nguyenngocdungthutan21... con tằm đến thác vẫn còn vương tơ...

KHÔNG ĐỀ...

"Mưa...lặng lẽ...
...mưa buồn..." *

Giọt sầu...tuôn...
...Phố núi...

Một chút gì...
...tiếc nuối ..!

Cho những gì...
...đã qua ..!

Một chút gì...
...xót xa ..!

Cho những gì...
...đã mất.

Niềm tin...
...bị đánh cắp

Cho u hoài...
...nhen lên...

Nỗi buồn...
...không gọi tên...

Cho sầu dâng...
....khóe mắt...
...!

Mưa Pleiku. 01-04-2012
Thutan21


* Câu của Tú Anh

ÁO TRẮNGNHỚ CHA !

Comments

Sócphiatruoc12 Sunday, April 1, 2012 1:18:59 PM

Tem.
Quá hay anh Dũng à.

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Sunday, April 1, 2012 1:22:26 PM

cảm ơn em đã cùng cảm nhận và chia sẻ!

dieuchung2003 Sunday, April 1, 2012 2:25:03 PM

Vào thăm anh Dũng nè, thấy bài thơ ít chữ mà hay ghê...Để DC họa chơi nha
Đêm...lặng lẽ
...Lâu qua..
Người xa khuất
...Ai chờ...
...Nỗi buồn dâng...
...Khóe mắt..
..Giọt mưa sầu..
..Tuôn rơi..

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Sunday, April 1, 2012 2:42:53 PM

Originally posted by dieuchung2003:

Đêm...lặng lẽ

...Lâu qua..

Người xa khuất

...Ai chờ...

...Nỗi buồn dâng...

...Khóe mắt..

..Giọt mưa sầu..

..Tuôn rơi..



Một giọt... buồn ..
...chơi vơi...

Tan vào...đêm..
..sâu lắng...

Một giọt...buồn..
..mặn đắng...

Len lỏi...vào..
..tim đau

Đêm...hun hút..
..Đêm sâu...

Tim...u sầu..
..tim vỡ...

Thutan21

dieuchung2003 Monday, April 2, 2012 9:47:02 PM

Anh đáp hay quá !
...Mưa rả rích...
...đêm ngày...
...Mưa nghẹn ngào...
...như khóc...
...Mưa cùng người...
...ngước mắt...
...Trông về trời...
...sao mai...

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Monday, April 2, 2012 11:07:12 PM

Mưa tầm tã..
..đêm nay...

Cho ngày mai..
..trời sáng...

Vầng Thái Dương..
..chói rạng..

Xua mây mù..
..đêm đen...

Mưa rửa sạch..
..ưu phiền...

Cho tim sầu..
..tươi mới...

Bình minh đang...
..chờ đợi...

Sưởi ấm hồng..
..tim côi...
Thutan21

CBLL Tuesday, April 3, 2012 4:20:45 AM

Hôm nay LL mới "khám phá" ra người "hàng xóm" Pleiku!
Thích coi phim "Titanic", uống cà phê, ăn "Phở Bát Đàn Gia lai" ...
Một người "thuần túy" Tây Nguyên.

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Tuesday, April 3, 2012 4:35:17 AM

Originally posted by CBLL:

Hôm nay LL mới "khám phá" ra người "hàng xóm" Pleiku! Thích coi phim "Titanic", uống cà phê ...


Chào mừng chị đến thăm nhà! Trang About của Dũng đã có nhiều ý kiến không đồng tình nhưng D vẫn giữ vì quan điểm của D là thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy. Có gì chị bỏ quá nha!smile smile

CBLL Tuesday, April 3, 2012 4:39:37 AM

Originally posted by thutan21:

D vẫn giữ vì quan điểm của D là thẳng thắn

Người miền Cao Nguyên hình như đa số có tính (tốt hay xấu tùy quan điểm của mỗi người? ) "thẳng như ruột ngựa". Coi bộ "hạp" a nghen up yes

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Tuesday, April 3, 2012 4:51:11 AM

Originally posted by CBLL:

Người miền Cao Nguyên hình như đa số có tính (tốt hay xấu tùy quan điểm của mỗi người? ) "thẳng như ruột ngựa". Coi bộ "hạp" a nghen


Chắc là 'hạp" đó chị!smile smile
D là người gốc Bắc, đi lang thang mãi, bây giờ mới tạm dừng ở Pleiku .Có dừng hẳn không thì cũng chưa biết chắc. bigsmile bigsmile

