NHỚ QUÊ.
Thursday, March 29, 2012 5:18:06 AM
NHỚ QUÊ.
Quê hương trong mỗi tâm hồn
Là con suối mát, là nguồn yêu thương
Bao năm lòng mãi vấn vương
Nhớ hương hoa sữa con đường tuổi mơ
Nhớ hàng liễu rủ lơ thơ
Dáng ai chải tóc bên hồ sớm mai
Nhớ con phố cổ u hoài
Sớm chiều nâng bước chân ai đi về
Nhớ sân trường rộn tiếng ve
Nhớ hàng phượng đốt nắng hè chói chang
Nhớ áo dài trắng giăng hàng
Đạp xe trên phố buổi tan học về...
Kể sao hết nỗi nhớ quê
Trông về phương ấy, mắt nhòe... xa xăm
29-03-2012
Thutan21
Bài họa của Huynh HOANGHAI:
NHỚ QUÊ
( Bài họa )
Quê hương nỗi nhớ trong ta,
Là nguồn suối mát, thiết tha mong cầu,
Dù ta đi đến nơi đâu,
Quê hương vẫn đậm sắc mầu yêu thương.
Tình quê ta mãi vấn vương,
Lũy tre trước xóm, con đường uốn quanh,
Hàng cau cây khế trĩu cành,
Gốc đa bến nước, long lanh giếng làng.
Tiếng ve gọi nắng hè sang,
Sân trường phượng nở, chói chang trưa hè,
Chiều chiều ta lại đạp xe,
Trên con đường củ, lòng nghe rộn ràng.
Quê hương bao cảnh dịu dàng,
Nỗi lòng xa xứ, mơ màng nhớ thương .
Ngày 29.3.2012
HOANGHAI
Bài của chú Nguyễn sỹ Đào:
QUÊ HƯƠNG
Quê hương nguồn cội, tổ tông
Là con đường nhỏ, là bông lúa vàng
Cây cầu lắt lẻo bắc ngang
Dòng xanh chảy giữa đôi làng Đoài, Đông.
Một thời quang sọt gánh gồng
Một thời tay bế, tay bồng mò cua
Đêm đông hun hút gió lùa
Ngày hè quần quật nắng mưa dãi dầu.
Cọng rau, con tép, trái bầu
Để cho ngọt lịm một câu tang tình
Để thành trai lịch, gái xinh
Để rồi một khắc cho mình thăng hoa.
Chút tình quê thật đậm đà
Đó là nghĩa mẹ, công cha tảo tần.








Thao Nguyennguyennguyenvn # Wednesday, May 9, 2012 11:50:19 PM
Một lần M đi chợ đêm, đang lang thang thì ngửi thấy mùi thơm của hoa nào đó, hỏi người bán hàng, họ chỉ 2 cây hoa sữa rất lớn bên đường. Ồ thì ra nó là hoa sữa!! buổi đêm nhìn 2 cây sữa nở hoa trắng cả một góc đường.
Nhớ sân trường rộn tiếng ve
Nhớ hàng phượng đốt nắng hè chói chang
Nhớ áo dài trắng giăng hàng
Đạp xe trên phố buổi tan học về...
Mấy câu thơ này của H làm M nhớ về thời "nhất quỷ nhì ma" của mình. Hic hồi học THPT M cũng có chút nghịch ngợm. Hic hic, cứ căn me đứa nào gần mình mà lên trả bài thì tên đó sẽ bị M dán cho mấy dòng chữ hoặc là 1 dàn hình búp bê đã được cắt sẵn!!
Rồi những buổi đạp xe tới trường, cả lũ đạp xe mà từ xa canh đèn giao thông, để không bao giờ phải đứng đợi đèn đỏ. Một thời chẳng sợ mưa mà cũng chẳng sợ nắng!! chỉ sợ nghe tiếng ve, đó là lúc bạn bè_tuổi hồn nhiên_phải chia xa.
phuonglinh18 # Thursday, May 17, 2012 2:36:58 AM
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa câu rụng trắng ngoài thềm
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón là nghiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người
Quê hương ...
...nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành NGUỜI !!!
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Thursday, May 17, 2012 12:46:00 PM
phuonglinh18 # Thursday, May 17, 2012 1:00:45 PM
dieuchung2003 # Friday, May 25, 2012 11:47:12 PM
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Sunday, May 27, 2012 7:59:27 AM
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Sunday, May 27, 2012 8:00:24 AM
dieuchung2003 # Wednesday, May 30, 2012 9:34:00 AM
phuonglinh18 # Wednesday, May 30, 2012 10:08:55 AM
Originally posted by dieuchung2003:
Trong photo của Opera có đầy đó DC
MẸ YÊUvanghoan # Monday, June 4, 2012 12:16:12 PM
Trông về phương ấy, mắt nhòe... xa xăm"
29-03-2012
Thutan21
Luôn gắng về lại hàng năm,
Họ hàng , hương hỏa về thăm thân tình.
Bao nhiêu kỷ niệm nghĩa tình,
Luôn luôn hiện hiển bóng hình trong ta.
TV
phuonglinh18 # Monday, June 4, 2012 12:35:19 PM
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Monday, June 4, 2012 2:18:55 PM
Originally posted by Hoanghai11:
Originally posted by vanghoan:
Xa xôi, chẳng quản gió mưa
Hai Huynh cùng ghé chốn xưa một lần
Gợi bao kỉ niệm tình thân
Khiến cho lòng Đệ phân vân nghẹn ngào...
Những ngày xưa ấy vui sao,
Ngày ngày gặp mặt, ra vào họa thơ
Cho dù cuộc sống đẩy đưa
Thời gian xa cách, hồn thơ vẫn nồng
Cuộc đời dù lắm bão giông
Trước sau vẫn giữ trong lòng bạn thơ
Bao giờ mưa ngớt gió thưa
Cho ta trở lại tình xưa thắm tình...
Thutan21 04-06-2012
phuonglinh18 # Monday, June 4, 2012 2:26:24 PM
MẸ YÊUvanghoan # Monday, June 4, 2012 4:21:38 PM
Mình luôn trân trọng hội hè chúng ta.
Cuộc đời đâu còn bao xa,
Yêu thương gắn bó chúng ta với đời.
Khi nào rảnh rỗi bạn ơi,
Thăm nhau một chút cho đời ngát hương!
TV
phuonglinh18 # Wednesday, June 6, 2012 2:50:23 AM
MẸ YÊUvanghoan # Friday, July 20, 2012 1:44:28 PM
Thơ thẩn vài chữ đâu trình cho ai?
Cứ viết vài chữ dông dài,
Dần thành câu chữ với vài dòng thơ ...
viết đi mình đang mong chờ ...
TV
PL cứ thử sẽ thấy chẳng khó đâu , nhất là em luôn có ý tưởng hay mà .
điện thoại cao cấp chính hãngdienthoaicaocapchinhhang # Tuesday, August 28, 2012 2:32:53 AM
NGUYỄN SỸ ĐÀOsydaounesco # Monday, September 24, 2012 2:28:46 PM
Quê hương nguồn cội, tổ tông
Là con đường nhỏ, là bông lúa vàng
Cây cầu lắt lẻo bắc ngang
Dòng xanh chảy giữa đôi làng Đoài, Đông.
Một thời quang sọt gánh gồng
Một thời tay bế, tay bồng mò cua
Đêm đông hun hút gió lùa
Ngày hè quần quật nắng mưa dãi dầu.
Cọng rau, con tép, trái bầu
Để cho ngọt lịm một câu tang tình
Để thành trai lịch, gái xinh
Để rồi một khắc cho mình thăng hoa.
Chút tình quê thật đậm đà
Đó là nghĩa mẹ, công cha tảo tần.
phuonglinh18 # Sunday, September 30, 2012 1:31:18 PM
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Sunday, September 30, 2012 1:34:18 PM
Originally posted by phuonglinh18:
Vào nhấm nháp cf và thưởng thúc món quà Quê Hương của PL!
phuonglinh18 # Sunday, September 30, 2012 2:08:53 PM
Originally posted by thutan21:
Hình như anh D nhầm rồi đó. Bài Quê Hương là của chú NS Đào viết mà
NGUYỄN SỸ ĐÀOsydaounesco # Tuesday, October 2, 2012 7:34:53 AM
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Tuesday, October 2, 2012 7:54:44 AM
Originally posted by sydaounesco:
Là cháu nhắc đến bài hát PL đem vào đó chú! Bài thơ của chú hay quá! cháu chưa họa lại được vì sợ múa rìu qua mắt thợ.
Cảm ơn chú đã ghé thăm và xin lỗi chú vì sự chậm trễ! Mong được chú lượng thứ!
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Tuesday, October 2, 2012 8:07:38 AM
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Tuesday, October 2, 2012 8:32:10 AM
Originally posted by Hoanghai11:
Cổ thụ Lục bát xóm OLòng này ngưỡng mộ hồn thơ thiên tài
Đệ đây xách dép theo hoài
Nhiều khi quá sức hụt hơi nửa đường.
Thutan21
NGUYỄN SỸ ĐÀOsydaounesco # Tuesday, October 2, 2012 1:23:47 PM
"Nhớ sân trường rộn tiếng ve
Nhớ hàng phượng đốt nắng hè chói chang
Nhớ áo dài trắng giăng hàng
Đạp xe trên phố buổi tan học về"...
Nhớ chiều lững thững triền đê
Chia tay mà nhớ hồn quê thuở nao
Thấy trong hương gió ngọt ngào
Lời yêu ai đã gửi vào trong mơ.
Cảm ơn lời đẹp, chân thành của Ngọc Dũng, trang thơ của bạn đã có duyên để mọi người gặp nhau tâm tình, mong mọi người cùng trao đổi góp vui...
NGUYỄN SỸ ĐÀOsydaounesco # Wednesday, October 3, 2012 9:18:52 AM
Có tổ thì mới có tông
Có mùa xuân mới có bông mai vàng
Sông xưa vẫn bến đò ngang
Cánh buồm khát vọng mơ màng gió đông.
Cái thời anh gánh, em gồng
Cái thời mò ốc, cấy trồng, bắt cua
Đêm thâu sương lạnh trăng lùa
Nhà tranh mái dột, vách thưa, đèn dầu.
Con mình như bí, như bầu
Bốn năm ba đứa nên câu tâm tình
Không cần son phấn vẫn xinh
Mùa xuân giữa đất quê mình ngát hoa.
Đào mai trúc cúc la đà
Thắm tươi là bởi mình ta tảo tần.
Cao Văn Cát
Tặng Ngọc Dũng bài "MỘT THỜI" của Cao Văn Cát
họa bài "QUÊ HƯƠNG" của NSĐ.
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Wednesday, October 3, 2012 11:40:09 AM
Nhờ công các chú các anh vun trồng
Chị, em góp sức, góp công
Thêm vần thơ đẹp, thêm hồng thắm trang
Quý sao nghĩa xóm tình làng
Tri âm, tri kỉ ngập tràn niềm vui
Thutan21
phuonglinh18 # Wednesday, October 3, 2012 3:39:43 PM
Originally posted by sydaounesco:
Rất hân hạnh được chú mời sang thăm nhà. Giờ cháu sẽ qua ngay.
Originally posted by thutan21:
Vậy là em nhầm. Xin lỗi đã ko hiểu ý anh.
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
( Bài họa )
Quê hương nỗi nhớ trong ta,
Là nguồn suối mát, thiết tha mong cầu,
Dù ta đi đến nơi đâu,
Quê hương vẫn đậm sắc mầu yêu thương.
Tình quê ta mãi vấn vương,
Lũy tre trước xóm, con đường uốn quanh,
Hàng cau cây khế trĩu cành,
Gốc đa bến nước, long lanh giếng làng.
Tiếng ve gọi nắng hè sang,
Sân trường phượng nở, chói chang trưa hè,
Chiều chiều ta lại đạp xe,
Trên con đường củ, lòng nghe rộn ràng.
Quê hương bao cảnh dịu dàng,
Nỗi lòng xa xứ, mơ màng nhớ thương .
Ngày 29.3.2012
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Lòng anh nhớ mãi những ngày xưa
Vui buồn chia sẽ nỗi nhung nhớ
Quê nhà ta đó hồn thơ đưa .
4.6.2012
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Anh em gặp gỡ ngắm mây khen thầm
Thơ hay tình nghĩa ấm đầm
Hài hòa vui vẻ, ngấm ngầm mến thương. haha...
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Cảm ơn Đệ đã làm nên trang vàng
Bạn bè nhộn nhịp rộn ràng
Đọc thơ ngững mộ, tình làng xóm O.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Được đưa lên tới, thiên đường mộng mơ
Nên Huynh cố gắng ghép thơ
Để cho thõa chí, mong chờ từ lâu.
HOANGHAI