HỒN BƯỚM
Thursday, April 5, 2012 5:24:59 AM
HỒN BƯỚM Em mười sáu hồn nhiên như nắng sớm Mãi đùa vui cùng hoa lá trên cành Em mười sáu nụ tầm xuân vừa chớm Sương mai còn đọng trên búp long lanh Em mười sáu, tình xuân còn phong kín Chưa mơ màng với gió mát trăng thanh Ta mười tám con bướm vàng lưu luyến Mãi âm thầm tương tư nụ hoa xanh Em mười tám tầm xuân vừa hé nụ Chưa tỏa hương hoa đã vội xa cành Tiễn xe hoa em về nơi nhung lụa Con bướm vàng ngơ ngẩn mãi lượn quanh Thời gian thoắt như bóng câu qua cửa Em chim lồng, vịn cửa dõi trời xa Ta nửa đời mái tóc điểm sương pha Đêm ru mộng thả hồn trong hoài nhớ Mơ chi nữa bướm ơi! còn chi nữa...?? Thutan21 Mưa buồn Pleiku. 02-04-2012 |









1 2 3 4 Next »
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Thursday, April 5, 2012 1:36:36 PM
Originally posted by Hoanghai11:
Ong theo bướm liệng sớm chiều
Nụ hoa hàm tiếu sắc yêu mặn mà
Hương thơm chưa kịp bay xa
Bàn tay ai nỡ ngắt hoa lìa cành
phuonglinh18 # Friday, April 6, 2012 4:28:03 AM
các anh họa thơ, nếu kèm theo hình ảnh minh họa lại càng hay hơn!
http://i56.tinypic.com/29hag6.jpg -
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Friday, April 6, 2012 4:39:18 AM
Originally posted by phuonglinh18:
Cô này khéo thật! đã bảo là dốt IT mù ngoại ngữ mà còn bày khó! Xúi thằng bệnh múa võ à?
phuonglinh18 # Friday, April 6, 2012 5:26:06 AM
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Friday, April 6, 2012 5:34:26 AM
Originally posted by phuonglinh18:
biết vậy nhưng để chèn vào rồi post lên anh ngại lắm! nhiều thao tác rắc rối quá.
phuonglinh18 # Friday, April 6, 2012 5:50:30 AM
http://i914.photobucket.com/albums/ac349/bluebell_08/11/GreenButterfly.jpg -
phuonglinh18 # Friday, April 6, 2012 5:52:21 AM
anh xem bài này em viết nè, chèn hình vào bài viết sinh động hơn...tùy anh thôi, nếu anh ko thích thì khỏi chèn hình cũng được
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Friday, April 6, 2012 6:01:58 AM
Originally posted by phuonglinh18:
Mình kém Tiếng Anh nó cứ ra các tùy chọn chả biêt chọn gì. Phải có người chỉ trực tiếp thì may ra...
Hôm nào rảnh phải gọi chú em lên thọ giáo môt bữa mới được.
phuonglinh18 # Friday, April 6, 2012 6:07:47 AM
nguyentaivangtaivangnguyen # Friday, April 6, 2012 6:15:12 AM
Tương tư căn bênh có tên,
Ngất ngây thương nhớ chẳng quên được rồi
Tóc nàng dòng suối mây trôi,
Lung linh ánh mắt sao ngôi trên trời.
Thấm dần từng hạt mưa rơi,
Lòng đà thương nhớ, nửa đời mộng du.
Đêm khua đèn ngọn lù mù,
Trải lòng man mác tương tư võ vàng!
Nàng đà qua bến đò ngang,
Lòng đau thổn thức hai hàng bão dông!
Hết thu rồi lại qua đông,
Mắt trông mòn mỏi nàng không có về …..
Hồn đà khi tỉnh khi mê,
Gọi tên người ấy tái tê tình sầu,
Tương tư đến bạc mái đẩu ….
Cả đời mơ tưởng thấm sâu tim buồn!
Tài Vang
phuonglinh18 # Thursday, April 19, 2012 4:17:02 PM
Ng đã đi nhưng hồn ở lại
Ng đi rồi để mình ta một khoảng trời không
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Thursday, April 19, 2012 4:58:14 PM
Originally posted by phuonglinh18:
Chốn này mãi chẳng đổi thay
Khi nào người nhớ cứ quay trở về!
phuonglinh18 # Thursday, April 19, 2012 5:14:08 PM
Chốn này vẫn mở cho ta trở về!
Thao Nguyennguyennguyenvn # Thursday, April 19, 2012 6:22:57 PM
Originally posted by thutan21:
Vạn vật đều phải đổi thay
Lòng người son sắt thì nay quay dzìa!
Nguyễn Đình Vinhtruongvinhnguyen123 # Monday, April 23, 2012 11:06:12 PM
Đâu rồi mười sáu
Thơ Nguyễn Đình Vinh
Rút trong tập Ngỏ - NXBHNV
Tuổi mười sáu bé thường hay nhõng nhẽo
Mẹ chợ về cứ lẽo đẽo theo sau
Vầng trăng tròn nào có để y đâu
Không chải chuốt chẳng vương sầu vướng nhớ
Ơ mà sao mẹ thường hay than thở
Con gái mình còn bé lắm đấy cơ
mẹ nâng niu mong ngóng bé từng giờ
Đợi bé lớn không còn chờ quà nữa
Bỗng một hôm cuối buổi chiều nắng lửa
Mẹ giật mình thấy bé khác ngày xưa
Cậu học trò đi học chung mưa
Nay bỗng thấy hẹn hò cùng bé
Những trò chơi một thời con trẻ
Không có còn dung dẻ với dung dăng
Thấy cả hai ngồi mơ ngắm chị hằng
Dòng lưu bút ghi yêu thời áo trắng
Có đôi lúc thấy bé ngồi im lặng
Mê mải nhìn đám mây trắng trôi qua
Cậu học trò giấu vội một nhành hoa
Mẹ mỉm cười con gái mình đã lớn
Hải Dương tháng 5/2008
Nguyễn Đình Vinhtruongvinhnguyen123 # Monday, April 23, 2012 11:09:28 PM
Con trai mười sáu tuổi
Ngập ngừng nói lời yêu
Câu đầu đời mới lạ
Nhin thôi chẳng nói nhiều
Thu đã về bên cửa
Dáng thu buồn liêu xiêu
Môi thu hồng cốm mới
Vẳng trong mây sáo diều
mắt nhìn nhau bẽn lẽn
Thả hồn cõi phiêu diêu
Con trai mười sáu tuổi
Nhìn thôi chẳng nói nhiều
phuonglinh18 # Tuesday, April 24, 2012 12:40:31 AM
Mỹ Hạnhbm-cmg # Tuesday, April 24, 2012 12:52:21 AM
Dũng,trình bày đẹp ko phải là sến,nó sẽ tôn giá trị bài thơ rất nhiều.
Mỹ Hạnhbm-cmg # Tuesday, April 24, 2012 12:54:29 AM
phuonglinh18 # Tuesday, April 24, 2012 12:56:40 AM
Originally posted by bm-cmg:
em nghĩ thay vì chỉ thì làm giúp anh luôn cho rồi.Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Tuesday, April 24, 2012 12:59:04 AM
Originally posted by bm-cmg:
Đúng vậy chị ạ!
Originally posted by bm-cmg:
Cô nàng vừa chỉ vừa chửi, em hãi lém!Cafe nha mọi người!
Mỹ Hạnhbm-cmg # Tuesday, April 24, 2012 12:59:33 AM
Cái tựa đề viết bằng font thư pháp là tuyệt .
phuonglinh18 # Tuesday, April 24, 2012 1:08:54 AM
Originally posted by bm-cmg:
làm ko công em ko có chịuOriginally posted by thutan21:
em chửi anh đâu...anh có bằng chứng koMỹ Hạnhbm-cmg # Tuesday, April 24, 2012 1:10:57 AM
D "no care" trang trí mừ
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Tuesday, April 24, 2012 1:12:33 AM
Originally posted by phuonglinh18:
He he. Hết chối nha!
phuonglinh18 # Tuesday, April 24, 2012 1:13:24 AM
Originally posted by bm-cmg:
ủa làm cho chị thì em "miễn phí" chứ làm cho anh D em phải tính công
phuonglinh18 # Tuesday, April 24, 2012 1:14:20 AM
Originally posted by thutan21:
vậy đâu phải là "chửi"Mỹ Hạnhbm-cmg # Tuesday, April 24, 2012 1:15:50 AM
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Tuesday, April 24, 2012 1:17:03 AM
Originally posted by phuonglinh18:
ừ thì không chửi! anh thua em! Em vui chưa?
phuonglinh18 # Tuesday, April 24, 2012 1:18:56 AM
Originally posted by bm-cmg:
em đọc ý chị rõ ràng là vậy màOriginally posted by bm-cmg:
nếu vậy thì em sẽ làm giúp chị...để có dip nghiên cứu về nó kĩ hơnMỹ Hạnhbm-cmg # Tuesday, April 24, 2012 1:20:49 AM
phuonglinh18 # Tuesday, April 24, 2012 1:21:19 AM
Originally posted by thutan21:
trời đất ơi! anh ko thấy em cười nhe răng sao mà nói "Em vui chưa?"phuonglinh18 # Tuesday, April 24, 2012 1:22:18 AM
Originally posted by bm-cmg:
chị chỉ được cái nói "đúng"
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Tuesday, April 24, 2012 1:23:59 AM
Originally posted by bm-cmg:
Em chọc cô nàng thôi. lâu không có ai mắng giờ nghe lại thấy thích thích.
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Tuesday, April 24, 2012 1:25:37 AM
Originally posted by phuonglinh18:
ừ thì...anh thua, Vừa lòng em chưa?
Mỹ Hạnhbm-cmg # Tuesday, April 24, 2012 1:28:43 AM
Đúng ko PL ?????
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Tuesday, April 24, 2012 1:31:31 AM
Originally posted by bm-cmg:
Em thì ngược lại, bây giờ em lại "thích ơi là thich"
phuonglinh18 # Tuesday, April 24, 2012 1:36:17 AM
Originally posted by bm-cmg:
học trò giờ nó cũng ranh ma lắm chị...mới tiếp xúc nó chưa thể hiện rõ bản chất của mình đâu...về sau mới biết rõ nó là ai...mà để biết vậy mình cũng "mệt" với nó dữ lắmOriginally posted by thutan21:
em chỉ biết cười chứ nói sao giờMỹ Hạnhbm-cmg # Tuesday, April 24, 2012 1:38:58 AM
phuonglinh18 # Tuesday, April 24, 2012 1:43:21 AM
Originally posted by bm-cmg:
em cứ tưởng chị nói học trò ngoài đời. Em thì ko dám xem anh D là "học trò" đâu chị
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Tuesday, April 24, 2012 1:43:41 AM
Originally posted by phuonglinh18:
Nó thể hiện bản chất của nó chứ sao thể hiện bản chất của mình được?
Bây giờ "mình" thấy "mệt" với "nó" chưa?
phuonglinh18 # Tuesday, April 24, 2012 1:45:05 AM
Originally posted by thutan21:
ko hiểu gì...nên ko thấy "mệt"Mỹ Hạnhbm-cmg # Tuesday, April 24, 2012 1:50:34 AM
Originally posted by thutan21:
Hãy chờ đấy ,thời gian sẽ trả lời
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Tuesday, April 24, 2012 1:52:12 AM
Originally posted by phuonglinh18:
Vậy coi là gì?
phuonglinh18 # Tuesday, April 24, 2012 1:53:49 AM
Originally posted by thutan21:
là "anh trai"Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Tuesday, April 24, 2012 1:55:20 AM
Originally posted by thutan21:
Có 2 cô giáo,
1 cô nghiêm khắc mà dễ thương
1 cô hung dữ mà hay hờn
Thích thật!
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Tuesday, April 24, 2012 1:56:40 AM
Originally posted by phuonglinh18:
Đang nói trong lớp này cơ mà?
Mỹ Hạnhbm-cmg # Tuesday, April 24, 2012 1:57:07 AM
Originally posted by phuonglinh18:
Nghi quá D ui ,tại sao lại có dấu nháy nháy "" này nhỉ?
phuonglinh18 # Tuesday, April 24, 2012 1:59:50 AM
Originally posted by thutan21:
thì trước giờ đều vậy màOriginally posted by bm-cmg:
em thật thà có sao nói vậy...nghi gì vậy chị?phuonglinh18 # Tuesday, April 24, 2012 2:01:40 AM