Entry for February 01, 2009

... hôm qua tớ đi chùa...
mọi việc xảy ra ko có trong dự định, vì dự định ngày hôm qua là các pha ngủ nướng nguy hiểm và các tình huống bên gia đình gay cấn...
Hôm qua cũng là ngày ông ngoại tổ chức tour chúc Tết các gia đình xuyên... Hà Nội. Ông đi từ sáng sớm (lạnh ~~) rồi mệt, lên với thằng cháu đang ... thực hiện dự định ngủ nướng của ngày (hơ hơ).
Rồi cũng phải đến 8h bản thân mới chịu "bình minh", cơ mà ko phải vì để chuẩn bị hôm nay đi chùa, mờ còn phải xuống nhà nấu ăn, trưa nay sẽ có 1 pạt-ti do baba & mama thâu tóm, gồm ông và gia đình các chú dì trên HN. Rồi pạt-ti ko diễn ra như kế hoạch vì có 2 nhà thông báo lí do và nguyên nhân ko đến đc (><)...
Ăn uống xong, anh Tân rủ đi chùa Bà (Ba La) để cầu công việc sự nghiệp... Uh thì đi, đằng nào mình cũng sắp đi làm, đi chùa xem zư lào...
Rồi 3 người (cả anh Vinh) lên làng Cót, chờ anh Dương và anh Tuấn, chị Ninh đến...
ok, đủ rồi... let's go...
Ấn tượng đầu tiên là hình ảnh cậu Bảo vệ... khu trông xe của nhà chùa. Cậu này chỉ thiếu cái đèn hiệu là có thể trở thành Landing Signal Officer (LSO), người hướng dẫn máy bay hạ cánh.... ^^
Rồi sau 1 khoảng lặng để trông cậu LSO làm việc, cả nhóm quyết định... rẽ trái vào 1 nhà dân gửi xe, vì có ngơ mới vào khu gửi xe của chùa (giá có thể lên trên trời); tất nhiên, trước sự ngỡ ngàng của cậu LSO smile.
Thôi ko đùa nữa, tớ vào chùa rồi các cậu ạ, phải thành tâm chứ.
Đúng vậy, cả nhóm chẳng ai bảo ai tỏ ra rất nhẹ nhàng, thành tâm khi vào đến cửa Phật.
Ân tượng tiếp theo là bà cụ mà mọi người nhờ để khấn hộ, đang khấn thì dựng khựng lại, im bặt... để làm gì biết ko? Để nhận và kiểm tiền của 1 người nhờ trước đó. Thật phải công nhận bà cụ làm việc rất có phong cách và rất chuyên nghiệp nữa sad....
À, hôm đó còn gặp cả Lệ Quyên... chà... ngoài đời nhìn rất bé và thấp... đi giày cao gót 10cm rồi mà vẫn chưa cao = mình (hơ hơ)...
Vậy đấy, lần đầu tiên tớ đi chùa... mà ko phải đi thăm quan... nhiều thứ mới lạ theo 1 cách nhìn khác...
Ra khỏi cửa Phật, tất nhiên, chả ai bảo ai mọi người lại ...smile) .Sau khi ngồi... gốc cây để thụ lộc, nhóm lại tốc hành về nhà. Riêng tớ và anh Tân, lại rẽ đường khác để vào nhà bác bên nội, tối nay bác cũng có 1 pạt-ti giống nhà mình, để anh em họ hàng bên nội gặp nhau... Sau đó thì tớ say ko biết rì để mà kể tiếp câu chuyện nữa, híc...
P.s: Chiều nay đến nhà dì Mai chúc Tết, mẹ rủ vào chùa gần đó, chùa Hưng Long... cái đặc biệt lần này ko phải là lần thứ 3 mình đi chùa năm mới này, mờ nó đặc biệt bởi lúc quyết định đi thì đang phê bú dù cho đến lúc vào chùa là tự nhiên như người tỉnh (lạ thật!!); sau đó ra khỏi chùa mới thấy đau đầu lại (:-/)
Cái nữa là vào vì mẹ có người quen ở trong chùa, đó là thầy Thích Minh Tiến, trước là chú Thăng cùng cơ quan với mẹ. Thầy đang trụ trì 4 chùa, trong đó có cả Văn Miếu... Ngồi nói chuyện với thầy ko hề có cảm giác sư-phật tử mà vẫn như vẫn đang công tác bt vậy smile, cho nên chú Lục bẩu mình là thầy là do quân đội cài vào mình cũng thấy có lý
Ngồi "thụ giáo" 1 hồi lâu, tự nhiên cảm thấy rất thoải mái, và còn biết thêm đc nhiều thông tin thú vị. Zí zụ như chùa Hưng Long này là đã có 1011 năm tuổi, đc xây dựng sau khi rời đô về Thăng Long... đã từng có 2 vị công chúa nhà Lý tu hành tại đây (hiện tại vẫn thờ). Nói chung là rất thích, đi tu cũng có cái thú của nó: ăn chay, sống nhẹ nhàng ko phải lo ganh đua tranh giành với đời. Thiếu mỗi cái khoản gái gú, ko thì tớ cũng sẽ đi tu (hơ hơ) ...

Biết ơn cuộc sống...Entry for February 02, 2009

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies