Thursday, 12. November 2009, 01:40:38
Nhật ký Tiểu muội
Nhân dịp đám giổ ông nội, cả nhà tháp tùng về nhà nội, tranh thủ thời gian chụp vài tấm hình,chờ Bác Dung gửi hình sẽ post lên.
Năm nay về Đàlạt rất vui, cùng chơi với mấy chị, mình dành cuốn Dán hình sáng tạo của chị Sóc, làm chị Sóc khóc quá trời ..làm mẹ phải dổ dành chị Sóc mai mốt mẹ sẽ mua cái khác cho chị Sóc, lúc đó chị Sóc mới hết khóc...
Đợt này về nhà nội về mình khỏe không bị bệnh làm mẹ rất mừng...
Read more...
Friday, 16. October 2009, 01:47:55
Nhật Ký Mẹ TM
Nhân dịp giỗ đầu của Bà, mẹ không biết Huế nên cũng muốn ra Huế vừa ăn giỗ vừa tham quan cho biết Huế mộng mơ như thế nào.Cả nhà gom góp tiền mua vé may bay, tuy Tm mới có hơn 2tuổi nhưng đi Jet phải mua thêm một vé, khi đi mong muốn tham quan và đi chơi được nhiều nơi..đúng là mơ và mộng.
Ngày đầu tiên ra Huế thời tiết khá nắng đẹp, cả nhà được bà Nội dẫn đi vài nhà Bà Con nhưng chưa đi hết thì ngày hôm sau mua liên khúc..nhưng cả nhà cũng ráng đi tham quan Ngọ Môn và chụp vài tấm hình rồi về,vậy mà ông trời không cứ mưa, gió, giông bảo..cũng không đi chơi,Ngày hôm sau cả nhà làm cúng chay bà Cố xong thì mưa kéo đến và lũ kéo về...
Mới đầu mưa râm râm,giông , gió,bảo..nước dâng từ từ ngoài sân,vào nhà bếp,nước lên nhà đưới,nhà trên từ từ đến bộ ván,tối ngủ phải canh nước lên,lên đến bộ ván,phải cơi bộ ván ười bị nước tấn côngy mà mấy con muỗi nó cũng không tha..Khổ nhất là việc tiểu tiện..nhấc đến vấn đề này không bao giờ quên..
Thấy cảnh này mới thương cho những ai giống ở vũng lũ.....
Read more...
Tuesday, 15. September 2009, 04:49:20
Nhật ký của Mẹ TM
Có lần Mẹ và bà ngoại đi theo người ta xem bói, khi người ta lên đồng ngồi xếp bằng rồi khấn.
Mới đầu thấy TM ngồi xếp bằng, hai tay chụp lại trước ngực lẫm bẩm trong miệng rồi lạy.Nhìn thấy mà mắc cười chịu không nổi,chị có mình mẹ nhìn thấy nhưng kg nghĩ ngợi gì, vì thỉnh thoảng cũng dẩn Tm đi chùa cũng vái rồi lạy. Nhưng hôm qua TM lấy cái mâm của cái cân ngồi vào đó, xếp bằng lại và chấp tay lại, rê cái mâm đi chổ này đến chổ khác ngồi lạy, cha nhìn thấy lắc đầu ....
hehehehe..Con gái đang tuổi phát triển nên nhìn thấy cái gì cũng bắt chước.
Dao này con gái không thèm ngủ với ba mẹ nữa mà ngủ với bà ngoại luôn, nhiều lúc không có con gái ngủ cùng thì thấy trống vắng trên chiếc gường chỉ có ba và mẹ.COn gái hình như đang muốn có em nhưng ba mẹ chưa có đk..
Friday, 4. September 2009, 02:34:43
Nhật ký Tiểu muội
Ngày hôm qua chính thức thôi làm cái bang ngoài chợ,tiếp tục việc học hành.Bắt đầu đến trường mình quen nhiều bạn mới trong lòng mình cảm thấy vui.
Những ngày nghỉ hè, mẹ mua cho viết long,bút chì màu, sách tập tô màu..Mẹ cầm tay mình chỉ nhưng chẵng thích chút màu, mình thích tự do vẽ theo ý mình, mình cứ cầm viết vẽ vào tập,mẹ nhìn vào hỏi Cha là "con gái vẽ cái gì nè".Mẹ và Ba không hiểu là phải rồi.Bản thân tui vẽ tui còn không biết tui vẽ cái gì, cứ cầm cây viết long là tui vẽ miệt mài không kể thời gian, đi học về tui lao vào vẽ, sáng ngủ dậy tui cũng lao vào vẽ...
Hôm nay tui còn tập và bút lông lên trường vẽ nữa đó.Biết đau sau này tui làm họa sĩ bất đắc dĩ thì sao..heheheheheeh.
Friday, 28. August 2009, 02:47:24
Nhật ký Tiểu muội
Hôm nay trường tui học được nghỉ hè mấy ngày, vì nhà trường chuẩn bị cho năm học mới..thế là tui phải lang thang ngoài chợ làm cái bang...
Dạo này tui ngoan lắm không hề làm phiền bà ngoại tui bán..hihihi.coi như thay đổi không khí những ngày nghỉ hè vậy mà.
Phải chi nghỉ hè được ở nhà chơi cùng Em Duy và Em Như thì vui hén, Cậu Mợ cũng đi làm đâu ai dám cho 3 đứa tui ở nhà, phá chịu gì nổi.
TUi sẽ kể tiếp những ngày tiếp theo tui làm cái bang ở ngoài chợ ..đợi nhé.
Đã 3 ngày tui làm cái bang ở ngoài chợ,ngày mai tui được ở nhà với Ba, không biết em Như có về chơi không nữa..Ở ngoài chợ cũng rất vui, đông người qua lại nhưng nhiều khi không thoải mái cho lắm.không sao cả mình chỉ ở chợ có nữa buổi sáng, trưa là mình về nhà rồi.
Saturday, 8. August 2009, 04:06:38
Nhật ký của Mẹ TM
Hôm qua Mẹ ghé nhà bà Tám chơi thì nghe Bà Tám nói là cuối tháng này con nghỉ hè gần 10ngày, để chuẩn bị vào năm học mới, Mẹ lo là nhưng ngày con nghỉ hè ai trong con đây, chắc là cho con lang thang cùng bà ngoại ngoài chợ nữa quá...
Thursday, 6. August 2009, 01:33:58
Nhật ký Tiểu muội
Tui học được nhiều kiểu tè và tui đã từng áp dụng qua, mỗi kiểu tè có cái hay riêng của nó..
Lúc chưa đi học ở nhà thường cho tui ngồi bô tè nhưng tui ít khi tuân theo, thường tè trong quần vì ba mẹ tui không biết khi nào tui thích tè mà lấy bô, tình hình khá hơn khi tui đi nhà trẻ, ở đây các bạn tè vào bồn cầu, lúc đầu tui còn lạ lẫm với cách tè ở trường, tui toàn trong quần trong hà, chững khoảng hai ba tuần là tui tè bồn ngon lành,quần áo dơ cô gửi về ít đi, đó cũng là dấu hiệu đáng mừng,Dạo này tui học thêm cách ngồi tè, khi mắc tè tui kéo quần xuống ngồi tè, ngồi tè thì có cái thú vị của ngồi tè, ngồi có thể nhìn thấy nước từ trong mình đi ra.... chỉ áp dụng khi chơi ngoài sân hoặc vào Toilet mà thôi,biết cách ngồi tè rồi tui học thêm cách đứng tè,không biết tui học từ ai tui quên mất rồi có thể tui học từ em Duy,mới đầu học thì tui cũng kéo quần xuống đứng tè nhưng không hiểu sao lại ướt quần tui bị la quá trời,Em Duy cũng làm vậy có bị ướt quần đâu..Thế là tui nghĩ ra cách như vầy: Mỗi lần tui tắm hoặc là lau mình tui đứng tè nhưng hơi chùn hai cái đồ gối ra trước làm như vậy sẽ không bị ướt chân, hôm qua tui mắc tè mẹ lấy cho tui cái bô , tui đứng choàng qua cái bô, đứng tè và chùn hai cái đầu gối ra trước cho nước tiểu chảy vào bô, không may cho tui nước tiểu chảy ra nền nhà tui bị mẹ phéc vào đít cho 1 cái..tui chạy tránh xa mẹ tui ra, tui biết tui làm vậy là sai chỉ biết cười mà thôi..heheheeeh:D
Mẹ tui kêu cha tui và nói " Cha xuống xem con gái của cha tè nè" Lúc đó có bà ngoại tui ở đó nữa, Bà ngoại nói tui trận lắm..tui có trận gì đâu chỉ học hỏi và đem ra áp dụng thôi mà.
Saturday, 1. August 2009, 04:07:56
Nhật ký của Mẹ TM
Mới đầu con chỉ sổ mũi đặc và xanh, khác với mấy lần trước con sổ mũi trắng lỏng, ho.Lần này sổ mũi trước mấy ngày rồi chuyển sang ho đàm rất nặng, mẹ thường mua thuốc ở tiệm thuốc tây uống là khỏi lần này thì khác, kể cả đi khám bác sĩ tư cũng khôgn hết, ban đêm đang ngủ say giấc, giật mình thức dậy vì tiếng ho của con ..nghe mà đau lòng quá, nhưng mẹ chẳng biết làm sao đây, vừa uống thuốc tây vừa chưng rau tần dày lá với đường phèn mà tình hình cũng thấy thay đổi, sáng nay cha nghỉ làm hai cha con đi bệnh viện Nhi Đồng Nai khám, không biết kết quả ra sao đây..Mẹ đi làm chờ tin hai cha con.
Mong con gặp được Bác sĩ giỏi khám đúng bệnh cho con uống thuốc mau hết bệnh.
Monday, 27. July 2009, 02:29:40
Nhật ký của Mẹ TM
Mẹ mua cho Tm 1 cái kèn nhìn giống ly kem,đầu hình con thú khi thổi thì nó dài ra.Về nhà Ba Mẹ làm mẩu cho con nhưng con chưa biết thổi làm sao cho giống ba mẹ, thế là Tm mới nghĩ ra cách làm giống như ba mẹ.
TM vừa đưa vào miệng tập thổi còn tay kia thì cầm cái đầu cây kèn kéo dài ra.
Cả nhà được một bữa cười ra trò.Nhưng hôm qua đông người qua chơi làm sao hư luôn cây kèn rồi.
Mẹ sẽ mua cây khác cho con nhé Tm.
Read more...
Wednesday, 22. July 2009, 04:02:37
Nhật ký của Mẹ TM
Bình thường sáng mẹ chở con gái đến trường, mẹ để con gái ngồi trước mẹ, mấy lần con gái đòi ngồi sau lưng mẹ,mẹ kg đồng ý vì rất nguy hiểm..có khi mẹ chiều theo ý con gái cũng cho ngồi sau lưng hai tay thì ôm eo mẹ, nhưng mẹ kg chạy nhanh được phải cho cho ngồi trước, dạo này con gái cứ tự leo lên xe mà leo ở phía sau đòi ngồi sau lưng mẹ...Như sáng nay mẹ phải bỏ áo mưa vào cóp xe, mẹ kêu con xuống..sau đó mẹ bồng con ra ngồi phía trước, sau đó mẹ quên mang nón bảo hiểm trên đầu, mẹ vào nhà lấy nón..con gái tụt ra phía sau ..mẹ đành cho con ngồi sau lưng mẹ 1 chút..
Không biết là con gái bắt chước ai hay là học làm người lớn mà ngồi phía sau..Mẹ chưa mua được dây buột ..khi nào mẹ mua rồi mẹ sẽ cho con gái ngồi sau lưng mẹ nhé.
Read more...
1 2 3 4 5 6 Next »
Showing posts 1 -
10 of 60.