Skip navigation.

Posts tagged with "Tôi"

Đèn đỏ

Chuyện hy hữu xảy ra trên đoạn giao nhau giữa đường Giang Văn Minh và đg Kim Mã.... cái đèn đỏ nhìn từ xa thì ai cũng muốn phóng nhanh hơn, vì nhìn từ xa đã thấy nó count còn 2 giây nữa là xong... Mình cũng như bao nhiêu "tay đua" phóng đến ngã tư như phóng về đích. Thế mà đến nơi rồi vẫn thấy count 2 giây, nhìn lâu hơn chút thì đến 1 giây... lâu hơn chút nữa, tay vặn cổ phốt rầm rầm... thế mà cái đèn xanh thân yêu nó ko hiện lên cho... và đèn đỏ lại tiếp tục công việc count... 02.....01.....00 cạch, tắt ngóm rồi lại ...02.....01.....00....cạch....
Mãi như vậy cũng khoảng 3 phút.... mọi người cùng chiều với mình thì nhìn nhau ngán luôn... còn mấy ông chiều ngang cứ thoải mái đi vì "vẫn còn đèn xanh tại sao lại ko fóng"....

Ngày mưa

Trời mưa to quá... lại còn mưa dai dẳng....
Nắng quá cũng khổ mà mưa quá cũng khổ... 1 là ko đi chơi đc, 2 nguy cơ nước vào nhà lại cao hơn...
Cũng may hôm nay mưa thế nào mà nước nó chỉ ngấp ngé thấp hơn cái sàn nhà mình 5cm...
Đấy, sống ở đây là vậy đấy... mang tiếng sống Hà Lội... à Hà Nội mà cứ như dân miền lũ vậy... trời mưa nhỏ thì ko sao, mưa nặng hạt và lâu lâu chút là vào nhà như chơi. Mỗi đợt mưa như vầy, cả nhà lại vội vàng bê các đồ đạc đi tránh ... ngập, riêng bố mình sẽ cho ra 1 ... tác phẩm có thể tạm gọi là tác phầm mùa mưa :D . Đó là các chặn cửa, ừ thì đó là cái đc đặt ở cửa ra vào để chắn dòng nước... lũ con con chuẩn bị tràn vào. Đầu tiên là 1 miếng gỗ đã được bố đo đạc là "tỉa" cho thật khớp với chiều rộng của cửa, mà mông má bởi vài hình vẽ nhăng cuội của mình cho thêm phần sinh động... Xong cái vụ "đánh đập" cái miếng gỗ chắn cho thật khít vào, thêm 1 lớp áo mưa.... cuối cùng là vài bao cát đã đc làm sẵn... trông như đập đê ... tạm thời mỗi khi miền Trung có lũ zậy... hoặc cũng có thể giống như cái bánh Hăm-bơ-gơ với gỗ là bánh mì... áo mưa là rau sờ-nách, bao cát là thịt bò và nước mưa là nước sốt hix
Những hôm nó mưa thật to rồi cao quá sàn còn đc, chứ làm xong món Hăm-bơ-gơ rồi mà nó ko tràn thì lại mất công :frown:... bê đồ lại(như hôm nay chẳng hạn)... lại cặm cụi đưa từng thứ vào đúng vị trí cũ.
À... hôm nay lần đâu tiên sét đánh gần nhà mình. Đang đứng cửa thì sét đánh... vào đâu đó trên khoảng tầng 2 mình bị che tầm mắt nên ko thấy.. chỉ thấy sáng loá và đi cùng 1 tiếng xẹt, sấm chớp sau đó... Nhìn thì kool thiệt nhưng mà vĩnh viễn ko muốn nó quay lại vì có thể oánh ai đó trong dãy.
Nói chuyện nước non, nguyên do của giữa Hà Nội mà vẫn ngập là zì 2 nhà Dead Dog đầu dãy xây nhà rồi chắn mịe nó cống... giờ còn cái lỗ cống con con trông yêu chết đi đc.... Trước đây đường vào rộng lắm, gần bằng đường Lê Hồng Phong cũng nên.. 2 cái nhà đầu(các nhà đầu dãy luôn, đúng là Dog follow Team) lấn ra cả 1 gian. Bó tay cái bọn này...chả biết mấy con Dog kia ra sao... biết mỗi 2 con Dog đâu dãy mình 1 là công an, 1 là cán sự trên phường. Phỉ nhổ cái loại cán bộ nhà nước này... ghét quá!!! Bảo sao tớ hay ghét quy tắc, nội quy...
Đang viết blog tự nhiên nghĩ đến Hằng Min... ngày xưa vẫn chăm viết nhật ký giấy lắm mờ..ko biết bây giờ còn viết nữa ko ta... còn cái kỷ niệm thời đó thì vắt vẻo mãi trong HDD bộ óc của mình :smile:... nhớ ghê... hì giờ em đang ôn thi đại học năm nữa đây... mấy tháng nay ko thấy ra mạng nữa rồi, chăm thật.... ko hỉu tại sao ngày xưa lại Break up....

1 ngày

Vẫn chưa hết buồn về acc bên Con đường tơ lụa.... quyết định lớn lao là bỏ ... con đường tơ lụa để đến với Thiên lon bát bộ (ko khá đc)... 15/6 này là nó ra bản Close beta rồi mà vẫn chưa nhận được Anh hùng thiếp :frown:
trông đồ hoạ thì ko khá hơn Silk đc nhưng đc cái bình sinh tớ đã thích truyện Thiên long bát bộ rồi(cả phim nữa) nên tớ vào kiếm chác giải sầu tí..

Trưa nay, đang định măm măm thì ông anh Dương sang gọi.. tưởng việc gì, thì ra ông anh định mua máy tín... nhờ mình xem hộ cấu hình... thật ra vấn đề này mình đâu có rõ rành lắm, bảo vậy mà ông ấy cứ đòi mình đi... sang nhà thằng Sơn lợn (nhà nó cho thuê làm cửa hàng) . "Mà sao lại mua ở đây hả anh?"... chả thấy nói gì..."tốt nhất là lên Trần Anh cho lành"
Với 5tr trong tay... tớ bảo chị chủ quầy lên list cho cái máy hòm hòm...sau đây là cái list(những gì tớ biết, các bác đừng chê):
-Chip Intel Celetron D 2.8
-Mother board có hỗ trợ SATA... có hỗ trợ Duo core...card 8x...lung tung gì đó ko nhớ nữa, tương đối như vậy là đc
-HDD(ko thấy ghi tên) ATA 80Gb
-RAM 512 DRR
-CD 52x LG (tớ loại lun khỏi danh sách)"sau này mua ổ ghi anh ạ"
-Màn Samsung 17inch..
5tr mà như vậy cũng khá nhỉ.. sau này chỉ thêm card màn hình, cắm thêm con RAM 512... sang thì đổi con CPU Duo Core là ngon lắm đây...tổng thiệt hại là 5tr1..
Còn tháng này tớ sẽ mua ổ 250Gb, chứ giờ 40Gb ko còn chỗ nào để chứa nữa rồi....
Hôm nay đc nghỉ ôn thi, mai là mệt với môn Cơ học kết cấu rồi...
À.. .cái Flashget vừa bíp 1 cái, báo đã down xong Tag3 của Live Rock Am Ring rồi... chuẩn bị xem thôi(định down xong rồi up lên clipvn mờ thằng nào up trước rồi, nhanh thật...)
P/s: vào trang web trầnanh.vn làm cái list tương tự cái máy này... chỉ có 4tr6... ko biết có nên nói với anh Dương ko? ai bảo cứ thích mua gần cơ...

My final silk road

1 chuyện đáng buồn đã xảy ra... đó là acc Silk Road (con đương tơ lụa) của tớ ko biết bằng cách nào đã bị hack mất.... chuyện xảy ra đã được tuần nay rồi mà vẫn chưa hết buồn...
Rốt cuộc cũng chỉ suy luận đc người để hở acc là ông anh mình, chắc lại bị thằng nào đá pass hoặc máy chỗ ông ấy dính keylog...
Tự nhắc mình fải đi báo cho bọn Support của game... vậy cuối cùng cũng thôi... bởi giờ lấy lại đc acc thì cũng làm j`... giờ có lẽ chỉ còn cái xác khô...bao nhiêu là tiền, luyện kim dược, rồi các loại vũ khí khuê ẩn, nguyệt ẩn.... cả các bộ giáp nữa...T_T
Điểm Sp chắc bọn nó cũng hiến nốt vào Sp Guide rồi.... nói chung là xác định mất mặc dù đã gần 1 năm gắn bó.....
buồn chả muốn làm j` nữa...

Đường xá...

Hôm nay trên đường đi học, fóng vèo vèo trên đường Nguyễn Lương Bằng... tốc độ cũng fải đến 17Km/h..... Bình thường trên con đường này, xe cộ rất đông vào giờ tan tầm... giữa đường lại có cái phân cách bằng betông....
Đang tổ lái, chợt thấy thằng nhóc, nó qua đường mà cứ thon thót... nhảy bên này lượn bên kia để tránh xe.. rùi vụt cái qua cái phân cách. Trông cả cái mặt của nhóc thì ko khác nào xem phim kiếm hiệp... nghĩ mãi trong đầu, thật đúng là Giao thông VN.. buồn quá.
P/s: Sao hôm nay người như mình lại quan tâm đến chính trị xã hội thế nhỉ? Có fải do ảnh hưởng của việc thi tốt nghiệp môn Chính trị ngày hôm qua... nghĩ mãi... rồi lại nghĩ (nghĩ lắm thế???) là sao hôm nay mình nghĩ ngợi lắm vậy... thế là viết lên blog để sau này đọc lại nghĩ tiếp...

P/s2: Pó tay với thằng "mình"

Từ rày....

Xin thông báo với pà kon... nà từ rày blog tớ sẽ ko còn xuất hiện 1 bài hát hay Album nào nữa.

Vì qua thời ran tớ hoạt động blog kiêm luôn nhạc online này, tớ đã đc gặp rất nhiều loại người hãm lìn... nói thẳng ra như vậy đó. Còn tên tuổi thì tớ ko tiện nói ra vì có thể người tớ ghét có thể là người mà bạn ko ghét.

Thời gian trôi qua, tớ đã quá chán nản vì có những loại người như vậy trên đời này, nói thực là điều đó đã ảnh hưởng tới tớ rất nhiều đó. Có vài lời với loại người như vậy: Hãy tự xem lại mình, đừng tưởng mình là giỏi giang gì cả... khi người khác tỏ sự quan tâm đến mình thì đơn giản hãy đón nhận nó thật chân thành. Ko fải con người sinh ra là để đùm bọc nhau(ko lẽ lại giết nhau) sao??? Tại sao phải nuôi cái thói kiêu căng, khinh người vậy(dù đối phương đã rất chân thành)??? Ai đã dạy các bạn thói xấu đó, thật đáng thất vọng cho cái mẽ mà bạn đang tự mặc vào người.....

Nói chung là buồn!

Minh Hằng

,

Đang ngồi đọc blog thì Long gọi điện...
Bố Minh Hằng mới mất.
Cũng khá bất ngờ vì trước chỉ biết bố bạn đang bị bệnh... ko nghĩ là bác mất sớm thế.
Tối nay cả lũ lên nhà Ngọc xù để tập hợp sau đó mới qua nhà Minh Hằng.....

Lười quá trời...

Dạo này lười quá đi....ko comment hết đc bài của bạn bè trong Opera.....
Mọi người có j` thông cảm cho mình nhé.... thời gian thi học kỳ cũng sắp tới rùi....

Solo Guitar...

,

Sáng nay ông anh Dương sang nhà mình làm cái clip ảnh về chuyến đi thực tập Phù Ninh. Tiện có cây đàn Guitar, 2 anh em làm quả solo đưa lên mạng.....
Đoạn 1:


Đoạn 2:


Nhạc nghe hơi bé chút xíu...

Thư giãn giờ giải lao....

,

Hôm qua học tiết Cơ học kết cấu.... chẳng cần nói nhiều, nghe cái tên môn học cũng bít là môn khó nhai rồi. Đã vậy lại còn học buổi chiều nữa, 6 tiết buổi chiều oi bức với 1 môn khó nhai....
Chả ai bảo ai, trông mặt thầy lẫn trò đều fa 1 chút gì đó buồn kinh khủng(muốn về nhà). Thấu hiểu điều đó, hôm nay thầy Thông(chủ nhiệm) lại ra vẻ nhiệt tình hơn hẳn... kể câu chuyện cười "Cô giáo hỏi học sinh"

Trong 1 tiết học, cô giáo đố học sinh: "Cái gì có hình chữ nhật, treo ở trên tường?"
Trò nhanh trí giơ tay trả lời:
-"Thưa cô, đó là cái bảng ạ" Cùng lúc lấy tay chỉ cái bảng đen của lớp học...
-"Sai, đó là bức tranh...nhưng cô rất thích cách suy nghĩ của em." Cô trả lời lại."
Sau đó, cô lại đố trò câu: "Cái gì có bốn chân, để ở trong nhà?"
-"Thưa cô, đó là cái bàn ạ"
-"Sai, đó là cái giường...nhưng cô rất thích cách suy nghĩ của em"
Trò giơ tay phát biểu ý kiến muốn hỏi cô 1 câu, cô đồng ý.
-"Thưa cô, cho em hỏi cái gì hình trụ, có đầu mầu đỏ, ở trong quần của người đàn ông và thỉnh thoảng được đưa ra sử dụng ạ?"
Cô đỏ mặt, liền tát trò vì tội vô lễ. Tuy vậy, trò lại trả lời:
-"Thưa cô, đó là que diêm...nhưng em cũng rất thích cách suy nghĩ của cô"
Download Opera, the fastest and most secure browser