Nhat ky cua em Cau

Trang tri Nhat ky nhu the nao

Tôi phân vân không biết nên lựa chọn hình thức thế nào cho quyển Nhật ký của mình.

Tôi phân vân không biết nên lựa chọn hình thức thế nào cho quyển Nhật ký của mình. Tôi xinh thế này (da trắng môi đỏ, chân dầy, quên - chân dài....), thì NK phải tương xứng chứ lị. Mà viết NK cho mình chứ không phải cho mọi người cơ mà. Tính tôi thích đơn giản, màu sắc nhã nhặn một chút. Thế nên, tôi tạm để màu xanh với một chút hoa văn như thế này, còn lằng nhằng sửa đổi tít, bar như thế nào tôi nhờ Bố, cho Bố nhức đầu mà copy với paste smile)

Hum, mat thoi gian phet

Monday, 3. September 2007, 16:10:36
Không ăn thua rồi, tôi thay đổi, rồi tìm code nhưng cái Ồpêrà này không thấy thay đổi gì gì cả, upload file cũng chậm chậm. Trong khi ấy thì mình có bao nhiêu là ảnh, phải tập hợp lại rồi reside, rồi chuyển sang folder khác (Bố muốn giữ ảnh gốc vì nhỡ đâu cần in ảnh to để treo cho Giai ngắm khi mình nhớn). Rồi lại chọn từng nhát, từng nhát...up lên.

Túm lại, làm album ảnh khớ khớ rồi tính tiếp.

Ve viec ghi nhat kyMọc răng, tịt mũi và những việc phiền nhiễu của tôi !!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31