Lâu đài sói - Một tuyệt phẩm của rock Việt
Monday, 27. August 2007, 00:57:18
Đây quả là 1 bản rock kinh điển tuyệt vời của rockviet.Chúng ta có lẽ sẽ luôn biết ơn SÓI ĐEN những con người tài năng đã tạo ra 1 tác phẩm quá hay .Có lẽ tôi không nên nói thêm gì nhiều bởi tôi không muốn làm điều gì đó ảnh hưỏng đến SÓI ĐEN khi tôi ca ngợi (hay lăng xê quá mức).Có lẽ đối với các diễn đàn VN hay thậm chí cả thế giới, để 1 ban nhạc được yên thì tốt nhất nên làm như vậy, nếu không không ít thì nhiều cũng sẽ có những sự việc đáng tiếc và những bài viết lời bàn luận không hay.Nhưng tôi chỉ muốn cùng các bạn chia sẽ cảm giác và những cảm nhận của riêng bản thân tôi sau nhiều lần ngồi chăm chú nghe bài này với 1 tâm trạng phấn chấn tột độ.
Đầu tiên là phần symphonic dài 5 phút dạo đầu của bài hát. Tôi thật kinh ngạc về những gì mà SÓI ĐEN đã làm được. Phần giao hưởng được thu âm rất hay và hoành tráng. Âm hưởng của nó khiến cho ta nếu như chăm chú nghe thì sẽ dường như đang lạc vào 1 câu chuyện đang xảy ra ngay trước mắt.
Đầu tiên là phần 1- PART1:FACE TO THE ENEMY (Đối mặt kẻ thù) tiếng sói hú và tiếng mưa gió bão bùng,sấm sét nổi lên đầy trời ,tiếng nhạc từ từ lộ ra, tiếng trống đập từng hồi chậm chậm khiến ta tưởng tượng ra thật dễ dàng cảnh 1 con sói đang giương cặp mắt đầy uy lực của mình và sắp sửa bước vào 1 cuộc đấu sinh tử với những kẻ thù của mình.
Sau đó đến phần 2-PART 2:THE WAR (Cuộc chiến),lúc này tiếng trống trận đã trở nên mạnh mẽ, nhanh và sôi sục hơn bao giờ hết. Cuộc đấu diễn ra dường như căng thẳng tột độ, âm nhạc lúc này được đẩy lên với tiết tấu nhanh và mạnh đã thực sự gây ấn tượng với tôi về kỹ thuật hoà âm của caodanghieu. Rồi cuộc chiến cũng kết thúc, sang đến phần 3-PART3:WINNER COME HOME (Người chiến thắng trở về nhà), tiết tấu của bài hát không còn nhanh như phần 2, có lẽ người chiến thắng chính là con sói lúc đầu và ngôi nhà chính là lâu đài sói. Âm nhạc vang lên từng hồi, thể hiện bước đi hùng dũng mạnh mẽ nhưng có phần thấm mệt của con sói sau 1 trận đấu sinh tử. Đến lúc này thì quang cảnh của LÂU ĐÀI SÓI dần hiện ra.
Sang phần 4-PART4:THE CASTLE OF WOLF(Lâu đài sói), quả thực âm thanh đã làm nên 1 hiệu quả lạ kỳ,đến đoạn này tôi cảm tưởng như mình đang chìm vào 1 không khí âm u, lạnh lẽo của lâu đài, nào là xa xa vang lên tiếng chuông, rồi đàn dơi, tiếng quạ réo lên từng hồi..,âm thanh lúc thì kéo dài âm u, lúc thì ngắt quãng thêm vài nốt nhấn vào khiến ta có cảm tưởng xung quanh toà lâu đài luôn có 1 sự rình rập nào đó. Đây quả là 1 sự khéo léo của Sói Đen. Thế rồi bài hát dần đưa chúng ta và 1 huyền thoại của LÂU ĐÀI SÓI .
Sang phần 5ART5:THE LEGEND OF WOLF (Huyền thoại của sói).
