July Nguyễn

The God's daughter

Subscribe to RSS feed

NHÀ MỚI


THÔNG BÁO
Xin thông báo với mọi người là tớ đã chuyển hẳn nhà sang hai bên FACEBOOK và YAHOO 360 PLUS rồi, thực sự là hai bên này là như nhau....Tớ vẫn sẽ giữ liên lạc với mọi người bên MYOPERA, nhưng tất nhiên là cường độ ít đi hẳn... Mong các bạn thông cảm.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới blog của tớ trong thời gian qua. Và nếu các bạn cũng có cơ sở 1, cơ sở 2 bên các web kia, mong các bạn ghé qua tham quan quán xá :-)

Và đây là địa chỉ:

FACEBOOK: http://www.facebook.com/home.php

YAHOO 360 PLUS: http://vn.myblog.yahoo.com/hippopotamusvn2000

Nếu vào FACEBOOK bạn không tìm được tớ, xin hãy đánh địa chỉ email: hippopotamusvn2000@yahoo.com vào phần tìm kiếm, sẽ ra ngay thôi.

Chào thân ái và quyết thắng,

PS. Nice days,
:x :x

Ở NHÀ LÀM GÌ?


Đã được gần nửa năm kể từ ngày mình ra trường, làm một người thất nghiệp "không thể vui vẻ hơn" sad .... Có quá nhiều lý do để nghĩ ra nếu một ai đó hỏi:
- Làm ở đâu chưa? confused
- Sao không xin ở đâu? confused
- Bao giờ mới đi làm được? down
- Chuẩn bị lấy chồng đi là vừa... mad
.....
Và câu trả lời tất nhẽ dĩ ngẫu là:
- Vâng, chưa ạ! bigsmile
- À, dạo này kinh tế khó khăn quá, chả xin được ở đâu!!! p
- Ôi giời, đang thất nghiệp, giờ ở nhà làm quản lý tại gia... rolleyes
- Ở nhà nội trợ, học cách làm vợ.. happy
.....
Mà càng ngày mình càng thấy cái câu trả lời "Học cách làm vợ" í thật hay ho....

Người ta nói :

"Người đàn bà hoàn thiện là người đàn bà lịch sự trong phòng khách, đảm đang trong bếp và lẳng lơ ở trên giường"

À, cái này hay, quá hay... Vậy thì tiện cái lý do "Thất nghiệp kiểu vô sản" này mình học cách làm một "Người vợ hoàn hảo" luôn, nhỉ p ? Vì đằng nào cũng phải học, vậy tại sao giờ đang có nhiều thời gian rảnh rỗi, ta không trau giồi luôn.. Hê hê! (Có nhiều người nghĩ rằng, công việc nội trợ đối với một người phụ nữ hiện đại bây giờ là quá tầm thường, nhưng mà...ai cũng thích làm những công việc đặc biệt thì cái tầm thường dành cho ai?)

Trước hết nhé, là việc bếp núc hàng ngày.... Ngoài những món hay lảm hay làm hàng ngày, sẽ học thêm nhiều món khác nữa... up Chả phải có câu "Con đường dẫn đến trái tim người đàn ông là qua đường dạ dày" hay sao? Vậy là, mình sẽ bắt đầu đào đường đi là vừa left right

Học "lẳng lơ" thì chắc là đợi khi nào lấy chồng học cũng được, cái này nó "nhạy cảm", học trước sợ...quên sau cool devil

Tiếp đó nhá, thật chú ý tới cách đi đứng, cách ăn nói, cách giao tiếp với mọi người.... Đối với bạn bè khác, nhưng đối với người ngoài phải khác hơn... coffee Có thể nhiều người sẽ cho là giả tạo, nhưng mà có sao đâu...Người ta sống trên đời, ai cũng có một vai diễn đòi hỏi phải cố gắng diễn tốt... Mình cũng đảm nhiều vai lắm rồi, nhưng vai nào diễn cũng tệ hết á! Bây giờ đã đến lúc cần phải diễn tốt hơn rồi yes

"Học ăn, học nói, học gói, học mở", cái gì cũng phải học hết.... sherlock Vì thế mà, tuy bi giờ chưa thể đi làm được, nhưng sẽ cố gắng hoàn tất nốt những khâu chuẩn bị để sẵn sàng cho những dự định, những công việc trong tương lai... sing

Các bạn í nói "Nói thì phải làm không trẻ con nó cười cho", mà mình thì mình chỉ thích xem trẻ con nó cười left right whistle . Nói thế thôi, nhưng làm hết sức mình, còn được hết hay không không quan trọng, bọn trẻ con nó cười hay không kệ nó... cat pirate Việc của mình là, tiếp tục đi tiếp thôi...

...ĐANG HỌC...
[/SIZE][/ALIGN]

MY JANNY'S WEDDING,


Đám cưới Janny của mình từ hôm Thứ 7 và Chủ nhật cơ, nhưng hôm nay mới thu nhập được ảnh, thu xong cái là phải up lên cho các bạn chiêm ngưỡng

Đám cưới tổ chức 2 ngày, thứ 7 là đưa dâu, còn Chủ nhật là ăn cỗ....

Đây là xe hoa hôm đón dâu...Cô dâu chú rể í, chiêm ngưỡng đi nhá! Janny của tớ xinh sẵn rồi, lên cô dâu thì miễn chê, có chê thì chắc chỉ chê là...Cô dâu đã xinh nay lại càng xinh thôi, nhỉ?

Đây là mấy quả ảnh trước khi đón dâu



Mấy quả này là tự sướng trong lúc chờ nhà zai đến bigsmile (Trông điêu dân quá!)

Đi đưa cô dâu cùng về nhà chồng tất nhiên là không thể thiếu bạn Việt Duck (bóc mẽ một chút là đúng hôm đám cưới, mặt bạn biểu tình với một cái nhọt rõ là không thể bé hơn)

Còn đây là xe hoa hôm ăn cỗ

Hôm đón dâu ăn mặc trẻ trung xinh tươi bao nhiêu thì hôm ăn cỗ lại già nua bấy nhiêu (chả biết sao mà lúc ở nhà đứng bao lâu trước mirror chán chê chả thấy xấu, thế mà lên ti vi thấy mặt rất chi là có nhiều điểm...ngu ngu)

Kết lại là hôm nay search mới thấy bị thiếu một cái ảnh xí xớn cầm hoa cô dâu (lần trước ăn cưới con Huyền gầy cũng đã xí xớn một lần rồi, giờ xí xớn thêm một lần nữa chắc cũng không bị ý kiến ý cò gì đâu nhỉ? Mỗi tội ảnh còn đang ở trong máy em Thảo O, mà máy thì đã tống tiễn về nơi xuất rồi ).... Thêm vào đó là xe cưới ở đây là xe nhà bạn Việt Duck í, và tất nhiên, lái xe không ai khác là anh Ngọc nhà bạn í rồi

Đấy, nói tóm lại, đã có nhiều đứa cưới rồi....Mà mình thì lại đang thèm em bé....Làm thế nào bây giờ nhỉ? Thế nào là thế nào bây giờ? Có Chúa mới biết được, nhỉ?

JULY'S PHOTO ALBUM


Hôm nay show hàng show họ lên cho mọi người xem mặt, đỡ phải kick vào album cho lâu bigsmile
Đây là hồi còn là Sinh viên năm thứ nhất, trông oách chưa?
Photobucket
Đi Côn Sơn - Kiếp Bạc với lớp ĐH
Photobucket
Đồ Sơn 2 ngày nhân dịp kết thúc thực tập tốt nghiệp
Photobucket
Với đám cưới bạn My gầy (lớp cấp 3)
Photobucket
Trung thu năm ngoái nè
Photobucket
Kỷ niệm giảng đường, lễ chia tay chia chân trước khi thi Tốt Nghiệp ở ĐH (mồ hôi mồ kê nhễ nhại? Không, nước đấy! Vì trước í cả lớp chơi trò..bôi kem bigsmile )
Photobucket
Lựng Xanh chào đón đây!
Photobucket
Nhẹ nhàng với nắng mùa thu...
Photobucket
Với đám cưới của chị Huyền (chị họ)
Photobucket
Phất pha phất phơ trong đám cưới bạn Huyền gầy thân yêu
Photobucket
Và hôm nay là ì à ì ạch trong đám cưới của em Trang béo
Photobucket
[/SIZE][/B][[/ALIGN]

TÌNH BẠN VÀ MÂU THUẪN

Photobucket
Có một điều muốn tám với các bạn đọc trước là dạo này (cũng không hẳn là dạo này, trước giờ vẫn thế, có điều mọi người không biết cái sở thích nhàn rỗi này) là tớ rất thích và rất hay vẽ... happy
Có lẽ là mọi người đã chán đọc những entry đầy chữ, dài dòng văn tự, triết lý nửa mùa rồi, vì thế dạo này tớ sính dùng đồ nghệ thuật tạo hình ảnh...Nhìn cũng hiểu yes , chưa cần đọc... yes
WARNING: Đây là một chủ đề nhạy cảm, tuy cũ mèm rồi nhưng đọc lúc nào cũng thấy quen, đôi khi lại thấy mới nếu như ta không rơi vào bố cục của nó....Hãy cân nhắc kỹ khi bạn lựa chọn hướng cho đôi mắt và tâm trí để đọc . left right

LỜI MỞ ĐẦU
Tình bạn là một sợi dây liên kết...Nếu không có sợi dây này, tình bạn của bạn chỉ là bong bóng xà phòng mà thôi

LỜI ĐỂ NGỎ
Cái này viết cho mọi người và tôi
.....
Tình bạn.... Là thế này này
[/SIZE][/B][/ALIGN]
Photobucket
Là bá vai quàng cổ, là hơ hớ hơ hớ cười, là mày mày tao tao, là cậu cậu tớ tớ, là con này, thằng nọ .... cheers (chẳng phân biệt chủ tớ gì cả! bandit )
Nhưng chẳng có cái gì bền vững lâu được khi xảy ra mâu thuẫn....
Mâu thuẫn là khi....
Có Tình yêu xâm lấn đất đai love flirt heart , có người bỏ quên bạn đi "Yêu đương và Chinh chiến" whistle

Photobucket
Có mới mà nới ông cũ, chơi người mới rồi bỏ người cũ cho ai?
Photobucket
"Sự tích trầu cau" thời hiện đại với bối cảnh thay sinh đôi thành...đôi bạn cùng tiến bigeyes drunk
Photobucket
"Báo mới, báo mới, báo mới đây...Một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh X xã Y... Còn gì đau lòng hơn là một người đã bị bạn bè nói những điều chưa tốt... bigeyes Báo mới, báo mới ra lò đây...!" yikes
Photobucket
Tranh chấp nhỏ nhặt về vật chất....Người ta nói : Tiền cực kì quan trọng, nhưng tiền không phải lúc nào cũng mua được mọi thứ --> Sai, nó không mua được, nhưng nó dễ có thể lung lay ý chí người bán furious pirate
Photobucket
Hòa bình chỉ được tạo lập dựa trên sự không xâm chiếm giữa các quyền lợi

KẾT LUẬN

Ai cũng muốn mình được yêu quý, được tin tưởng...Nhưng chẳng mấy ai chịu chia sẻ nó cho người khác...khi họ cần... rolleyes [/ALIGN]

KHI BẠN THẤT BẠI?


Đôi khi, giữa dòng người đang xuôi ngược, bạn bị lãng quên...
Photobucket
Hoặc bị cô lập trong tập thể...
Photobucket
Hay đơn giản chỉ là sự thất bại thảm hại trong cuộc một cuộc cạnh tranh khốc liệt nào đó...
Photobucket
Bạn cảm thấy buồn, cô đơn và tủi thân... Bạn đã khóc... cry
Photobucket
Để giải quyết nỗi buồn, bạn tìm đến....
Cà phê G7 - Khẳng định phong cách doanh nhân happy
Photobucket
Thuốc lá hiệu Bông Sen Vàng - Thương hiệu vàng cho lá phổi của nhân loại rolleyes
Photobucket
Rượu Lúa Già - "Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.." cheers
Photobucket
Thậm chí khi không thể chịu đựng nổi, bạn tìm đến... The Death... furious bằng những cách đơn giản như..
Thế này..
Photobucket
Hoặc thế này đi cho nhanh...
Photobucket
Ấy dưng mà...
Cà phê là đôi bạn cùng tiến với bên dạ dày và bên mụn trứng cá coffee
"Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe" <-- Cái này được ghi trên bao thuốc party
Uống rượu thì rõ bổ gan tiêu độc mạnh yuck
Còn tìm đến thần Chết ư? Cách này vừa dễ làm, vừa nhanh giải thoát.... left right
Thế nhưng mà, với nỗi buồn và sự cô đơn, thậm chí là những gánh nặng của cuộc sống, nó vẫn ám ảnh và dai dẳng "trồng cây si" bạn....

