Wednesday, April 14, 2010 8:28:26 AM
emotions
28 tuổi đời , một mảnh tình vắt vai . Người đời dăm bẩy thế nào không biết , với ta một mảnh cũng là quá nhiều . Vẫn mang cái tiếng thân trai sức dài vai rộng nhưng nhìn lại thấy sức ta sao yếu đuối . Người đời vắt vai thế nào mà tài quá , dù dăm mảnh - bảy mảnh hay thậm chí nhiều nhiều hơn mà họ vẫn chân cò nhảy múa - miệng huýt sáo vang . Ta , ta duy có một mảnh thôi , 6 năm rồi vẫn cúi đầu lầm lũi bước . Vẫn biết mảnh tình ấy bao năm nay không phải là mảnh ghép còn thiếu của cái cuộc đời ta , ta biết điều đó - mảnh tình của ta còn hiểu điều đó rõ hơn ta . Vậy mà vẫn cố ghép , bởi đơn giản với ta quan trọng đó "là mảnh tình đầu tiên mà cũng sẽ là duy nhất" . Ở trong cõi nhân sinh này , phàm những gì "đầu tiên - duy nhất", dù xấu hay đẹp đều được coi là thiêng liêng.
Và rồi ta đã ghép , ta đã tiếp tục lầm lũi bước đi . Có những lúc đôi chân mệt mỏi , bờ vai rã rời , ta cố quàng lên cổ , cố nhấc lên đầu , để đi tiếp với niềm tin và hy vọng . Niềm tin một phần được gửi vào con tim ta và một phần được gửi cho thời gian . Vì ta biết con tim ta là bất biến , vì thời gian có thể bào mòn mọi thứ trên thế gian và mảnh ghép ấy cũng sẽ được bào mòn , sẽ có một ngày ta khớp với ta .
Hy vọng , hy vọng đến từ một mảnh ghép khác , đúng hơn là một mảnh tình nhỏ mà "bề trên" - có thể là Đức Phật, có thể là Chúa , có thể là Thần Dớt ban tặng cho ta, thực sự cũng chẳng rõ nữa - bởi ta vốn thuộc tuýp người tâm linh nhưng lại chẳng biết mình theo đạo nào và cũng đôi khi chẳng mấy tin vào thần thánh - chỉ là ta tin chắc đó chính là phép nhiệm mầu là ơn là phước mà ta may mắn được ban. Mảnh tình nho nhỏ nhưng có ý nghĩa nhất cuộc đời ta . Ta đã tràn đầy hy vọng , mừng vui , hạnh phúc và thầm cảm ơn phép mầu kỳ diệu của tạo hoá đã ban cho mảnh ghép cuối cùng quan trọng nhất .
Và rồi nhận ra ta đã nhầm . Con tim luôn đập để đưa dòng máu lên bộ não và tuần hoàn khắp cơ thể . Con tim ta có thể là bất biến nhưng bộ não ta luôn tồn tại những suy nghĩ , cơ thể ta cũng nằm trong giới hạn của một con người - không thể mãi gồng mình lên được , đó là những thứ không hề bất biến . Thời gian có thể bào mòn mọi thứ , nhưng thời gian không phải là một nhà điêu khắc nghệ thuật , ta không thể biết thời gian sẽ bào mòn mảnh ghép ấy ra sao , và quan trọng hơn - ta cũng chẳng nằm ngoài quy luật đó của thời gian, vì thế chính ta cũng đã-đang-và sẽ dần bị bào mòn . Còn hy vọng , một nửa của hy vọng được tạo thành từ những điều ta mơ ước , vì thế hy vọng có thể thăng hoa thành hiện thực hoặc cũng có thể bay bổng trở thành một ước mơ xa xôi . . .
Và cuối cùng nhận ra ta đã sai , ta sai ngay từ quan niệm và cách tiếp cận thực tại. Bởi ta có thể vắt lên đôi vai một mảnh tình "đầu tiên và duy nhất" nhưng ta không thể vắt lên vai mình mình một mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời . Đôi mắt nên hướng về phía trước để kiếm tình những mảnh hạnh phúc chứ đôi mắt ta không thể luôn nhìn xuống đôi vai nhỏ bé của mình . Ta đã tự coi mình là một miếng ghép lớn chủ thể , còn miếng ghép còn lại chỉ là miếng ghép nhỏ cá thể để mang ghép . Ta đã không hiểu điều cốt lõi nhất giữa cho và nhận , giữa đi ghép và được ghép , giữa biến đổi và thích nghi . Và nữa , ta đã vô tình xếp mảnh tình nho nhỏ diệu kỳ vào phạm trù của Hy Vọng vì ta chưa đủ sâu lắng để nhận thức rằng :
"Mảnh tình nho nhỏ đó được sinh ra và sẽ lớn lên bằng Niềm tin và Tình yêu , đó không chỉ là Hy vọng mà đó là kết tinh của Quá khứ và Tương lai của chúng ta"
Hà nội , ta với Ta , một chiều mưa . . . mưa . . . rất mưa!!!
Wednesday, July 15, 2009 2:32:17 PM
Clip, thư giãn
Con chim điên trên đường dây (điện) , hát rất hay hát rất điên . . .
Monday, July 6, 2009 2:24:17 AM
emotions, music
Đêm CN . Giữa hè mà trời lạnh và mưa như sắp chuyển đông . Bật TV xem cho dễ ngủ , HBO chiếu lại DreamGirls . Hay . . . , hình như với mình cái gì cũ cũ một chút mới hay !!!
Sau gần 2 năm , vẫn vậy , kết nhất vẫn là 2 bài I Am Changing và One Night Only mà nữ ca sĩ da màu Jennifer Hudson hát trong phim ( nữ ca sĩ này cũng nhờ DreamGirls mà đoạt giải Oscar + Quả Cầu Vàng cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất . . . )
|
Ca khúc : I Am Changing
Thể hiện : Jennifer Hudson
LYRIC
Look at me, Look at me
I am changing
Trying every way I can
I am changing
I'll be better than I am
I'm trying to find a way to understand
But I need you, I need you
I need a hand
I am changing
Seeing everything so clear
I am changing
I'm gonna start right now, right here
I'm hoping to work it out
And I know that I can
But I need you, I need a hand
All of my life I've been a fool
Who said I can do it on my own
How many good friends have I already lost?
How many dog nights have I known?
Walking down that wrong road
There was nothing I could find
All those years of darkness
Looking for some light
But now I can see
I am changing
Trying every way I can
I am changing
I'll be better than I am
But I need a friend
To help me start all over again
That would be just fine
I know it's gonna work out this time
'Cause this time I am
This time I am
I am changing
I'll get my life together now
I am changing
Yes I know how
I'm gonna start again
I'm gonna leave my past behind
I'll change my life
I'll make a vow and nothings gonna stop me now
|
Ca khúc : One Night Only
Thể hiện : Jennifer Hudson
LYRIC
You want all my love and my devotion
You want my loving soul right on the line
I have no doubt that I could love you forever
The only trouble is, I really, really don't have the time
You've got one night only, one night only
That's all I have to spare
One night only, let's not pretend to care
One night only, one night only
Come on big baby come on
One night only, we only have 'til dawn (We only have 'til dawn)
In the morning this feeling will be gone (Be gone)
It has no chance going on
Something so right has got no chance to live
So let's forget about chances, it's one night I will give
One night only, one night only
Come on big baby come on
One night only, we only have 'til dawn (Nothing but one night)
One night only, one night only
There's nothing more to say
One night only, words get in the way (Nothing but one night)
One night only, one night only...
|
. . . Am I Changing ???
. . . Are You Changing ???
Tuesday, February 17, 2009 12:08:39 PM
emotions
Tết này ở nhà chăm sóc hai mẹ con bé , tranh thủ lúc rảnh rỗi , hí hoáy may vá . . .
Vậy là blog cũng có áo mới diện Tết như ai . Cũng tại các bác trên tổng (myOpera) thay đổi vài thứ làm cho áo cũ nhà em đang đẹp đẽ tươm tất là thế tự dưng xộc xệch , lấm lem hết cả .
Muốn may chiếc áo mới này khá lâu rồi , cho kịp vui cái Tết con Trâu Vàng cũng như chào đón bé Thỏ nhà mình oe oe , mà chẳng được . . . thành ra cứ áy náy mãi !!!
Áo mới thì tất nhiên phải mới tinh rồi ( hi . . ) nhưng sẽ không còn hoa hòe hoa sói , nhiều màu sắc như áo cũ nữa . Đơn giản và bố cục gọn gẽ là tiêu chí hàng đầu ( ít ra áo mới cũng phải mang chút nét gì đó của cuộc sống của mình bây giờ chứ ) . Tiêu chí tiếp theo là cố gắng không để tiếp diễn tình trạng " nhà tranh vách đất gió lùa tứ phía " ( nhớ năm ngoái cả tháng chẳng Post nổi một bài - chán ghê ) .
Năm mới - Áo mới - Tinh thần mới !!!
. . . Mẹ may cho chiếc áo xanh , mong đời em thơm lành . Ôi , áo xanh như đời . . .
Bác nào ghé qua , thấy thích chiếc áo mới của em thì CM cho vui , gọi là cổ vũ tinh thần anh em . . . KaKa !!!