12-12-2007
Thursday, December 13, 2007 3:04:07 AM
12-12-2007
ùhm
hôm nay là thứ 4, thứ 4 tức là hôm qua là thứ 3 vậy ta có thể suy ra ngày mai là thứ 5 hehehe, đùa tí cho zui thui,ngày hôm qua cũng như những thứ 3 khác, chỉ có điều thứ 3 này tôi đã biết Tóc Ngắn của tôi ngồi bàn nào rùi, thì ra là bàn cạnh bàn tôi, Tóc Ngắn ngòi bàn 31, tôi ngồi bàn 7(sax máu, hai bàn tên cách nhau đến 24 số thứ tự luôn, hix), chắc có lẽ 1 số bạn sẽ không tin về điều các bạn vừa đọc? nhưng đấy là sự thực, đó là bàn 31 nằm bên trái bàn số 7
thứ 3 hôm qua thiệt là 1 thứ 3 đẹp, đó là bởi vì thứ 3 này tôi vừa khỏi bệnh xong, mà bệnh của tôi cũng lạ lắm, uống thuốc cho sướng thì không hết, đến khi hết tiền mua thuốc thì bệnh lại rút lui, thế mới khổ chứ hix, khi đến lớp học Toán của thầy Vy, điều đầu tiên của tôi là phải giành chỗ, nhưng không phải là chỗ trong cùng để đỡ bị thầy dòm ngó, mà đó là chỗ ngồi ngoài cùng, lý do rất đơn giản, đó là ngắm "em" 31:D
từ đó, tôi gọi Tóc Ngắn là 31, và cái biệt danh đó tôi cũng đem khoe rất nhìu người;
Ngồi vô lớp mà tui không học được, chán ghê, cái đầu tôi mà tôi không quản lí được, cái đầu cứ bắt tôi phải nghĩ đến 31, cái mắt lúc thì dòm lên bảng, lúc thì liếc wa 31, thế nhưng, lúc nào cũng vậy, cứ liếc qua thì vướng đến mấy con voi, người to gì mà to mà cứ hay ngồi ngoài cùng, phải chừa 1 tí để cho người ta ngắm 31 chứ???, đúng là con người .... ác độc. Thế nhưng như vậy mà làm tôi nản chí thì tôi quá xoàng rồi, bởi tôi là 1 người đàn ông có chí hướng mà, không đi được đường này thì ta đi đường khác, đơn giản quá mà. Thế là tôi nhìn trộm ra đằng sau, nhưng chỉ thấy được bộ tóc ngắn mà không thấy khuôn mặt đâu hết, nhưng mà thôi, có còn hơn không; như vậy còn đỡ hơn là nhìn trực diện, nhìn ngang như vậy thì chỉ tổ ngắm được dung nhan của mấy con quỷ ngồi đầu bàn, có còn hơn không mà.
Vừa ngắm 31 ( thực ra là ngắm tóc ) tôi lại vừa mong cho thầy Vy điểm danh, không phải vì để chứng tỏ mình có mặt, mình chăm đi học, mình siêng năng..., mà đơn giản chỉ vì tôi muốn biết tên 31 mà thôi.Và sự chờ mong nào cũng phải được đáp lại, nhưng chưa chắc được đáp lại 100%, đúng là thầy Vy điểm danh thiệt, thế nhưng khi đến bàn 28 thì ngừng điểm danh đột xuất, chắc là mấy bàn sau thầy thấy đông đủ hoặc là lúc này thầy già rồi, thấy sức mình có thể đếm được 28 bàn là quá sức rồi, hoặc ngoài 2 lí do đó thì tôi nghĩ chắc còn 1 lí do nữa là thầy muốn chơi khăm tôi.
Tiết học hết nhanh mà chưa được biết tên 31, lòng tôi tức gì mà tức, tức đến mức nếu có lời nguyền, thì tôi sẽ rủa hết tất cả những người trên thế giới này sống sẽ không hạnh phúc( tất nhiên trừ tôi và 31 ra). Đang buồn bực, tôi bước lặng lẽ ra cửa, tuy là lặng lẽ nhưng tôi đã huých vai hơn 5 người chen lấn cho bõ tức, khi lấy dép xong, tôi bước chậm rãi ra nhà xe, và tôi chợt thấy 31 đang đứng ngay trước cổng giữ xe, lấy hết can đảm, tôi có gắng bước đến gần 31, nhưng khi còn cách 31 khoảng 5-6 bước thì can đảm của tôi đã xài hết, không còn giọt nào,vì vậy, thay bằng sự can đảm là sự mất tự tin, vì vậy tôi bước đi típ mà tim đập thình thịch, tôi hồi hộp đến khi lấy xe rồi, tôi phải dừng xe lại, lau mồ hôi trán, giữ bình tiĩnh để típ tục đi qua cánh cổng trở ra ngoài, mà bên ngoài cánh cửa có 31 đang hiên ngang canh cổng.
Khi tôi bước ra ngoài, tôi muốn quay lại nhìn 31 lắm, nhưng có sự giới hạn về dũng cảm, tôi đành cắn răng mà đi qua cánh cổng mà bên ngoài thằng Tâm đang đợi tôi.
Về đến nhà, tôi nghĩ lại mới thấy mình ngu thiệt là ngu, tại sao trước khi đi học không ăn cái gì đi, để giờ đói bụng quá trời.............chết, nhầm đề rồi, tôi thấy ngu là do lúc đó sao mình nhát cáy đến như thế, nếu mình bước lại gần hơn, mình sẽ nói câu "bạn ơi cho mình làm quen với" 31 trả lời " ùhm, cũng được thôi, mình cũng muốn làm quen với bạn ....", nếu mà diễn biến như thế thì hay quá nhỉ???
Đi học về tối đúng là cực, tôi về nhà bụng đói meo, sau khi rửa tay chân mặt mũi, tôi hâm thức ăn, rùi bưng tô cơm lên giường vừa coi tivi vừa ăn, ăn xong tôi cất tô, cất xong chơi cho đến 9h thì tôi vệ sinh rồi đi ngủ. ngủ xong thì sáng mai dậy tôi sẽ nói " hôm nay là thứ tư, vậy ngài mai là thứ năm, và ngày mốt là thứ sáu...hehehe..." thế là hết 1 ngày thứ 3, kính chào các bạn, rất mong các vị độc giả đón nhận tập 3 của Nhật kí của Danh. Xin thân ái chào tạm biệt:D:D










