Tiểu cầu

Blog về bệnh giảm tiểu cầu

Tiểu cầu lộn xộn ký (5)

,

Bài trước:
Tiểu cầu lộn xộn ký (1); Tiểu cầu lộn xộn ký (2)
Tiểu cầu lộn xộn ký (3)
; Tiểu cầu lộn xộn ký (4)


(Надежда - Niềm hy vọng)

Ảnh: Dược sỹ, lương y Đào Kim Long đang khám bệnh


Quả thực tôi đã quên cái chủ đề này.
Khi đó viết hoàn toàn để giải toả nỗi lo lắng và sợ hãi vì nguy cơ phải đối mặt với một cuộc giải phẫu, không hề nghĩ rằng những điều lộn xộn, rời rạc và thuần tuý riêng tư ấy có thể có tác dụng đối với ai đó. Thế nên khi nguy cơ qua đi thì quên luôn.

Không ngờ hôm nay lại có người đang cần tới những thông tin đó: Sáng nay vừa bật máy thì thấy có comment:

Co Chi than men
Chau la 1 nguoi con co nguoi cha cung bi benh giam tieu cau giong co.Bo chau dang dieu tri o benh vien trung uong quan doi 108.Cach day 2 nam ,vao nam 2005 bo chau cung bi 1 dot giam tieu cau.Bac si da nghi vi K lien quan den tuy,nhung sau khi xet nghiem tuy do xong,bac si khong tim thay co van de gi voi tuy cua cha chau ca.Cho den nam nay nam 2007.Ngay tai thoi diem chau viet comment nay cho co,bo chau dang nam trong benh vien quan y 108.Va cac bac si van chua tim ra nguyen nhan tai sao tieu cau cua bo chau giam.Chau rat thuong bo vi bo chau da xuat huyet 2 lan roi ,moi lan ra rat nhieu mau.Hien tai gia dinh chau chua duoc bac si noi huong dieu tri va cung chua biet bao gio bo chau co the ra vien duoc.
Chau muon hoi co la sau khi tieu cau cua co tang len 174k ,co co dung phuong phap nao ngoai phuong phap thuoc nam de dieu tri khong a?Va tinh hinh cua co dao nay sao roi a?
Neu co the co co the cho chau so dien thoai de chau co the hoi tham kinh nghiem cua co khong?

Ten chau la: Pham Cao Son cellphone:0903426071
Mong co hoi am som cho chau.
chau chan thanh cam on
chau xin loi vi comment o day nhung co le chau phai lien lac bang dc voi co.

By High_Mount, # 18. May 2007, 23:45:54


Hoá ra những thông tin rời rạc không đầu không cuối ấy cũng có thể giúp ích được cho những người cùng cảnh ngộ. Chợt nghĩ, nếu bỗng dưng một ngày nào đó, tôi biến mất (Lạy Chúa cho cái ngày ấy xa xa một chút! Con chưa muốn đi sớm! ), chỉ còn những trang di bút này, và có người nào đó khắc khoải tìm kiếm những thông tin tương tự (mà do vô tình, tôi chẳng kể rõ) thì sẽ tội nghiệp biết bao. Vậy nên lại ngồi gõ tiếp những dòng này, chứ đâu có phải như thời bao cấp, viết tập 1 xong lại tiếp tập 2, tập 3... tập n, để mong nhận nhuận bút dài dài (cái thời đếm chữ trả tiền ấy qua lâu rồi) .

Tóm lại là thế này:
Khi mà loại tân dược duy nhất điều trị suy tiểu cần là prednisolone không còn tác dụng với tôi nữa, và tôi đang hoang mang chưa tìm được phao cứu sinh, thì một cậu bạn mách cho một ông lang.

Có lẽ phải giải thích rõ một chút về vụ này, vì đó quả thực là một vận may.

Bạn tôi- C.T.- bị ung thư gan. Quá kinh hoàng vào cái thời điểm cậu ta vô tình phát hiện ra điều này. Giấu vợ con nên phải giấu luôn cả cơ quan (vì 2 vợ chồng làm cùng một công ty), chỉ còn mấy chiến hữu từ thời sinh viên cùng xúm vào bàn mưu tính kế. Hỏi tất cả các bác sỹ có thể hỏi, nghe những tư vấn trái ngược nhau 1800, chúng tôi rối như canh hẹ. Và cái dự báo "tối đa 5 năm" mới thực sự làm cho tất cả đều lạnh hết sống lưng. Không nói gì để hắn khỏi mất tinh thần, cả hội quyên tiền giúp hắn và huy động cho hắn vay để sang Trung Quốc phẫu thuật. Khi hắn đi rồi chúng tôi mới họp Hội nghị Diên Hồng và tôi được cử đến "làm công tác tư tưởng" cho vợ hắn, rằng "Em nên biết rõ sự thực để luôn sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống!". Nghe "ghê răng" thật! Cái vụ này báo hại tôi sau đó bị hắn mắng vì tội nghe hơi nồi chõ mà lại cầm đèn chạy trước ô tô, doạ vợ hắn vỡ cả mật. Tôi cười trừ chịu trận mà bụng bảo dạ: "Thật may còn được nghe mắng!". Không chỉ về mắng được tôi, mà chỉ một thời gian rất ngắn sau hắn đã bình phục gần như hoàn toàn, với các chỉ số xét nghiệm đẹp long lanh như người bình thường, khiến không chỉ những người trần mắt thịt chúng tôi, mà cả các BS TQ của hắn cũng trợn ngược cả mắt vì kinh ngạc yikes.

Nguyên nhân của sự thần kỳ đó chính là những thang thuốc nam của một ông lang. Thế nên, hắn liền giới thiệu cho tôi. Rồi tôi theo hắn tới đó cắt thuốc về sắc, và quả thực, tiểu cầu của tôi được nâng lên.

Nhưng rồi một ngày, tôi bỗng phát hiện thấy các kẽ ngón chân mình bị bong hết da ra. Lạ lùng! giữa lòng Hà Nội, không phải mùa mưa bão, chẳng bao giờ lội nước, sao lại bị nước ăn chân? Chưa hết thắc mắc thì tôi đã kinh hoàng khi thấy hai lòng bàn tay mình cũng bắt đầu tróc từng mảng da, để lộ lớp da non hồng hồng, làm hai bàn tay loang lổ trắng- hồng với những mảng da bong ra còn bám lại, trông thật ghê rợn. Tôi luôn phải để trong ngăn kéo bàn làm việc một lọ kem để liên tục bôi vào hai bàn tay cho mềm da, đỡ lộ những mảng bong rộp như những mảng địa y trên thân cây. Tôi kêu với ông lang, ông bảo như vậy là bệnh đang tiến triển tốt, vì khi không phá ở bên trong thì nó phá ra ngoài. Lại nói rằng tôi hãy còn may vì có người còn bị bong da như vậy trên mặt nữa kia! Khủng khiếp!

Thế là, như thói đời, hễ cái gì đạt được rồi- nhất là khi đạt được không đến nỗi khó khăn- thì đâm coi thường. Tôi cũng vậy . Thấy ổn ổn rồi là sinh ra chủ quan. Lại thêm cái vụ hai bàn tay như vậy nên tôi bỏ không uống tiếp nữa. Để rồi đến ngày 24/3 vừa rồi, tiểu cầu bỗng dưng tụt xuống còn 20.000, mới cuống cuồng quay lại ông lang cắt thuốc tiếp. Vừa uống vừa phập phồng lo sợ, nếu không cải thiện được tình hình thì chắc phải đi truyền một đợt tiểu cầu. Nghĩ tới đoạn chẳng thể biết tiểu cầu được tách ra từ máu của những ai (mà đội quân bán máu chuyên nghiệp hiện nay... hic, đến Thượng đế cũng phải khóc) cũng thấy ghê. Nhưng biết làm sao! Rất may, tuần sau kiểm tra lại nó đã vọt lên mức kỷ lục mà tôi chưa bao giờ thấy kể từ khi ở Singapore về- 174.000. Không biết có phải nhờ mấy thang thuốc nam không, nhưng quả thực ngoài chúng, tôi không hề uống gì khác, cũng chẳng thể luyện tập gì được cho bệnh này.
Thôi thì cứ ghi nhận sự kiện đó, còn giải thích- không phải việc của tôi.

Dài dòng thế là để thấy một hiện thực: Từ ngày dừng thuốc tây, tôi không uống gì khác, không làm gì khác ngoài uống thuốc nam. Chưa dám khẳng định gì, chỉ thuần tuý kể lại những gì xảy ra với mình thôi.

Bởi thế, quay lại với comment bên trên, tôi trả lời cậu bé rằng:

Sơn thân mến,

Trước hết, cho cô chia sẻ sự cảm thông với bố cháu, chúc bố cháu chóng bình phục.

Theo cô được biết, bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu thường có 2 nguyên nhân chính:
1. Do suy tuỷ- Trường hợp này rât may cả bố cháu và cô đều không bị;
2. Do kháng thể kháng tiểu cầu (một loại kháng thể ở lá lách) tiêu diệt- Đây là trường hợp của cô, không hiểu bố cháu có thuộc trường hợp này không;
Ngoài ra, nếu không phát hiện được một trong hai nguyên nhân trên thì người ta xếp vào loại "Suy tiểu cầu không rõ nguyên nhân"- Có thể coi loại này là 3.

May mắn cho người mắc bệnh này là không phải nguyên nhân thứ 1. Hai nguyên nhân sau đều được các bác sỹ tây y chỉ định mổ cắt lá lách.

(Những điều trên chắc cháu đã biết rồi, cô chỉ nhắc lại vậy thôi)

Cô gặp được một lương y rất giỏi, do một người bạn điều trị ung thư giới thiệu- ông Đào Kim Long. Cháu tra trên mạng sẽ tìm ngay ra ông và hiểu rõ hơn về những gì ông đã làm được. Thậm chí ông còn được coi là người đầu tiên chữa được ung thư bằng thuốc nam, trước cả các BS phương Tây. Ông cũng là người phát hiện ra sâm Ngọc Linh, loại sâm hiếm và quý bậc nhất thế giới- hơn cả sâm HQ.

Cô đến khám, ông Long yêu cầu uống thuốc của ông liên tục 2 năm thì sẽ ổn định được tiểu cầu ở mức bình thường. (Thực ra, với người bị bệnh như cô và bố cháu, chỉ cần tiểu cầu ổn định trên 30.000 là không sợ xuất huyết nữa rồi- Tuy nhiên, cứ nên theo chỉ dẫn của ông, càng tốt). Cô khuyên cháu nên đưa bố đến cắt thuốc của ông Long, chắc sẽ tốt đấy. Thông thường, các BS tây y rất kỵ khi nghe đến thuốc nam, cho đó là những trò vớ vẩn của mấy ông lang băm. Nhưng cháu cứ nên liên hệ với ông Long xem đã nên uống ngay khi còn ở viện, hay phải đợi khi ra viện mới uống được. Cháu nên mang theo bộ photo bệnh án của bố đến cho ông xem để có chẩn đoán chính xác.

DT của ông Long: 0983611220. Ông chỉ khám ở Hà Nội vào ngày thứ bảy và CN thôi, cháu nên liên lạc ngay hôm nay để nếu cần thì tới gặp ông luôn.

Cô sẽ nhắn cho cháu số di động của cô để tiện liên lạc.

Cho cô gửi lời chúc bố cháu mau khoẻ!

By vanchi, # 19. May 2007, 07:28:51


Và sau đó:

Có thêm một số thông tin cho Sơn đây:

1. Sáng nay cô vừa đến ông Long cắt thuốc tiếp, có một chi tiết này: Nhân có người hỏi về bức chân dung ghép bằng đá quý của ông trên tường, ông Long nói đó là quà của một bệnh nhân suy tiểu cầu tặng ông. BN này đã từng đi Sing, đi Mỹ đều không đâu chữa được, về Việt Nam, ông Long chữa khỏi nên đã làm bức chân dung đó tặng ông. So với người đó thì trường hợp của cô chưa là gì (vì mới có BS Sing bó tay, chưa có BS Mỹ p). Và trường hợp của bố cháu chắc cũng sẽ ổn thôi.

2. Theo ý chủ quan của cô, với những bệnh nan giải như thế này, tốt nhất nên điều trị ở BV chuyên khoa. Viện Huyết học có thể không bằng BV 108 về mặt này mặt khác, nhưng với các bệnh về máu chắc chắn Viện Huyết học tốt hơn. Sơn và gia đình nên cân nhắc xem.

3. Nếu uống thuốc nam cùng thời gian điều trị tại BV, đừng để lộ cho các BS biết, họ sẽ quy trách nhiệm "Tại gia đình cho uống thuốc linh tinh, không tuân theo phác đồ của BV". Nên hỏi kỹ ông Long về tương tác thuốc.

4. Một vài bài về ông Đào Kim Long, cô vừa tìm lại:
http://my.opera.com/daisyhcmvn/blog/show.dml/512911
http://www.ungthu.net/default.asp?id=111
http://www.nea.gov.vn/thongtinmt/noidung/ld1_23_6_03.htm
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/105950/
. . .
Vậy nhé!

By vanchi, # 19. May 2007, 13:03:23


Đến chiều thì nhận được hồi âm:

Chau rat cam on co vi nhung thong tin co gui cho chau,.Buoi sang hom nay chau vao Vien tham bo thi bac si dua ra 1 ban tom tat cac chi so hong cau ,huyet sac to,bach cau,tieu cau.Va chi so tieu cau cua bo chau da la 60k.Nhu the la bang 1/3 nguoi thuong.Nhu the la cung tam on de dieu tri thuoc nam.
Gia dinh chau se nghien cuu va tim huong dieu tri cho bo chau qua nhung thong tin bo ich cua co.

By High_Mount, # 19. May 2007, 16:30:32


Vậy là tình hình đã được cải thiện.

Nói thêm: Nhà ông Long ở Thôn Nhân Vinh, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, ĐT: 0321.944594.
Tại Hà Nội, phòng khám của ông tại đ/c 409/7/5 Đường An Dương Vương (Đi trên đường cao tốc An Dương Vương, khi thấy cổng Làng Thượng Thuỵ xây kiểu cổ với mái cong cong thì rẽ vào)
Mail: angiang@hn.vnn.vn

Đã thương thì thương cho trót, tôi lần mò tìm lại những bài cũ, gửi đây cho những người cùng cảnh ngộ. Hy vọng góp được một chút gì đó- dẫu chỉ là tinh thần- để tỏ lòng đồng cảm cùng các bạn.

Một số thông tin hữu ích:

Xuất huyết giảm tiểu cầu
Xuất huyết giảm tiểu cầu
Xuất huyết do thiếu tiểu cầu nguyên nhân miễn dịch
Giảm tiểu cầu trong thời kỳ mang thai
Tiểu cầu cho người bệnh: Cung hiếm, cầu tăng
Xuất huyết giảm tiểu cầu ở trẻ em
. . . . .

About ITP
ITP: Idiopathic Thrombocytopenic Purpura
Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP)
ITP (Idiopathische Trombocytopenische Purpura)
Idiopathic thrombocytopenic purpura ITP
. . . .

Nếu bạn đọc thấy "Giảm tiểu cầu tự miễn" thì đó chính là giảm tiểu cầu do nguyên nhân thứ hai tôi vừa kể trên.
Mở ngoặc (rất quan trọng): Tôi nhớ đã đọc được ở đâu đó (Không biết có trong số mấy bài tiếng Anh trên đây không) một bài viết phê phán một xu hướng điều trị bệnh tiểu cầu theo trường phái chỉ số, nghĩa là chỉ chăm chăm một mục đích nâng chỉ số tiểu cầu cho bằng người bình thường. Điều đó là máy móc, vì có nhiều người, chỉ cần đạt một chỉ số nào đó (cách mức tối thiểu rất xa) là đã có thể an toàn sống vô tư, chẳng cần lo lắng rằng mình thua kém mọi người bao nhiêu ngàn tiểu cầu trong mỗi ml máu.

Vậy nên, nếu bạn cũng chỉ có một lượng tiểu cầu hết sức ít ỏi (vài ba chục ngàn- như tôi) mà ổn định thì cũng đừng ngại! Máu chúng ta vẫn đỏ như mọi người. Và chúng ta vẫn có thể yêu- ghét, vui- buồn, hạnh phúc- khổ đau như tất cả những người còn lại trên trái đất này.

<strong>Tiểu cầu lộn xộn ký (4)</strong>Xuất huyết giảm tiểu cầu

Comments

Unregistered user Thursday, June 26, 2008 4:34:53 AM

Gin writes: Chị Vân Chi mến, Em đã tìm đọc các bài viết của chị về bệnh Giảm tiểu cầu và đã làm theo cách chị hướng dẫn cho những bệnh nhân khác. Nhưng nay em gặp phải một vấn đề khó khăn mà em và gia đình cũng không biết làm cách nào, nay em mới dám viết cho chị mong là chị có thể chỉ giúp em. Em mắc bệnh Xuất huyết giảm tiểu cầu đã lâu, cũng phát hiện gần 1 năm nay và điều trị tại viện Huyết học HCM. Tháng đầu tiên điều trị thì kết quả rất tốt, tiểu cầu của em từ 14.000 tăng lên đến 150.000 và giữ cho đến hết tháng, bệnh viện cho sử dụng thuốc Medexa và Medrol kết hợp với các loại thuốc bổ trợ khác nữa. Nhưng sang đến tháng thứ 2 thì tiểu cầu lại đột nhiên giảm còn 8.000, em lại nhập viện và tháng sau đó là tiểu cầu xê dịch khoảng 30.000.Cũng như các bệnh nhân khác, em bị phù cả người cả mặt, đau nhức khắp người, các ngón tay thậm chí ko gập vào được, nốt xuất huyết đầy chân và tay. Bệnh viện đề nghị mổ lá lách để cải thiện tình hình. Em đã đọc bài viết của chị và nghĩ là nếu mức tiểu cầu như vậy thì cũng ổn và ko cần mổ. Mẹ em mua hoa kim châm về nấu cho em ăn nhiều lắm, em còn uống thuốc Bắc và sữa ong chúa nguyên chất. Đầu tháng 4 vừa rồi, gia đình em mới thu xếp được để ra Hà Nội khám thầy Đào Kim Long. Sau khi về HCM tái khám thì tiểu cầu lại giảm còn 19.000, đồng thời em bị kinh nguyệt 1 tháng liền nên mức hồng cầu cũng giảm mạnh. Thế là giảm 2 dòng, bệnh viện truyền cả tiểu cầu và hồng cầu cho em. Em xin nói thêm trường hợp của em cũng khá đặc biệt vì cơ thể em bị lệ thuộc vào dexa, khi tăng liều thì tiểu cầu tăng, liều thuốc giảm tiểu cầu cũng giảm theo lập tức. Bác sỹ nói rằng thuốc ko còn tác dụng đối với em nữa nên đã cho giảm liều từ từ và ngưng thuốc hẳn từ giữa tháng 4. Điều này khiến gia đình khá bối rối vì thầy Kim Long đã dặn phải tiếp tục dùng thuốc Tây đến khi thầy bảo ngưng mới thôi, nhưng cơ thể em đã kháng thuốc rồi, bv ko thể cho sử dụng thứ độc hại đó nữa. Cuối cùng em vẫn uống thuốc Nam mà ko uống thuốc Tây nữa, ko biết có sao ko? Tháng 5 tiểu cầu của em cũng khá ổn ở mức 35.000 có khi đến 45.000. Cuối tháng 5 gia đình lại đưa em ra HN lần nữa khám thầy Kim Long do kinh nguyệt vẫn kéo dài dù thầy cũng đã gửi thêm mấy đợt thuốc riêng để chữa dứt kinh mà vẫn ko hiệu quả, thuốc điều hoà nội tiết bệnh viện cho dùng suốt 2 tháng cũng ko ăn thua. Ở HN được 2 tuần thì em đi xét nghiệm ở viện Huyết học TW, tiểu cầu lại giảm 19.000 nên bệnh viện bắt nhập viện luôn. Em rất sợ cái bv này, cơ sở vật chất quá tệ hại, ở đó 2 hôm mà tiểu cầu của em cứ giảm. Gia đình em lại vội vàng đưa em về HCM để chữa trị tại bv cũ. Hôm trước khi bay, ba em có đến nhà thầy Kim Long cắt thêm thuốc thì gặp 1 bác có con cùng bệnh, bác ấy giới thiệu cho ba em thuốc Imurel 50mg dùng thay cho Medexa mà ko có tác dụng phụ. Em uống thuốc ấy được 2 hôm thì kinh nguyệt hết hẳn. Về HCM nhập viện tiểu cầu của em chỉ còn 7000, nhưng do em ko xuất huyết ở đâu hết nên bác sỹ ko cho truyền tiểu cầu mà chỉ truyền dung dịch đường cho khoẻ và tiêm thuốc. Bác sỹ nói thuốc Imurel đó là hoá chất, ko nên sử dụng nữa và cho dùng lại Medrol 3 viên/ngày, đồng thời chỉ định mổ lá lách trong vài ngày tới. Nhớ lời thầy Kim Long nếu mổ thì ko bao giờ chữa khỏi nữa, ba em lại xin bác sỹ hoãn việc mổ lại, phải ký cam kết chịu trách nhiệm do ko theo chỉ định của bv. Có lẽ là bây giờ tình trạng của em ko mấy khả quan như trước nữa nên bác sỹ tuy cho xuất viện nhưng nếu ko giữ được mức tiểu cầu ổn định thì sẽ tiến hành mổ luôn. Gia đình em ko thể trì hoãn mãi được. Thuốc thầy Long em cũng đã uống 3 tháng mà vẫn ko khoẻ lắm như thầy nói vào đầu tháng 4. Nay em xin chị cho em lời khuyên, mổ hay ko mổ để gia đình em nhất quyết 1 lời với bệnh viện, vì bác sỹ trưởng khoa ở đó là chỗ họ hàng xa, từ chối mãi cũng rất ngại và nhà em cũng ko dám cho bác ấy biết em dùng thuốc Nam. Em ko có tài khoản opera nên chị có thể cho em xin email để em có thể viết thư trao đổi với chị về sau được ko ạ? Email của em là beauty_trap@yahoo.com, chị có thể trả lời cho em về địa chỉ này chị nhé. Em xin cám ơn chị Vân Chi rất nhiều!

Vân Chivanchi Friday, June 27, 2008 9:28:29 AM

Chào em,

Quả thực chị suy nghĩ rất nhiều từ hôm qua tơi nay mà không biết nên trả lời em thế nào. Một việc quá hệ trọng, mà chị thì không phải BS. Những gì chị biết chỉ thuần tuý là kinh nghiệm tích luỹ từ thực tế chữa bệnh của mình và từ sách vở mà thôi.

Cá nhân chị hoàn toàn không ủng hộ việc cách lá lách vì tỷ lệ khỏi chỉ 50-60%, mà rất nhiều hậu quả sau đó. Nhưng trường hợp của em khá phức tạp nên thực sự là chị không dám khuyên em.

Nhưng Chị thấy thuốc Imurel có tác dụng tốt với em như thế, sao em không tim fhiểu thêm về nó xem có thể dùng nó thay cho Medexa được không? BS nói vắn tắt thế chưa đủ để ra quyết định. Theo chị, em nên tra thêm trên mạng, trong thư viện hoặc xin tư vấn của 1088 xem sao (Đêm qua chị cũng tra thử trên mạng nhưng ít thời gian quá nên chưa tìm được trang nào nhiều thông tin để đọc). Nếu thực sự là không thể sử dụng nó được thì hãy nghĩ đến phương án xấu nhất là cắt lá lách. Và khi đó chỉ còn biết cầu Chúa để em rơi vào số 50-60% những người may mắn sẽ khỏi bệnh.

Em nên cố thêm một lần nữa với imurel đi. Chỉ khi chắc chắn rằng không thể sử dụng nó được thì hẵng đi đến quyết định cuối cùng.

Rất tiếc chị không thể giúp gì được em. Cầu chúc cho em thành công.

-----------------

Mà em ơi, chị đọc lại thấy hoa Kim Châm chỉ sắc nước uống chứ có nấu ăn đâu. liệu em ăn như vậy có tác dụng được như uống không? em thử dùng đúng cách xem, biết đâu sẽ có tác dụng.




Tôn Nữ Tú Anhcandlely Wednesday, December 24, 2008 1:25:37 PM

Nhà em hồi xưa hay nấu kim châm ăn. Thấy ngủ ngon dễ sợ. Mai em sẽ đi mua về sắc cho bạn em uống. cô ấy yếu lắm rồi, không biết có kết quả gì không. Nghĩ cũng lạ, chắc tại thể trạng yếu nên lúc tiểu cầu giảm xuống còn 15.000 đã bị sốt và hôn mê rồi, không biết có còn nguyên nhân gì nữa không

Vân Chivanchi Wednesday, December 24, 2008 1:58:52 PM

Em cứ thử đi. Kể cả nếu không có tác dụng tốt thì cũng không có tác dụng phụ gì nên không ngại đâu.
Chúc bạn em mau hồi phục!

Unregistered user Friday, June 26, 2009 1:24:58 AM

mai writes: chi oi nghi he ong long cung chi kham vao thu 7 chu nhat thoi a. em muon den ha noi o de ngay nao cung duoc ong kham va xem benh tinh the nao.em nghe nhieu nguoi noi dap da coc co hai vi chat doc trong da coc nhung ong long lai chua benh bang da coc ha chi. chi dung gian em nhe vi tinh em hay lo vi nhung loi don dai linh tinh cua moi nguoi. chang le khong co ai bi ung thu vom hong den chua ong sao

Vân Chivanchi Monday, June 29, 2009 2:20:07 PM

Mùa nào ông Long cũng chỉ khám như vậy thôi em à.
Về ung thư vòm họng chị không biết đâu. Em nên hỏi trươc, nếu ông Long có chữa thì đến khám nhé!

Unregistered user Monday, August 10, 2009 10:12:24 AM

Anonymous writes: Chào chị, em xem blog của chị lâu lắm rồi, cảm ơn chị vì blog thực sự hữu ích cho nhiều người. Em cũng bị tiểu cầu thấp nên thường xuyên theo dõi những thông tin trên trang của chị. Tình hình sức khỏe của chị dạo này thế nào rồi ạ, đã ổn định chưa? chị có uống thêm thuốc gì không? Chị có còn uống thuốc của ông Long không? Em Hương - nick yahoo nemo_530, email: thuhuongqlmt@gmail.com. EM rất mong nhận được tin của chị. Cảm ơn chị nhiều.

Unregistered user Monday, August 10, 2009 10:13:19 AM

Anonymous writes: Chào chị, em xem blog của chị lâu lắm rồi, cảm ơn chị vì blog thực sự hữu ích cho nhiều người. Em cũng bị tiểu cầu thấp nên thường xuyên theo dõi những thông tin trên trang của chị. Tình hình sức khỏe của chị dạo này thế nào rồi ạ, đã ổn định chưa? chị có uống thêm thuốc gì không? Chị có còn uống thuốc của ông Long không? Em Hương - nick yahoo nemo_530, email: thuhuongqlmt@gmail.com. EM rất mong nhận được tin của chị. Cảm ơn chị nhiều.

Vân Chivanchi Monday, August 10, 2009 3:20:11 PM

Chào Hương, cảm ơn em đã hỏi thăm.
Chị dạo này cũng bìh thường, tiểu cầu dao động chỉ vài chục nghìn, nhưng ở giới hạn không nguy hiểm đối với chị nên chị cũng không lo ngại gì cả. Chị ngừng thuốc của ông Long từ lâu lắm rồi, và cũng không uống thuốc gì khác.
Nhìn chung chị không coi mình là người có bệnh và không bận tâm gì lám về tiểu cầu của mình nữa rồi.
Chúc em vui và khoẻ mạnh!

Unregistered user Thursday, January 21, 2010 7:32:07 AM

Anonymous writes: chi van chi oi em doc bai viet ve hoa kim cham cua chi lau roi nhung em tim va khong biet mua hoa kim cham o dau chi co the giup em mua hoc duoc ko a

Vân Chivanchi Thursday, January 21, 2010 2:52:05 PM

Bài đó là chị sưu tầm về, chứ có phải của chị đâu. Chị cũng chưa dùng kim châm nên không có kinh nghiệm về nó đâu.
Có dòng link địa chỉ bài gốc đó, em thử sang bên đó xem có tìm được ĐT hoặc mail của Huyền thì liên lạc trực tiếp với bạn ấy xem sao nhé!

http://my.opera.com/tieucau.vn/blog/show.dml/1587675

Unregistered user Friday, January 29, 2010 9:24:08 AM

Anonymous writes: Vay a, the cach chua cua thay long la uong thuoc bac ha chi chi uong thuoc cua thay long a? em bi tieu cau thap nhieu nam roi cu bi xuat huyet ngoai da suot dao nay lai hay bi chay mau cam. Em lo lang lam.

Unregistered user Wednesday, April 14, 2010 8:11:22 AM

khatan writes: chao chi e la tan nha o tphcm hien tai ban gai e dang mac benh thieu tieu cau dang tu mien dich dang uong thuoc dieu tri va mat bi sung phu do uong dexa tinh trang ko nang lam nhung e rat so vi khong biet ve lau co anh huong hau tinh trang xau di ko chi co the vui long chi e cach thuc cung giong nhu la phat do dieu tri de khoi benh ko e tan chi co the gui vao dia chi email cua e duoc ko email: khatanvn@yahoo.com hoc lien he dt thoai cua e : 0907359637 e rat thuong va lo cho ban gai cua e hien tai chan tay, mat mui sung phu to do dang uong dexa da nhap vien 2 lan va ch 1 don vi mau hi vong nhan duoc email cua chi som tphcm ngay 14/04/2010

Vân Chivanchi Wednesday, April 14, 2010 1:47:54 PM

Rất tiếc chị không thể giúp được em trong việc đưa ra phác đồ điều trị vì chị không phải bác sỹ. Và bản thân chị cũng không tự chữa khỏi được cho mình. Hiện giờ chị vẫn có lượng TC ở mức rất thấp. Nhưng chị không quá lo lắng vì nó, và chẳng uống thuốc gì cả. Phương châm của chị như đã nói ở bài trên- đoạn chữ màu đỏ:
"Nếu bạn cũng chỉ có một lượng tiểu cầu hết sức ít ỏi (vài ba chục ngàn- như tôi) mà ổn định thì cũng đừng ngại! Máu chúng ta vẫn đỏ như mọi người. Và chúng ta vẫn có thể yêu- ghét, vui- buồn, hạnh phúc- khổ đau như tất cả những người còn lại trên trái đất này".
Không thể mong có lượng tiểu cầu như người bình thường được đâu em ạ.

Unregistered user Friday, April 16, 2010 1:28:38 AM

khatan writes: cam on chi da hoi am cho e chi cho e hoi them la luc uong thuoc dexa thi co the bi phu sung minh co cach gi de lam no giam phu ko con ve thieu tieu cau minh an hoac uong gi thi co loi cho suc khoe benh nay co can uong thuoc suot doi ko e cung chi can ban gai e co muc tieu cau du can thiet thoi cung nhu giong chi noi nhung hien tai dang uong thuoc de tieu cau nang len hien tai thi suc khoe ban gai e binh thuong chi co anh huong cua tac dung phu khi uong thuoc la phu sung va noi mun thoi uhm cho e hoi them la benh thieu tieu cau co lien quan den benh ung thu mau ko hoac co the chuyen tu thieu tieu cau sang ung thu mau ko benh nay co di chuyen sang con ko chi mot lan nua cam on chi da hoi am cho e chuc chi luon vui khoe va hanh phuc

quanghaiyenbai Sunday, May 30, 2010 6:33:37 AM

thanks

Unregistered user Monday, May 31, 2010 7:41:39 AM

Anonymous writes: Chào chị Vân Chi! Em phát hiện bị bệnh Xuất huyết giảm tiểu cầu cách đây 5 tháng, và em đã đi khám ở bệnh viện Huyết học và truyền máu TP. HCM, sau khi xét nghiệm tất cả, bác sỹ bảo em bị XHGTC không rõ nguyên nhân và có cho thuốc em uống. Đến nay em uống được 4 tháng, nhưng không có tiến triển, tiểu cầu của em vẫn ở mức 20k. Sau khi em đọc những comment trên Blog của chị, em muốn thay đổi cách điều trị bằng thuốc nam của Ông Long, vậy chị có thể cho em xin số điện thoại của chị để em có thể hỏi chị một số cách chữa trị bệnh được không ạ, em xin cảm ơn chị ! Số điện thoại của em là: 0983040470 em tên An, cảm ơn chị nhiều

Vân Chivanchi Thursday, June 3, 2010 4:02:49 AM

Chào An,
Chị đã trả lời rất nhiều bạn bị GTC như em rằng kinh nghiệm chữa bệnh của chị hầu như chẳng có gì đáng kể, tất cả gói gọn trong những gì chị đã viết ở loạt bài "Tiểu cầu lộn xộn ký". Không còn gì hơn nữa.
Sau đó chị uống thuốc của ông Long một thời gian. Sau rồi cũng bỏ và từ đó tơi nay đã nhiêu năm không còn uống bất cứ một loại thuốc gì cả.
Chị không còn một chút kinh nghiệm nào giấu diếm chưa kể đâu.
Một số bạn khác có thời gian điều trị lâu dài và phức tạp hơn, có thể sẽ có những kinh nghiệm để chia sẻ. Trước đây, chị có số ĐT của một vài người, mà vừa rồi bị mất cắp ĐT nên không còn số của ai nữa.
Em thử liên lạc với em Phạm Cao Sơn (phần đầu bài viết này) xem em ấy còn lưu số của ai không, may ra có thể chia sẻ được với em.
Ở mục Member (cột bên phải blog này) có một số bạn cũng điều trị GTC rất tích cực, em thử liên lạc xem có thể chia sẻ được gì không nhé.
Chị rất tiếc không thể giúp gì được hơn nữa.

Nguyễn Công Luậtcongluat Tuesday, June 8, 2010 2:41:42 PM

e bị giảm tiểu cầu, sau khi đc chỉ định cắt lách, e đã khỏi hẳn smile

Unregistered user Monday, January 24, 2011 4:01:37 AM

Nga writes: bé nhà em bị suy tủy dòng mẫu tiểu cầu, có ai có hướng nào chữ chị không thì bảo em với, cô Vân Chi ơi cô có biết thông tin gì về bệnh của con cháu không cô bảo cháu với, cháu cảm ơn cô,mail của cháu: chauanh2406@gmail.com, sđt 0986.965.931

Vân Chivanchi Monday, January 24, 2011 7:36:08 AM

Thật tiếc Nga à, cô không biết gì về bệnh này ở trẻ em cả. Cô cũng không phải BS nên không có kién thức gì về y học cả.
Cháu cho bé đi khám vậy thôi. Chúc bé mau bình phục!

Nguyễn Công Luậtcongluat Monday, February 21, 2011 5:14:24 PM

Nge bác sĩ nói là đa số các TH cắt lách đều khỏi hoặc chỉ cần uống thuốc rất ít ... Tính đến nay là em đã cắt lách đc 4 năm rồi , sức khỏe khá tốt, nhưg mỗi khi bị sốt thì phải nhập viện đề phòng bị nhiễm trùng máu .

Nguyễn Công Luậtcongluat Monday, February 21, 2011 5:16:13 PM

Ah quên, tiểu cầu của em bây h khoảng 500k - 700k

Unregistered user Thursday, February 24, 2011 2:40:49 AM

Anonymous writes: Mình đã điều trị bằng cách dùng thuốc Tây hết 2 năm nhưng TC chỉ mãi loanh quanh ( ít khi nào đạt được 100).Khi hết qui trình giảm thuốc Tây mình đã ngưng dùng thuốc hẳn.Từ đó đến nay là 7 tháng TC của mình cứ tăng theo mỗi lần xét nghiệm. Từ 69 lên hơn 100 và hiện nay là 204. Mình không rõ lắm, nhưng từ 7 tháng nay, từ lúc ngưng uống thuốc mình chỉ dùng bột tam thất mỗi ngày ( uống lúc sáng , mỗi lần gần 2 muỗng caphe+ 1 muỗng caphe mật ong ).Mình chia sẻ điều này và mong rằng đó cũng là một cách để chữa trị. Nếu có dùng bột tam thất các bạn nhớ mua đúng , tránh mua bột không nguyên chất. Mình vẫn gởi mua ngoài Hà Nội. Giá loại nhất ( củ lớn )hiện nay khoảng 1900000 đến 2000000/ kg. Các bạn có thể mua dạng bột xay sẵn hoặc dạng củ ( sau đó nhờ tiệm thuốc bắc xay thành bột).Vị tam thất hơi đắng, nếu khó uống các bạn nên uống kèm với mật ong.Các bạn có thể tra cứu thêm về bột tam thất trên google. Chúc các bạn vui, khỏe!

Unregistered user Wednesday, June 22, 2011 6:36:58 AM

Anonymous writes: Chao chi, em la nguoi nha cua mot benh nhan cung bi xuat huyet giam tieu cau. em rat muon duoc noi chuyen truc tiep voi chi vi tinh trang benh cua nguoi nha em hien gio rat nang. em co tim trong blog nhung khong tim duoc so dien thoai cua chi. Chi cho em xin so dien thoai cua chi vao hom thu cua em de em lien lac duoc khong a. Rat cam on chi. HOm thu cua em: huythuy0407@yahoo.com

Vân Chivanchi Wednesday, June 22, 2011 8:43:05 AM

Chào em,
Chị không ngại gì đâu, nhưng thực sự mà nói, về điều trị giảm tiểu cầu thì chị không có kinh nghiệm gì hơn những điều đã kể ở 5 bài này, nên chắc là không giúp ích gì được cho em trong trường hợp khẩn cấp thế này đâu.
Có một số bạn đã từng điều trị có kết quả và để lại số ĐT ở blog này, em tham khảo thêm thông tin và liên lạc với các bạn ấy nhé (bấm link dưới đây):
http://my.opera.com/tieucau.vn/blog/index.dml/tag/Treatment

Unregistered user Friday, September 23, 2011 5:56:41 AM

nguyen oanh writes: chi oi.em co nguoi anh bi benh o nuoc ngoai goi la PNH.lien quan toi gen di truyen cua tieu cau, tuy xuong...em rat muon biet thay Long co tung tri cho ai bi can benh nay chua? cau mong la em da gap duoc dung thay, dung thuoc.doc log nay em thay hy vong qua...em cam on chi nhieu lam...!!!!

Vân Chivanchi Friday, September 23, 2011 10:41:14 AM

Rất tiếc là về điều đó chị không biết. Em phải hỏi trực tiếp ông Long thôi. ĐT của ông đã có trong bài. Chúc em thành công!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30