Skip navigation.

Posts tagged with "Âm nhạc"

Solo Guitar...

,

Sáng nay ông anh Dương sang nhà mình làm cái clip ảnh về chuyến đi thực tập Phù Ninh. Tiện có cây đàn Guitar, 2 anh em làm quả solo đưa lên mạng.....
Đoạn 1:


Đoạn 2:


Nhạc nghe hơi bé chút xíu...

Linkin Park - Minutes To Midnight

,

A little rapper - only 5 years old

, ,



Tên: Bobbe J
Tuổi: 5
Job: Tất nhiên là ca sĩ nhạc rap, và còn là diễn viên trong loạt fim truyền hình That's so Reaven trên kênh Disney Channel, mọi người có thể xem fim vào 6h hàng ngày với truyền hình cáp VN.

[video] Say It Right

Say it right


Say it right (Sim2 version)

Bài hát bị nguyền rủa



-Giới thiệu: Hôm nay mời mọi người thưởng thức bài hát Gloomy Sunday (tạm dịch là Ngày chủ nhật thê lương hay Ngày chủ nhật u ám). Bài hát và "sự kiện" ăn theo của nó đã khá nổi tiếng chắc mọi người cũng đã biết cả rồi. Tôi sẽ ko nói thêm gì về nó, và cũng ko dám để chạy auto để cho các bạn suy nghĩ kĩ trước khi nghe.

-Nguồn: Hôm nay lượn và nghịch cái google, tìm chữ "tien35"; rất vui là cả 2 trang tìm thấy của Google đều là cái tên tien35 mình đang dùng. Tự nhiên thấy trang điachitincay.net đã có thêm cả phần online muzik, tò mò vào nghe và gặp lại Gloomy Sunday.

-Cảm nhận cá nhân: Nghe bài này tất cả là 2 lần. Theo ý kiến của bản thân, mình có thể kết luận nếu bạn nghe bài này 10 lần trở lên bạn có thể bị rối loạn tâm lý nhẹ, còn nếu nghe và thích thì mình ko đảm bảo về cái tương lai sắp tới của bạn. Còn riêng mình, hôm nào đi học thì copy vào máy để cho bọn bạn nghe, nếu có đứa nào ..... mình sẽ báo sau. Khuyến cáo trẻ em, người bị trầm cảm, và người có vấn đề về tình cảm ko nên nghe, blog tớ ko chịu trách nhiệm đâu nhá.

-Lời tiếng Anh:

Sunday is gloomy
The hours are slumberless
Dearest the shadows
I live with are numberless
Little white flowers
Will never awaken you
Not where the dark coach
Of sorrow has taken you

Angels have no thought
Of ever returning you
Would they be angry
If I thought of joining you?

Gloomy Sunday

Gloomy is Sunday
With shadows I spend it all
My heart and I
Have decided to end it all

Soon there'll be prayers
And candles are lit I know
Let them not weep
Let them know that I'm glad to go

Death is no dream
For in death I'm caressing you
With the last breath of my soul
I'll be blessing you

Gloomy Sunday

Dreaming, I was only dreaming
I wake and I find you asleep
In the deep of my heart here

Darling I hope
That my dream hasn't haunted you
My heart is telling you
How much I wanted you

Gloomy Sunday
is absolutely Gloomy Sunday
Gloomy Sunday
...Sunday


-Lời tiếng Việt:

Chủ nhật thật u ám, với những giờ đồng hồ mất ngủ
Em sống dày vò với vô số những bóng hình .
Những nhánh hoa trắng sẽ không bao giờ đánh thức anh
Không thể tới nơi cỗ xe đen tối đầy đau khổ đã đưa anh đi.

Những thiên thần đã không có ý định đưa anh trở về
Liệu họ sẽ tức giận, nếu em có ý định sẽ đến với anh?

Chủ nhật u ám

U ám là ngày chủ nhật, em đã sống với những bóng hình của quá khứ
Trái tim em và em đã quyết định kết thúc hết tất cả
Không lâu, sẽ có những lời cầu nguyện
Và em biết những ngọn nến sẽ được thắp lên
Đừng cho họ khóc than
Hãy cho họ biết em đã ra đi trong sung sướng.

Cái chết không còn là giấc mơ
Vì trong cái chết em đã âu yếm bên anh
Với hơi thở cuối cùng của linh hồn em
Em sẽ chúc phúc lành cho anh.

Chủ nhật u ám

Giấc mơ, em chỉ là đã mơ
Em tỉnh dậy và thấy anh đã yên giấc
Sâu lắng trong trái tim em

Anh yêu...em hy vọng
Rằng giấc mộng của em đã không ám ảnh anh
Trái tim em đang muốn nói
Em muốn anh đến mức nào.

