ cùng cười,
Duyên tình như thế đáng mười đó nhe!

TV



Pà xã chẳng thích nghe thơ
Ngày xưa tán tỉnh hát hò tí thôi.
Bây giờ sắp lên Ngoại rồi
Chỉ lo buôn bán kiếm lời nuôi trai bigsmile bigsmile
(Con trai đấy Huynh ạ! Thấy đệ bí vần chưa? Làm thơ mà phải giải thích nữa hì hì... )

nguyentaivangtaivangnguyen Friday, March 23, 2012 3:23:14 PM

Originally posted by thutan21:

Bà xã chẳng thích nghe thơ
Ngày xưa tán tỉnh hát hò tí thôi.
Bây giờ sắp lên Ngoại rồi
Chỉ lo buôn bán kiếm lời nuôi con


Còn sức thì còn phải làm
Nuôi con , tích lũy vẫn ham là thường.
Tấm lòng vẫn quý văn chương,
Nghe thơ nịnh vợ vấn vương ngay mà!

TV

Trịnh Hoàng KhảiTrinhhoangkhai Friday, March 23, 2012 3:46:34 PM

BÀI THƠ TẶNG VỢ
Nồi tròn thì úp vung tròn
Đôi ta cùng méo nên còn có nhau
Cớ sao em cứ càu nhàu
Thế gian ai được đẹp đôi như mình.

Ngẩn ngơ là ngẩn ngơ tình
Anh mơ,em ngẩn trời dành đôi ta
Thương em cái tánh thật thà
Làm cha đứa dại thế là gặp anh.

Anh ngơ,anh dại đã đành
Em khôn em mới chọn anh làm chồng
Làm sao tát cạn bể đông
Làm sao có được vợ chồng thuận nhau.

Ừ thôi,em cứ càu nhàu
Vui nhà,vui cửa-Anh đâu nói gì
Đêm đêm chồng vợ cười khì
Có ai hạnh phúc hơn thì đôi ta.
Vĩnh Khánh
Lấp Vò,Đồng Tháp.

SweetylylySweetlynn Saturday, March 24, 2012 1:34:16 AM

love happy smile

RedRosethehugesky Saturday, March 24, 2012 3:41:05 AM

Originally posted by thutan21:

Đông viễn xứ cũng nhuốm màu xa lạ
Chả nồng nàn như cái rét Quê Hương
Ôi nhớ sao một đôi má ửng hường
Của thiếu nữ khi đông về lạnh giá


Khổ thơ này hay quá em à.
Xin họa đôi câu về Nỗi nhớ trường xưa:

Mái trường ơi một thời yêu dấu
Đã xa rồi trong ký ức thiên thanh
Ra đi mãi chẳng thế nào trở lại
Nhặt lá vàng dệt những khát khao xanh ...

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Saturday, March 24, 2012 4:21:24 AM

Originally posted by thehugesky:

Mái trường ơi một thời yêu dấu
Đã xa rồi trong ký ức thiên thanh
Ra đi mãi chẳng thế nào trở lại
Nhặt lá vàng dệt những khát khao xanh ...



Quá nửa đời ta vẫn chẳng thành danh
Mãi quanh quẩn những mưu sinh vụn vặt
Chợt chiều nao một lá vàng xao xác
Chở ta về với vùng ước mơ xanh

RedRosethehugesky Saturday, March 24, 2012 5:09:49 AM

Originally posted by thutan21:

Chợt chiều nao một lá vàng xao xác
Chở ta về với vùng ước mơ xanh

Rất hay!

Originally posted by thutan21:


Quá nửa đời ta vẫn chẳng thành danh
Mãi quanh quẩn những mưu sinh vụn vặt

Tặng em mấy câu thơ mà chị cũng ko biết tác giả là ai :

Ngày đầu năm ra đứng soi gương
Nửa cuộc đời hiện nếp nhăn lên đuôi mắt
Thời gian đã định hình nét mặt
Mà ước mơ thì vẫn cứ mông lung ....

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Saturday, March 24, 2012 5:20:53 AM

Originally posted by thehugesky:

Chợt chiều nao một lá vàng xao xác
Chở ta về với vùng ước mơ xanh
Rất hay!


Chị có biết con thuyền lá ấy mang tên gì không?
smile smile

RedRosethehugesky Saturday, March 24, 2012 5:25:18 AM

Originally posted by thutan21:

Chị có biết con thuyền lá ấy mang tên gì không?
smile smile

confused confused

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Saturday, March 24, 2012 5:37:29 AM

Originally posted by taivangnguyen:

Còn sức thì còn phải làm
Nuôi con , tích lũy vẫn ham là thường.
Tấm lòng vẫn quý văn chương,
Nghe thơ nịnh vợ vấn vương ngay mà!



TV


Nịnh vợ thì nịnh đến già
Phải đâu chốc lát mà "Bà' vấn vương
Thân mình càng nghĩ càng thương
(Một phút nhẹ dạ thê lương một đời...! )
bigsmile bigsmile Câu này nói nhỏ.

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Saturday, March 24, 2012 5:39:41 AM

Originally posted by thehugesky:

Chị có biết con thuyền lá ấy mang tên gì không?


Mang tên: Thehugesky
smile smile bigsmile bigsmile

nguyentaivangtaivangnguyen Saturday, March 24, 2012 5:45:44 AM

Đúng là phải nịnh đến già,
Nhưng làm thơ nịnh mới là dễ thương,
Bởi vậy nên vợ vấn vương
Khen chồng thật giỏi văn chương nuột là.

TV

RedRosethehugesky Saturday, March 24, 2012 5:47:14 AM

Originally posted by thutan21:


Mang tên: Thehugesky
smile smile bigsmile bigsmile

Woa ! yikes yikes
Ngạc nhiên chưa!
Em ưu ái chị quá! Cảm ơn em! Hihi wink wink winkflirt flirt flirt

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Saturday, March 24, 2012 5:53:49 AM

Originally posted by thutan21:

Nhặt lá vàng dệt những khát khao xanh ...


Thơ chị giàu hình tượng quá mà! Vậy mới tạo cảm xúc cho em về kỷ niệm. smile smile

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Saturday, March 24, 2012 5:59:02 AM

Originally posted by Hoanghai11:

Cuộc đời không cần cầu danh,
Chỉ cần hạnh phúc long lanh bạc vàng,
Đắm say tình thiếp duyên chàng,
Con cháu thành đạt vẻ vang nhất đời .

HOANGHAI



Việc này phải học Huynh rồi
Từ quan về với cuộc đời An nhiên
Tuổi già vui thú điền viên
Vợ hiền , con thảo , chẳng phiền lo chi.

RedRosethehugesky Saturday, March 24, 2012 6:35:11 AM

Originally posted by thutan21:

Thơ chị giàu hình tượng quá mà! Vậy mới tạo cảm xúc cho em về kỷ niệm. smile smile


Hi, cảm ơn em! wink wink

Trịnh Hoàng KhảiTrinhhoangkhai Saturday, March 24, 2012 6:49:02 AM

Bạc vàng,thành đạt,từ quan
Vợ hiền,con thảo,thênh thang quy điền
Rạng ngời gương sáng tiền hiền
Hoàng Hải tiết tháo phước duyên...ba đời.

nguyentaivangtaivangnguyen Wednesday, April 25, 2012 11:49:21 PM

"Nhớ biết bao hàng Phượng già thay áo
Nơi sân trường Trần Hưng Đạo thủa xưa
Nhớ chiều nào lạnh giá phố Nguyễn Du
Tay trong tay mà nghe lòng thèn thẹn..."

Hè đã về rả rích tiếng ve,
Hoa phương đỏ thắm ngay đầu hè.
Chợt nhớ tình xưa thời đi học,
Nghe lòng man mác tình đã xe!

TV

phuonglinh18 Wednesday, May 2, 2012 6:04:46 PM

http://desmond.imageshack.us/Himg511/scaled.php?server=511&filename=fdanceinthemm25523c7sp1.gif&res=landing -

GIẬN HỜN
( Thơ cúa Bố)

Cứ mỗi lần hai đứa giận nhau
Con lại khóc, cửa nhà lộn xộn
Anh bước chân đi mặt mày dữ tợn
Em đội nón vào sầu muộn đăm đăm

Đến cơ quan chẳng nói chẳng rằng
Mặc ai nói cười ta là người xa lạ.
Những sáng mùa đông sao mà oi ả
Những buổi trưa hè sao buốt giá tâm can

Có gì đâu mà giận dữ cho đang
Nợ đang réo , con lại đòi tiền học
Quần áo rách chưa đến kỳ vải cấp
Gạo hết rồi vẫn chưa đến kỳ lương

Nhưng lạ kỳ, cứ sau mỗi giận hờn
Hai đứa lại yêu nhau nhiều hơn trước
Vất vả, lo toan, mưu sinh thường nhật
Trong mắt anh, em càng đẹp hơn lên.

