Skip navigation.

...mơ về nơi xa lắm...........

...gửi gió cho hương ngàn bay..........

STICKY POST

Welcome to TichThien' s Blog !!!


    Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2007 đánh dấu bài viết đầu tiên được post lên. Đây là blog cá nhân của TichThien, nơi mình trút bầu tâm sự, nói lên suy nghĩ, cảm nhận về mọi thứ, mọi việc trên đời. Đây cũng là nơi mình chia sẻ các kinh nghiệm làm blog qua nhiều phen học lõm, với hy vọng các bạn đón nhận blog như một người anh em mới trong đại gia đình Opera Việt Nam, thân mến !!!



    Dành cho thành viên mới ~~~> Read more

      Read more...

      ...học chung với cúm....



      Vui ! Trường tui đã dính cúm hờ1nờ1, so ra thì cũng bằng chị bằng em với nhiều trường khác :D p: ...nghe sao thấy vui mừng quá...trong khi người ta lo sốt vó để phòng bệnh...

      Trò trò đeo khẩu trang, thầy thầy đeo khẩu trang, kg ai nhận ra ai, nhìn như dân ả rập chỉ để lộ đôi mắt. Kể ra thì đeo khẩu trang cũng lắm bất tiện, vừa ngộp thở, nói chuyện kg thoải mái, cười giỡn chẳng được, vô vàn khó chịu, thầy đứng trên giảng bài, trò ngồi dưới chẳng nghe được gì, trò có nói chuyện thầy cũng kg phát hiện....hai đứa nhìn nhau, chẳng biết nó đang cười hay đang rù rì cài gì :furious: buồn cười thiệt.
      Trường bị cúm, vui nhất là học sinh, suy nghĩ là cúm sẽ được nghỉ học vài ba tuần, cuối cùng thì trường tui vẫn cứ học bình thường như chẳng có gì, khác bình thường là gắn thêm cái khẩu trang lên mặt.
      2-9 năm nay mọi người có thêm đồ trang sức mới, gặp nhau kg dám bắt tay, giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn, chẳng còn gì là ngày lễ nữa, chán thế !!!!

      Mưa sao băng....



      Đêm nay có sao băng, chẳng biết có thật hay kg, nhưng vẫn thức để xem, dù ngày mai phải đi học sớm.

      Mỗi ngôi sao vụt qua cuốn theo một điều ước, đêm nay sao băng nhiều lắm, vậy giờ ước gì cho hết, tận dụng cho hết để đừng có lãng phí :yes: năm nay cuối cấp, ước là đậu tốt nghiệp, đậu đại học, có nhiều tiền, hay là tình cảm được khơi thông, "nó" hiểu được "ý" mình :love: , hehe :cheers: nhưng đừng có tham quá, tham lam thì ông trời kg chịu cho đâu (keo kiệt lắm). Buồn ngủ quá, hy vọng là có sao băng để đáng công sức thức khuya !!! :coffee:

      Tuần học đầu tiên.....

      Tuần đầu qua rồi, cuối cùng thì mặt mũi giáo viên cũng đã rõ...

      Một tuần học lê thê trôi qua nặng nề, dài dằng dặc, đôi khi tui có cảm giác hụt hơi, mất phương hướng, có lẽ đó là tâm trạng của những đứa đã trải qua 11 năm học, giờ chỉ còn 9 tháng học sinh...

      Mệt mỏi, đờ đẫn, trầm tư, ít nói, đó là tui của tuần qua. Giờ đã lấy lại cân bằng nhưng vẫn có gì chưa được thông suốt, suy nghĩ tắc nghẽn như vòi nước hỏng, đôi lúc tuôn trào, khi lại rỉ rả từng giọt.

      ...

      Tuần học đầu tiên.....

      Tuần đầu qua rồi, cuối cùng thì mặt mũi giáo viên cũng đã rõ...

      Một tuần học lê thê trôi qua nặng nề, dài dằng dặc, đôi khi tui có cảm giác hụt hơi, mất phương hướng, có lẽ đó là tâm trạng của những đứa đã trải qua 11 năm học, giờ chỉ còn 9 tháng học sinh...

      Mệt mỏi, đờ đẫn, trầm tư, ít nói, đó là tui của tuần qua. Giờ đã lấy lại cân bằng nhưng vẫn có gì chưa được thông suốt, suy nghĩ tắc nghẽn như vòi nước hỏng, đôi lúc tuôn trào, khi lại rỉ rả từng giọt.

      ...

      Ngày đầu tiên đi học...

      Ngày đầu tiên tui học lớp 12, lớp cuối cùng của cấp 3, cuối cùng của học sinh !

      Chán thật, chẳng có hứng thú gì cả, hai năm vừa qua trôi đi mà tui chẳng gặt hái được gì, năm cuối cùng giờ chỉ còn là bước cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Quá bi quan khi nghĩ về tương lai sau này, tui chẳng còn chút gì làm động lực tiếp tục hy vọng. Chẳng biết sau khi tốt nghiệp, tui sẽ như thế nào... ?

      Năm cuối cùng, hy vọng cuối cùng trước khi kg còn gì nữa, chút nỗ lực là chút ánh sáng xuyên qua đám mây u ám lẳng lặng trên đầu tui................

      ...vắng cha.....



      ...kỉ niệm về cha lắng động trong tôi đã lâu lắm rồi, hơn 8 năm rồi còn gì, hình ảnh cha dần phai nhạt trong tâm trí tôi..........
      ...mai là ngày của Cha...tôi chẳng biết phải làm gì...làm gì để vơi đi nỗi nhớ và buồn vô tận...

      ...kg thể viết nữa...crying..
      December 2009
      M T W T F S S
      November 2009January 2010
      1 2 3 4 5 6
      7 8 9 10 11 12 13
      14 15 16 17 18 19 20
      21 22 23 24 25 26 27
      28 29 30 31