CBLL Tuesday, April 3, 2012 2:08:16 PM

Khi nào chán sing "Phố núi cao phố núi đầy sương. Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn. Anh khách lạ đi lên đi xuống. May mà có em đời còn dễ thương. Em Pleiku má đỏ môi hồng...." sing thì "lang thang" tìm chốn khác lol lol

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Tuesday, April 3, 2012 2:21:34 PM

Originally posted by CBLL:

Khi nào chán


Originally posted by CBLL:

thì "lang thang" tìm chốn khác


Nói vậy chứ nơi đây rất đẹp và bình yên, với lại bây giờ có tuổi rồi nên cũng ngại đi.Hơn nữa con cái lớn cũng cần có sự gần gũi day dỗ của người cha chị ạ!smile

CBLL Wednesday, April 4, 2012 12:21:04 AM

Đến tuổi "dừng chân" rồi, là sắp chuẩn bi làm "sui" lol

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Wednesday, April 4, 2012 12:32:46 AM

Chị thật là... chỉ được cái nói đúng.bigsmile bigsmile
Hôm kia con gái mới gọi điện xin phép có bạn trai. Vừa mừng vừa lo chị ạ!smile smile

CBLL Wednesday, April 4, 2012 12:36:42 AM

D quả là "tuổi trẻ tài cao" đó nghen!
Lâu lâu "đoán" một quẻ cho D ma may quá lại ...trúng lol
Chúc mừng ông "sui" nghen

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Wednesday, April 4, 2012 12:45:21 AM

Originally posted by CBLL:

D quả là "tuổi trẻ tài cao" đó nghen!
Lâu lâu "đoán" một quẻ cho D ma may quá lại ...trúng
Chúc mừng ông "sui" nghen


Chưa đâu chị! con bé mới 18 tuổi có bạn trai là hợp lẽ nhưng chuyên làm xui thì chắc còn xa.bigsmile bigsmile
Chị cũng nhạy cảm thật! lúc trước D nói có tuổi ngại đi và con cái lớn cần quan tâm dạy dỗ là có ý trăn trở về chuyện đó, vậy mà chị bắt sóng ngay.
Tài!bigsmile bigsmile yes yes

phuonglinh18 Wednesday, April 4, 2012 6:21:42 PM

anh D có mấy đứa con, và hiện chúng bao nhiêu tuổi? bigsmile

phuonglinh18 Wednesday, April 4, 2012 6:35:53 PM

em ko biết làm thơ, chỉ có thể viết văn. Em cũng đã từng viết về mưa...
smile

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Wednesday, April 4, 2012 10:07:36 PM

Originally posted by phuonglinh18:

anh D có mấy đứa con, và hiện chúng bao nhiêu tuổi?


Anh được 2 cháu, con gái sinh 95 con trai 2001.smile smile

phuonglinh18 Thursday, April 5, 2012 6:47:29 AM

chúc mừng anh có đủ trai gái! bigsmile con trai anh tình đến nay 12 tuổi rồi thì phải? bigsmile

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Thursday, April 5, 2012 8:17:36 AM

Originally posted by phuonglinh18:

chúc mừng anh có đủ trai gái!


cảm ơn em!smile

Originally posted by phuonglinh18:

con trai anh tình đến nay 12 tuổi rồi thì phải?


Ý em là...?confused confused
À hiểu rồi!
Máy cày mấy vụ cất kho
Ruộng hoang ngập mặn cỏ bò tràn lan
Vụ này sợ máy rỉ han
Định đem cho mướn kiếm ăn qua ngày.lol lol lol

phuonglinh18 Thursday, April 5, 2012 8:36:54 AM

ý anh làm thơ nói gì em ko hiểu bigsmile

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Thursday, April 5, 2012 9:17:18 AM

Originally posted by phuonglinh18:

ý anh làm thơ nói gì em ko hiểu


Em tự tìm hiểu đi!bigsmile bigsmile
Học chiêu của em đấy!lol lol

phuonglinh18 Thursday, April 5, 2012 11:17:49 AM

ko muốn hiểu luôn cho khỏe o

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Thursday, April 5, 2012 11:35:22 AM

Originally posted by phuonglinh18:

ko muốn hiểu luôn cho khỏe


Thế là 1-0 lol lol lol

phuonglinh18 Thursday, April 5, 2012 12:37:40 PM

thua kiểu này ko phải thua...anh chơi ăn gian cry

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Thursday, April 5, 2012 12:47:10 PM

Originally posted by phuonglinh18:

thua kiểu này ko phải thua...anh chơi ăn gian


Chính xác! Em giả bộ thua mà!bigsmile bigsmile

CBLL Thursday, April 5, 2012 2:28:15 PM

Trong tài thổi còi ..."huề vốn" lol bigsmile

Originally posted by thutan21:

Định đem cho mướn kiếm ăn qua ngày

Liều Lĩnh ghi danh trước, vì nhà Lấm Lem cỏ dại lan tràn khắp nơi lol lol

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Thursday, April 5, 2012 2:37:42 PM

Originally posted by CBLL:

Liều Lĩnh ghi danh trước, vì nhà Lấm Lem cỏ dại lan tràn khắp nơi


Chị LL xạo quá trời! Nếu D nhớ không nhầm thì nghe nói chị có Người Tình Máy Cắt Cỏ mà?bigsmile bigsmile

CBLL Thursday, April 5, 2012 3:02:44 PM

Cỏ trồng mới sai "người tình" đi cắt tỉa.
Thứ cỏ dại, không trồng mà lại thường trườn mặt ra ở những chỗ máy không vào được. cry

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Thursday, April 5, 2012 3:13:05 PM

Originally posted by CBLL:

Cỏ trồng mới sai "người tình" đi cắt tỉa.
Thứ cỏ dại, không trồng mà lại thường trườn mặt ra ở những chỗ máy không vào được.


Chỉ sợ không đủ khả năng. Nếu giúp gì được D xin hết lòng!smile smile bigsmile

CBLL Thursday, April 5, 2012 3:17:29 PM

Ủa D không thấy "rao vặt" cuả Lấm Lem đăng cả mấy năm nay :
"cần tìm người làm vườn ..." hả lol lol
LL phải "ra đồng" đã
Good night D

CBLL Friday, April 6, 2012 2:52:05 AM

Originally posted by thutan21:

Chị LL xạo quá trời


Không tin D nhìn đi cỏ dại gần cao bằng cây tắc cry
Driftwood 01282012 (13)

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Friday, April 6, 2012 3:00:41 AM

Originally posted by CBLL:

Không tin D nhìn đi cỏ dại gần cao bằng cây tắc


Thích thật! D đi nhiều rồi, giờ chỉ ước một ngôi nhà nhỏ ấm áp và một mảnh vườn trồng các loại cây mình thích, nhất là Phong Lan. Hàng ngày tưới cây,làm cỏ và chờ thành quả của mình đơm hoa kết trái. Nhất chị rồi đấy!up up smile

CBLL Friday, April 6, 2012 3:26:08 AM

Originally posted by thutan21:

Nhất chị rồi đấy!

Phải chờ về hưu hay trúng số, có thì giờ nhiều hơn, mới thật sự là thưởng thức ...Hy vọng tới ngay đó còn "lành lặn" lol

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Friday, April 6, 2012 3:33:17 AM

Originally posted by CBLL:

"lành lặn"


???Chị có đi lính đâu mà sợ không lành lặn?bigsmile
D có một mảnh đất khoảng hơn 800m2 mà chả có thời gian làm vườn đành để có mọc. Nghe nói vườn nhà chị đẹp và đa dạng lắm, toàn "hàng khủng" phải không?bigsmile bigsmile

CBLL Friday, April 6, 2012 3:55:42 AM

Tuổi nay như bình "pha lê" dễ vỡ lắm!
Đất nhà D cũng khá lớn, ngang ngửa của LL.
LL mỗi ngày làm một chút, tới đâu hay tới đó.

Rảnh thì ghé vào vườn sau nhà Lọ Lem, đằng trước trồng cỏ là chính.

phuonglinh18 Friday, April 6, 2012 4:01:47 AM

Originally posted by CBLL:

Trong tài thổi còi ..."huề vốn"

cũng may chị là trọng tài bigsmile

Originally posted by thutan21:

Originally posted by CBLL:

Không tin D nhìn đi cỏ dại gần cao bằng cây tắc


Thích thật! D đi nhiều rồi, giờ chỉ ước một ngôi nhà nhỏ ấm áp và một mảnh vườn trồng các loại cây mình thích, nhất là Phong Lan. Hàng ngày tưới cây,làm cỏ và chờ thành quả của mình đơm hoa kết trái. Nhất chị rồi đấy!up up smile

Ko lẽ nhà anh D ko có vườn? confused

CBLL Friday, April 6, 2012 4:07:08 AM

Originally posted by phuonglinh18:

Ko lẽ nhà anh D ko có vườn?

Nhà D có vườn rộng lắm, nhưng để làm "trường đua" confused lol lol

phuonglinh18 Friday, April 6, 2012 4:23:17 AM

Originally posted by CBLL:

Originally posted by phuonglinh18:

Ko lẽ nhà anh D ko có vườn?

NhaàD có vườn rộng lắm, nhưng để làm "trường đua" confused lol lol


em kết câu này của chị à nha lol

CBLL Friday, April 6, 2012 4:29:33 AM

Originally posted by phuonglinh18:

em kết câu này của chị à nha

Lâu lâu "đi guốc trong bụng" PL lol
PL có đau bụng, vì guốc cao gót thì gọi cấp cứu khẩn cấp.
D sẽ có mặt ở hiện trường ngay, vì "xe" của D "đua" quen rồi lol bigsmile

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Friday, April 6, 2012 4:35:40 AM

Originally posted by CBLL:

Nhà D có vườn rộng lắm, nhưng để làm "trường đua"


Originally posted by CBLL:

Nhà D có vườn rộng lắm, nhưng để làm "trường đua"


Originally posted by CBLL:

D sẽ có mặt ở hiện trường ngay, vì "xe" của D "đua" quen rồi


Hai chị em nhà này tính "Áp đáo tại gia" hử?
Không dễ ăn hiếp đâu à nha! D mà phản pháo là chạy hổng kịp đó!bigsmile bigsmile

CBLL Friday, April 6, 2012 4:42:58 AM

Originally posted by thutan21:

D mà phản pháo là chạy hổng kịp đó!

Pháo tống là LL đưa mình ra ... "banh xác" trước, PL bay vào "đua xe" tiếp với D nghen bigeyes

phuonglinh18 Friday, April 6, 2012 5:21:42 AM

Originally posted by CBLL:

Originally posted by phuonglinh18:

em kết câu này của chị à nha

Lâu lâu "đi guốc trong bụng" PL lol
PL có đau bụng, vì guốc cao gót thì gọi cấp cứu khẩn cấp.
D sẽ có mặt ở hiện trường ngay, vì "xe" của D "đua" quen rồi lol bigsmile

bụng em cũng cứng lắm chịu nổi giày cao gót của chị mà, ko cần "xe đua" của anh D đâu, bởi vì nó trở thành đồ cổ rồi chị ơi bigsmile...ko biết chừng chạy giữa đường, bánh xe bị xì lốp, khung xe bị gãy làm 2, còn ng thì văng mất đi phương nào ko rõ...bigsmile lol

phuonglinh18 Friday, April 6, 2012 5:23:44 AM

Originally posted by thutan21:

Hai chị em nhà này tính "Áp đáo tại gia" hử?Không dễ ăn hiếp đâu à nha! D mà phản pháo là chạy hổng kịp đó!


em cũng đang chờ anh nhả "pháo" đây này...sao giờ này chưa thấy gì hết vậy? ... hay là ...bigsmile lol

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Friday, April 6, 2012 5:29:07 AM

Originally posted by phuonglinh18:

ko cần "xe đua" của anh D đâu, bởi vì nó trở thành đồ cổ rồi chị ơi ...ko biết chừng chạy giữa đường, bánh xe bị xì lốp, khung xe bị gãy làm 2, còn ng thì văng mất đi phương nào ko rõ...


Cô này có trí tưởng tượng thật phong phú,toàn cảnh kinh khủng khiếp. Nhưng em yên tâm! Xe hư anh tình nguyện cõng em đi cùng trời cuối đất!p p

phuonglinh18 Friday, April 6, 2012 5:34:04 AM

Originally posted by thutan21:

Xe hư anh tình nguyện cõng em đi cùng trời cuối đất!


em nói hư cả ng và xe luôn kìa...nằm 1 chỗ còn ko ổn chứ nói gì cõng em bigsmile

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Friday, April 6, 2012 5:38:22 AM

Originally posted by phuonglinh18:


em nói hư cả ng và xe luôn kìa...nằm 1 chỗ còn ko ổn chứ nói gì cõng em


Rắc rối nhỉ!!! Thì em khỏe cõng anh!lol lol lol

phuonglinh18 Friday, April 6, 2012 5:59:40 AM

Originally posted by thutan21:

Rắc rối nhỉ!!! Thì em khỏe cõng anh!


em ko tốt bụng như anh nghĩ đâu whistle

Em khỏe em chạy lấy thân
Để anh ở lại chèo queo một mình lol

CBLL Friday, April 6, 2012 6:02:49 AM

Originally posted by thutan21:

Thì em khỏe cõng anh!

Tình huynh đệ này coi bô "lạ" a nghen!
"Trọng tài" xin rút binh về, khuya rồi.
Hẹn gặp lại sau nghen hai thí sinh "chạy đua" ... nervous

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

April 2013
M T W T F S S
March 2013May 2013
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30