Trăng rằm đẹp bởi trăng tròn
Tình yêu đẹp bởi mỗi lần giận nhau...

Nguyễn Ngọc Diệp
(Viết vào thời kỳ bao cấp, những năm gian khó đầu thập kỷ 80)

       

Mỹ Hạnhbm-cmg Wednesday, May 2, 2012 11:10:13 PM

Chị ko thích thơ .
Nhưng những bài thơ rõ ý như thế này lại vô cùng "phoái".

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Thursday, May 3, 2012 12:48:55 AM

Originally posted by bm-cmg:

Chị ko thích thơ .
Nhưng những bài thơ rõ ý như thế này lại vô cùng "phoái".

Bố chắc vui lắm đây! (được cô gái trẻ "phoái")bigsmile lol lol

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

KỶ NIỆM XƯA

Nhớ ngày hè nhớ phố củ trường xưa
Lòng rạo rực trước những cảnh đón đưa
Mây nghiêng bóng chiều về bên hè phố
Nón nghiêng che e ấp tuổi xuân thì.

Ôi ! nhớ quá, nhưng giờ chẳng còn chi
Chỉ ẩn hiện những gì trong nỗi nhớ ...

Ngày 16.3.2012
HOANGHAI


HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Nỗi nhớ mái trường nhớ phố xưa
Hoa phượng ngày hè gió đong đưa
Ve sầu gọi nắng kỷ niệm đẹp
Áo trắng tinh khôi, đi dưới mưa.

HOANGHAI

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Mối tình trong trắng thật dể thường
Hẹn hò thơ ngây dưới sân trường
Bao nhiêu mộng đẹp và nhung nhớ
Theo mãi bên ta suốt chặng đường.

Tha phương cầu thực lòng vấn vương
Bạn bè thân quen cùng mái trường
Hồn như trao gửi cho người ấy
Ngày nhớ đêm mong lòng nhớ thương.

HOANGHAI

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Thơ thì viết hay phát mê,
Vậy mà cứ nói ti toe cớ gì ?
Thôi thôi từ nay nhận đi,
Cho hồn thi sỹ vu vi với đời . hihi...

HOANGHAI

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Cuộc đời không cần cầu danh,
Chỉ cần hạnh phúc long lanh bạc vàng,
Đắm say tình thiếp duyên chàng,
Con cháu thành đạt vẻ vang nhất đời .

HOANGHAI

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Cuộc đời sướng khổ lưu ly,
Ta nên buông xã quên đi nỗi sầu,
An nhiên thư giản cái đầu,
Sẽ vui sẽ thấy mạnh giầu ai ơi.

HOANGHAI

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Mời các Anh Chị ghé đọc bài NHÌN ĐỜI của HOANGHAI nha.
Cảm ơn mọi người nhiều.

http://my.opera.com/Hoanghai11/blog/2012/03/24/nhin-doi

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Văng vẳng gần xa vang tiếng ve
Nhớ thủa ngày xưa dưới nắng hè
Cùng nhau tụ họp bên gốc phượng
Hò hẹn đùa vui, hát nhau nghe .

HOANGHAI

Trần ngọc Nhiễmhonui2010 Thursday, December 20, 2012 8:07:15 AM

Vậy ra đây cũng là Nam Định quê mình rồi . đồng hương nhé

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Thursday, December 20, 2012 2:38:06 PM

Originally posted by honui2010:

Vậy ra đây cũng là Nam Định quê mình rồi . đồng hương nhé


smile smile Chào mừng bạn thăm nhà! Mời bạn! coffee coffee

Trần ngọc Nhiễmhonui2010 Friday, December 21, 2012 1:25:46 AM

Giờ không còn mơ về trìu mến, vinh quang
Tất cả đi qua, tuổi trẻ không còn nữa!
Gương mặt em trong lồng khung ảnh nhỏ
Bàn tay anh đem cất khỏi chiếc bàn.

nguyentaivangtaivangnguyen Saturday, December 22, 2012 7:14:37 AM

Năm mới sắp tới thân chúc Dũng cùng gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc. Kính chúc Mẹ luôn vui vẻ, mạnh khỏe, trường thọ!

Tài vang

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31