Chủ nhật u ám
tuyệt đối là chủ nhật u ám
Chủ nhật u ám
...Chủ nhật

Chán nhiều thứ

,

Ngày nào cũng chán và chán, toàn những lí do lãng xẹt, nhưng mà kệ. Lãng xẹt ở mức nào thì nó cũng đã khiến sóc óc lắm rồi, mà blog thì viết cái gì nghĩ là được, đâu cần ai phán xét nhỉ?
Đôi khi cũng tự hỏi mình "ko lẽ mình bị trầm cảm thật?" Ko lẽ lại như vậy, bởi bệnh trầm cảm trên báo đài nói sao mà giống nội tâm mình quá. Các triệu chứng mới lại sự chuyển biến nội tâm, thấy giống giống!!!:frown:
Sáng nay thằng Hoàng đến làm "công việc". Hừ.... chả hiểu công việc của ku cậu là gì nữa? Hôm nọ mình hẹn... à fải là nó hẹn mình sáng đến nhà mới đúng. Mình ngủ quên mất, chiều nó gặp cứ nói "hỏng hết việc của tao" rồi giận dữ. Vậy đó, sáng nay mới hiểu khái niệm từ "công việc" của nó; ngồi máy chat, post bài các forum, lấy nhạc.
Đối với bạn bè mình chả tiếc cái gì cả, nhưng bạn bè mà mình chọn ko hiểu sao đều rất nhiều khuyết điểm(theo riêng mình thì khuyết điểm là những lỗ đen về tính nết, chứ xấu đẹp ko fải là khuyết điểm). Có lẽ con mắt nhìn người của mình khá khắt khe nên nhìn đâu cũng ra điểm ko "đẹp". Bình thường nếu lấy ku Long thế vào địa vị vào chỗ thằng Hoàng(hay nếu thằng Hoàng "hồi mới chơi") thì mấy cái việc này bỏ qua lâu rồi. Nhưng có cái gì đó ở thằng Hoàng "bây giờ" làm mình thấy chút chút cái cảm giác ko hài lòng, đơn giản ra với cách đối xử với bạn bè xung quanh là tính cách nói chung của nó làm mình thấy ko thích. Tại sao trong cuộc đời, người ta cứ fải làm người khác khổ thì mới chịu thôi nhỉ? Sao ko chịu sống cho ra sống, tận hưởng cuộc sống 1 cách hạnh phúc và theo chiều hướng tích cực???
Chán quá cũng chả muốn viết thêm nữa...
P/s: Tạm dừng blog cũng vì cùng là bạn quen biết với nhau mà bọn nó chưa bao giờ để quá 2 comment trong blog của mình, trong khi đó mình thì.... để cả đống. Riêng vấn đề đó cho thấy sự quan tâm của bọn nó tới mình như thế nào rồi? (Đoạn này ko ngờ mình cũng biết chấp vặt như vậy)
Bạn bè mà cứ nhắc đến Ngọc, Hiền, Minh Hằng thì thế giới cũng dường như ảm đạm hơn.
Eminem - The Way I Am

Hoa trắng

Hôm nay tui xin giới thiệu tới bà con tiếng hát của ca sĩ Jimmy Nguyễn. Bài này theo tôi, thì đó là bài hay nhất trong tất cả các bài hát của anh. Hơn nữa đó còn là một câu chuyện có thật. Anh viết và hát về người con gái anh yêu thời thanh niên....

Tôi đang nghe...


"Look What You've Done"

Take my photo off the wall
If it just won't sing for you
'Cause all that's left has gone away
And there's nothing there for you to prove

Oh, look what you've done
You've made a fool of everyone
Oh well, it seems like such fun
Until you lose what you had won

Give me back my point of view
'Cause I just can't think for you
I can hardly hear you say
What should I do, well you choose

Oh, look what you've done
You've made a fool of everyone
Oh well, it seems like such fun
Until you lose what you had won

Oh, look what you've done
You've made a fool of everyone
A fool of everyone
A fool of everyone

Take my photo off the wall
If it just won't sing for you
'Cause all that's left has gone away
And there's nothing there for you to do

Oh, look what you've done
You've made a fool of everyone
Oh well, it seems like such fun
Until you lose what you had won

Oh, look what you've done
You've made a fool of everyone
A fool of everyone
A fool of everyone

Sự kiện

,

Video mới của nhóm nhạc rock nổi nhất thế giới với thể loại nu-metal rock. Linkin Park.
Nói Video cũng ko hoàn toàn đúng. Vì theo cùng Video này là đĩa Single "Minutes to Midnight". Bản audio đã được phát trên radio(nước Mỹ) vào ngày 1/4, Video thì có bản demo(tức bản giới thiệu, ko đủ dung lượng cả bài)...còn đĩa Single thì fải 30/4 này mới bán.
Tất nhiên, đối với 1 fan rock thì việc lục lọi trên Internet để kiếm bằng được bản Full video là ko có gì lạ. Video dự kiến sẽ được phát lần đầu tiên trên các kênh MTV vào buổi trưa ngày hôm nay(nó có nói giờ nhưng mình ko để ý kịp)...hoặc bạn lên đây để xem countdown thời gian phát video trên kênh MTV châu Á.
Tại blog của mình, những người ko có cơ hội xem trên MTV sẽ được thoả mãn với Video mới nhất của Linkin park. Tại tien35's blog.

Download file *.FLV here
Have fun

Tôi đang nghe...

Download Opera, the fastest and most secure browser