Wednesday, 22. July 2009, 04:02:37
Nhật ký của Mẹ TM
Bình thường sáng mẹ chở con gái đến trường, mẹ để con gái ngồi trước mẹ, mấy lần con gái đòi ngồi sau lưng mẹ,mẹ kg đồng ý vì rất nguy hiểm..có khi mẹ chiều theo ý con gái cũng cho ngồi sau lưng hai tay thì ôm eo mẹ, nhưng mẹ kg chạy nhanh được phải cho cho ngồi trước, dạo này con gái cứ tự leo lên xe mà leo ở phía sau đòi ngồi sau lưng mẹ...Như sáng nay mẹ phải bỏ áo mưa vào cóp xe, mẹ kêu con xuống..sau đó mẹ bồng con ra ngồi phía trước, sau đó mẹ quên mang nón bảo hiểm trên đầu, mẹ vào nhà lấy nón..con gái tụt ra phía sau ..mẹ đành cho con ngồi sau lưng mẹ 1 chút..
Không biết là con gái bắt chước ai hay là học làm người lớn mà ngồi phía sau..Mẹ chưa mua được dây buột ..khi nào mẹ mua rồi mẹ sẽ cho con gái ngồi sau lưng mẹ nhé.
Read more...
Thursday, 9. July 2009, 02:18:48
Chữa bệnh
Mẹ vào webtretho đọc thấy bài Rau muống -thuốc thanh nhiệt, lương huyết.
Mẹ lưu vào blog để dành khi cần mở ra xem.
Rau muống là món ăn dân giả và dể kiếm xung quanh ta..
Read more...
Thursday, 9. July 2009, 01:41:05
Nhật ký của Mẹ TM
Mẹ thường nói tui điệu, còn bà ngoại nói tui xí xọn...
Mỗi lần có quần áo mới là tui mặc vào và cười tươi như hoa, bởi vậy mẹ nói tui điệu lắm, còn bà ngoại thì nói tui xí xọn..ai cũng vậy mà đâu riêng gì tui..có quần áo mới mà không khoái chứ..người đi làm có tiền tự mau quần áo mới cho mình còn tui nhỏ còn đi học nên ai cho cái gì tui cũng mừng cả vì tui chưa kiếm ra tiền, để tự mình mua cho mình những gì mình thích..ước gì ước gì tui lớn thật mau...
Hôm qua bà ngoại và mẹ trốn tui đi đâu đó ..nên khi thấy bà ngoại và mẹ về tui đâu có chạy ra mừng, khi thấy mẹ sách 1 bịt đồ dầu ngoài sau lưng ..thê ra tui lôi ra khám phá..toàn quần áo đẹp..mẹ cho tui thử đến bộ này rồi bộ khác mà kg cho tui mặc đồ mới..
Sau đó tui tự cởi đồ và mặc từng bộ đồ mới vào, thấy mẹ và bà ngoại nhìn tui cười, tui mắc cở cởi ra...thấy bà ngoại và mẹ quay chổ khác tui mới mặc vào chạy vào phòng khoe với ba là tui có đồ mới...
Saturday, 4. July 2009, 04:07:57
Nhật ký Tiểu muội
Chuyện là vầy tui kể cho Bà Con Cô Bác nghe :
- Tuy tui là con gái nhưng cũng tinh nghịch thích leo trèo như con trai, nên ở trường tui đâu có ngồi yên 1 chổ đâu, cô giáo mắng vốn với bà ngoài tui là tui dạo này lớn dữ, hay leo trèo, la tui thì tui tru mỏ rồi còn bập môi nữa..cái này thì tui bắt chước mẹ của tui đó....khi tỏ ra kg hài lòng về tui cái gì đó...
- Hôm qua tui đi học bị bạn đánh tui chạy lại mắng vốn cô, cô đánh bán đó rồi nhưng tui vẫn chưa hết ấm ức, chiều thấy bà ngoại đến rước tui mếu và chỉ vào phía cái bạn mắng vốn bà ngoại ..thế là cô giáo kể lại cho bà ngoại nghe, bà ngoại về kể cho mẹ tui nghe, mẹ tui kể cho Ba tui nghe.." Ba tui nói cũng biết mắng vốn cô nữa..có chuyện chút xíu chút xiu vậy mà cả nàh cũng 888
Thursday, 25. June 2009, 02:41:40
Nhật ký Tiểu muội
híc híc...
chiều hôm qua bà ngoại cho tui ăn cháo, bà ngoại dẫn tui đi qua nhà hàng xóm vừa ăn vừa chơi..
Tui chạy làm sao mà vấp té u đầu..xưng 1 cục to và chảy máu nữa..đau quá đi thôi, không biết sao chổ đó mà trước giờ cứ u ngoài à....
Đúng lúc mẹ đi làm về tới, mẹ chở mình về cha lấy oxy già rửa sạch vết thương, sao đó mẹ lấy muối đắp vào ..mình thấy vậy tưởng cái gì mình cười..hihihi một lát sau nó rát mình nhăn mặt khóc..vậy mà ba mẹ không thương mà còn cười nữa chứ..nhìn hai ổng bả thấy ghét..còn trêu mình lấy muối còn dính lại trên tay trét lên trán ba giống như trét cho mình vậy.
Nói vậy chứ tui kiên cường lắm..vết thương ngoài da ấy có thấm thía gì với tui ...tui té ngoài nên luyện cho mình lì té...
Saturday, 20. June 2009, 08:13:36
Nhật ký của Mẹ TM
Con gái ngày càng lớn có nhiều bất ngờ đối với Ba Mẹ..
chuyện bất ngờ thì nhiều lắm, nhưng xin kể chuyện gần đây nhất.
Tm thấy tiền mẹ để trong 1 cái hộp trong phòng thì lấy đem ra ngoài phòng ngoài.
Mẹ mở cái giỏ xách đi làm ra kêu con gái bỏ vào, mẹ vào phòng thay đồ.
Mẹ ra kiểm tra không thấy tiền trong giỏ mẹ mới mở cái bóp tiền để trong giỏ ra xem thì thấy con gái nhét hết vào trong đó...
Từ nhỏ đến giờ có ai dạy đâu nhưng con gái để ý mà làm.
Mỗi gia đình đều có nhiều niềm vui và khám phá bất ngờ từ đứa con bé bỏng của mình đang lớn.
Chúc con gái ăn nhiều mau lớn nhé.và cho ba mẹ nhiều bất ngờ về con.
Monday, 8. June 2009, 07:03:19
Nhật ký Tiểu muội
Chào các bạn trường mầm non Hoa Sen!
Sau một thời gian nghỉ hè TM phải đi lang thang hết ra chợ rồi đến ở nhà Ba Tám..thật vất vả các bạn ạ..ở nhà Bà Tám cũng vui lắm , có nhiều đồ chơi nhưng tui canh đến giờ là tui mang giày, đội nón vào chờ bà Ngoại đến rước à.
Hôm này là ngày đầu tiên TM trở lại trường học....
Thường ngày mình đến có rất nhiều bạn chạy ra đón mình ..sao hôm nay toàn là tiếng khóc của các bạn mới đến...nhìn các bạn ấy mình cũng nhớ ngày đầu tiên đi học mình cũng khóc như vậy đó...có thể hôm nay mình đi trể các bạn ngồi ở phòng ăn hay các bạn đã lên lớn mầm rồi không biết nữa..Một chút có thời gian mình phải tìm hiểu xem sao..
Đi học có nhiều bạn vui thật...mai mốt em Duy và em Gôn đi học thì sẽ biết thôi.
Thursday, 28. May 2009, 03:31:57
Nhật ký Tiểu muội
Híc híc...
Trường mầm non tui đi học được nghỉ hè hai tuần,vừa mới nghỉ là hai ngày sau tui phải ra chợ bán cùng Bà Ngoại,ơ chợ tui đâu có quen ai đâu, mọi người lạ quắc với tui,có khách kêu là bà ngoại bỏ tui ở đó 1 mình đi đưa hàng cho người ta..ai tới hỏi thăm, vừa lạ vừa tui thân thế là tui mếu khóc...
Hai ngày ở chợ trôi qua sáng nay Mẹ đưa tui đến nhà Bà Tám, Bà Tư giữ tui trong thời gian nghỉ hè, tuy ở trường tui có biết Bà Tư (chị của Bà Tám) nhưng tui không thân và quen lắm, Mẹ đưa tui đến đó rồi mẹ bỏ tui đi, tui khóc mà Mẹ chẳng đoái hoài đến,,huhuhuhu..sao tủi thân thế này...
Thường ngày đi học khi ra khỏi cửa mà tui mang theo cái gì là mẹ tui quăng lại trong nhà, nhưng hôm nay tui mang hai con gấu theo nhưng mẹ không quăng lại mà còn cầm theo,tui thấy có sự khác lạ nhưng ngờ lạ hôm nay tui phải đến nhà bà Tám....
Híc híc..
Monday, 25. May 2009, 04:44:12
Nhật ký của Mẹ TM
Bắt đầu ngày mai con được nghỉ hè hai tuần, mẹ rầu thúi ruột không biết ai chăm con trong hai tuần cho mẹ đi làm đây, vừa mới nghỉ 1 tuần nằm viện ....
Ái chà..khổ thân ghê, mới có 1 mình con mà mẹ thấy khổ.Ngày xưa Bà Ngoại có 4 người con, bà Nội có 5 người con vậy mà..
huhuhuhu...
Mấy bữa nay mẹ cứ đi làm trể vào bị sếp lằn nhằn nhức đầu quá con à..nhưng biết làm sao hơn.vì con còn nhỏ.
- Hai ngày đầu tiên nghỉ hè con gái ra chợ với bà ngoại.
-Ngày thứ Ba qua nhà Bà Tám khóc một chút Mẹ đi thì hết.
-Ngày thứ Tư mới qua đầu đường là con đã khóc vào đến nhà con khóc quá trời luôn..
-Ngày thứ Năm ở nhà với Bà Nội ..vui lắm
- Ngày thứ Sáu : chủ nhật ở nhà với Ba Me và Bà nội
-Ngày Thứ Bảy : đến Nhà Bà Tám..vừa quẹo đầu đường đã khóc huhu
- Ngày thứ Tám : vẫn vậy..đến nhà Bà Tám..huhuhu..
-Ngày thứ chín: đến nhà bà Tám vẫn khóc..mẹ đi rồi thì chơi, giỡn bình thường..hehehe..nhõng nhẻo với mẹ vậy thôi.
- Ngày thứ 10: Tới nhà bà Tám vui vẻ bình thường..chắc là đã quen với nhà bà Tám..
-Ngày Thứ 11: vui vẻ bình thường ..
- CHỉ còn có ngày mai Bà Tư giữ con , ngày mốt chủ nhật..tiếp đó thứ hai là con đi học hè rồi..
Tuesday, 19. May 2009, 07:23:53
Nhật ký Tiểu muội
Một tuần tôi và mẹ đi hoang không về nhà, cũng là 1 tuần tui chịu sự đau đớn về thể xác như tinh thần,đau đớn lắm có ai hiểu cho bằng cũng ấy tui mà tui phải...Bây giờ tui nhìn thấy áo trắng là tui sợ khóc ré lên..tui nhớ nhà kinh khủng tui cứ bắt mẹ tui dẫn tui đi..nhưng chính bản thân tui cũng không biết là đi đâu ..tui muốn mẹ dẫn tui về nhà nhưng đường xá sao lạ quắc không giống nhựng con đường thân thuộc ngày ngày tui đi..
Sức khỏe tui chưa ổn định nhưng vì miếng cơm manh áo Ba Mẹ tui phải đi làm..không ai có thời gian rảnh để nuôi tôi trong thời gian này, Mẹ đành gửi tui đi nhà trẻ và gửi kèm theo cháo.
Vậy mà sang này mẹ dẫn tui đi vào lớp, cái giỏ sách tuột xuống tay, làm tay tui và mẹ tuột ra tui té sưng cả môi..máu không, mẹ đau lòng lắm..Mẹ xin lổi tui nhưng tui giận mẹ ..Tui không thèm dòm mẹ tui đi với CÔ..
Trong thời gian đi hoang tui ở ké ăn ké nhà GÔn, giành đồ chơi của Gôn, phá kệ sách nhà GÔn ,tè trên niệm Bà Nội ngủ..Mẹ thì làm bể hai cái chén nhà Gôn..hihihi..chắc là mẹ GÔn chửi thầm trong bụng....
RỒi còn gặp gia đình chị Bồ Cầu nữa. Rất vui.
« Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next »
Showing posts 11 -
20 of 61.