Skip navigation.

Viết Blog để Vui Chơi Và Chia Sẻ

Vào Blog Ngắm Nghía và gặp Bạn Bè

The Morningside (rus) - 2007 - The wind, the trees and the shadows of the past

Sáng sớm dậy ăn ít cơm rang chơi vài trận chế thì trời lại bắt đầu mưa tiếp. Ở nhà thật vui và thanh bình. Mình ghét Hà Nội. He he. Và trong một ngày đẹp trời như thế này mình lại muốn viết một bài blog. Ngồi nghe The Morningside (rus) - 2007 - The wind, the trees and the shadows of the past vừa chôm được ở bên Blog của ThaoOpeth thấy cũng khá hay...

Mưa bên trong nhà và mưa bên ngoài trời. Tiếng mưa rả rích rả rích đập vào mái tôn và cây cối nhìn thật xanh tươi. Mặc dù mình biết là chúng trái ngược nhau hoàn toàn. Một là tiếng mưa của đau khổ và 1 là tiếng mưa của hạnh phúc. Cuộc sống vẫn thế mà. Tiếng guitar điện làm mình giật cả mình :D. Không hiểu sao nhưng mình rất khoái nghe tiếng guitar điện trong đêm hoặc khi trời mưa. Cảm giác thật dễ chịu. He thực sự là mình thấy album này cũng không hẳn là hoàn hảo như A sombre dance của Estatic Fear (không biết so sánh thế này có gì not fair không)he he. Nhưng dù sao thưởng thức nó trong 1 ngày mưa đẹp trời và đáng yêu như thế này cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo. Mình hằng mong có 1 người yêu cùng sở thích Metal với mình để có thể cũng nhau đi nghe nhạc, nói chuyện âm nhạc và nhiều hơn thế. Nhưng mà chẳng bao giờ ước mơ như thế thành hiện thực cả :D.
Đợi hoài mấy bạn như ThaoOpeth hay CrimsonMai ghé qua blog mình comment vài câu mà không thấy. Có vài người bạn như thế cũng thật tuyệt.
Đã mấy tháng rùi mình không nghe nhạc đã như thế này. Cuộc sống luôn khắc nghiệt và bất công. Thế nhưng đối với mình chỉ khi đó con người mới cố gắng để vươn lên mạnh mẽ hơn, sống có lý tưởng hơn. Mình thấy tự hào khi mình sống có lý tưởng. Một lý tưởng sống của người con trai đất Việt.
Hôm qua ngồi giải trí trên Garena có một tẹo mà mẹ cũng ngồi quát mắng ầm ỹ lên rùi bảo là khỏi mua máy cho mày nữa lên HN rùi lại chơi bời. Hic học CNTT rùi lại đang triển khai mấy dự án liền mà không được ủng hộ gì cả. Mẹ đâu có hiểu mình chứ. Mấy tháng vừa qua cũng không có nổi một cái máy của riêng mình mà làm việc. Ngồi vạ vật khắp nơi. He he. Nhưng mà những cái gì hoàn thành cũng đạt chỉ tiêu dù không được như mong muốn. Lại phải đi kiếm tiền mua máy tiếp vậy. hehe.
Nhưng mà có sao đâu. Trong một ngày đẹp trời như thế này sao lại phải lo lắng nhỉ cứ ngồi nghe nhạc và thưởng thức những cái đẹp một cách bình thường nhất mà một con người có thể.
Thôi dừng bài blog ở đây thui nghe nhạc cho sướng. Cảm ơn ThaoOpeth đã cho mình album này để thưởng thức trong 1 buổi sáng hoàn hảo như thế này. Bạn xinh đẹp và yêu Metal -> người tốt. Mẫu người mà bất kỳ thằng đàn ông nào cỡ mình đều cảm thấy rung động à. :D.

Đà Nẵng: Những cuộc đời “tạm” ở khu ổ chuộtStill A sombre dance

Comments

杜氏秋草 27. August 2009, 16:56

Chào bạn ,hôm nay mới có dịp ghé qua blog bạn .Cảm giác có người đọc và tìm thấy sự đồng cảm ở những điều mình đã viết ,thực sự rất rất vui.Cám ơn nhiều đấy biết không ? ^^

Mai 3. September 2009, 21:03

hihi, giờ mới mò vô đây nha, lâu quá M bận chẳng viết thêm gì nữa. M có 1 cái account bên facebook viết linh tinh mà ...ko biết rõ link hehe, mù tịt đến mức độ này thì thiệt tình (.....).
M thì ko đếm nổi đã nghe E F bao nhiêu lần, vì hình như ...ngày nào cũng nghe, và chưa bao giờ chán. Chỉ à mỗi lần nghe mỗi lần ngạc nhiên, không hiểu sao nó cứ luôn hay và luôn mới như thế.

Để về mò ra cái link fb đã rồi paste qua cho bạn. Giờ thì hug 1 phát. Đúng là trong âm nhạc chỉ cần đồng cảm là đã có thể thành bạn bè rồi.
:x xxx

Crimson.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31