Tôi xin mạn phép dịch lời bài hát của ban nhạc ra tiếng việt để các bạn có thể hiểu rõ hơn:
Through the night
In the castle with no light
In the darkness
After fighting in my life
My eyes are brighter
My heart are stronger
My teet are sharper
(Lâu đài sói in hình trên nền trời đen thẳm, sau đời chinh chiến,cặp mắt của tôi đã sáng hơn,trái tim của tôi đã mạnh mẽ hơn và răng của tôi đã sắc hơn)
I'm still on my way
I'm never afraid
Don't care about the death
I'm still on my way
I'm never afraid
Don't care about the death
(Tôi vẫn trên hành trình của mình, vượt qua nỗi sợ hãi, thậm chí là cái chết)
Everyday
Passing by,many monsters and the beats come here and try to kill me
They want to be
Be the king of the castle and be the master of the mystic orb
(Mỗi ngày trôi qua, biết bao loài thú dữ và quỷ dữ đã đến đây và tìm giết tôi. Cái chúng cần chính là trở thành vị vua của lâu đài và chủ nhân của 1 quả cầu thánh của lâu đài)
All monsters
Go home and ready for the death
No one can live without the death with this orb
Thousand years later this mystic orb will colect
All the power from this earth and destroy everything
(Hỡi các loài quỷ dữ, hãy trở về nhà và chuẩn bị đón nhận cái chết,không có ai có thể bất tử với quả cầu thánh này.Bởi vì hàng ngàn năm sau,quả cầu này sẽ hội tụ mọi sức mạnh của địa cầu này và huỷ diệt tất cả mọi thứ)
Đến lúc này thì tôi cũng đã có thể hiểu sơ qua về câu chuyện ly kỳ này. Càng nghe tôi càng phấn khích đắm chìm vào giai điệu tiết tấu của bài hát và tiếng guitar nặng nề điêu luyện của anh thọ.
Sang phần thứ 6-PART6:EPILOGE (Phần kết):
Lại thêm 1 đoạn symphonic cầu kỳ nữa vang lên.Tiếng guitar của anh thọ vang lên từ từ xen lẫn tiếng đàn dây violon và 1 giọng nữ nào đó tạo nên những âm hưởng thật cuốn hút.
Giọng anh hiếu từ từ cất lên:
2004 and 2005
This earth will be destroyed by the power of the nature
Tis oracle was taken from the buddhism's testament .
If we die, some one alive
Please remember,we are SOIDEN from Vietnam
(Vào năm 2004 và 2005,trái đất này sẽ bị tiêu diệt bởi sức mạn của thiên nhiên, lời tiên đoán này đã được lấy ra từ kinh phật, nếu như chúng tôi chết, những người còn sống sót xin hãy nhớ đến chúng tôi là SÓI ĐEN đến từ VIỆT NAM)
Đoạn nhạc vang lên mang âm hưởng tang tóc, tiếng sáo thu rất hay mang âm hưởng của châu á, giai điệu đoạn này thật buồn thảm. Đoạn này thực tình là khó hiểu, có lẽ các anh SÓI ĐEN đã tin vào 1 lời tiên tri nào đó trong kinh phật nới về sự tận diệt của trái đất vào năm 2004,2005 và lo lắng về sự ra đi của mình trên cõi đời này.Suy nghĩ lại thì thấy cũng đúng, trong những năm này trái đất đã phải chứng kiến bao nhiêu là thảm hoạ lớn nhất của thế kỷ và có lẽ 1 sự kiện đáng buồn mà ai cũng biết là thảm hoạ sóng thần. Có lẽ sự lo lắng của SÓI ĐEN quả là không vô lý.
Xin cảm ơn ban nhạc SÓI ĐEN đã tặng cho fanrock Việt Nam 1 tác phẩm kinh điển.
Bài viết được trích dẫn từ Thainguyen RockFan Club, biên tập bởi longhorn64














How to use Quote function: