Chat với Mr. Bean
Wednesday, 7. January 2009, 10:11:00
Mr. Bean: có ghé qua, rồi đi luôn
Mr. Green: đi đâu nữa?
Mr. Bean: anh ghé qua đưa decal cho chú
Mr. Bean: rồi đi luôn
Mr. Bean: làm
Mr. Green: làm rì?
Mr. Bean: làm việc
Mr. Green: việc rì?
Mr. Bean: việc phải làm
Mr. Green: tại sao phải làm?
Mr. Bean: vì tiền
Mr. Bean: vì nợ
Mr. Green: sao phải nợ tiền?
Mr. Bean: vì đầu tư
Mr. Green: vì sao đầu tư?
Mr. Bean: vì nghĩ đến tương lai
Mr. Green: sao phải nghĩ đến tương lai?
Mr. Bean: vì những điều đang xảy ra trong hiện tại
Mr. Bean: chưa làm anh thỏa mãn
Mr. Green: vì sao tham vọng?
Mr. Bean: tham vọng nhiều khi là để hoàn thiện mình
Mr. Bean: nhiều khi là để thử sức mình
Mr. Bean: nhiều khi ... vì tham lam
Mr. Green: vật chất là phù du mà thôi
Mr. Bean: đúng, nhưng phù du vẫn tồn tại và đi bên cạnh con người từ trước tới giờ, nhờ có phù du mà người sinh ra người, người sinh ra của, sinh ra phú quý lễ nghĩa đấy chú ạ !!!
Mr. Bean: ko có vật chất
Mr. Bean: sao có kiến thức
Mr. Bean: ko vật chất sao có tình yêu
Mr. Bean: yêu là sẻ chia vật chất
Mr. Bean: hiểu không ?
Mr. Green: ko hiểu
Mr. Green: nếu yêu nhau cần rì vật chất
Mr. Bean: ậy
Mr. Bean: nếu yêu chỉ là yêu vậy thôi, không tiến thêm mà cũng không thụt lùi
Mr. Green: nếu thực sự biết yêu nhau thì con người cần gì đến phù du
Mr. Green: nuôi nhau ko nghĩ đến phù du
Mr. Green: vẫn đảm bảo sinh tồn
Mr. Green: vẫn đảm bảo tình yêu
Mr. Green: 1 tình yêu ko vật chất
Mr. Green: đó mới là perfect
Mr. Green: đó mới là Xã hội chủ nghĩa
Mr. Bean: thì có thể như chú nghĩ
Mr. Bean: nhưng khi va chạm vào cuộc sống, sẽ nảy sinh nhu cầu, ví dụ, mua nhà thì phải có đồ dùng (nếu ko ra đê bắc lều mà ở), sinh con thì phải có sữa, có đồ tã lót cho con ...
Mr. Green: đấy
Mr. Green: chính vì ko biết yêu
Mr. Green: nên đòi hỏi vật chất với nhau
Mr. Green: con người là giống ko biết ... yêu nhau
Mr. Bean: tình yêu tự khắc nó cũng nảy sinh vật chất
Mr. Bean: không phải là đòi hỏi
Mr. Bean: mà là nảy sinh vật chất
Mr. Bean: thế thì vào rừng rậm amazon hoặc ra châu phi mà sống với các loài thú hoang, mỗi năm yêu 1 lần, sướng 1 lần, không liên quan đến vật chất rồi sao ?
Mr. Green: vật chất nảy sinh từ tính ích kỉ, tư lợi
Mr. Green: muốn giữ lại cho mình
Mr. Green: chứ ko nảy sinh từ TY
Mr. Green: TY lí tưởng là cho nhau tất
Mr. Green: cả ko đòi hỏi
Mr. Green: chuẩn chưa
Mr. Green: tư tưởng Hồ Chí Tiến
Mr. Bean: chàng và nàng đi dạo quanh bờ hồ, trời nóng và rất khô, chàng và nàng đều khát, nàng chắc chắn ko có tiền, chàng thì cũng ko có luôn, mà chàng lại muốn mua nước cho nàng uống
Mr. Bean: có lẽ yêu không vật chất
Mr. Bean: là cúi xuống múc nước hồ lên cho nàng uống đỡ khát
Mr. Bean: trong khi rác thải đầy rẫy
Mr. Bean: ở đây ko có ai đòi hỏi
Mr. Bean: và rất muốn cho nhau tất
Mr. Bean: nhưng ko có vật chất
Mr. Green: đang dẫn giải tình yêu đồng loại
Mr. Green: tình yêu giữa con người mới nhau chứ ko đơn thuần là TY trai gái
Mr. Green: tại sao con người ko làm việc để lấy vinh quang, sản phẩm công việc là để dành cho TY...
Mr. Bean: trong cuộc sống thực tại này
Mr. Bean: nhiều khi ko thể có tình yêu được
Mr. Green: thế
Mr. Green: xã hội rối ren
Mr. Green: và con người ko hề biết yêu
Mr. Green: trong khi cứ nói từ "Yêu"
Mr. Green: gớm
Mr. Green: phải xuất bản cuốn Tình yêu trên lý thuyết thôi
Mr. Bean: nếu nói về phần bóng (phần tâm) trong mỗi con người thì ý niệm yêu ko vật chất đều hiện hữu và là cái đích mà những người chạm đến được phần tâm đó mong muốn đạt tới
Mr. Bean: nhưng xã hội thì ko phải lúc nào cũng thế
Mr. Green: thế mới đau!!
Con người tự gọi mình là giống động vật biết tư duy, biết yêu đương nhưng thực tế họ là giống ăn thịt, tham lam và đạo đức giả.
Nơi nào có người lao động cho cộng đồng, nơi đó mới có tình yêu, thực tế đáng buồn là chẳng có ai mà ko lao động cho cá nhân cả.
Suy ra, người có 2 loại người, 1 loại biết yêu (BY) và 1 loại ko biết yêu (KBY). Loại BY sẵn sàng lao động, cống hiến vì cộng đồng, còn loại KBY thì ngược lại, nếu có BY thì sinh tính ỷ lại ko cần làm việc mà vẫn có ăn. Tất nhiên vì có KBY nên mới có thực tế, thực trạng xã hội, mới sinh ra tiền bạc... Cho đến bây giờ thì loại BY đã tuyệt chủng hoặc có thể còn nhưng phải trở thành KBY vì thực tế mà KBY tạo ra ko cho phép...
Tóm lại, con người hội tụ đủ các phẩm chất sau:
-Loài máu lạnh: Tự cho phép mình làm chủ, quyết định mạng sống của giống loài khác...
-Loài tham lam: Sinh ra Khái niệm tư lợi và đồng thời sinh ra Tiền bạc.
-Loài đạo đức giả: Sử dụng khái niệm Yêu trong khi hành động lại ngược lại.
















How to use Quote function: