Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ!!!

10A4........vui khung khiep! co gang duoc hoc sinh gioi nam nay^^

STICKY POST

Hi everybody^^

=> buôn dưa lê tán phét đê^^ .Và bây giờ là đây là số người đã ghé zô nhà tớ ^^, à blog tớ tên miền là http://thuytrangnt.tk, nha! nt có thể được hiểu theo nhiều nghĩa, nghĩa nào đó là tuỳ bạn^^
Chào tất cả mọi người, nhưng ai đang nghé blog của tớ! . Thực ra bây giờ cũng chẳng biết viết gì cả. Chỉ đơn giản đây là blog của tớ, theo đúng nghĩa của nó - nhật kí. Tớ viết lên những entry về những ngày tớ trải qua(nếu có thời gian để viết), suy nghĩ thật, tớ cũng muốn chia sẻ với mọi người những khoảnh khắc của tớ nữa. Cả những kinh nghiệm, kiến thức, dù ít ỏi nhưng vẫn thích chia sẻ. Từ khi tớ xây ngôi nhà này xong, tớ đã biết rất rất là nhiều người bạn tốt, dần dần tăng dần theo năm tháng^^.... Dù blog tớ không có lượng page view cao, thì dù sao tớ cũng đã rất vui, vì có những người bạn chân thành, vì mình được viết bất cứ thứ gì mình thích lên một cái nhật kí online cho mọi người coi^^. Vì là một nơi chia sẻ, nên tớ cũng muốn được sẻ chia với các bạn, có gì cứ tâm sự với tớ, đảm bảo sẽ lun lun lắng nghe và lun lun chia sẻ ~.^. Chúc mọi người sẽ cảm thấy vui và thật thoái mái khi qua blog của tớ. "mỗi người bạn có thể được coi là một kiệt tác của thiên nhiên^^" .
Còn bây giờ,cùng thưởng thức những bài nhạc tớ thích nha...được nhận xét là một list nhạc cực hay đó

Lâu lắm rùi ko lên blog =.=!


Một thời gian quá dài. Đủ để blog nó mốc xanh cả lên. Nhưng thời gian qua vui quá ddi^^. Sau sinh nhật mình được vô Sài Gòn chơi flirt . Bao nhiêu kỉ niệm, ảnh nữa :D Đi từ hôm 14 mà hôm 29 tối đi máy bay về chẳng buồn làm gì. Vào trong Sài Gòn ở nhà cậu Hà, cậu Xuyên. Rùi mấy hum sang nhà bác Hải, được đi chơi với anh Huy cả anh Hiệp, sướng :lol:. Rồi đi dinh độc lập, đầm sen, chợ Bà Chiểu, chợ Bến Thành, Sài gòn square.....nhiều khủng khiếp luôn. Hậu quả là về nhìn đen thui >''<! Có một tối được đi tàu Bonsai ngắm cảnh Sài Gòn về đêm trên sông. Ăn buffee đủ món nước ngoài mà chả thấy ngon mấy. Sushi, spageti, kim chi....mà ko thích mình đi sưu tập bánh ngọt p:. Đi loanh quanh thế là làm quen được với anh Việt Duy - ảo thuật gia kiêm huấn luyện viên Takondo( viết đúng ko nhỉ?). Rồi cả Naria, 13 tuổi ở Australia. Chơi với nó vui phết. Mình rủ Naria nhảy sạp, rồi lên bàn chỗ Naria nó biểu diễn ảo thuật cho coi, học từ anh Duy. Gặp cả bố, mẹ Naria nữa, bố là chủ tàu luôn :smile: . Hôm qua nhà bác Hải, chị Trang dẫn đi chơi vơi bạn chị ý. Toàn người nước ngoài cả, chị Trang học khoa quan hệ quốc tế mừ :up: . Nói chuyện, ăn tối, ăn kem, vui khủng khiếp. Không ngờ nghe tiếng anh cũng ko đến nỗi, cũng nói chuyện được nữa. Anh Huy bảo xin email anh Deni người Ý cho anh Huy. May mà mình xin được. Ăn kem mà 4 người cứ ăn thử kem hết luôn, chụp ảnh thì ngộ ngộ. Vào nhà anh Huy được nghe anh Huy chơi đàn, hay thật. Hôm mình dẫn luôn thằng cháu tên là Hiệp đi cùng anh Hiệp cả anh Huy, vào Coop Mark chơi đủ trò. Chả bù ngoài HN đi trung tâm thương mại mà anh Thịnh ko cho chơi =.=! Tối 8 với anh Hiệp = điện thoại mà cứ trung bình >1 tiếng, dã man thật, nhưng 2 anh em nói chuyện hợp không để đâu cho hết. Nói chung là vào nhiều sự kiện lắm ý, nhưng mà thời gian không đủ để mình viết vô hết vào đây...Chỉ biết rằng 2 tuần vào tp HCM là thời điểm mình tiêu tiền khủng nhất, chơi nhiều nhất, đi nhiều nhất, vui cũng rất nhiều ^^, không bao giờ quên được luôn. Mấy đứa em họ mình nhìn mập mập, chơi vui nữa, nhưng quý nhất là thằng Giang với Phương. Đi Đầm Sen cũng chơi đã đời luôn, ăn uống thì cũng nhiều :yes: .

Khổ nhất là lúc 9h tối 29 về nhà, đã mệt thì chớ, lên cái phòng mình bừa bộn suýt khóc luôn :cry: . Giường thì tung tóe bộ màu, quyển vở mới bị ghi lung tung, máy tính bị mất tiu, thay vô đó là sách vở luyện thi TOEIC của anh Thái + cái laptop, hic...Cái hộp đựng tiền của mình thì mở ra tiền đâu mất, thay vào đó nó bị biến thành hộp đựng tàn thuốc lá :insane: ....Dọn qua 10' rồi lăn ra ngủ luôn, mệt khủng. Những ngày sau đấy thì ở nhà, đi chơi. Hôm 4/8 đi tập trung lớp vui thật.
Mình được ngồi bàn 2 (từ dưới trở lên =.=!), tổ trưởng tổ 4 với 10 mem tên bắt đầu bằng chữ T. Đặc biệt thật! Đã thế còn cùng tổ với Trung - em trai sinh đôi của Thu - con bạn tốt của mình ở Ninh Sở, he he. Nói chuyện với tụi nó cũng vui nữa, quen được nhiều người đến nỗi nhớ không nổi tên :eyes: . Ngày mai là một ngày rất rất đặc biệt, thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 2009. Xem nào...nên làm cái gì đó đặc biệt^^

13/7 - my birthday


Lại một năm trôi qua. Vèo một cái. Bây giờ, 15 tuổi. Nghĩ lại cả một năm, mình thấy không làm được gì mấy.
Hôm qua mình xích mích mới bà chị dâu, lại như mấy lần trước, vừa buồn vừa chán vừa ngán. Không có nhiều cảm xúc để viết gì cả. Năm nay mình sẽ ước khác mọi năm. Mà bây giờ lại thấy vui, sắp được vào Sài Gòn chơi.
đáng ra nếu có cái máy tính ở nhà, mình sẽ viết thật nhiều. Tất cả những gì đã làm đựơc và hok làm được trong năm ngoái, cả ước mơ tuổi mới nữa. Nhưng sao cứ ra đây viết là thấy hok có cảm hứng gì hết =.=!
Thui mời mọi người ăn bánh kẹo nà^^. Mà hok bik có ai tặng quà mình hok đây...













Sắp sn mình rùi^^

Mấy hum trước gặp Mai, bà ý tưởng mình zô tphcm rồi, hí hửng, tưởng hok fải tặng quà gì hết, sướng. Đã thế mình ở lại, hôm 13 sinh nhật, 14 rồi đi sau, he he...
với lại mình mong chờ cái "mưa sao băng" mà một người đã hứa sẽ cho mình coi vào đúng hôm sinh nhật
năm nay các anh chị mình chơi cùng cũng đến nữa, he he...zui
Chiều nay bộ ba LTM (Linh Trang Mai) họp mặt tại nhà Mai, 8 mãi, vui khủng khiếp ^^
dạo này ở nhà chán, muốn đi zô trong Sài Gòn luôn, nhưng chờ wa sn mình đã
Hôm qua lại sinh nhật thằng cháu mình, lại bánh kem, hoa quả đầy ở nhà, ăn nhiều wa' trời luôn.
mà cả nhà bảo sinh nhật vô bổ, nhưng mà tổ chức linh đình cho thằng cu cháu, đúng là thiên vị.
Bây giờ chỉ viết được một chút, vì máy tính hỏng, thui vậy...

Những ngày bình thường

Ở nhà chán thật, chỉ có bán hàng, đi chợ, nấu cơm...Nhớ bọn bạn quá =.=!
Mấy hôm bố đi biển mình lên nhà bà cho gà ăn, tình cờ gặp bà B - một người bạn thân của bà nội, mình cũng coi là nội luôn. Lâu rồi không gặp, thấy bà khóc, bà yếu đi nhiều. Sáng hôm ấy mình ở lại với bà gần 1 tiếng, dỗ bà không khóc, nhưng mình cũng khóc luôn vì thương bà. Bà cô đơn lắm, lại buồn nữa...Thế nên mấy hôm nay mình luôn cố dành một khoảng thời gian để lên thăm bà, nói chuyện với bà. Có sáng mình lên muộn mà bà mong mãi, bà lại khóc.
Thế mà hôm qua mải chơi, buổi chiều đến nhà Hoà, bị "dụ dỗ" đi chợ Vồi. Hôm nay thấy hối hận lắm, nhớ bà nữa, sợ bà buồn...


Hôm qua cũng sinh nhật thằng cháu mình, vui phết! vui nhất là được ăn nhiều khủng khiếp, lại toàn đồ ngon, anh Thịnh mua một cái bánh kem tươi tặng nó, đẹp dã man con ngan...Lại nhớ ra sắp sinh nhật mình. Bố không nhớ. Cả nhà cũng chưa- bao- giờ - nói- chúc - sinh nhật mình cả. Năm ngoái, bảo anh Thái là chiều bạn em đến, thế mà còn quát "bạn mày đến làm cái gì?", bà Dung mới bảo "hôm nay sinh nhật nó". Oải thật! nhưng chả sao, chỉ là kỉ niệm ngày mình sinh thôi, có gì đâu. 13/7 - có phaỉ ngày xui hok? Nói với bố cho con tổ chức sinh nhật xong rồi vào miền nam nhá, thì bố trả lời "sinh nhật mày bao giờ? mà tổ chưcs làm gì? vớ vẩn"
...máy tính đang hỏng nặng, nên chẳng có gì luôn. Muốn buôn với Linh hay ai đó thì sợ tốn xiền điện thoại...trơì ạ T_T
Uhm...lạy trời bố đừng thay đổi quyết đinh như năm ngoái, lại không vào Sài gòn thì chán bố lắm!!!
Dạo này blog mình cũng bỏ bê luôn,tại không có máy tính, phải ra quán nên tiết kiệm tiền + thời gian.
thế nên, thui, không viết nữa, dừng tại đây. Pai pai cả nhà (mà có ai đọc cái entry này không nữa?)

Michael Jackson...





các tù nhân ở Phillipines đã nhảy để tưởng nhớ Michael Jackson. Cả thế giới thương tiếc và bàng hoàng trước cái chết của MJ, và mình cũng vậy. Buồn quá, tiếc cho thần tượng của mình. Những giai điệu của ông hoàng nhạc pop sẽ luôn sống mãi, mọi người sẽ luôn nhớ về MJ...



Đề thi và đáp án thi lớp 10 HN

DE THI VA DAP AN NE PA KON


Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31