Nhat ky cua em Cau

World Cup đầu tiên của tôi

11.6.2010 là World Cup đầu tiên của tôi, tính trung bình nếu thọ 68 tuổi thì tôi được xem 16 đợt nữa. W.C là ngày hội của đàn ông, và là mối lo của phụ nữ khi các ông chỉ dán mắt vào T.V

Dạo này nắng quá nên tôi không được bố đưa đi xem đá bóng ở sân Không Quân. Đợi mùa thu đến thì tôi lại ra sân, ngồi xem với bánh mì, bim bim và chai nước. Năm nay hai bố con sẽ sang bảo tàng PK - KQ nữa, đi sớm từ 8h30 là vào đó được một tiếng rưỡi; chắc phải mất vài buổi mới xem hết máy bay, xe pháo, tên lửa, chuồn chuồn.

W.C lần này, đấu ở Nam Phi, bắt đầu 11.6 và kết thúc 15.7 - tôi sẽ thích đội Tây Ban Nha, Đức, Anh, Arhentina, Ý. Bố tôi cũng thích các đội này, riêng tôi thì đội nào đẹp trai nhất thì sẽ vô địch, chờ xem...

Bố không xem được trận nào thì hôm sau sẽ mua báo để chiều về sẽ chỉ tôi xem, tôi sẽ biết đội nào đá hay, ghi nhớ dần để sau này còn tán phét với ông xã smile

Chuyen bo ke cho conÁp lực

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31