Phượng hồng
Thursday, June 5, 2008 4:41:29 PM
Linh tinh
Thế là một mùa hè lại đến, thấy trên net ngập tràn hình ảnh hoa phượng và áo dài bỗng nhiên tôi lại nhớ đến tôi cũng đã từng một thời như thế. Ngày đó tôi là một đứa con gái tinh nghịch và bản tính con trai làm cho việc mặc áo dài với tôi là một cực hình ghê gớm. Lúc đó cũng có lúc tôi nghe những người đã qua thời học sinh thường luyến tiếc nói " khi ra trường em sẽ nhớ lắm cái cảm giác được mặc áo dài trắng". Lúc đó trong bụng tôi đã cười xòa và muốn gào lên " bọn ngốc". Và lúc này tôi đang ngốc đây, thèm sao cái cảm giác hằng ngày với áo dài trắng đến lớp, nhìn thấy những gương mặt thân thương a2, "tôi nhớ các bạn quá". Cuộc sống cứ trôi đi không đợi ai nhưng mỗi năm hè lại đến phượng lại nở.
Sân trường mùa hè vô cùng vắng vẻ chỉ có tôi - cô học trò lười không chịu thực hiện đủ giờ lao động mà trường giao cho mỗi học sinh nên quét sân trường. Chỉ có tôi, tiếng ve và những xác phượng. Không hiểu sao tôi cứ đứng đấy ngắm mãi mà không muốn quét đi những xác phượng đó chút nào.
HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Friday, August 8, 2008 12:57:07 AM
Những cánh phượng sắp tàn ngóng người quen cũ
Trang nhật ký chờ đợi dòng viết mới
Những buồn vui chia sẻ với cộng đồng.
Đi đâu đi đâu người hỡi, có vui không?
Hè cháy bỏng khát khao mưa xối xả
Nước Cửu Long mùa này biển cả
Bãi sông Trà trắng xoá cát khô hong.
Đi đâu đi đâu người hỡi có vui không?
Hanz BKhaneulz # Friday, April 17, 2009 12:06:44 PM
Unregistered user # Tuesday, June 7, 2011 8:25:24 PM