Kết quả là:
Photobucket
Vậy bạn phải làm thế nào? confused
Phải làm thế nào đây? whistle
Ai mà biết, tự nghĩ đi, nhé! bigsmile

MISS REN...


Hôm nay lại là ngày dành cho Ren...
"Hey, Ren, where are you now? Everybody miss you all the time, you know? Specially Nana.. God bless you wherever you are I believe that.. I love you too, my man.."

"MÙA HÈ ĐÃ QUA"...


Bây giờ sắp cuối tháng 4 rồi, sắp đến thời điểm cách đây 5 năm khi chuẩn bị ra trường cấp 3 và thời điểm cách đây 1 năm ngày "Kỷ niệm giảng đường" ở ĐH... Thường thì có khi chẳng để ý, nhưng mấy hôm nay dưng nghe lại bài "Mùa hè kỷ niệm" và "Mùa hè yêu thương" mà thấy nhớ thế không biết! Nhớ ơi là nhớ í wink Chắc bài "Mùa hè kỷ niệm" hầu hết mọi người ai cũng biết, bài hát trong phim "12A - 4H" í, ngọt ngào lắm! Còn "Mùa hè yêu thương" mình không biết ai hát đầu tiên, chỉ thấy mỗi Mỹ Tâm hát, cũng được, tuy không da diết bằng An Khang khi hát "Mùa hè đã qua" nhưng vẫn thấy nao nao...


"Rồi mùa hè đã qua, trở lại mái trường xưa
Nhìn lên phía hàng cây, xanh bao la nhớ nhung
Giờ học sao khó quên mối tình đầu thiết tha
Ngập ngừng trong ánh mắt, ai thoáng nhìn qua
Mãi trong ta còn nhớ những phút giây bên nhau
Ngày nào ta chung lối tay nắm tay nhau vui ca
Có bao giờ ta trở lại với kỷ niệm xưa êm đềm
Tháng năm đã qua trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ
Có xa ngàn xa chân trời, cháy như tình yêu cuộc đời
Tháng năm đã qua đưa ta trở lại bên nhau"


Hầu như tất cả mọi người đều đã, đang và sẽ học qua cái thời cấp 3, ít nhiều cũng có nhiều những kỷ niệm, những kỷ niệm mà dù bạn có lên ĐH thì cũng chẳng bao giờ copy lại được hay tái tạo lại, những kỷ niệm mà khi gặp lại sẽ nhắc đi nhắc lại đến quen thuộc từng lời từng chữ, từng nhịp điệu kể lại...nhưng vẫn muốn nghe, vẫn cười rung rốn vì những câu đùa quen thuộc, những trò trẻ con nghịch ngợm mà vô tâm, những bài học chán ngắt thời chuẩn bị ra trường...

Mình được học ĐH, đối với nhiều người là điều may mắn (thực ra, bạn chẳng cần học ĐH thì bạn cũng có những kỷ niệm ngọt ngào đáng nhớ khác bù vào cái chữ "Đại Học" í up ).. Học ĐH đối với mình (chắc là trường mình mới thế) nhàn hạ lắm í, toàn chơi bời, đàn đúm.. Cũng như những đàn anh đàn chị đi trước, ra trường rồi mới tiếc ngẩn tiếc ngơ là thời SV chưa làm được trò trống gì v.v.. nhưng tuyệt nhiên chẳng ai tiếc là đã đi chơi hay đàn đúm thế nào.. Buồn cười thật!


Học ĐH có cái vui của ĐH, học cấp 3 có cái vui của cấp 3, nhưng thật khó để tìm ra cái ngây thơ, trẻ con, hồn nhiên và vô tư của cái vui thời cấp 3...Người trẻ bây giờ thì chẳng thiếu thứ và nơi để chơi, nhưng dường như người ta quên mất rất nhiều thứ... Quên mất những chiếc xe đạp mini dựng sân trường, quên mất những chiều đạp xe tà tà trên phố, lúi húi ăn quà ở những hàng rong...hay quên đi mất những ngày Quân sự bụi bặm nhưng toát mồ hôi vì chạy nhảy... Còn rất nhiều người không quên, nhưng... thật khó để tìm ra được những người í...Các bạn trẻ ơi, xin một chút tuổi trẻ và thời gian với.. lol o cry


Mình đang nhớ, nhớ rất nhiều...


[/SIZE][/B][/ALIGN]

MY HANDMADE PHOTO FRAME,


Hey everyone, I've just finished my handmade picture frame and I want to upload it in this blog to let you see. Enjoy it and give me some your comments about it. Thanks for reading bigsmile

LANYU,


"Tôi ôm chặt người em, tôi ứa nước mắt: "Anh không thể tiếp tục như thế này được. Mình cưới nhau đi! Anh có thể cưới ai đó, vậy tại sao anh không thể cưới em? ... Anh có thể từ bỏ mọi thứ! Em muốn anh làm gì? Hãy nói đi! Miễn là trong khả năng của anh .... Quỷ tha ma bắt cái sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà đi, anh chỉ yêu con người này ... Anh là kẻ đồi bại, anh là tên vô lại ... nhưng anh yêu một con người ... " Tôi kêu gào như thể đã phát điên ...."
(Beijing story)

<-- Đây là một trong những lý do khiến tôi nghĩ rằng : NGƯỜI TA CẦN MỘT KIẾP SAU ĐỂ BÙ ĐẮP NHỮNG NỖI ĐAU, NHỮNG BẤT LỰC CỦA KIẾP NÀY... (Trước đây vẫn chỉ quan niệm: Kiếp sau là ngày mai, cứ sống hôm nay đã, mai tính tiếp .. hay Kiếp này còn chẳng ăn ai, huống chi là kiếp sau .. )

Khi tình yêu chỉ có thể là tình yêu, sẽ chẳng có một surrounding nào có thể chắn đường ngay cả khi nó ập sẵn, chặn đứng như một cái cây nằm bắc qua một con đường, thậm chí tình yêu đó có lẽ như chưa bao giờ thuộc về mình ... thì tình yêu vẫn sẽ tìm đến nhau, như những "liều thuốc gây nghiện"

Yêu là yêu chứ chẳng vì cái gì ... Là khi có thể nói "Anh yêu em, anh yêu em vô cùng ... " một cách nhẹ bẫng mà không cần tính toán, đắn đo ...

Có thể dư luận xã hội, của người đời có cay nghiệt, có độc đoán thế nào đi chăng nữa, đối với cá nhân tôi, với tất cả những cái mà người ta vẫn thường coi là DANH DỰ, LÀ LÒNG TỰ TRỌNG (một sự thật trần trụi là những thứ này đối với mình là vô hiệu toàn phần), tôi trân trọng tình yêu này hay những tình yêu như thế này - Những tình yêu chưa bao giờ được coi là "bình thường" theo định nghĩa của "con người" ...

Có một điều không thể phủ nhận, cho dù mọi người có cười, có nghi ngờ hay chất vấn về đầu óc của mình, thì mình cũng phải công nhận là đang có 3 "tình yêu" khiến mình "nể": Một là một tình yêu giản đơn và mãnh liệt giữa Thanh nhi và Lôi tổng tư lệnh trong "Mật ngọt". Hai là yêu một cách ích kỉ và tràn đầy dục vọng như Ren và Nana trong "Nana". Cuối cùng là cái này, một tình yêu bất bình thường giữa Lanyu và Han-tung trong "Beijing story".
[/SIZE][/B][/ALIGN]
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31