Biển nỗi nhớ và em - Phú Quang & Hữu Thỉnh
Tuesday, April 24, 2012 1:55:14 AM
Với “Biển nỗi nhớ và em”, tình yêu trở nên dịu hơn, tha thiết hơn “Bài thơ viết ở biển” của Hữu Thỉnh.
Bài này em và tôi đều thích.
THƠ VIẾT Ở BIỂN
Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió không phải là roi mà đá núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
Vì sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em…







